1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

30/4 : Chuyện những người tháo chạy

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi TraitimdungcamHP, 25/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TraitimdungcamHP

    TraitimdungcamHP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác nhiều .
    Em còn cuốn Đường mòn trên biển viết về đoàn tàu không số. Sách của em thì cũ lắm rồi, toàn từ thập niên 80 .
    Hình như cuốn này mới tái bản thì phải. Nếu các bác chưa đọc , em sẽ cố gắng, post tiếp lên
  2. nvhungntg

    nvhungntg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Công nhận truyện rất hay, hấp dẫn, lôi cuốn, tuy nhiên mình vẫn thắc mắc về chi tiết sư đoàn di tản, không biết có nguồn tin chính thức nào về chuyện này không, nhưng dám tổ chức cả một đội quân để đánh lại quân đội chính quy một cách rất có tổ chức thì hơi ... khó tin....
    Chuyện mới nói đến chuyện di tản cuối tháng 3, đầu tháng tư mà thảm cảnh dân tỵ nạn đã thế, không biết những ngày cuối cùng thì như thế nào nhỉ ?
    Dù sao thì cũng rất cảm ơn bác Trai tim dũng cảm đã nhiệt tình type cho anh em đọc nhe
  3. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Em thì em nghĩ truyện này giống chuyện của bác Cao Sơn. Sự vật, sự việc, con người có thể đó là những câu chuyện có thật nhưng xẩy ra ở nhiều nơi với nhiều nhân vật chính khác nhau. Tác giả chỉ sâu chuỗi các câu chuyện và đưa tất cả vào làm chuyện của mình. Vậy thôi.
    Nhưng mà cũng phải công nhận truyện cũng góp phần chứng minh cái bản chất nguỵ của chính thể VNCH.
  4. Founding_Father

    Founding_Father Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    thời ấy làm gì có bia 333

Chia sẻ trang này