1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

30-4 họp mặt thân mật - Chương trình cụ thể ở trang 3

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Khungchuot, 18/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Không có gì thì cũng là nơi mình sống, chưa đi đã ko muốn về như bác thì.... Mà em thấy HL mình rất đẹp đấy chứ, hơn HN nhiều
    Lúc chưa ăn socola
    Tưởng socola thơm và ngọt lắm ...
    Khi ăn rồi....
    ...mới biết còn có thêm vị đắng..
    ....như tình yêu.,,
  2. tungpv27

    tungpv27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ko chỉ đẹp ma` còn an toàn hơn HN( sars)

    Thản nhiên cười trong những lúc đau thương
    Với những kẻ trái tim ko thành thật

  3. ba_kien

    ba_kien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    nhưng tôi cũng xa quê hương quá là lâu rôi` cơ bà ạ ,chư ko fải là chưa đi đã ko muốn về như bà nói đâu, hìè,
  4. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Phát ngôn câu quá ổn . Đúng là an toàn hơn thật .
    Better late than never
  5. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    sắp tới sẽ có tuần lễ du lịch ở đảo tuần châu, hê hê, vui phải biết
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  6. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Càng xa mới cáng phải nhớ chứ, cuộc sống thay đổi từng giờ mà, thành phố mình giờ đẹp quên sầu, về mà coi
    Lúc chưa ăn socola
    Tưởng socola thơm và ngọt lắm ...
    Khi ăn rồi....
    ...mới biết còn có thêm vị đắng..
    ....như tình yêu.,,
  7. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Này sao không ai lên kế hoạch cho ngày ấy nhỉ? Có khi 30/4 này mình phải về nhà rồi. Mà nhà tôi xa lắm nên chưa chắc đã đi được với box mình đâu. Ông Milan thử lập kế hoạch lên tôi xem cái nào nếu thu xếp được thì tôi sẽ cố gắng tham gia. Nhanh nhanh lên không tôi thay đổi ý định bây giờ.

    ~~~Nothing's gonna change my love for Thuỷ ~~~

  8. Huydiet_tinhyeu

    Huydiet_tinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nghe chừng vui quá . Các bác cho em tham gia với. (em la` thanh viên mới.)
    Tình yêu từ xa nhìn như một hat sương long lanh xinh đẹp nhưng đến gần mới biết đó là giọt nước mắt vừa mặn vừa đắng
  9. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    nói chung là mọi người sẽ tổ chức đi chơi ! kế hoạch tạm thời thế này : sáng 30-4 sang tuần châu . chiều về bãi cháy ! OK đấy là tạm thời .còn có gì thây đổi thì mọi người cứ lôi bác milan ra mà hỏi !!!!!!
    giờ giấc sẽ thế này : sáng 30-4 , 8h có mặt tại Nỗi nhớ .yêu cầu các bác đến đúng giờ mọi người là cao su lắm ! còn vấn đề tiền nong vẫn như cũ !
  10. TRUONGHANTHUSINH

    TRUONGHANTHUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    hay quá,nhất trí với í kiến của em Minh.Mọi người xem thế nào nhỉ?Đi chơi thôi!!!!!!!!!!!!
    HỎI THẾ GIAN TÌNH LÀ VẬT GÌ????
    KẺ ĐA TÌNH THÂN TÀN THEO CHỮ HẬN
    NGƯỜI VÔ TÌNH GIÁ LẠNH CÙNG THỜI GIAN!!!!

Chia sẻ trang này