1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

30.4 Một chút gì rất Huế ^^~ Thông tin, lịch trình & chi phí updated trang 6, 7

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Nan_hua, 01/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. teppi80

    teppi80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Mình ở Huế rồi, tình hình là đang mưa gió sụt sùi, nếu đi nước nóng Thanh Tân thì sẽ sung sướng hơn đi biển vì biển đang động, hải sản ít.... cập nhật thường xuyên....
  2. blackstar83

    blackstar83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hi all,
    @lananh: trước hết a sorry e. Còn a giải thích thêm chút về 3 cái bức xúc của e:
    1, Vì em chỉ có 2 người mà đã 2 lần thay đổi về vé, thực sự a cũng chóng mặt khi ở giai đoạn cuối rất nhiều người có sự thay đổi này: đổi ngày về, cancel ko đi, rồi đổi người,.... Vì e rất nhiệt tình( hơn rất nhiều bạn trong đoàn) và tìm mọi cách để đi nên a cũng rất welcome e join đoàn. Nhưng vì liên tục có các bạn gọi đến xin sắp xếp để đổi vé với em( họ bảo LA bảo có 1 cặp vé là thành viên trong đoàn), a có gọi cho e nhưng ko được( sóng, mạng???), vì vậy a có bảo họ là nếu muốn đổi thì đích thân Lan Anh phải bảo anh. Anh ko muốn có thêm thành viên mới nào nữa.
    2, a ko rõ là người đi cùng với e là e Mơ hay e Hương( hôm đó có e Hương gọi bảo là bạn em, và suất đi cùng là của e ấy). Ở đây có sự mập mờ ko rõ ràng.
    3, Lỗi làm quân số đông lên thế này là do anh, vì cứ 1 người đi thì lại thêm cả 1 list bạn bè vào( ví dụ đoàn chị Thủy), mọi người năn nỉ ỉ ôi ghê quá, rồi sự xáo trộn. Nếu nghiêm khắc ra thì a phải delete rất nhiều người khỏi danh sách. Nhưng vì ai cũng máu mê, nhiệt tình( lúc đóng tiền), rất khó để từ chối.
    Anh cũng đã phân việc cho mọi người. Nhưng sau 2 lần đi off mà chỉ có 10 người, đến gặp nhau còn khó thì phân thế nào đây? Còn phân việc xong mà mọi người ko làm tròn , ảnh hưởng cả đoàn thì ai gánh hộ? A cũng chả trách ai, nhưng chỉ muốn mọi người khi có bất cứ sự thay đổi nào về nhân sự, tiền nong, vé, ...nên nghĩ đến người khác 1 chút.
    4, Còn chuyện chị Thủy, a ko hiểu e chat với chị Thủy hoặc hỏi thông tin thế nào. A ko bảo là chị ấy+ con gái chị ấy ko được đi, mà đang bàn cách làm thế nào để chị ấy đi được nhưng an toàn hơn, ví dụ thay vì cho con đi xe máy cùng đoàn thì có thể đi taxi. A đã chat với chị ấy và ok mọi thứ.
    Cuối cùng, có thể trong lúc này a hơi bức xúc nên một số việc chưa giải quyết thỏa đáng lắm. Tuy nhiên a nghĩ chúng ta là dân du lịch, quen phóng khoáng , dễ giận nhưng cũng dễ quên. A ko muốn đoàn mình chưa đi đã mất hòa khí rồi. Còn những việc hiểu lầm hay bực bội với nhau, có thể xí xóa hết tại đây, okie? A vẫn muốn e join đoàn và giúp sức anh.
    Anh vẫn chờ confirm của e: e có đi hay ko?( ko nói chuyện đổi vé ở đây nữa nhé). Cho a họ tên chính xác của 2 người bọn e. Anh sẽ chờ câu trả lời trong tối nay để finish đoàn mình là 32 hay 34. Okie?
    @all: cũng đề nghị tất cả những ai là mem, có bạn bè chưa đầy đủ họ tên, mobile, update hộ mình nhé. Và các bạn chủ động liên hệ với nhóm trưởng để có đủ thông tin.
    @ 2 leader Trung và Thủy: đề nghị các anh chị tích cực hơn nhé với vai trò của mình
    @Hồng: Nếu e có time thì e*** lại cái plan( nhất là vụ Lăng Cô) rồi gửi lại giúp a nhé. A sẽ finish trong hôm nay.

    Được blackstar83 sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 27/04/2009
  3. blackstar83

    blackstar83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Bạn cho mình số di động được ko? Mình hỏi chút thông tin
  4. salvadordali0111

    salvadordali0111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng các bạn đến với Huế!
    Thấy các bạn lên chương trình chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho những ngày ở Huế! Tuy nhiên mình cũng đóng góp một số ý kiến của một người Huế với mong muốn các bạn có những ngày nghỉ thú vị ở Huế với phong cảnh, với ẩm thực, với dịch vụ, với những điểm chụp ảnh đẹp...
    I. Ẩm thực:
    Khi các bạn đến Huế chắc hẵn các bạn rất quan tâm đến những món ăn nổi tiếng đã đi vào lòng người như: Bún bò, Cơm hến, Bánh canh... Mình sẽ giới thiệu với các bạn đến những quán ăn hợp với tiêu chí "Ta balô" là Ngon, Rẻ... và người Huế thường đến những quán đó để ăn.
    -Bún bò:
    + Buổi sáng:
    Các bạn có thể ăn ở những quán bún ở đường Nguyễn Công Trứ, Phạm Hồng Thái, Bà Triệu (gần chợ Cống) và Nguyễn Du...
    + Buổi chiều: Những người Huế sành ăn bún thường tìm đến quán bún Mụ Sứt ở đầu đường Nguyễn Du. Bún Mụ Sứt rất nổi tiếng và chỉ bán vào buổi chiều. Nếu các bạn muốn đến đây thưởng thức bún Huế thì các bạn nên đến tầm khoảng 15h, vì khi đến muộn hơn thì e rằng sẽ hết bún. Và phải chờ khá lâu để có một tô bún.
    Bún ở Huế đa số có giá 15.000đ một tô.
    - Cơm Hến:
    Cơm Hến là một đặc sản thực thụ của Huế và rất cay. Các bạn nên cố gắng ăn một tô cơm hến cay để cảm nhận đủ vị của cơm Hến.
    Cơm Hến có gốc và ngon là ở Cồn Hến, vì hến ở đây ngon hơn hến ở những nơi khác ở Huế (có lẽ là do nguồn nước). Ở Cồn Hến có rất nhiều quán cơm Hến. Tuy nhiên các bạn nên dò sâu vào trong cồn Hến sẽ có nhiều quán ngon hơn so với những quán ở phía ngoài cồn Hến. Người Huế thường đi sâu vào trong để ăn. Bên cạnh đó thì có một số quán khác ở trên các đường Hàn Mặc Tử, Nguyễn Công Trứ.
    Khuyến cáo: hầu hết khách du lịch khi đến Huế thường nghe giới thiệu về cơm Hến ở đường Trương Định. Nhưng là một người Huế nên mình hiểu là phải có trách nhiệm giới thiệu với các bạn đến điểm nào. Cơm Hến ở Trương Định hầu như là phục vụ có khách du lịch nên ít nhiều mất đi những phong vị thực thụ của cơm Hến. Cơm Hến Huế rất rẻ, khoảng 5.000đ/1 tô.
    - Bánh canh:
    Cũng như cơm Hến, bánh canh là một đặc sản ẩm thực rất thú vị và rẻ tiền.
    Bánh canh Huế chia làm nhiều loại được phân định theo các nguyên liệu từ bột sắn, bột lọc...
    Bánh canh Huế gồm: bánh canh cá lóc, bánh canh Nam Phổ...
    + Bánh canh cá lóc: Các bạn có thể đến quán bánh canh ở đường Đống Đa trước mặt khách sạn Đống Đa. Xa hơn thì các bạn thuê xe taxi về vùng Thủy Dương để ăn món bánh canh cá lóc rất đặc trưng của vùng. Bánh canh cá lóc được làm bằng bột gạo. Một tô khoảng 5.000đ
    + Bánh canh Nam Phổ: Ở đường Phạm Hồng Thái có 1 quán rất ngon. Các bạn hỏi quán của chị Thúy. Bánh canh Nam Phổ được làm bằng bột lọc và có vị rất khác biệt với bánh canh làm bằng bột gạo. Bên cạnh bánh canh Nam Phổ, thì ở đây còn có bánh bèo và bánh ít rất ngon và rất rẻ. Một tô bánh canh Nam Phổ ở đây có giá 3.000đ. (các bạn chú ý ở đường này có 2 quán bánh canh Nam Phổ. Quán của chị Thúy không treo bảng hiệu, quán còn lại có treo bảng hiệu)
    + Bánh canh mệ Đợi:
    Quán bánh canh này rất nổi tiếng với giới học trò và sinh viên. Bánh canh ở đây được làm từ bột mì và có nhân là tôm và chả quết rất ngon. Một đặc điểm khác biệt so với các loại bánh canh khác là bạn phải ăn với rất nhiều hành lá thì mới ngon được. Và phải chờ khá lâu để được ăn, vì người ta sẽ bắt đầu làm khi bạn gọi, nên rất tươi và nóng hổi. Có lẽ vì thế mới có tên là quán bánh canh Đợi và vốn dĩ mệ chủ quán cũng có tên là Đợi.
    Quán này ở gần cuối đường Huỳnh Thúc Kháng. Khi đi, các bạn hỏi thì người dân sẽ chỉ đường. 5.000đ/1 tô.
    + Bánh canh cua:
    Là bánh canh bột gạo với thịt cua. Các bạn có thể đến quán bánh canh cua ở đường Phạm Hồng Thái và một quán rất ngon ở dốc Bến Ngự (chú ý là đường một chiều). Bánh canh cua thì có giá đắt hơn một ít so với các loại bánh canh khác.
    Một quán bánh canh cua khác nữa rất ngon và chỉ bán vào buổi sáng. Quán ở ngay góc đường Lê Lợi và đường Phạm Hồng Thái. 5.000đ/1 tô
    - Càfê:
    1 ly Càfê là không thể thiếu với người dân Huế vào mỗi buổi sáng. Theo cá nhân của một người chuyên uống càfê cóc thì càfê cóc là ngon nhất. Một số quán ở đường Trương Định, Phạm Hồng Thái, và ở hầu hết trên mọi tuyến đường ở Huế đều có càfê cóc. 1 ly càfê = 3.000đ. Cao giá hơn một tý và có view đẹp bên bờ sông Hương và phố đi bộ có quán Vườn Thiên Đàng ở đường Lê Lợi ngay góc chân cầu Trường Tiền. Quán Vỹ Dạ Xưa cũng là một địa điểm mà du khách và người Huế thường hay đến.
    ...
    Mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn đến một số quán ăn khá ngon ở Huế.
    Nếu cần có thể liên lạc với mình:
    090 518 6262
    tequila1122@photo.vn
    Rất mong các bạn sẽ có một chuyến du lịch thú vị và giàu cảm xúc.
  5. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Sorry mọi người trước này
    Thứ 1: e có thay đỏi nhưng e cũng tự lo vụ vé của e chứ hông phải là a lo
    Thứ 2: e vẫn sẽ đi Huế nhưng e sẽ hông join với đoàn của a
    Thứ 3: e nghĩ ở Huế sẽ không thiếu về phòng e tự lo được
    Thanks you a đã giải thích những lý do trên. 1 lần nữa mong mod với mọi người thông cảm mấy cái chuyện này E hông muốn thế đâu ạ
  6. blackstar83

    blackstar83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Tks salvadore rất nhiều, đến Huế mà rảnh thì join đoàn mình chơi nhé :). Hy vọng có thể ngồi cafe với nhau để tán gẫu về đất Huế, con người Huế
  7. blackstar83

    blackstar83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Các bạn lưu ý thêm nữa là mang Chứng minh thư + bằng lái xe máy đầy đủ nhé. Ko thì police phạt, trưởng đoàn ko thanh toán đâu
  8. yuefeng

    yuefeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Lưu ý với các bác giai "Bắc Kỳ Xứ"
    vô Huế , đừng có động vào gái Huế
    - Xấu nhất Việt Nam
    - Bệnh hoạn nhất Việt Nam
  9. teppi80

    teppi80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Ông Tequila cũng tham gia ở đây à, nhớ vụ ông đi buôn chuyến trên xe Hưng Thành bị quản lý trị trường bắt cởi hết quần áo để ktra quá....
  10. teppi80

    teppi80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Cái ông này nói những câu khó nghe quá... ở đâu cũng có ng tốt ng xấu... không hiểu ông làm sao mà bị các em gái Huế đối xử như thế nữa...kiềm chế chút không thôi mất hoà khí cục bộ bác ơi...

Chia sẻ trang này