1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

30/4 về Bản Đôn cưỡi Voi, thăm Thác Draysap, Biển Hồ Tơ Nưng,Uống cafe Ban Mê cùng nhà Vô Đối ^^.Lịc

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Silvia_Linh, 24/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. denroidking

    denroidking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà ạ, mãi hôm nay mới mò vào được đây, cả nhà vui vẻ quá.
    Danh sách được bổ xung thêm 2 ôm là chị Thuỳ và chị Vịt, chị Ngọc thì bận rồi không đi được.
    Tuần sau off 1 buổi vào tối thứ 5 để đóng xiền, mỗi người 300k nhé, chị Thuý làm thủ quỹ như mọi khi.
  2. denroidking

    denroidking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần này nhà mình đi đâu thì tuỳ nhé, có thể di Yên Tử hoặc đi Tĩnh Gia, có nhiều chuyến hay lắm đấy, mọi người xem qua các topic khác rồi đăng kí mà đi.
    Riêng tuần sau thì đặc biệt khám phá Cồn Vành 21&22 tháng 3, ngày đã được chốt, danh sách nhận đến hết thứ 5 tuần sau, ngày 19 tháng 3, ai đi thì đăng kí mau
  3. stylishman1307

    stylishman1307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay e vừa gọi cho Linh kuteo, nghe giọng thều thào, thiểu não lắm rùi pà con ạ!
    Điện cho Thúy xinh để fix cái lịch đi thăm Linh kuteo mà ko gọi được (chắc đang tắt máy để "xì trum" ). Lúc nào Thúy online thì gọi lại cho bạn xem chốt ngày nào nhé, tối thứ 5 tuần này được ko nhỉ?
  4. denroidking

    denroidking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    Danh sách tạm thời có 10 người: 6 xế, 4 ôm, tuyển thêm ôm cho chuyến đi biển Đồng Châu cuối tuần sau nào. Ưu tiên ôm trẻ cuối 8x, toàn người già không buồn quá
    Xế nhà mình toàn semi, chưa lên được lv, chuyến này phải học hỏi anh dien_bk với anh minsk
  5. bixanh1983

    bixanh1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0

    Thế ợ? e cứ tưởng tuần 14-15. Vịt đăng kí 1 chân nào, xế hay ôm đều okie.
    [/quote]
    Kinh đây, máu thí, xế, ôm chiến hết hả?.Lại được chinh chiến cùng nhau roài.

    Được bixanh1983 sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 10/03/2009
  6. bioshop

    bioshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    nhà mình thứ 5 ai rảnh đi thăm e link cái nhả , khổ thân con bé to con thế mà bị mấy con virus tý tẹo nó làm thịt , tối thứ 5 tập trung tại cổng triển lãm giảng võ nha 8h pm
  7. denroidking

    denroidking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    Đã nhận, sẽ đi, 20h tại cổng TL Giảng Võ
  8. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Thêm thông tin cho các bạn
    Cá vàng Thái Bình rất năng nổ trong việc túyt còi nên các bạn xe cộ đầy đủ gương lược, giấy tờ xe, bảo hiểm xe máy.... chạy đúng tốc độ.
    Cá vàng chạy xe 250cc lượn lờ cả đường làng các bác ợ ----> khiếp quá
  9. bixanh1983

    bixanh1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    okie.thứ 5 ở cổng Giảng Võ.
  10. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Cồn vành đây các bác ạ
    Thừa nhận rằng Cồn vành quá đẹp và rất Việt nam hàng phi lao rì rào theo từng cơn gió biển, sóng thì nhẹ nhàng, cát đen hạt mịn nhỏ liti, bước chân trần trên đó cảm giác thích thú vô cùng. Bắt đầu lên con đê đang mở đi gần chục km sẽ tới cồn Vành, côn Vành hiên ra với trảng cát màu sáng trắng dưới ánh mặt trời thẫm nâu khi ngậm nước, trải dài tít tắp phẳng lì, nhỗ cao phía xa là ngọn Hải đăng Ba Lạt nằm khuất sau rặng phi lao.
    Đêm đến lọ mọ ra Hải đăng vác chân máy mà chụp ánh sáng của hải đăng quét rộng lên bầu trời, đẹp vô cùng.
    Tận cuối cùng của cồn vành đánh mắt sang bên kia con ngạch là nhìn thấy lô nhô các ngọn tháp chuông nhà thờ ngoảnh đầu lại là thấy của Biển Ba Lạt mênh mông nước đỏ ngầu phù sa chảy ra biển. Tại đây thú vị vô cùng khi có một bễn đậu của tàu thuyền đánh cá hình thành môt xóm chài nhỏ nhỏ. Thật thú vị khi chúng ta dừng xe tại đây hạ trại mua hải sản tươi sống ngay trên thuyền, thu, nướng , nấu xào rán hải sản với các loại rau.... (chẹp chẹp ực ực, nước miếng chảy ướt cả bàn phím)---> ăn trưa thế này nhé, chứ chiều tối ko ở đây được đâu nước ngập chìm đầu ka ka ka
    Ở Đồng Châu - Ba Lạt - Cồn Vành, Thủy triều dâng lên vào cuối chiều và ngập tòan bộ cả vùng, nước bắt đầu rút từng trảng vảng sáng, và gần đến trưa bà con mới đi cào ngao. nếu chúng ta muốn xem bà con nông dân biển đi thu hoạch ngao thì phải ở đó cả trưa.
    Em mạo muội bi bô nốt ạ. Chuyến đi nào cũng cần có một điểm nhấn duy nhất ---> như vậy chất lượng và ý nghĩa chuyến đi sẽ thú vị hơn rất nhiều. em thấy các bác đưa lịch trình chạy như trên nó hơi nhiều và loãng vì vậy em có ý kiến, các bác thấy hợp lí thì làm ạ
    Chúng ta chơi tập trung ở Đồng Châu, Cồn Vành , Cồn Thủ, Leo bằng được lên ngọn Hảii đăng Ba lạt, cái này phải nhờ các bạn gái vào giúp
    mà riêng chơi ở các địa điểm trên cũng tốn nhiều thời gian đấy, rồi đi thăm phế tích nhà thờ chìm dưới nưóc biển bên Nam định, còn thời gian thì đi về mấy làng nghề truyền thống của nam định, Thái Bình mua mua bán bán cũng vui.
    Chưa ra cồn Thủ chưa biết, nhưng Cồn Vành thì hoang sơ thôi rồi luôn, nhìn hết tầm mắt ko thấy một bóng nguời, không thấy một dấu chân người

Chia sẻ trang này