1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

30/4 về Bản Đôn cưỡi Voi, thăm Thác Draysap, Biển Hồ Tơ Nưng,Uống cafe Ban Mê cùng nhà Vô Đối ^^.Lịc

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Silvia_Linh, 24/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. denroidking

    denroidking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    Qua cầu Tân Đệ là địa phận huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Rẽ phai đi theo đường đê khoảng 1km sẽ đến làng vườn Bách Thuận. đi thêm hơn chục km cũng dọc theo đê sẽ đến chùa Keo. Những chỗ này ngày hôm sau mới đi, giờ thì cứ thẳng tiến đã theo tiếng gọi của bài "Tiếng hát quê hương"
    Đoạn chạy qua Vũ Thư trời khá nắng, cây cối hai bên đường cũng chưa kịp lớn, cảnh lại chẳng có gì nên em chả thèm chụp
    Qua Vũ Thư, đến tp Thái Bình thì vấp ngay phải cái cầu đang sửa, lại phải vòng sang trái đi qua cái cầu tạm
    [​IMG]
    Vào đến thành phố, con đường râm mát hẳn bóng cây che rợp cả một bên đường, con đường dọc theo sông Trà Lý, mát rượi
    [​IMG]
    Hàng rào phân cách cũng khác
    [​IMG]
    Cảnh thành phố
    [​IMG]
    Con người Thái Bình
    [​IMG]
    Đi thẳng theo đường này vài km, chúng tôi gặp cầu Bo, qua cầu là sang Đông Hưng, nơi làm ra loại bánh cáy nổi tiếng đặc sản Thái Bình. Tiếc là không có thời gian sang chơi, đoàn rẽ phải đi vào đường Lý Thường Kiệt ( em không nhớ rõ lắm, nếu không đúng mọi người bỏ qua nhé )
    [​IMG]
    Được denroidking sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 24/03/2009
  2. bioshop

    bioshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    vote cho tùng bíu 10* vì cái nhập kí quá hay làm cho quá nhiều người hóng hik hik hóng mãi mà chưa thấy đồng châu nó ở đâu
  3. linhfethut

    linhfethut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    hehe, ngồi hóng các bác chụp quê hương em
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ui các bác up ảnh Đồng Châu đi. Thái bình quê em đó (dưng mà e chưa đi Đồng Châu lần nào cả ). Nhìn ảnh lại nhớ nhà, cuối tuần em xách xe vìa nhà thui..
    "Thái Bình ơi Thái Bình, ai đặt tên cho đất.."
  5. ruavang1102

    ruavang1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    1
    Vote cho chú Tùng có bộ ảnh đẹp , hôm nào về quê mình cũng phải làm 1 bộ show lên cho bà con thèm mới dc
    Vào topic nhà mình gặp nhiều đồng hương Thái Bình thế , kiểu này topíc nhà mình tổ chức wả off đồng hương cái nhỉ
  6. denroidking

    denroidking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    Ảnh ĐC chắc đợi các bác kia chia sẻ thì đẹp hơn, em hóng hớt tí
  7. denroidking

    denroidking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    Ngóng anh Mins mãi chả thấy, em lại solo tiếp
    Đi thẳng đường Lý Thường Kiệt, chúng ta sẽ gặp nhà văn hoá tp, ngay trước đó là tượng đài kỉ niệm 530. Theo anh Hưng thì đó là tượng đài kỉ niệm sự kiện người dân Thái Bình vùng lên tự phát và bị thực dân Pháp đàn áp dã man. Mình đoán là có 530 người dân hy sinh nên mới có tên như vậy, ai biết rõ hơn thì nói cho mọi người nhé
    [​IMG]
    Rẽ phải ngay tại đây, đoàn xe băng qua địa phận Kiến Xương, Tiền Hải. Hai bên đường bát ngát là lúa, hương lúa mới thơm ngát, đặc trưng của những miền quê Việt Nam. Tự nhiên cảm thấy yên ả, thoải mái. Cũng hơi hiểu tại sao nơi đây được gọi là Thấi Bình, bởi sự thanh bình nó mang lại chăng? Ai quê Thái Bình thì nên tự hào quê mình rất đẹp nhé, em nói thật đấy.
    Mải hít hà hương lúa, say sưa với cảnh mênh mang cánh đòng, gần 30km vụt qua từ lúc nào. Chợt bãi biển ĐC hiện ra trước mắt. Ấn tượng đầu tiên là ... xấu
    [​IMG]
    Được cái bãi biển gieo ngao này rong thật, phải có lens 14mm mới chụp hết được. Trên bãi biển, hay gọi là bãi ngao, có nhiều căn chòi người dân dựng lên để ngủ đêm canh ngao, mà theo anh Hà thì nhìn cứ như lũ nhện máy trong Star War
    Con đê cong cong chắn sóng và thuỷ triều
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xa xa, người dân đang bơm cát để vùi ngao, tránh ngao bị thuỷ triều cuon ra biển
    [​IMG]
    Trong lúc mình nhảy ngay xuong bãi thì anh Nam mải mê chụp ảnh, chị Thu thì ngắm lại để làm mẫu
    [​IMG]
    Đến lượt hai người tung tăng để mình mình trên này với 2 con ngựa sắt đấy
    [​IMG]
    Đành phải cho em yêu lên ảnh ko lại tủi thân , cũng đang hóng biển
    [​IMG]
    Hết tập 3
  8. bioshop

    bioshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    hóng tiếp chờ ảnh cồn vành với nhà thờ 3 lạt hú hú
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Hic, xem topic của các bác mà em thấy nhớ nhà thế không biết.
    Thái Bình ơi Thái Bình, sao mà yêu đến thế...
    Cái cầu tạm kia là gần nhà em lắm ạ. Chỉ 1 cảm giác: Nhớ nhà
    Tặng các bác ảnh cầu Bo vào một đêm hè trăng thanh gió mát. Gió ***g lộng thổi và lòng sông thì lấp lánh ánh trăng...
    [​IMG]
  10. denroidking

    denroidking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    Khéo nhà chị tot lại là cái choì có tấm bạt xanh xanh giữa mấy cây chuoi cũng nên kidding
    Em cũng lên cầu Bo lúc toi nhưng chẳng có trăng nên chẳng chụp đưọc gì cả, phí ghê.

Chia sẻ trang này