1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

30/4 về Bản Đôn cưỡi Voi, thăm Thác Draysap, Biển Hồ Tơ Nưng,Uống cafe Ban Mê cùng nhà Vô Đối ^^.Lịc

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Silvia_Linh, 24/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0


    thật là đẹp.. thiên nhiên và con người lao động.. Thật ko ở đâu đẹp và thân thương bằng quê mình.. các bác chụp ảnh và tường thuật hay quá ạ.. vote vote ! Thanksssss
  2. denroidking

    denroidking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    Đang nghĩ người dân thái bình chất phác thật thì tự dưng nhớ đến lão Tiến thế là lại nghĩ lại
    Thxx bạn deny_me nhé, nhớ thỉnh thoảng về quê cho lòng nó thanh thản, quê bạn đẹp lắm
  3. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Nhiều ảnh đẹp quá đi mất, chiều tối về cũng phải bon chen tý vậy
  4. denroidking

    denroidking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    Bạn Linh cũng quê Thái Bình à, vào chia sẻ nhé.
    Mọi người nhớ đi off đấy, 20h ở trên Teeny, đi đủ ko nhà kia nó đè nhà mình bẹp dí Đi đi em sẽ trình bày kế hoạch 30/4
  5. ruavang1102

    ruavang1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    1
    Ơ thế anh tưởng 30-4 Tùng péo đi Tây Nguyên mà còn kế hoạch đi chơi đâu khác zậy . Tối nay 34 cửa bắc nhé đi đông đủ còn đè bẹp nhà MKG
  6. LizEvans

    LizEvans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Chặa j 'Ê run lỏây bỏây 'ỏn mỏằâc nhỏ** cỏÊ 'ỏằ<a chỏằ? kơa
  7. denroidking

    denroidking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    Tưởng mỗi em run quá nhầm cả ngày, hoá ra anh Rùa cũng thế :)) Ý em là ngày 10 tháng 3 âm lịch ạ
  8. denroidking

    denroidking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    Sau khi vất vả thoát khỏi bãi cát lầy, con đường ra biển mở rộng trước mắt chúng tôi, dường như biển còn xa lắm, tha hồ mà trekking nhé
    [​IMG]
    Dù chỉ khoảng 1km nhưng con đường với những điệp khúc : Đi - Lún - Đi - Lún " quả thật khiến người ta không bao giờ quên, em dám cá rằng con đường này không kém đường đi Apachai là mấy đâu Ờ thì đi, đã nhúng chàm rồi thì cho chết hẳn nhé, chả cần giữ ý làm gì nữa. Nói rồi cả bọn phăm phăm tiến về phía trước, để lại sau lưng những mảng đất sụt 20 phân và nỗi sợ không tên, trong lòng háo hức khám phá một vùng đất mới, rất lạ.
    Đi là đến, sau vài phút hành hạ đôi chân trần trên những mảnh ngao, sò, ốc, biển là đây
    [​IMG]
    Chẳng cần biển đẹp , chỉ khoái chí với thành quả của mình, anh Nam thể hiện một style rất teen:
    [​IMG]
    Chị Thu thì thể hiện dáng đứng muôn thủa
    [​IMG]
    Sau khi hành đủ các tư thế như 1 bắn 2, 2 bắn 1, 1 bắn 1, 1 bắn biển .... hưởng đủ cái lạc thú khám phá khiến ngư dân trố mắt đứng ngắm, đoàn người trở về đầy vinh quang với những ấn tượng riêng chỉ chờ về nhà giải toả.
    Làm cú chốt ghi dấu ấn nào
    [​IMG]
    Vui chơi xong là phải giải quyết hậu quả
    [​IMG]
    Lúc này mới bình thản ngắm lại cái nhà hàng
    [​IMG]
    Xong xuôi mọi việc, cả nhóm rời Đồng Châu chạy qua Cồn Vành mà không thôi nuối tiếc vi không được ngắm biển hoàng hôn, và cả lúc thuỷ triều lên. Nhưng thôi, thế là cũng đủ để khoe rồi
  9. bioshop

    bioshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    tối nay nhà mình thế nào , e vừa phải tham ja đoàn hội vừa lại phải đi chăn cá xấu mệt quá không lên dc hik hik
    thằng tùng bíu lik với cả địa chỉ lung tung hết cả lên nhớ
  10. denroidking

    denroidking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi mà chẳng có ai đến, về được 10'' thì anh Nam gọi điện, chán
    Gửi lời hỏi thăm và chúc sức khoẻ chị Thuý nhé

Chia sẻ trang này