1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

30/4 về Bản Đôn cưỡi Voi, thăm Thác Draysap, Biển Hồ Tơ Nưng,Uống cafe Ban Mê cùng nhà Vô Đối ^^.Lịc

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Silvia_Linh, 24/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi bạn ah.
    - Thứ nhất là vấn đề kinh tế: đặt vé MB giá rẻ HN-SG (tổng cộng có 900k gồm cả thuế, phụ phí...) + Sau đó đi Bus đêm: SG-Buôn Ma thuột (vé nằm: 150k).
    Chứ bay thẳng HN-BMT tiền vé MB max lắm (khoảng 1700k).
    - Thứ 2 là đoàn 1/2 thành viên ở SG: Nên hội ngộ trong đấy rồi đi luôn.
    - Không biết bạn ở HN hay SG? Nếu bạn có ý định join thì khẩn trương đặt vé MB.
    - Phòng Nhà nghỉ đã đặt trước, nếu đến nơi không ưng thì có thể tìm nhà nghỉ khác.
    - Vì đi bụi nên lịch trình mở: nếu bạn không đi được Kontum thì bạn có thể về trước.
  2. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Buôn Ma Thuột - Điểm đến hấp dẫn
    Buôn Ma Thuột là thành phố lớn nhất ở Tây Nguyên nằm ở độ cao 536 m, nhiệt độ trung bình hàng năm 23 độ C, là tỉnh lỵ của tỉnh Đăk Lăk. Tên gọi Buôn Ma Thuột được bắt nguồn từ tiếng Ê-đê: Buôn Ama Y Thuot (Buôn: làng, Ama: cha), gọi tắt là Buôn Ma Thuột, có nghĩa là làng của cha Thuột, tên vị tù trưởng có công lập ra buôn làng đầu tiên bên bờ suối Ea Tam.
    Tháng 3/1975, quân và dân ta mở cuộc tiến công đánh chiếm thành phố Tây Nguyên này, mở màn cho chiến dịch Hồ Chí Minh, từ đó Buôn Ma Thuột đã đi vào lịch sử.
    Vùng đất cao nguyên này trước đây thuộc tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, ngày 22/11/1904, thực dân Pháp đã tách ra để thành lập tỉnh Đăk Lăk. Đến ngày 5/6/1930, Buôn Ma Thuột được nâng lên thành thị xã.
    Buôn Ma Thuột có một thời là thủ phủ của Tây Nguyên có số dân đông nhất, sầm uất nhất ở đây, là trung tâm hành chánh, văn hóa và kinh tế của toàn vùng. Buôn Ma Thuột là đầu mối huyết mạch giao thông tỏa ra các hướng, nối với thành phố Đà Lạt qua huyện Lăk bằng quốc lộ 27, nối liền với Khánh Hòa qua Ninh Hòa bằng quốc lộ 26, nối với TP.HCM bằng quốc lộ 14 qua Đăk Nông, Bình Phước, nối liền với Yok Đôn Buôn Đôn bằng tỉnh lộ số 1 và nối với Pleiku, Kontum bằng quốc lộ 14. Buôn Ma Thuột nổi tiếng có nhiều loại trái cây, khoai sắn, rau củ, đặc biệt là cà phê Buôn Mê đã từ lâu chiếm lĩnh trên thị trường và cho đến nay chưa có nơi đâu sánh bằng.
    Du khách đến thăm Buôn Ma Thuột có thể đến tham quan các danh lam thắng cảnh như thác Đray Sap, Đray Anour, Đray H?Tlinh, hồ Lăk hoặc ghé thăm các buôn làng của người Ê-đê, M?Tnông để cùng thưởng thức những đêm rượu cần với các lễ hội cồng chiêng, hay cưỡi voi vào rừng săn bắn cùng cư dân địa phương, đi thuyền độc mộc dạo chơi trong khung cảnh núi rừng êm ả...
    Bên cạnh những kiến trúc cổ, phần lớn là nhà gỗ được xây cất công phu, người Buôn Ma Thuột ngày nay đang tích cực xây dựng những công trình mới mẻ và hiện đại, đường phố rộng rãi, sạch đẹp phủ bóng cây xanh mở rộng hệ thống giao thông ra vùng ngoại thành nhằm nâng cao mức sống của nhân dân qua các kế hoạch nông lâm, công nghiệp và đầu tư xây dựng các khu dân cư. Bộ mặt đô thị không ngừng được chỉnh trang, mở rộng, thành phố đang hình thành các khu dân cư mới; đặc biệt là khu đô thị Đông Bắc có diện tích 172 ha, được đầu tư xây dựng với nhiều nhà cao tầng hiện đại, được xem như trung tâm kinh tế - tài chính của thành phố Buôn Ma Thuột trong tương lai.
    Sau 10 năm xây dựng, đến nay các công trình hầu như đã hoàn chỉnh với nhiều kiến trúc đẹp, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố, đồng thời làm thay đổi bộ mặt không gian kiến trúc đô thị, mỗi vùng và khu dân cư đều có bản sắc riêng, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và tự nhiên nhưng được cách tân, tạo cho thành phố vừa mang tính truyền thống mà cũng vừa mang tính hiện đại.
    Từ một thị xã mà công nghiệp hầu như không có gì, nay Buôn Ma Thuột thật sự là một trung tâm kinh tế lớn ở Tây Nguyên đang thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nhiều công ty thương mại chuyên xuất nhập khẩu, chế biến nông, lâm sản ra đời, đặc biệt là cà phê, cao su; Buôn Ma Thuột cũng là trung tâm văn hóa, giáo dục quan trọng. Năm 1977, đại học Tây Nguyên được thành lập và trở thành trung tâm đào tạo các con em dân tộc ít người từ Quảng Trị vào đến Ninh Thuận.
  3. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình chi tiết ngày 1 (30/4/09)
    - Bus SG-Buôn Ma Thuột: khoảng 5h sáng đến Buôn Ma Thuột.
    - Nhận phòng, nghỉ ngơi ngủ tiếp đến 8h sáng.
    - 8h: ăn sáng & thưởng thức cà phê Ban Mê, lang thang ngó nghiêng Buôn Ma Thuột. Bắt xe Bus tuyến số 8 đi Buôn Đôn (Cách BMT khoảng 30-40km).
    - 10h Đến Buôn Đôn: lượn lờ thăm quan Buôn Đôn, Cưỡi voi.
    - 12h ăn trưa: cơm lam với gà nướng, uống rượu A Ma Công tại quán gần Cầu Treo.
    - Chiều: Thăm Nhà sàn cổ 120 tuổi và khu nhà mồ của các Gru, các dũng sĩ tay săn voi kỳ cựu trong vùng Bản Đôn, Thăm Mộ vua voi, vào vườn quốc gia Yok Don.
    - Tối: về Buôn Ma thuột chơi bời karaoke ôm.
    Kết thúc ngày 1
  4. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Thiếu nữ Tây Nguyên
    [​IMG]
    Văn hoá Công chiêng
    [​IMG]
    Chú voi con ở bản Đôn
    [​IMG]
    Cưỡi voi (blog Amazing)
    [​IMG]
    Cầu treo
    [​IMG]
    Nhà sàn cổ
    [​IMG]
    Vua voi Amakong
    [​IMG]
    Mộ vua voi
    [​IMG]
    Gà nướng Buôn Đôn
    [​IMG]
    Rượu Amakong
    [​IMG]
  5. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình chi tiết ngày 2 (1/5/09)
    - Sáng:
    Bắt xe bus đi Buôn Trấp (Đường đi Cụm thác) - Hoặc thuê xe máy đi cho chủ động.
    Tham quan cầu treo bắc qua sông Serepok, thác Draysap thượng (Gia Long), Draynu, Draysap Hạ.
    - Chiều: Còn thời gian thì lượn qua Buôn Jun Hồ Lak, Biệt thự Bảo Đại không thì về BMT luôn.
    - 4h chiều lên ô tô đi Pleiku.
    - 8h tối đến Pleiku
    - Tối ngủ tại Pleiku
    Kết thúc ngày 2
    (Tuỳ tình hình có thể ở thêm Buôn Ma Thuột buổi sáng ngày 2/5 để đi Hồ lak).
  6. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Draysap thượng (Gia long)
    [​IMG]
    Draynu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Draysap hạ
    [​IMG]
  7. denroidking

    denroidking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    Nhà nghỉ thì rất đơn giản, nam thì ở phòng nam, nữ thì ở phòng nữ, ngoài ra có thể ở nhầm phòng
    Nếu phải về trước thì bắt xe khách về thôi, không có gì khó khăn cả, ngày nào cũng có xe khách chạy suốt.
    Mà bạn ở HN hay SG nhỉ?
    @ anh Quang: 1 trang 5 bài nhá, nhớ đấy tối thứ 4 off trên Teeny anh nhỉ
  8. denroidking

    denroidking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    Điểm tiếp theo trong hành trình là PleiKu? Ở PleiKu thì đi đâu nhỉ? Đó là núi Hàm Rồng, hồ Ja băng, hồ Tơ Nưng, thác Yaly, thác Đá...
    Sau đây là 1 đoạn miêu tả hò Tơ Nưng
    "...
    Đây là biển nước mênh mông, bàng bạc, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Xung quanh Biển Hồ là cả một vườn hoa, nhiều nhất là hoa ê-ban màu sữa chấm phá lung linh giữa không gian xanh biếc, hoa mua màu tim tím, hoa ngải màu vàng, hoa súng màu phơn phớt trắng hồng... khiến ta lâng lâng cảm khái. Biển Hồ là nơi cư trú của các loài chim như chim sin sít mỏ hồng có bộ lông tím, chim cuốc đen thui thủi, chim bói cá có màu da cam lẫn xanh biếc...
    Biển Hồ còn là vựa cá ở Tây Nguyên gồm đủ loại cá nước ngọt. Vào những đêm trăng thanh gió mát, Biển Hồ đẹp lạ lùng. Các bạn có thể vào các buôn lân cận thưởng thức món thịt rừng bên bếp lửa hồng, tha hồ mà ?ohỏa?, ?onhum? bên cạnh các cô sơn nữ hoặc thuê thuyền độc mộc nhẹ bơi vào màn sương đêm huyền ảo phủ trùm lên mặt nước bao la.
    ..."
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. denroidking

    denroidking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, em xin spam 1 tí ạ:
    @ bixanh: chị ơi, thứ 4 trước khi off đi mua áo Việt Nam nhé, em chưa có
    Ai mua không đăng kí luôn đê
  10. namaskar

    namaskar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    minh` thay e Bixanh1983 bao co the di oto, minh` ko ro di oto hay may bay thi gia ca va` tg khac nhau ntn? cac ban tu van cho minh nhe''! cac ban co the cho minh` so dt de lien lac ko? so dt cua minh` la` Hoa 0984885524 hoac lich off, minh` o HN. Nhanh nhanh nhe''...hi`hi` tg ko doi chung ta

Chia sẻ trang này