1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

30/4 về Bản Đôn cưỡi Voi, thăm Thác Draysap, Biển Hồ Tơ Nưng,Uống cafe Ban Mê cùng nhà Vô Đối ^^.Lịc

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Silvia_Linh, 24/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Mấy hnay mình ngồi vắt óc nhớ lại, xem có chỗ nào giới thiệu nốt ko. Mãi đến h này mới nhớ ra thêm vài chỗ ăn uống nữa :P hì hì, tình hình là mình cứ tư vấn những điểm ăn uống nó gần gần nhau nhé, để các bạn dễ đi lại, chỉ cần đi bộ là xong ;)

    Một món đầu tiên nhớ ra là : sinh tố. Sinh tố trong BMT rất ngon, đb là quán sinh tố ngay góc đường nơ trang long + lý thường kiệt. Đi từ tượng đài chiến thắng chỗ ngã 6 xuống, đến ngã tư NTL+LTK thì rẽ trái tầm ..4m, sẽ thấy có 1 hàng sinh tố k tên, có chỗ ngồi trong nhà + ngoài sân ( đối diện với cái hàng bán cặp, túi...ý) Sinh tố nào cũng ngon, nh mà đặc biệt recommend sinh tố Sabôchê, bơ nữa. he he. ( nhớ ăn bơ!!! ngoài này k có bơ ngon như trong kia đâu!!)
    Món tiếp theo: Bún thịt nướng. - Khác với bún chả/bún nam bộ ngoài này nhé. Thịt được ướp ngọt rồi nướng lên từng miếng, bát bún có thức chua+ rau xắt mỏng, thêm thịt nướng màu đậm rưới nước mỡ hành, trên cùng có 1 ít lạc, dậy mùi rất thơm ngon. Quán khuyên vào: quên tên ngay góc chéo đối diện hoa viên BMT, gần ngay thành đoàn BMT nha ( đâu như là quán Huế +.+). À, mà chỗ xung quanh hoa viên này là đặc khu cafe đời đầu đấy, nhiều quán lắm, mn cứ đi vòng vòng xem quán nào nhìn thik thik thì ghé vào ^^
    Món tiếp: Bánh mỳ ốp la. :D Đừng cười. ở BMT có 1 hàng rất ngon, có nc sốt đặc biệt, dân BMT quen ăn như vậy đến nỗi khi đi các nơi khác, gọi bánh mỳ ốp la thấy k có nc sốt đều rú ầm lên khóc lóc. Địa điểm: quán bmỳ ốp la đối diện trg tiểu học Võ thị sáu ( có 1 hàng ở đó thôi, hỏi ra ngay ^^)
    Tròe, nãy h toàn món ăn chơi ăn sáng. Vậy chứ buổi đêm mà quởn quởn đi lòng vòng dạo mát thì biết ăn j???
    Câu trả lời là : cơm tấm.
    Địa điểm đê??
    Phố ăn đêm Y Jút.
    Hàng nào??
    Tự khám phá
    Khí trời ở BMT buổi đêm hơi lạnh, đoàn mình đi nhớ mang áo khoác mỏng nhé. Ban ngày thì rất nắng, kem chống nắng k tác dụng j đâu. He he.
    Sắp đi rồi, chúc mn đi thật vui và có nhiều ấn tượng đẹp về BMT nhé ;)
    À, mấy món mà Chew tư vấn có điểm đặc biệt ở chỗ: y như phong cách ngọt ngào hấp dẫn của người miền Nam, các món ăn ở đây cũng đều có tiếng là vị ngọt mặn hòa lẫn. Vì vậy, đối với người nào hảo nhạt, k hảo ngọt thì ...chắc chắn là kêu Chew giới thiệu toàn món dở hơi rùi Nói trước đấy nhé, mn ăn thử cho biết đồ ăn ở đây, còn k hợp vị thì...Chew chịu thôi, có mấy hàng phở Bắc ở đối diện rạp Kim Đồng đấy :P
    Anyway, Chào mừng mn sắp đến với BMT
    Được chewxinh sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 27/04/2009
  2. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Chew nhiều nhiều.
    Bạn cho cái số ĐT có gì cần tư vấn thêm thì alo nhỉ.
  3. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    À nhỉ, ^^ 0982 865 423
  4. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình mới
    Ngày 1 (thứ 5 ngày 30/4)
    Sáng đến BMT, thuê xe ôtô 16 chỗ là 1tr1, thuê hướng dẫn viên du lịch 200k, họ sẽ đưa mình đi trong 1 ngày.
    Đi các điểm sau: sáng đi thác Draynu, Draysap, Gia long. Chiều đi Buôn Đôn, mộ vua voi, làng dân tộc?ngoài ra mình thích đưa đến những điểm nào thì yêu cầu thêm. (Phí tham quan các điểm du lịch: 10k)
    Tối giao lưu cồng chiêng với nhóm PVFC: 1tr7 share cho 2 đoàn (27 người).
    Sau đó ngủ tại nhà sàn Buôn Đôn (50k/người).
    Tiền ăn trưa và ăn tối : Có thể đặt trước họ với giá 50k-80k/người/bữa.
    (Nam và Rùa lên sau thì bắt xe Bus đến thẳng Buôn Đôn luôn).

    - Mọi người cho ý kiến có nên thuê ô tô và hướng dẫn viên du lịch không? Hay là thuê xe máy tự đi(số luợng 17 người thì thuê xe cũng khó)
    - Có nên đặt họ ăn trưa và ăn tối luôn không?
    - Nam và Rùa lên có kịp đi cụm thác không? Mấy giờ sáng thì đến Buôn Ma Thuột?
    - Nếu ko thuê ô tô nữa thì ngày 1 và ngày 2 vẫn theo lịch trình culã đi cụm thác vào ngày hôm sau
    (Giao lưu cồng chiêng và phòng ở Buôn Đôn đã đặt)
    Ngày 2 (thứ 6 ngày 1/5):
    Thuê xe máy lượn lờ thành phố BMT, đi hồ Lak, chiều 4h lên ô tô đi Pleiku
    8h tối đến Pleiku
    Tối ngủ tại Pleiku

    Ngày 3 : (thứ 7 ngày 2/5)
    Thuê xe máy đi Hồ YaLy, thuỷ điện YaLy, chạy thẳng KonTum, Cửa khẩu bờ Y, ngã 3 Đông Dương. (vì ở Kontum không có chỗ thuê xe máy nên đành phải đi Bờ Y từ Pleiku).
    Tối về Pleiku, ngủ tại Pleiku

    Mọi ngườì cho ý kiến luôn, đi cửa khẩu bờ Y từ Pleiku bằng xe máy luôn (vì ở Kontum không có chỗ thuê xe máy) hay để hôm sau đến KonTum bắt xe Buýt lên Pleicần rồi đi xe ôm lên ửa khẩu Bờ Y
    (nếu đi từ Pleiku thì xa hơn 50km)

    Ngày 4 : (chủ nhật ngày 3/5)
    Sáng
    Chia tay Khanh lên MB về HN
    Đi Biển Hồ Tơnưng, Công viên Đồng Xanh (ở thành phố Pleiku)
    Trưa: Lên ô tô đi Kontum (cách Pleiku 50km).
    Chơi ở thị xã Kontum: Nhà thờ gỗ, Đại chủng viện thiên chúa giáo cầu Klonkor, nhà rông.
    Tối chia tay đoàn SG: đi Bus đêm về SG? Đoàn SG có về hết vào ngày này không hay chỉ 1 số người về?
    Đoàn HN: Ngủ tại Kontum

    Ngày 5: (thứ 2 ngày 4/5)
    7h30 chia tay em Hoa lên ô tô về HN (đi xe bus CLC Đăng Khoa Kontum-Hà nội: mất khoảng 21-23h, khoảng 6h sáng ngày 5/5 đến HN)
    7 thành viên còn lại : Đi các điểm: Dakto, Tân cảnh, đồi charlie, làng dân tộc Banar?(by Bus or taxi).
    3h chiều lên ô tô MaiLinh về Đà Nẵng, 8h tối đến Đà nẵng.
    Nam và Rùa có đi cùng mọi người về Đà Nẵng không? hay là đi thẳng KonTum Hà Nội? Vé ô tô Mai Linh đã đặt cho 7 người, nếu 2 người đi thẳng HN thì sẽ bớt 2 vé
    Lượn lờ tp Đà nẵng, xem cầu quay sông Hàn
    Tối ngủ tại Đà nẵng.

    Ngày 6: (thứ 3 ngày 5/5)
    Sáng: cà phê, ăn sáng: Mỳ Quảng
    9h45 lên máy bay về HN
    11h45 về tới Nội Bài
    Chiều đi làm bình thường.
  5. denroidking

    denroidking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã xác định là giao lưu thì phải đặt cơm anh ạ. Ngủ ở Buôn Đôn hay về KS ngủ cũng còn tuỳ xem có xe về hay không. Nếu không ngủ ở đấy cũng tốt.
    Còn về chuyện Bờ Y thì đi luôn từ Plei Ku, để cho mấy chị phải về sớm còn đi được, vì đay là điểm nên đến.
    Về việc a.Nam, a.Rùa, c.Thu thì chắc cũng đi cùng mình thôi.
    Đây là ý của em, tại vì e k bị bó buộc thời gian lắm. Mọi người có ý kiến khác thì cứ nêu nhé.
  6. denroidking

    denroidking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    Mải chuẩn bị giấy tờ tuỳ thân, mua bán đồ đạc, sắp xếp hành trang, còn việc quan trọng nhất thì chưa làm là xin phép nghỉ 2 ngày
    Thế là lật đật cả trưa soạn cái đơn xin nghỉ, đầu giờ chiều vác bụng đói meo đưa trình xếp kí, run run không biết là do lo lắng không được accept hay do đói Đã thế xếp lại phán 1 câu xanh rờn: Để xem đã, đang lúc bận làm thanh toán quý 1 mà xin nghỉ à
    16h00: Sếp gọi ra, đưa cái tờ đơn có chữ kí đồng ý, mừng muốn rơi nước mắt
    Trích đơn xin nghỉ phép:
    "...
    Kính trình lãnh đạo công ty.
    Trong thời gian qua, tôi đã được làm việc trong một môi trường rất năng động và thoải mái, điều này đã kích thích tôi phấn đấu hết sức mình vì sự phát triển chung của công ty. Trong suốt thời gian công tác, tôi chưa vắng mặt một ngày nào, luôn đến và về đúng giờ.
    Tuy nhiên gần đây, tôi cảm thấy hơi mệt mỏi, một phần do bị áp lực công việc đè nặng, một phần do sức khoẻ giảm sút sau ốm.
    Vì vậy, tôi kính đề nghị lãnh đạo công ty cho phép tôi nghỉ 2 ngày thứ 2 (4/5/09) và thứ 3 (5/5/09), để tôi có thời gian hồi phục tinh thần và thể chất, từ đó có thể tập trung hết mình cho công việc, mang lại những giá trị mới cho công ty.
    ...."
  7. namaskar

    namaskar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    theo e minh` nen di 2 ngay` dau bang` xe may, thue xe thi` goi dien cho mot ksan nao` do bao ho hoi cho xe co trc, e nghi~ chac chan tui do co doi ngu xe cho thue.Minh` se hoi gia ca trc luon, roi` lua chon, neu di xe oto thi`cg fai di 2 ngay` ma` a Quang, vi` mot ngay` đau het cac noi, roi` ngay` thu 2 va vat fi tg
  8. namaskar

    namaskar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    _____________________________________
    Ben e cg cau` ky` nhi? ben chi cu dien vao mau xin nghi moi khi thoi, chi lâ` thong bao thoi,chang can ho co cho fep ko...chi truong hop lut bai vo thi` tu minh` sap xep tg hoan thanh` xong thi` di cho co'' trach nhiem!
  9. denroidking

    denroidking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    Thì đúng là đang lụt làm thanh toán quý mà chị, mệt lắm
  10. firer_man

    firer_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Anh mà là sếp đọc đơn này xong cho nghỉ hẳn 1 tuần.
    Nội dung cực kỳ là xúc động, rơi nước mắt.
    Có khi đi chơi về đợt này sếp lại tăng lương ý chứ.

Chia sẻ trang này