1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

30/4 về Bản Đôn cưỡi Voi, thăm Thác Draysap, Biển Hồ Tơ Nưng,Uống cafe Ban Mê cùng nhà Vô Đối ^^.Lịc

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Silvia_Linh, 24/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sysing

    sysing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0

    dây ảnh đây hôm qua lại đi Yên Tủ nên mêt quá chưa phọt ảnh kịp
    [​IMG]
    Tớ đang lơ ngơ đi cùng với bọn bạn bị lạc trong đống nguời này thì gặp ngay 2 quả hot gơn và một hót boi nhà vô đối đang đọ tay tuợng
    [​IMG]
    Ôi giời bọn này nhìn thấy mình cầm máy ảnh gọi như hò đò như bắt đuọc vàng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chùa Bái Dinh là một khu chùa to rộng lớn , đang xây dựng giỏ nên chưa đuọc hoàn thiện lắm mặc giù vậy vì là đâu năm nên rất dông nguời đến thăm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tình hình truóc sự nài lỉ của Thuý (hot gơn nhà Vô đối) mình đã tách đoàn để đi theo nhà Vô đối chụp ảnh . Nhưng mà đúng là giây với Vô đối thì rất là Vô lối kết quả đuọc đối đãi bữa trưa bằng món ngô cho lợn ăn híc híc.
    Nghỉ ngơi một tẹo mọi nguời quyết định lên khu chùa cổ ỏ gần đó đi xe ôm mất 10k 1xe 2 nguời mình đi một mình cũng mất 10 k .
    [​IMG]
    Không ngờ vùng Ninh Bình này cũng nhiều núi ra phết . Vòng ra đằng sau một cái hang có cái Vier rât đẹp
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Hot gơn nhà Vô dối lày
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    Hết chặng một với cái bụng kêu róc rách
    Được sysing sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 09/02/2009
  2. ruavang1102

    ruavang1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    1
    Hic chùa Bái Đính cảnh đẹp , người chùa đẹp , người xinh thế mà mình phải ở nhà ko dc đi , cái bọn đểu đi ko rủ mình .Post tiếp ảnh đi bác ơi cho bà con hóng cái thèm wá
  3. bixanh1983

    bixanh1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình tối thứ 4 lại 34 Mã Mây nhé.Off bàn vụ cuối tuần cái.Bác nào máu me thì cứ join nha, nhà này lúc nào cũng wellcom cả.
    @ Sysing: ông điêu vừa thôi nhé, ngoài món ngô cho nhợn, ông ăn thịt dê núi nhiều nhất mà còn kêu ca cái nỗi gì.he he.
  4. sysing

    sysing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Híc giờ vẫn thòm thèm thịtt Dê , vì ngồi đối diện chú Dê Vô đói thấy chú ấy chan nuóc vào bát cháy ăn nhanh không thể tuỏng . Mình v^''on ăn khô nên từ từ cho miếng cơm cháy NInh Bình vào nhấm từng nhấm một giai kỹ thưởng vị ngọt của miếng cháy . nhai cho nó nó tan hết cái vị giòn giòn trên đầu luỡi . Quay di quay lại đĩa thịt dê đã hết veo đi lúc nào . Mình vẫn thòm thèm lắm chảng nhẽ mới gặp nhau mà lại bảo kêu thêm đĩa nữa một mình mình ăn thì hơi ngại nên là vẫn thấy nó thiếu thiếu cai gì ấy . híc híc.
    Chả là thế này các bác ạh , Tớ đi cùng nhà Vô đói đi kiếm quán Dê ăn mà đuợc ngắm cảnh 4 cái nhà hàng đặc sản Dê ỏ Ninh Bình . Nhà nào ô tô cũng kín báo hết chỗ ,không còn Dê để mà phục vụ nữa không hiểu dân ỏ đau ma` đổ xuống đây đông thế . Quá chán nản và mệt mỏi bọn tớ định ăn phỏ cho đỡ đói , Nhưng mà cuối cùng Thuý ma ma tổng quản lại kêu cứ đi tiếp . Cả bọn lại lên đuòng tìm thịt Dê . Híc cứ đi đi mãi gần hết cái đất Ninh Bình mình rẽ vào đổ xăng thì gặp ngay hàng Dê . Lúc này măt đã hoa lên vì đói rồi . Cũng may đi mấy trăm km không phải về không
    Thịt Dê ỏ đay đúng là Ngon bổ rẻ . ăn xong chưa kịp nghỉ ngoi tẹo nào . Cả bon cùng kêu Bee bee bee lên cái rồi Phát Diệm thẳng tiến
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mình đã nghe nói về cái nhà thờ này rất lâu . Hôm nay mới đuọc thây nó . Kể ra trông cũng không khác tuởng tuọng là mấy . Để ý kỹ thì mấy cái nhà thờ quanh dây đèu làm theo kiểu phong thuỷ , mặt đều quay ra một cái Ao to. Trong cái ao to có một cái đảo nho nhỏ . Trong cái đảo nho nhỏ có một cây thánh giá ...Xung quanh nàh thờ rất rộng lớn , nếu mà hôm nào váng ngồi đây cầm quyển sách mà đọc thì tuyệt.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các bạn nhìn kỹ thì kiến trúc của nhà thờ này không hề giống bất cứ nhà thò nào ỏ hà nội. Phần trụ chính thì làm bằng đá nhưng lại có các mái rất giống chùa . Và nó không cao lắm nên nguời sáng lập ra cái nàh thờ này đã quyết định làm bằng đá .Chứ nếu mà nó cao vút lên làm bằng đá thì thật là tốn kém
    và đây là Mộ của ngưòi đã có công to lớn với cái nhà thờ này . Mình chộp quả này trông có vẻ nghệ thuật . Đó là sự đối lập cảu lớp trẻ với lớp già . Sự sống và cái chết :D
    [​IMG]
    Các bạn nhớ Vote Sao cho tớ nhé Xin cảm ơn
  5. sysing

    sysing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0

    Lượn lờ quanh đay rất thú vị . Hình như cái bọn lên chùa Bái Đính và tranh chỗ ỏ các quán thịt Dê cũng xuống đây chơi. Đi một đoạn lại nhìn thấy vừa gặp trên kia .
    Bắt gặp 2 bà sơ nhìn cũng ổn ổn
    [​IMG]
    bà sơ thứ nhất
    [​IMG]
    bà sơ thứ 2
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thêm một Cha cố nữa trong phòng xưng tội chạy ra
    [​IMG]
    [​IMG]
    Như tình cơ và bất ngờ tớ lại gặp bạn tớ ỏ đây
    [​IMG]
    Có 3 đứa dang ngồi lê la còn môt đứa thì đang cầu nguyện
    [​IMG]
    Tớ mưng mưng tủi xin phép nhà Vô đói về truóc Chuyện của tớ đén đây là hết . Xin hẹn gặp lại các bạn vàocau chuyện khác
  6. denroidking

    denroidking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến chuyện ăn thịt dê lại nhớ đến câu nói:
    "Thanh niên Vô Đối xin thề-Chưa ăn dê núi chưa về điểm danh"
    Trong lúc phân vân không biết đi hay ở, nhờ tinh thần trên mà cái dớp Ninh Bình đã bị xoá bỏ. Hoan hô cái nào! Cho nên mới thấy việc gì muốn làm thì phải làm ngay, để lâu *** trâu hoá bùn mà
    Cuối tuần sau nhà mình đi Yên Tử nhé, thuê ô tô đi thứ7, CN. Em đăng kí 3 suất trước nhé.
  7. denroidking

    denroidking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em đi chùa Hương, hoa cỏ còn mờ hơi sương
    Ở đền Trình người đông hơn kiến @@
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thiên Trù thì còn kinh hơn
    [​IMG]
    Hương Tích là khủng khiếp nhất, còn không lôi được đt ra chụp
    Chỉ có chỗ cáp treo là thoáng mát nhất
    [​IMG]
    Vẫn không thèm mang máy ảnh mới đau quả cau
    Không ai đi Yên Tử à
  8. sysing

    sysing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    ơ máu đi nhể . Hôm Chủ Nhật anh vùa đi Yên tủ xong , đông lắm , không chen đuọc đi dến chân Chùa Hoa Yên phải quay về . Chác phải đợi tầm một tháng nữa hết hội mới đi đuọc
  9. bioshop

    bioshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    mai tụ tập , nhưng đổi mã mây được không , ngồi ở đó nhiều quá , Link ma ma sành điệu hành hiệu đâu rồi cho thêm 1 quán nữa cho mọi người tụ tập đi chứ , sắp đi rồi còn gì
  10. ruavang1102

    ruavang1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    1
    Mai tụ tập để nhận wa miền tây của bác Quang , wa đi chùa Bái Đính của THuý già Tùng péo và chị NGoc già . Ôi nhiu wa thế , mai nhà mình kiếm wán khác ngôi đi lên mă mấy nhíu chán roài kiếm wán nào ngồi có ôm ấy

Chia sẻ trang này