1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

30/4 về Bản Đôn cưỡi Voi, thăm Thác Draysap, Biển Hồ Tơ Nưng,Uống cafe Ban Mê cùng nhà Vô Đối ^^.Lịc

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Silvia_Linh, 24/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KonKoLor

    KonKoLor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ai da pé Hạnh cũng lộ diện rồi, anh Nam ới anh Nam ời
  2. simpleness

    simpleness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Chị Mều nhé, em nghi tình cảm tràn trề chảy ra từ hộp ômai sấu mà chị mở ra test mất 3 quả ấy!!!!
    Bắt chước pé Thy, cũng vào điểm danh phát!!!
    [/quote]
    đấy nhá, lý do vì sao mà chảy nước là j thì pà con biết hết rồi nhá.
    thế mà bù lu bù lòa nói xấu em
  3. denroidking

    denroidking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    Spammer
    Trái tim, có 1 trái tim, xem ai tinh mắt nào
    [​IMG]
    Đoạn cầu treo bắc qua thác Dray Nur
  4. simpleness

    simpleness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    có luôn
    [​IMG]
    của ai vậy ????
  5. simpleness

    simpleness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    có luôn
    [​IMG]
    của ai vậy ???? những hai trái!!!!
  6. simpleness

    simpleness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    hik???? mod oi, xoá giúp em một nhát nha
    (chả hiểu ra làm sao nữa)
  7. KonKoLor

    KonKoLor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Trình còi chứ sao
  8. denroidking

    denroidking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    Bà này vẽ bậy lên hình thế, báo công an bắt giờ
    Kết thúc chuyến đi, Tây Nguyên đọng lại những gì????
    Là voi, voi là ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến Tây Nguyên. Chẳng lẽ câu hát "Chú voi con ở Bản Đôn" lại có sức mạnh lôi cuốn người ta phải đặt chân đến vùng đất có cái nắng, có cái gió này đến vậy, rồi lời truyền về sự màu niệm của chiếc nhẫn có sợi lông đuôi voi, những thứ ấy vô tình kéo những người ưa cái mới lạ, hoặc giả những người luôn bị ám ảnh bởi câu hát năm xưa đến với vùng đất huyền thoại.
    Chúng tôi đến Tây Nguyên vào một sáng đầu hạ
    Ơ kìa...
    [​IMG]
    Hình như nó còn nheo mắt cười cười. Lần đầu tiên chú voi con ở gần đến vậy, chạm vào nào, da thô ráp quá, mặt thì nhiều nếp nhăn nữa chứ . Đến đây mới hay, voi bây giờ không để kéo gỗ cho buôn làng nữa, voi được chuyển sang làm dịch vụ, từ 20 tuổi đến 50-55 tuổi, cũng giống như con người vậy, nhỉ.
    Cái nhắc nhớ đến Buôn Đôn sau tiêps là cầu treo. Cầu treo ở đây là cả một hệ thống, dẫn lối con người băng qua dòng Serepok, đi vào khu sinh thái mát dịu, xanh mướt, làm tiêu tan cái nắng đổ lửa ngoài kia
    [​IMG]
    Đừng ngại khi phải bỏ chút lệ phí, bạn sẽ có những khám phá mới lạ về cầu treo bản Đôn, xin mời.
    Từ trong mái lá của khu nghỉ ngơi, nhìn ngắm quang cảnh xung quanh, phát hiện ra màu trời Tây Nguyên xanh thẳm, mà nếu ở ngoài kia, những đôi mắt chói nắng không thể cảm nhận trọn vẹn, lại nhớ đến câu hát "Trời Tây Nguyên xanh, hồ nước trong xanh"
    [​IMG]
    Và Tây Nguyên là nơi đôi lứa hò hẹn
    [​IMG]
    Mới chỉ là những trải nghiệm ban đầu nhưng thật sự lôi cuốn.
  9. denroidking

    denroidking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    Buôn Đôn hiếu khách còn biết chiều lòng du khách bằng những giá trị văn hoá cổ xưa, được người dân lưu giữ đến tận bây giờ. Ở đây một tối, nghiêng nghiêng bên ché rượu cần, lâng lâng với những điệu múa của người dân tộc( hoặc không phải)
    [​IMG]
    Hiếu kì với những câu hát tiếng Jơ Rai, những câu hát về tình yêu, về cuộc sống
    [​IMG]
    Hoặc đơng giản chỉ là đắm mình bên ngọn lửa "bập bùng, bập bùng, bập bùng cháy mãi", thưởng thức vị khoai nóng hổi, bùi bùi, cũng quá đủ cho một đêm qua mau.
    [​IMG]
    Nhưng không thích những nhà sàn ở đây lắm vì cứ gắn biển xanh lên trước cửa, trông mất đi tính bản sắc
    Ngày đầu ở Tây Nguyên đọng lại nhiều cảm xúc nơi tâm trí, đầu lưỡi, cuống họng, cùng chìm vào giấc ngủ miền cao nguyên.
  10. tructhi

    tructhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ai da, tí nữa là đoàn SG off để nhận wa các anh chị miền Bắc gửi rùi nè ...À mà fai đính chính cái nhe, k fai nghe mùi quà HN em mí vô điểm danh đâu nhe, "tình ngay mà lí gian" ùi...hix...hix
    Để tí nữa em cử đại diện khám Amate xem cái nỗi nhớ nào chảy ướt đồ Amate rùi bcao với mấy pác sau hen hehehe

Chia sẻ trang này