1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

30 days to forget (viết cho anh, em và who alike)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ld15112812, 25/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ld15112812

    ld15112812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    30 days to forget (viết cho anh, em và who alike)

    [ Con đường tình yêu]
    Này em thương yêu ơi..Cho dù ta chung bao ước mơ ,mà vì sao con đường tình yêu..sao nhiều nước mắt, sao nhiều chông gai..
    dù mai .. ta ko bên nhauxin đừng oán trách cho thêm sầu đau..
    vì tình yêu anh dành cho em... mãi mãi ko hề phai

    mình yêu nhau đi.. ko cần ngày mai..
    mình yêu nhau đi.. đừng toan tính ai đc hơn ..
    dù cho mai sau.. ko còn bên nhau..
    thì em hãy nhớ rằng... tình yêu anh dành cho em....
    suốt ... cuộc đời....
  2. ld15112812

    ld15112812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    2h 44 p sáng... chiìm đắm trong đêm tối,.. giữa những con đường mà ta phải chọn... lẫn lộn..
    Em viết ra.. vì có lẽ em cần nơi để chia sẻ, để giải thoát.. để trút tâm sự...
    Mình có 30 ngày để xa nhau.... và để quên nhau...
    Em ko biết nữa .. 30 ngày? - quá ngắn? quá dài? hay chẳng có một thước đo nào cả...
    Hôm qua.. mình nói chuyện, vẫn là như vậy, em khóc ... anh im lặng...
    Sao lại thế nhỉ? chuyện của mình ..đang vui mà??
    Ai cũng hỏi có vui và hanh phúc thật sự ko? Khi mà gia đình em phản đối, 2 đứa phải gặp nhau ít đi, và phải cố gắng thuyết phục từng chút một...
    Có vui ko? Khi mà em vần phải lặng lẽ khóc một mình.. trong đêm.. rồi ngày mai lại cố gắng guợng cười.. cố gắng.. cố gắng..
    Sáng ra, a nhắn tin, em reply " hihi, buồn cuời lắm. hôm nay, mặt em trông như con gấu trúc í anh ạ,".... nhắn tin vậy thôi..rồi em vội vã send ngay.. ko lại sợ chẳng may viết vào thêm "..vì..đêm qua em đã khóc cả đêm.."
    "Vui" theo một nghĩa nào đó.. với em..
    Vì em thấy ít ra mình vẫn sống tốt, và vẫn cố gắng vì một mục đích nào đó ..
    Nhưng bây h .. khi hôm qua nói chuyện... và cả 2 cùng biết bây h gần như đang đứng ở 2 bờ vực .. nhà anh , mẹ anh...lại phản đối...cho rằng 2 đưa đến với nhau sẽ rất khổ...
    Anh đã nói j nhỉ? "Mình cứ ở bên nhau. rồi thuyết phục gd dần dần".. "mặc kệ, a mặc kệ hết"
    Nhưng em đã khóc, và đã nghĩ..em rất cần anh...nhưng e k thể ích kỷ thế đc
    Mẹ..yếu lắm đấy anh ạ.. mỗi lần nhìn thấy mẹ.. em thưong lắm..
    Ngày truớc mấy lần về nhà, thấy mẹ ốm, em..lại chui vào buồng tắm...lặng lẽ khóc... rồi lại ra ngaòi, cười như ko có chuyện j xảy ra ...
    Anh có muốn làm mẹ buồn thêm ko?? E.. thì ko muốn thế đâu..:(
    Em thương mẹ.. em đã quyết định 2 đứa tạm xa nhau trong 1 tháng.. rồi sau đó gặp lại,, nếu mẹ đồng í...cả 2 sẽ quay lại, và em sẽ đc chăm sóc mẹ... như 1 đứa con thật sự.. còn nếu ko... em cũng ko muốn mẹ buồn.. em sẽ buộc phải rời xa anh..
    Đêm.. chơi vơi trong giấc ngủ.. hình ảnh anh tràn về...lúc giật mình tỉnh dậy , cũng như lúc miên man mơ.. đều thấy mắt mình ướt.. em...lại khóc rồi!
    Quên đi.. ko phải là 1 điều dễ. với em lúc này..
    Em muốn cố gắng mạnh mẽ, em nghĩ mình mạnh mẽ lúc này sẽ tốt hơn cho tất cả ..cho anh, cho em, cho cả mẹ nữa anh ạ..
    Nhưng mà em như lạc lối, em phải cố gắng cho quá nhiều thứ..
    Ngày mai lại có kỳ thi quan trọng nữa...em ngồi học.. nhưng lại khóc nữa.. khóc, học, học , khóc ...đến kiệt sức..chìm vào giấc ngủ
    Em cố gắng mạnh mẽ.. nhưng em vẫn đi mãi trong 1 vòng luẩn quẩn.. em ko biết nên làm ntn nữa...
    Mẹ! Em lại nghĩ về mẹ. mẹ gầy quá... crying again...
    Lúc nào em cũng tự nhủ mình phải cố gắng, nhưng sao càng cố gắng càng hụt thế nhỉ? Em.. phải cố gắng mạnh mẽ ntn nữa ??
    Mạnh mẽ...
    Mạnh mẽ...
    Mạnh mẽ...
    Quên anh... để tốt cho anh.. và mẹ...
    ..Nhưng em nhớ anh quá :(( :(( :((
  3. ld15112812

    ld15112812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 2....
    Hôm nay là một ngày nắng và chắc là sẽ dài nữa...
    Em vẫn trong cảm giác chênh vênh, chưa biết xác định rõ
    Thế nào là sự khác nhau giữa hèn nhát và dũng cảm?
    Có ng bảo em thật hèn nhát, ko dám bảo vệ những j mình nghĩ là đúng và đấu tranh cho nó...
    Đã từng nghĩ như vậy, nhưng sáng nay anh làm em bất ngờ quá
    Cảm giác thật khác khi gọi điện...
    Anh gọi nhưng lại ko nói j mấy, em hỏi j mới trả lời lại. Và hình như em ko thấy một anh quyết đoán ngày hôm qua đâu nữa rồi.
    Anh quyết định thế nào nhỉ ? Nói cho em biết nhé, em hiểu mà, ko sao đâu...
    Anh bảo tình hình nhà đang rất căng thẳng, có vẻ anh hơi chán chường.. ko sao anh ạ, ko sao mà...
    H thì em thấy em dũng cảm hơn rồi, em sẽ ko khóc nữa và sẽ cố gắng hơn...
    Tự nhiên lại nghĩ có phải anh muốn làm theo như mẹ nói ko?
    ...Nếu là như vậy... Anh đi đúng hướng rồi đấy... cố lên anh nhé, lanh lùng cũng đc, ko sao mà, để 30 days to forget sẽ thành hiện thực!
    Bất chợt lại nghĩ tới khuôn mặt của anh, em đã ngắm khuôn mặt ấy rất nhiều lần rồi, khi anh ăn, khi anh giận, khi anh sau một ngày dài mệt mỏi cố gắng nói chuyện với em.. rồi ú ớ, ú ớ nói linh tinh j đó, và gục mặt luôn ngủ trên bàn cafe..
    .. tự dưng thấy quặn thắt lòng.......
    Sẽ rất xa con đường dài phía trước ..
    Sẽ rất dài.. những ngày để quên...
    Sẽ rất khó khăn khi phải quên đi một hình ảnh ...
    Sẽ rất lâu để mình tập quen và trơ lì với nỗi buồn, với sự tổn thương, và khắc khoải một nỗi nhớ...
    Em chưa biết sẽ phải vượt qua ntn, nhưng em phải cố gắng thôi, dù có kiệt sức cũng phải cố gắng, đứng lên, tự đi trên đôi chân của mình.

    (Muốn nằm xuống, chết đi 1 lúc...một lúc nhỏ thôi)
    ......Mệt mỏi rã rời rồi ....
    Được ld15112812 sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 25/06/2009
  4. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    cho tớ chung với nhé, tớ đã qua được 10 ngày, mọi thứ đã sáng sủa hơn, tớ chỉ còn nhớ anh mỗi khi đêm về, công việc và những thói quen, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng, nếu bất cứ khi nào bạn rảnh rỗi hãy tắt điện thoại
  5. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Tớ cùng cảnh ngộ với bạn nhưng tớ mới qua được có 4 ngày thôi. Tớ đã cố gắng để cười thật nhiều, đi chơi thật nhiều, để không có thời gian nghĩ về anh ấy nhưng đến đêm về thì tớ vẫn nghĩ.
    Nhiều khi nghĩ xong lại thấy mình vừa cười vừa khóc, chả hiểu sao không muốn khóc nhưng nước mắt nó lại rơi ra. Cuộc sống mà, chúng mình cùng cố gắng để quên, để sống cho ngày mai dù chả bít ngày mai sẽ ra sao nhưng cũng không sao đâu. Vì ngày mai vẫn là tương lai thôi. Cố gắng nhá
  6. ld15112812

    ld15112812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    @ scalet:
    Cảm ơn bạn nhiều nhé, chỉ đơn giản là muốn cảm ơn, vì có ng đã đọc, đã hiểu, và nhất là cùng chung cảm xúc như mình. Tớ cũng đang lạc lối giữa vc nên ra đi hay ở lại, nhưng đã là ngày t2 rùi, và đã là điều mà mình đã đặt ra từ đầu.. nên tớ cũng quyết định quên anh, dù thế nào đi nữa...
    Mới ngày t2 thôi, mọi thứ vẫn chưa vào guồng, vẫn tràn ngập lẫn lộn kể cả khi ngày sang... Nhưng dù sao tớ vẫn phải cố nhỉ, như scalet ấy .10 ngày rồi đấy? Có còn thấy buồn lắm ko...
  7. ld15112812

    ld15112812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    @cuppycake:
    mấy hôm nay lang thang trong box tâm sự suốt, thấy ấy cmt khá nhiều topic, lúc vui vẻ, lúc tâm trạng, thật sự là thích lắm :)
    Mà tớ ko để ý là ấy cũng vừa trải qua 4 ngày đâu, có buồn ko... chắc vẫn nhỉ. Tks câu nói của ấy nhé, dù " Cuộc sống mà, chúng mình cùng cố gắng để quên, để sống cho ngày mai dù chả bít ngày mai sẽ ra sao nhưng cũng không sao đâu. Vì ngày mai vẫn là tương lai thôi. Cố gắng nhá"
    tớ thấy ý nghĩa lắm đấy, chẳng hiểu sao.. dù có ko biết ngày mai ntn vẫn cứ cố gắng, còn hơn là đứng chết dí ở đấy... ngụp lặn trong nỗi buồn ấy..
    Tớ mới qua ngày t2 thôi, time trôi chậm phết nhỉ, nhưng mà sẽ là cố gắng, cả 3 cùng chung mục tiêu mà.
    P/s : biết đâu sau 30 days lại gặp nhau cafe cà fáo và buôn lại rằng mình đã cảm thấy ntn, biết đâu đấy.. :)
    Dù em đang rất khó khăn để chôn chặt hình ảnh của anh lại, kìm nén.. và ko để bật khóc vì những điều nhỏ nhất....
    Dù em biết chôn chặt lại là mãi mãi, để mãi mãi ko quên.. và cũng ko đc nhớ nữa...
    Dù thế nào.. nơi ấy.. cuối con đường.. em vẫn thấy hoa và nắng...
  8. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chả bít thế nào cả thực sự là tớ cố gắng để cười, để quên đi những nối nhớ nhung đang giằng xé tớ thôi. Nhiều khi chỉ muốn khóc và tớ cũng đã khóc trước mắt mọi người mặt dù lúc đấy chỉ ngồi nghĩ linh tinh vớ vẩn. Ban ngày thì thế thôi nhưng tối về nhà với 4 bức tường tớ lại nghĩ và lại khóc.
    4 ngày vừa rồi đối với tớ mệt mỏi lắm nhưng tớ vẫn phải gắng thôi mà. Tớ cũng giống ấy thôi cố quên thì càng cố nhớ thêm mà thôi
    Chúng mình sẽ gặp lại nhau sau 30 ngày nữa nhớ để buôn
  9. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    HE HE HE....
    NGHE CÁI CỤM TỪ 30 NGÀY... LÀM MÌNH NHỚ CÁI LAPTOP IU QUÝ, TỰ NHIÊN BỊ TẰNG EM TRAI ĐEM ĐI XOA SỔ VISTA THAY BẰNG XP.. GIỪ NGÀY NÀO NÓ CŨNG ĐẾM NGƯỢC TỪ 30 >1. SAU ĐÓ LẠI PHẢI ĐEM RA TRẦN ANH ĐỂ NÓ VỀ TỪ CON SỐ 30....HIC HIC
    BỖNG NHỚ.... CÓ KHI TÌNH YÊU CŨNG LUẨN QUẨN NHƯ THẾ. ĐÂU NÓI DỨT LÀ DỨT ĐƯỢC.
    TỚ BỊ ĐÁ ĐAU LÉM. NGAY TỪ ĐẦU BI ĐÁ MỪ HOK BÍT. CỨ VUI CƯỜI NHƯ CON TINH TINH Ý.
    GIỪ XA NHAU. CỨ NÓI XA MÃI. RỒI SỢ LẠI MÚN GẶP 1 TÝ. RỒI LẠI XA... RỒI LẠI MÚN GẶP 1 TÝ.
    CHẲNG ĐI ĐẾN ĐÂU CẢ. NHƯNG MỪ NẾU NHƯ THẾ THÌ TÍNH NGÀY TỪ LÚC NÀO ĐƯỢC NỈ???
  10. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    buồn thủi buồn thui cũng fải cười
    nhìn ngoài ai cũng tưởng ta vui
    có ai biết đc ta buồn lắm
    che mắt thế gian bởi nụ cười...!!!!!!!!
    p/s: 30 ngày có quá ngắn để quên đi 1 tình yêu đích thực???

Chia sẻ trang này