1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

30 days to forget (viết cho anh, em và who alike)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ld15112812, 25/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    30 days to forget!!!
    And today is the first day!!! Try my best!!!

  2. Mozilla2008

    Mozilla2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là chuyện chia ly muôn thuở, ai cũng muốn quên cho thật nhanh và thật gọn gẽ. Đến giờ, gần 3 năm rùi, tớ vẫn chưa thể nào quên hẳn ngày xưa. Nói vậy thôi, chứ thời gian ban đầu (cũng chừng 30 ngày này đây) thật là khó khăn để vượt qua. Tớ đã từng làm gì nhỉ: cố gắng đi làm rồi ở lại công ty thật trễ để được về nhà với cảm giác mệt nhoài và ngủ. Giấc ngủ cũng không an lành như bình thường, vẫn phải thổn thức, vẫn phải mơ màng, vẫn phải tìm kiếm điều mình vừa mất. Sợ nhất là những ngày cuối tuần: ngủ dậy thật trễ, uống coffee thật lâu, chơi bời thật nhiều để không còn chỗ cho chuyện buồn xen vào... Cố gắng lên mọi người nhé, rồi những ngày này sẽ qua, cố gắng giữ cho mình những suy nghĩ tích cực về cuộc sống, cố gắng lên nhé.
    Hôm nay, thấy buồn dễ sợ, đầu óc chợt nhớ về người xưa...đâu có thể quên dễ dàng được, có khi cần cả đời để quên một người.
    Chúc mọi người có một ngày thật vui vẻ!!!
  3. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết dạo này bùn sờ cười ghê cư, cứ mưa rồi lại nắng. Mưa trắng đường trắng phố đến khi nắng thì vỡ đầu vỡ mật. Ôi thiết tiết cứ ẩm ương như đầu óc mình thế này sao.
    Em vẫn còn yêu anh, em cũng vẫn nhớ anh mỗi khi đêm về và có ai đó vô tình nhắn đến anh. Khi anh quyết định kết thúc mối quan hệ bằng sự im lặng và những câu nói làm em lặng yên mà tim đau nhói. Em không hiểu chuyện gì đã xảy ra với em nữa. Có lẽ em đã yêu.. Khi anh nói với em trong tình cảm mình phải thẳng thắn với nhau, mình quen nhau 1 thời gian và em có quyền được biết tình cảm anh dành cho em chỉ là 1 phút ngông cuồng chưa phải là tình yêu. Nếu em hỏi anh có thích em không? Anh sẽ nói có nhưng nếu hỏi anh yêu em không? Thì câu trả lời là a vẫn ko quên được người ấy và a đã quay lại với người ấy.
    Mỗi ngày, em cắm cúi vào công việc vào những chuyến đi để không còn thời gian để nhớ, không còn thời gian để nghĩ. Mỗi ngày online em lại tìm coi anh có ở đó không? Chỉ cần vậy thôi là em thấy bình yên. Em ngốc lắm, vì em ngốc nên em mới thích anh, vì em ngốc nên em mới nhớ anh, vì em ngốc nên em cứ hi vọng và trông chờ, vì em ngốc nên em muốn nắm tay anh thật chặt để không ai có thể mang anh đi, vì em ngốc nên em muốn níu anh lại với em.... Liệu em làm thế có đúng ko hả anh?
    Bao lâu rồi nhở,gần 1tháng nữa trôi qua rồi đấy. Có quá nhiều nỗi đau em đã tự vượt qua được. Có quá nhiều nỗi nhớ về anh mỗi khi đêm về mà em muốn nói với a nhưng sao nó lại khó thế này. Liệu em sẽ ra sao khi em vẫn yêu anh nhiều đến thế.
  4. kennyha85

    kennyha85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    4 tháng rồi, cũng chẳng quên được
  5. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    1tháng 2 ngày trôi qua rồi, time trôi thật là nhanh. Có quá nhiều nỗi nhớ nhung và giằng xé trong tâm hồn. Những cuộc chạy trốn kỷ niệm về anh cũng nhiều nhưng chả giúp ích được gì. Thời gian trôi qua quá nhanh và cũng quá nhiều nỗi đau đã cố gắng vượt qua để ko thấy là mình đang ngã. Trong time này vẫn là những tin nhắn hay là nhưng cú miss call của e dành cho a. Vẫn muốn quan tâm mặc dù biết với anh bây giờ nó chả là gì cả. Cũng chả hiểu sao em lại có thể cố gắng để làm gì nữa khi biết sự thật nó sẽ đau đớn hơn mình nghĩ.
    Khi yêu nhau thì chỉ có duy nhất một lý do là yêu thôi phải không anh? Em đã yêu anh bằng tất cả lòng chân thành, tâm hồn trong sáng nên cho đến lúc này đây, em hoàn toàn không phải băn khoăn hay hối hận về bất cứ điều gì. Những giây phút bên anh, em cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Em đã cố gắng nắm thật chặt tay anh, em từng hy vọng chúng ta sẽ mãi nắm chặt tay nhau như thế để đi qua tất cả mọi khó khăn phía trước, để ta mãi có nhau trong cuộc đời nhưng giờ đây nó chỉ là............
    Em cũng không biết tại sao mình lại nghĩ về anh nhiều đến thế. Mặc dù đã cố gắng để quên để ko nhớ, cố gắng chạy trốn để rồi lãng quên nhưng đêm về e vẫn nhớ, vẫn nghĩ về anh. Không biết đến bao giờ mới có thể quên được. Ôi tình yêu muôn màu nó thế này sao. Yêu thương và đau khổ, xa cách và chia ly
    Được cupiecake sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 24/07/2009

Chia sẻ trang này