1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

30 ngày em đi qua nỗi nhớ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi choconlonton, 19/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. choconlonton

    choconlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    30 ngày em đi qua nỗi nhớ!

    Anh lên xe ra sân bay rồi. Mới 5 phút trước em còn được ôm anh!
    Hic, chả biết phải làm gì cho qua 30 ngày bây giờ nhỉ?

    Lần đầu tiên trong 4 năm yêu nhau em xa anh lâu đến thế
    Lần đầu tiên mình xa nhau là lúc nào í nhỉ? À, hồi đó là anh đi công tác ở miền Trung- anh học năm thứ 4. Hồi ấy xa có hơn 1 tuần mà em khóc lóc mãi. Rồi những lần tiếp theo là anh đi dậy ở Hà Tĩnh. Nhưng mà dù sao cũng là ở VN, đằng này..........

    May quá, vẫn còn cái áo của anh ở chỗ em. Tối nay ôm và ngủ nhé! Giống như trong tay anh... Bé nhỏ anh nhỉ?

    Eo ơi, sao thấy phục những người xa nhau cả năm, có khi cả mấy năm thế. Em mà thế chắc tiêu đời luôn. Ứ chịu xa anh nhiều thế đâu.
    Em cứ lẽo đẽo theo anh cho mà xem. Theo mãi cuộc đời!

    Anh ra đến sân bay chưa nhỉ? Có nhớ em dặn trước khi offphone nhắn tin cho em ko (Đằng nào sang đó phone cũng là... cục gạch mà hì hì)

    Anh ơi, sao nhìn quanh nhà chỗ nào cũng có anh thế? Đây là 2 cốc sinh tố bơ mình vừa ăn xong này. Quần áo của anh em vẫn chưa giặt này , còn em điện thoại Chống cháy của anh thì nằm chơ vơ ở đầu giường nữa.......

    Anh đi thật rồi........ 30 ngày tới em ở 1 mình thật rồi! Không có anh thật rồi!
    P/s: Blast của anh: Heading for Korea, Nhớ nhà, nhớ 1 người
  2. choconlonton

    choconlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    00:27: Tin nhắn cuối cùng của anh: Anh lên xe rồi, chuẩn bị lên máy bay đây. Vợ yêu ơi, anh yêu vợ lắm
    Tối qua mãi em mới ngủ được. Vừa lo, vừa nhớ... Sáng nay đã nhận được tin nhắn của anh rồi. Giờ mới yên tâm làm việc.
    Chà, bài của mình trôi tuốt đi đâu mất.
    Tý nữa kể chuyện cho anh nghe nhé
  3. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2

  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhờ. Hỉu muh, thông cảm với ấy lém!
  5. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    nghe chị víet hạnh phúc nhờ...Lại thèm có người iu rồi
  6. choconlonton

    choconlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Hic, em phóng 70km/h để về nhà online kịp chat với anh, thế mà vẫn ko kịp. Bên đó chắc đã hơn 12h rồi. Không được chat với anh... huhu
    Bù lại, được nhận offline mess và mail của anh. Em chưa đọc đâu, để dành đêm nay mới đọc cơ hihi. Nhìn thấy Anh yêu em rồi nhá.
    Em vừa đi SN cái Hoa về. Hôm nay lớp em có 11 người đấy. Được nửa lớp rồi, có đứa từ hồi ra truờng đến giờ em mới được gặp. Eo ơi, chúng nó khác quá.
    Con Vẹt ăn mặc ***y này, em bảo nếu nó đứng ở đưòng Phạm văn đồng chắc chắn là sẽ có người hiểu nhầm nó hihi
    Con Thuỷ- con của em này, càng nhớn càng xinh... Mấy đứa đi với đuôi của chúng nó, chúng nó hỏi anh đâu rồi. Hic hic, em chạnh lòng quá!
    Lúc về, em đưa con Kê về, qua đường vào nhà anh, suýt nữa khóc. Không có anh ở nhà để tranh thủ vào chơi rồi.
    Anh ơi, em thấy chông chênh lắm! Ra đường cứ thấy sợ... Ko có anh ở bên thật là bất an.
    Bao giờ mới trôi qua 1 tháng nhỉ?
    Lại nữa rồi... Em không khóc đâu. Chỉ là hạt bụi thôi mà.
    Còn 29 ngày nữa........
  7. choconlonton

    choconlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu, oa oa oa, oe oe oe
    Không chịu đâu, em ko đọc được font chữ trog thư anh. Tìm đủ mọi cách mà ko đọc được....
    Ứ chịu đâu........
  8. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Bạn yêu nồng nàn quá! Mình đang xa Hà Nội hơn 540 ngày và chỉ mong cũng có người nhớ về mình như thế này thôi
  9. choconlonton

    choconlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Hihi, tối qua đã đọc được thư của anh, đã được chat với anh, nhìn thấy anh (qua WC) nghe giọng anh kể chuyện nữa.
    Phòng anh ở thật là bừa bộn, đúng như em tưởng tượng hihi
    Hôm nay em sẽ đi mua WC, đi mua phone mic để tối nay mình lại hàn huyên tiếp. Em muốn kể với anh nhiều chuyện lắm...
    Giống làn trước í nhỉ, em cứ giục anh là ngủ đi, thế mà rồi em lại hót như khướu đến tận nửa đêm. Khổ thân anh yêu quá!
    Em thương anh sang đó ăn uống ko cẩn thận. Chưa gì nấu bữa đầu tiên đã bị sống cơm rồi. Hôm nào về em sẽ nấu cơm bù cho anh nhé, trong tháng anh đi em sẽ cố gắng học thêm cách nấu các món khác. Haizzzzzzzz, hi vọng ko tệ như món đậu phụ tứ xuyên, 3 lần nấu là 3 mùi vị khác nhau hic hic
    Em lại phải làm việc tiếp đây, chán thế chứ!
    I see your face, I sink to your arms, I feel your kiss, I touch your smile........ I miss you!
  10. lambachphuong

    lambachphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhớ anh ý của bạn cháy bỏng thế làm mình xúc động quá . Anh ý nhà mình đi công tác được 5 ngày rồi mình nhớ lắm nhưng không dám alô nhiều vì anh ấy làm lái xe mà . Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế , cứ cồn cào cháy bỏng mãi không nguôi. Mong thời gian qua mau .........

Chia sẻ trang này