1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

30 ngày em đi qua nỗi nhớ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi choconlonton, 19/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choconlonton

    choconlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Hic, ngày hôm nay thật là bận anh ạ (tối nay về có mỏi người cũng hông được mát xa rùi huhu)
    Ngày thứ 2 của thế nào nhỉ? Anh đi làm có mệt ko? Dịch nhiều ko nhỉ? Nhưng mà chắc là ổn thôi, anh yêu của em cơ mà. Thích nhất là những lúc anh ngồi dịch, còn em lảng vảng xung quanh trêu anh hoặc nằm cuộn trong lòng anh. Eo ơi, thích thế chứ!
    ăn ở ổn ổn rồi thì anh yêu phải đi thăm thú các nơi nhé. Rồi thì chụp nhiều ảnh vào cho em xem nữa.
    À, mà em vẫn chưa đi sửa máy ảnh được. Chắc phải mai... Hôm nay em bận quá!
    Em lại quay lại làm việc tiếp đây!
    Thơm anh nhé!
  2. choconlonton

    choconlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi huhuhuhu
    Em vừa bị ngã xe, cả con xe to đùng đè vào chân em. Tím mất rùi huhuhu
    Đau lắm! Anh về xoa cho em cơ...
  3. choconlonton

    choconlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa rồi anh ạ/ Eo ơi, mưa to thế. May mà ko có sấm chớp, nếu ko em lại sợ. Mà sợ bi giờ thiệt lắm! Chả có ai ở bên mà chăm cả.
    Anh ơi, dấu tích của vụ ngã xe hôm nay dã man lắm. Tím và sưng to ơi là to. Em đã bôi ******* của anh rồi, mong là ngày mai nó sẽ khỏi hic hic.
    Mai bố và anh Tuấn lên nhà rồi. Em tài trợ vé máy bay cho bố đấy hí hí. Thế mà bố cứ ngại, ko thèm lấy chứ he he.
    Ngày mai em nhất quyết phải đi mua phone míc thôi. Không thể để tình trạng bất công như ngày hôm nay đuợc, em thì type như máy, còn anh ngồi phởn phơ nói. Hic, bất công quá đi.
    Hôm nay em mừng vì anh ăn cơm bên đó ngon miệng hơn, ko kêu mệt như hôm qua. Ngày nào cũng phát huy thế anh nhé. Giảm lạng nào là em phạt đấy.
    Ngày mai em định làm rất nhiều việc, nhưng mà không biết có xong ko vì dạo này công ty nhiều việc thế. Chả tranh thủ học hành gì cả. Em vẫn chưa đọc xong bài mà thứ 6 này pre-seminar mất rồi. Chắc mai phải cố nhồi cho xong, chứ leader dụng đến mà ko bít gì thì chết! Em mới nhận được thư của Una và Jonathan về vụ Fronter. Họ bảo sẽ fix lỗi vào hôm nay. Thôi, để mai em vào xem thế nào.
    Anh yêu cũng phải tranh thủ đọc tài liệu nhé, có gì còn hỗ trợ em nhá hihi. vợ chồng mình là cán bộ chủ chốt mà.
    Rồi còn đi sửa máy ảnh, đi mua sách... Chao ơi là nhiều dự định. Thời gian thì ít. Nhưng mà em ước gì trong 29 ngày tới, mỗi ngày chỉ có 1 tiếng thôi. Thế là sau 29 tiếng em sẽ được gặp anh, được ở bên anh, yêu anh.... Mong mong mong....
    Còn 28 ngày nữa!!!
  4. gasitinh01

    gasitinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    up
  5. choconlonton

    choconlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi xe về, hic lại say xe, nhức đầu nữa. Thật là...
    Hôm nay rất đẹp trời anh ạ. Mát mẻ, se se lạnh, chắc là sang thu rồi. Vậy là em sống sót qua mùa hè rồi he he.
    Anh mà ở nhà vào thời tiết này em sẽ bỏ làm trốn đi chơi với anh. Mình sẽ đi chụp ảnh. Em thích chụp ảnh mùa thu, có lá vàng rơi tứ tung í. Em có bao nhiêu í tưởng trong đầu, thế mà vẫn chưa đi tác nghiệp được. Rồi phải ra đường hàn quốc nữa chứ.
    Mình đã đi qua bao nhiêu con đường rồi anh nhỉ?
  6. anhldit

    anhldit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Uh mình thích cách viết của bạn, đọc thấy tự nhiên và tình cảm lắm. Chúc bạn nhanh gặp lại người yêu!
  7. choconlonton

    choconlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Mình đã cùng nhau đi qua nhiều con đường anh nhỉ?
    Đó là đường Nơi tình yêu bắt đầu (đưòng ra sân Mỹ Đình). Là nơi anh em mình đi tình nguyện và bắt đầu những xúc cảm đầu tiên, là nơi anh khoác tay em tự nhiên như bao đôi yêu nhau khác (dù lúc đó chưa hề tỏ tình với em hị hị). Là nơi mỗi lần có mệt mỏi mình lại ra hóng gió, xem diều và tán dóc: Người nhiều như diều, diều nhiều như ruồi )
    Đó là đường Hạnh phúc (đưòng Phan Đình phùng). Nơi có nhà thờ Cửa Bắc, nơi đã chứng kiến lời tỏ tình độc nhất vô nhị trong đêm Noel. Là nơi mỗi năm đến mùa giáng sinh mình lại tới đó dù cả hai chẳng đứa nào theo đạo.
    Đó là đường Chó mèo (đừong Phạm Hùng). Nơi mỗi lần đi qua, nhìn thấy mấy toà nhà chung cư cao chót vót anh em mình lại đùa nhau: Em lại xây nhà cho chó với mèo của mình ở đấy à? Vì mình cùng thích chó mèo mà.
    Đó là đưòng Hờn dỗi (đưòng Hoàng Quốc Việt). Là nơi mấy lần anh phải lẽo đẽo đi theo sau em, nằn nì em lên xe mà em ko thèm lên, vì em dỗi anh mà . Lúc ấy cũng thương anh lắm, nhưng mà tự ái cao nên... Giờ thì em ngoan rồi anh nhỉ?
    ... Còn có nhiều con đường nữa mà mình sẽ đi qua anh nhỉ? Và dù đường nào thì mình cũng đi cùng nhau anh nhé!
  8. choconlonton

    choconlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Những lá thư, thật đáng ghét abg ạ. sao có nhiều kẻ lắm chuyện thế nhỉ?
    Em hứa là em sẽ ko bao giờ suy nghĩ về những điều họ viết đâu... Nhưng sao trong lòng cứ đau nhói thế này???
    Giá như anh ở bên em...
    Anh ơi.......!!!!
  9. choconlonton

    choconlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Em quả là một đứa có lập trường ko vững anh nhỉ? Đã bao nhiêu lần anh bảo em ko phải suy nghĩ về những cái thư như thế, vậy mà em chả nghe... Em tệ quá
    Sao có đứa đáng ghét thế nhỉ? Chả lẽ em lại phải đổi nick... huhu, nhưng cái nick này xài 5 năm rùi, chả muốn đổi tẹo nào anh ạ. Nhưng mà chả làm cách nào để ko nhận thư. Anh bảo là nếu thấy thư của nó thìđừng đọc, nhưng mà tính em chúa tò mò, em muốn xem nó viết gì...
    Hôm nay em gọi về cho chị D, nhưng mà chị ấy bận cái gì í, nên ko nsoi chuyện được nhiều.
    Hic, hôm nay chat voi anh được 1 tí bọ. Mai lại ko được chat nữa chứ. Nhưng mà hôm nay em cũng ko thoải mái lắm. Tại cái thư thôi. Cái thư đáng ghét...!!! Xin lỗi anh yêu nhé!
    E, sẽ cố gắng, dần dần sẽ vượt qua những suy nghĩ vớ vẩn đó.
    Hãy là chỗ dựa và niềm tin cho em nhé!
  10. gabeoquay

    gabeoquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Cần tìm ai cũng nhớ mình như thế này, hic hic :D

Chia sẻ trang này