1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

30 ngày em đi qua nỗi nhớ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi choconlonton, 19/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. choconlonton

    choconlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Chông chênh
    Chơi vơi.............
    Có chuyện gì vậy nhỉ?
    Muốn gọi: Anh ơi...........!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Hơ. mới có buổi sáng mà đã thế rồi à? Thía thì cả ngày lviệc chán lắm Chó à. Cố lên nhá. Sắp đc gặp anh iu của mày roài. Hum qua tao gọi điện định sang mày chơi vì bùn chít đi đc dưng mày lại ko nghe máy. Bạn bè tệ đíu chịu đc. Hìhì. Cũng yêu lãng mạn và mãnh liệt nhể? Hum nào nhất định phải diện kiến chồng mày mới đc.
  3. choconlonton

    choconlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Em có quen bác ko nhể?
  4. choconlonton

    choconlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật mệt mỏi anh ạ. Em chả có hứng thú gì làm việc cả. Cứ dồn cả đống lại. Dạo này kiểu làm việc mới giống như vắt kiệt sức người ta í
    Chả có thời gian mà thở nữa.
    Em tự cảm thấy sức ỳ càng ngày càng lớn mới chết chứ! Lười vận động, thậm chí ra lấy fax cũng lười. Chết thật. (Hi vọng là sẽ ko cảm thấy lười yêu anh hihi)
    Hôm nay ngoài trời thế nào em cũng ko rõ nữa. Mong là nó đừng quá nắng....
    Trưa nay em sẽ về nhà. Ừ, về ăn cơm rồi ngủ anh ạ.
    Hic, vào luyên thuyên tí thôi. Cho đỡ nhớ ấy mà!!!!!!!!
  5. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
  6. choconlonton

    choconlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Hờ, hoá ra là mày. Tao có bao giờ tắt máy đâu mà ko gọi được. Lúc nào nhớ sang nhé. Bạn kể chuyện vui cho mày hết thất tình he he
  7. choconlonton

    choconlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu ơi,
    Hôm nay chắc ko chat với nhau được nhỉ? Anh đi Seul chơi, còn em đi SN chị Đào ở công ty rồi. Về nhà tắm rửa xong cũng muộn, bên đó chắc anh ngủ rồi.
    Cả ngày hôm nay em chả làm việc gì ra hồn cả. Ngồi design mấy thứ linh tinh.
    Sao thời gian trôi chậm thế nhỉ? Như rùa bò í. Anh đã ổn định bên đó rồi, chắc cũng ko nhớ em quay quắt như hôm đầu nhỉ> Em cũng thế. Cũng dần quen với việc ko gặp anh hàng ngày rồi. Nhưng mà vẫn nhớ anh lắm.
    Trưa nay về nhà em mơ thấy anh đấy. Em với anh nấu cơm, xong rồi anh rửa bát nhé hí hí...
    Anh yêu sang đó thực hành việc nấu ăn dần đi nhỉ? Để về nhà thỉng thoảng giúp đỡ vợ yêu chứ!
    Từ mai em sẽ đi học dancing này. Hic, hi vọng là em sẽ theo đến cuối chứ ko dở dang như những lần trước.
    Rồi sẽ quay lại CLB TA, lần này chỉ tham gia như member thôi. Nhớ BE quá rồi... Hình như cũng nhờ BE mà chúng mình tìm lại được nhau anh nhỉ?
    ... Nếu thời gian có quay trở lại, ngày em gặp anh ngày cơn gió bồi hồi. Em sẽ vẫn bước về phía ấy....
    VÌ PHÍA ẤY CÓ ANH MÀ!!!
  8. choconlonton

    choconlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lạnh anh ạ. Chắc ông trời quên mất phải qua mùa thu rồi mới có mùa đông.
    Cuối cùng thì anh em mình cũng đã được chat voice với nhau (sao nghe giọng em trên đó chua thế nhỉ hừm hừm).
    Trông anh yêu trên wc thiệt là ngố.
    Tối qua em bị thèng bạn nháy máy nên chả ngủ được. Em lại lôi đống tin nhắn của anh ra đọc. Nhớ anh quá, nhớ quay quắt... Cứ tự hỏi nếu bây giờ anh tan biến mất thì em sẽ thế nào nhỉ?
    Anh hay trêu em là nếu em ko yêu anh, anh sẽ đi tu. Còn em, nếu anh ko yêu em, chắc em sẽ lên núi ở ẩn (vì chả chùa nào nhạn đứa nhăn nhở như em cả ).
    Nếu anh ko ở bên em nữa, ai sẽ là người gọi em là Q yêu, ai sẽ đưa em đi đây, đi đó, ai sẽ kể chuyện cười, ai sẽ chăm sóc em, ai sẽ mắng em, ai sẽ ôm em, ai sẽ nắm tay em đi đến cuối đời nhỉ?
    Em yêu Anh!
  9. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Hic. TY nào cũng lãng mạn, mãnh liệt, cuồng nhiệt. Mày làm tao lại nhớ CK của tao nữa roài. Huhu. Bắt đền mày đấy. Có gì tối tao sang nhá. Tao gọi nhưng mày ko nghe máy chó ạ.
  10. choconlonton

    choconlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Vậy là kết thúc chuỗi ngày căng lên như dây đàn. Cả tuần làm việc mệt mỏi. Anh của em chắc cũng như vậy nhỉ? Dịch 5 tiếng liền, chắc khản cả cổ. Tối học online còn phải chỉ bảo tận tình cho các chị nữa hihi.... Xem ra vợ chồng mình là hi-tech nhất rùi còn gì.
    Hôm nay nhận một cuộc điện thoại đầy ấm ức mà ko nói gì được. Vì nể, vì ngại???? Giá có anh ở nhà, em sẽ mách anh, rồi khóc lóc với anh. Thể nào anh cũng bênh em... Mà em đúng chứ có sai đâu. Giờ vẫn còn ấm ức quá đi mất.
    Hôm nay là ngày 24 anh nhỉ? Ngày 24 mỗi tháng là ngày kỉ niệm tình yêu của mình. Vì mình yêu vào ngày 24 tháng 12 mà. Chả nhớ có bao nhiêu ngày 24 mình ko bên nhau rồi nữa. Lúc chiều vội vàng gửi cho anh1 e-card. Sao thấy yêu và nhớ anh thế! Dù mỗi tối đều được nghe giọng của anh, đều được nhìn thấy anh, và nghe được CHỤT nụ hôn của anh nữa. Thế mà vẫn ko đủ? Em tham lam nhỉ? Yêu gì mà yêu nhiều thế? Nhớ gì mà nhớ nhiều thế? NHớ hết phần của anh mất rồi!
    Anh sang đó sắp được 1 tuần rồi, chính xác là 5 ngày. Vậy là còn 25 ngày nữa. Làm thế nào để tính cho qua 25 ngày nữa nhỉ?
    Tối mai em sẽ đi xem Đại hội Salsa, tối CN sẽ đi học buổi đầu tiên. Em muốn thay đổi không khí, với lại phải vận động thôi, sức ì quá lớn rồi anh ạ. Về nhà anh yêu lại thấy em có ngấn ở bụng thì chết.
    À, em quên chưa đi cân xem có tăng lạng nào ko? Tuần này chién dịch uống sữa đều đều, nhưng mà làm việc cũng mệt nên chả hiểu thế nào?
    Trông anh yêu hôm nay rất tươi vui. Em cũng vui!
    Em ngủ thôi. Mơ thấy em chưa?
    Nice dream with you and me together!
    Còn 25 ngày nữa!!!

Chia sẻ trang này