1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

30 tuổi đi học master tự túc có quá muộn và lãng phí????

Chủ đề trong 'Du học' bởi hatmuasa, 05/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatmuasa

    hatmuasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm ơn mọi người nhiều lắm!! hic hic được nghe những lời tư vấn hữu ích và chân tình. Mình có em bé 2 tuổi rồi, sang năm đi học thì em bé 3 tuổi và sẽ để ở nhà vì có ông bà chăm sóc rất tốt..
    Thôi sẽ cố đi học vậy!!! cám ơn mọi người rất rất nhiều
  2. hatmuasa

    hatmuasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    mình ko nghĩ cao thế đâu ah!!m hihi chỉ muốn học để áp dụng công việc thôi!
  3. scarlett1407

    scarlett1407 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tình thế của mình mới nan giải nè, chồng thì chưa có 29 tuổi rùi, không biết có nên học PhD không. Chuẩn bị + apply 1 năm, học 4 năm, xong xuôi thì 34 tuổi, hic...
  4. Banhpy

    Banhpy Guest

    em cứ nghĩ mình nghĩ đến chuyện đi học muộn quá, lên đây mới thấy nhiều người ham học hơn!hixhix. Mình nhận ra sớm hơn, chuẩn bị lúc trẻ hơn thì có phải tốt hơn k cơ chứ! :(.
    Điều kiện của chị thế cũng tốt, đi học đi chị hatmuasa ạ, k sợ ế chồng (vì có rồi), k sợ con theo ng khác (vì có ông bà chăm sóc rồi)...mà đi học nước ngoài em thấy cái đc tốt nhất là sự trải nghiệm, em nghĩ khi chị về, chị sẽ năng động lên rất nhiều đấy!
  5. huy9xls

    huy9xls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2010
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    bác Leciel nè, bác sang French hoc Master a? gestion hay economie? u40 em thấy mục tiêu rõ ràng là promotion chứ ko phải là kien thức rùi .hì
    Còn với hatmuasa, nên cân nhắc kỹ vì nếu là con trai, tớ ủng hộ 100% nhưng là con gái thì lại lắm vấn đề đấy ( có chồng thì sao chứ càng phải quản chứ lại )
    Theo em là như vậy, vài lới thô thiển mong bà con bỏ quá cho
  6. DungKhuee

    DungKhuee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    3 nam truoc cũng ở trong tình trạng tương tự chủ topic.
    Apply nhưng bị xịt + việc trên cty chán bỏ ra ngoài làm riêng cùng ông bạn thân.
    Đến thời điểm này thì lại đang ngồi tuyển dụng các em du học mới về nước.
    Giàu nghèo nó có cơ vận cả rồi.
  7. hatmuasa

    hatmuasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Thật ra người có chồng rồi đi học NGUY HIỂM LẮM , CHỊ LO NHẤT LÀ Ở CHỒNG CHỊ LIỆU CÓ CHỊU ĐƯỢC CẢNH 1 NĂM VỢ ĐI HỌC KO, nếu có gì léng phéng xảy ra là gay to em ah,.. hic hic đàn ông mà có người khác ngoài vợ rồi thì dễ thay lòng đổi dạ lắm
  8. hatmuasa

    hatmuasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Mình biết một chị cũng 29 đi làm phd, đang làm được một nửa thời gian thì về lấy chồng, hihi xong lại sang làm tiếp.. yêu chồng khi sang bên ấy!!
  9. scarlett1407

    scarlett1407 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Thank bạn rất nhìu, mình lại được tiếp thêm động lực !!
  10. rich_rover84

    rich_rover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Có một lựa chọn nữa là ôn thi lấy một số chứng chỉ quốc tế. Em thấy một số công ty ở Việt Nam họ cũng có hình thành nhóm ôn thi nên đấy cũng là một lựa chọn hay. Việc học theo cũng có lợi cho nghiệp vụ của mình nữa. Mặt khác đi học Master rồi chưa chắc chị đã có được việc làm như ý. Mà tuỳ trường thì khoá học sẽ có những khó khăn nhất định nhiều khi thoáng cái đã xong rồi không thu lại được lợi ích gì cả. Rồi vẫn phải suy nghĩ việc nên ở lại nước ngoài để tìm việc hay là về Việt Nam. Thường là sau 30 tuổi nếu không phải là Phd sẽ khó khăn hơn trong việc xin working visa (ở Anh chẳng hạn).

Chia sẻ trang này