1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

30 tuổi...làm lại từ đầu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi noi_dau, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noi_dau

    noi_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    30 tuổi...làm lại từ đầu....


    Tôi đã phải suy nghĩ và đắn đo nhiều lắm trước khi mở ra topic này. Vì bản tính tôi không muốn làm vướng bận, phiền muộn những người xung quanh mình. Khi có chuyện vui thì hớn ha hớn hở kể lể búa xua...nhưng khi buồn thì thích thu mình lại và tự gặm nhấm...Có người nói tôi giỏi chịu đựng và che giấu...

    Vâng! Tôi đã 30 tuổi, nếu tính theo tuổi các cụ dạy...Với con gái như thế cũng là đáng lo ngại lắm rồi. Thú thật để yên thì tôi cũng chẳng sốt ruột gì lắm vì tôi còn khối bạn cũng đang free giống tôi. Nhưng khổ nhất là phụ huynh và họ hàng cứ thúc đằng sau lưng tôi, hết thở dài rồi lại đe doạ, ám chỉ...khiến tôi bị áp lực và muốn làm vừa lòng mọi người...

    Tôi chẳng biết bắt đầu thế nào...Tôi là một người khó yêu, bạn bè tay trong tay hết mà tôi vẫn một mình chiếc bóng đi về. Có đứa giục tôi yêu đại 1 ai đó đi để cuộc sống có ý nghĩa hơn nhưng tôi chẳng thể làm thế được. Tôi dành hết thời gian cho công việc, học hành. Rồi khi tất cả bạn bè thân thiết nhất của tôi lên xe hoa, đứa nào cũng ái ngại nhìn tôi, nghĩ chắc là tôi cũng đang ...cuống...Nhưng hoàn toàn không. Tôi vẫn ung dung...

    Rồi tôi gặp anh...Khi tôi đã 28 tuổi..Không còn trẻ con và ngây dại gì nữa...Hoàn toàn tình cờ...Không phải ngoài cuộc sống thật mà trên internet. Tôi đã có 1 vài kinh nghiệm về việc kết bạn trên net lên chẳng bao giờ tin vào thứ tình yêu ảo ảnh phù du. Tôi đăng ký vào 1 site âm nhạc trên net, anh cũng là thành viên trong đó. Anh nhắn tin cho tôi muốn được làm quen. Một tối, do trí tò mò thúc đẩy, cộng với sự cô đơn khi mấy đứa bạn thân không còn free để buôn dưa lê hay lang thang cùng mình, tôi ad nick của anh và chat say sưa. Chúng tôi thành bạn từ hôm đó. Các câu chuyện nối tiếp câu chuyện đã cuốn hút chúng tôi vào nhau. Tôi cũng chẳng biết có phải mình quá ảo tưởng hay không nhưng tôi thích cách nói chuyện của anh. Tôi thích ngày nào cũng được thấy nick của anh sáng để trò chuyện. Rồi sau vài tháng anh nói anh yêu tôi. Tôi ban đầu đả phá trêu đùa anh kịch liệt vì chuyện này. Nhưng dần dần, tôi cảm nhận hình như tôi cũng yêu anh thật...Suốt từ ngày đó, không một ngày nào chúng tôi không gặp nhau. Dù tôi hay anh có bận rộn đến mức nào thì cũng vẫn dành ít nhất 30'' để gặp nhau cho khỏi nhớ. Sau 9 tháng online thì anh về nước (mở ngoặc hồi đó anh đang du học ở nước ngoài). Chúng tôi như nắng hạn gặp mưa rào, tình yêu say đắm và nồng nhiệt. Tôi cảm thấy mình chưa bao giờ hạnh phúc và sung sướng như thời gian đó. Hầu hết thời gian anh về phép hơn 1 tháng chúng tôi dành cho nhau. Chúng tôi đã đi du lịch khắp mọi nơi. Bạn bè nhìn tôi ghen tị vì nghĩ tôi trâu chậm... nhưng lại uống nước trong hơn chúng nó. Rồi anh lại đi, nhưng tình yêu thì ngày càng sâu đậm hơn vì chúng tôi không còn mông lung nữa, cả tôi và anh đều đã có một tình yêu thực sự, nó xoá bỏ những ấn tượng không tốt của tôi về tình yêu trên mạng từ trước nay. Chúng tôi lại ngày ngày online gặp nhau, đều đặn 30/30 ngày. Chúng tôi còn tạo những thói quen đặc biệt dành cho nhau. Hàng ngày tôi gọi điện sang đánh thức anh dậy, chuông reo anh sẽ dậy mà không nhấc máy. Sau đó anh sẽ nhắn tin về cho tôi. Ngày nào cũng ít nhất vài 3 tin nhắn của anh. Đến nỗi tôi phải xoá tất cả tin nhắn của bạn bè chỉ để dành lưu tin nhắn của anh. Tự nhiên anh và tôi có 1 mặc định mà tất cả bạn bè và người thân của anh đều phải tuân theo. Gọi lần 1 mà không hiện số tức là tôi gọi sang nháy máy, anh sẽ không nghe. Phải gọi thêm lần thứ 2 thì anh mới nhấc máy. Em trai anh đã mấy lần lỡ hẹn vì điều này. Thà rằng không có lần về phép thứ nhất thì tôi đỡ nhớ anh hơn. Online gặp anh tôi rất hay khóc...Rồi anh lại đi làm thêm và quyết định Tết năm đó lại tiếp tục về nước mặc dù anh vừa đi khỏi được 3 tháng. Lần về phép thứ 2 anh mặc định coi tôi như vợ chưa cưới, chúng tôi đã nghĩ nhiều chuyện cho tương lai. Có lúc tôi muốn làm đám cưới ngay khi anh về nước, nhưng anh đưa ra rất nhiều lý do...mà đến mãi sau này tôi mới biết.
    Các bạn sẽ hỏi tại sao tôi kể lể dài dòng như vậy để làm gì...Vì tôi muốn minh chứng là tôi đã yêu chân thành...yêu bằng cả trái tim và con người mình...đối với tôi tình yêu của anh như hơi thở, như cuộc sống của chính mình. Cả tôi và anh đều đã đưa nhau về ra mắt bố mẹ. Mẹ tôi đã mừng vui ra mặt vì thấy tôi không cứng đầu nữa mà đã có một tình yêu nồng nàn say đắm. Mẹ chỉ mong ngày tôi lên xe hoa với anh.....Nhưng....

    Cái topic của tôi ra đời cũng bắt đầu từ chính chữ nhưng này đây.......
  2. nashilema

    nashilema Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    :((((
  3. nomansland

    nomansland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    chị muốn làm lại nhưng chị sợ tuổi này muộn rồi phải không ? vì chị đã yêu bằng cả hơi thở bằng cả trái tim mà chị hãy làm lại cho em, chị nhé. chỉ hãy mang tình yêu đến một nơi nào đó nữa đi, chị hãy ban phát cho nhưng người đang thiếu đang cần ở chị....em tin. nhưng chị à, chị đừng nhắm mắt đưa chân...buồn lắm chị à. đừng làm hài lòng người thân khi chị buồn chị nhé
  4. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    em chưa hiểu rằng nỗi đau ở đây của chị là gì nhưng em hy vọng đó ko phải là nỗi đau vì chia tay
  5. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    chị ơi, chị nói tíêp chuyện của chị đi. Mong chị sẽ tìm dc sự chia sẻ nơi đây .
  6. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Hic, đọc đến cuối cụt hứng quá.
  7. andythao24_ttvn

    andythao24_ttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    chi ơi chị kể tiếp đi , mong rằng em và tất cả mọi người có thể biết và có thể chia sẻ phần nào những nỗi buồn của chị , chị nhé
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ thôi hơi cho bạn, hay chat với tôi
  9. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Em gái, 28 tuổi iu (có thể là mối tình đầu) thảm nào .. mờ wáng thế. Chưa biết kết cục thế nào (chắc là tạch) nhưng thấy tình iu khi 28 của em nó bồng bột và nông nổi wá.
    Chat, có khó gì đâu, chỉ là viết lại thôi, liệu có bao nhiều % sự thật (tính cách, khả năng , v.v...) trong những câu chữ khi chat ???
    Cảm giác của em thì rõ ràng rồi, đang free thì tự nhiên được wan tâm chăm sóc chiều chuộm, ngợp wá đi chứ, hạnh phúc và sung sướng wá đi chứ, lại còn được nhìn những ánh mắt (có thể) ghen tị của người khác.
    Cái cách nói chuyện ư ??? để làm gì khi người ta sống với nhau đâu chỉ bởi cái cách nói chuyện. Iu nhau cũng thế, với mỗi cái cách nói chuyện thì nào đã đủ. Có lẽ con gái sẽ dễ ngợp hơn trong tình iu ???
    Thật khó giải thích khi ngưòi ta cứ đến với nhau rồi lại chia tay và gọi cái khoảng thời gian đến với nhau ấy là iu ??? Đôi khi mang tình iu ra để nguỵ biện cho sự bế tắc để trả lời câu hỏi rằng người kia có gì đáng iu.

  10. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, xin phép chị "noi_dau" - cho tôi được phép ghép cùng câu chuyện của tôi vào topic của chị. Tôi vốn đã mở một topic riêng, nhưng rồi lại xoá đi, vì ngại, vì ... Nhưng khi đọc những dòng của chị, tôi thấy một hoàn cảnh như mình, tôi chỉ muốn chia xẻ.

    Được toichuconai sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 14/04/2006

Chia sẻ trang này