1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

30 tuổi...làm lại từ đầu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi noi_dau, 12/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói 1 cái gì đó, nhưng tui củng dang buồn nên thôi
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Hey! chung ta hãy làm lại từ đầu, ok . cố lên nào.
  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Còn chờ gì nữa, hãy làm lại từ đầu !!! Bạn đã bắt đầu việc làm lại đó chưa? Hay mất thêm ít thời gian nữa???
  4. noi_dau

    noi_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày qua tôi không vào đọc bài và post bài cho topic của mình được vì tôi đang muốn tự refresh lại mình...Ở nhà đối diện với bốn bức tường....nhìn đâu cũng thấy tràn đầy kỷ niệm...tôi sợ điều đó vô cùng...Tôi muốn đi chơi hoà nhập với các bạn càng nhiều càng tốt...Tôi muốn đi du lịch, dã ngoại thật nhiều...để lúc nào xung quanh tôi cũng tràn đầy tiếng cười bạn bè...Đó cũng là liều thuốc tốt để xoa dịu vết đau của tôi...Hôm qua đi chơi với các bạn tự nhiên 1 người trong nhóm lại nhắc đến tên anh với tôi...tự nhiên tôi thấy tim mình đau nhói như bị ai xé...Tôi cười vui trả lời bạn mà trong lòng oà lên tiếng nức nở không thành lời...
    Tôi cũng biết là thời gian sẽ xoá nhoà mọi nỗi đau...Nhưng giá như tôi chia tay anh ở tuổi sớm hơn...Tự nhiên giờ đây ở tuổi 30 (chính xác là 29) tự nhiên tôi nghĩ: hay mình ở vậy...mất hết cảm xúc yêu rồi...nhìn người đàn ông nào cũng ghê sợ sự đổ vỡ, phụ bạc...dù biết rằng như vậy là mình vơ đũa cả nắm...Nhưng con chim đã trót đậu phải cành cong...giờ nhìn đâu cũng thấy bất an...
  5. tieu_nguyen

    tieu_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ buồn đi, vì chẳng thể trốn chạy khỏi nỗi buồn. Nhưng bạn ơi, từ bây giờ cho đến khi tạm biệt cuộc sống này chúng ta còn phải trải qua nhiều nỗi đau lắm. Còn yêu thương, còn đặt lòng tin vào con người thì sẽ còn đau khổ và thất vọng. Làm gì có ai sống trên cuộc đời này mà không đau khổ đâu.
    Cố lên nhé, nỗi đau này sẽ qua.
  6. AkothexaE

    AkothexaE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy sang forum Du lịch và tìm cho mình một hành trình vào ngày 30 tháng 4 này với một số những người xa lạ, mọi chuyện có thể sẽ khá hơn. Tôi cũng đã làm thế. Ủ rũ mãi không ổn đâu. Chúc vui!
  7. meocoivn

    meocoivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bạn khá phổ biến cho những người yêu xa. Sự xa cách dẫn đến dao động, nghi ngờ, dằn vặt làm khổ nhau. Rổi đến một lúc, một trong hai người cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn chia tay cho nhẹ nợ, đặc biệt là những người ở xa khi mà cuộc sống ở nứớc ngoài khá stress.
    Ứng xử của bạn thì cũng điển hình của một cô gái chưa yêu nhiều. Những người như bạn vừa có sự kiêu hãnh của một người có học, vừa có sự yếu đuối, đòi hỏi của một cô gái chưa yêu nhiều.
    Bạn cũng không còn trẻ nữa, ở nhà mình áp lực của xã hội lên con gái cứng tuổi như bạn là cực kỳ nặng nề. Mình nghĩ bạn không muốn mọi chuyện chấm dứt, dặc biệt là chấm dứt mà không có một lời giải thích rõ rêt từ phía anh ý.
    Có lẽ bạn nên giải thích một lần tất cả những tâm trạng, suy nghĩ mà bạn đã trải qua cho anh ý, cả những gì mà bạn đã rút ra sau chuyện này.
    Nếu anh ý là người biết cảm thông thì sẽ biết phải làm gì. Nếu không, chúc bạn sớm thoát khỏi cảm giác bị lừa dối, phản bội này để sống bình thừong.
    Nhwngx người như bạn, trong cái xã hội vn tù túng, cần phải mạnh mẽ gấp đôi
    take care and keep your chin up
  8. oixabeocuaem

    oixabeocuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Rất hiểu và chia sẻ những gì bạn viết. Mình cũng đang trải qua những ngày bạn đã trải qua. Anh là người làm cùng cơ quan với mình và đau đớn thay, mình chẳng biết làm thế nào để có thể quên anh cả.
    Vẫn biết chẳng thể làm người thứ 3 nhưng nhiều lúc vì yêu, mình mù quáng quên đi điều tồi tệ ấy. Yêu và được yêu là hạnh phúc nhất của cuộc đời, nhất là với những người phụ nữ yếu đuối như mình. Rất nhiều người đã khuyên bảo và ngăn cản mình đến với anh và mình cũng biết bọn mình rất khó có thể đi đến một cái gì. Đã hàng chục lần mình quyết tâm nói lời chia tay, nhưng ... cũng hàng chục lần mình lại ko vượt qua được.
    Những ngày này, mình đang cố gắng cắt đi một phần thân thể của mình, gạt bỏ Anh ra khỏi cuộc sống của mình. Nhưng sao khó quá bạn ạ, đau lắm.
    Biết trước rồi có thể mình cũng sẽ như bạn nhưng sao chẳng muốn dừng lại bạn ạ. Yêu là mù quáng mất rồi.
    Những ngày ngược gió đầy khó khăn...
  9. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của bạn, tôi vừa thấy thương vừa thấy phục bạn, một cô gái cũng trạc tuổi như tôi. Tôi rất mong bạn gặp lại người ta và làm rõ lý do chia tay. Trước hết vì con người ai cũng có lúc yếu đuối và sai lầm, huống chi anh chàng của bạn ngay từ đầu đã không phải là một người kiên quyết. Biết đâu lúc đưa ra quyết định chia tay là lúc anh ta suy sụp và bất lực trước hoàn cảnh, lúc đó thực ra anh ta cần sự ủng hộ của bạn nhất. Và sau nữa, nếu không phải vậy, nếu lý do chia tay của anh ta thật tệ, thì bạn cũng đã nỗ lực hết mình với mối tình này rồi. Bạn có thể hoàn toàn thanh thản mỉm cười với quá khứ mà không có gì phải ân hận. Bạn sẽ bắt đầu lại từ đầu tốt hơn nhiều nếu bạn không còn câu hỏi gì vương vấn của chuyện ngày xưa.
    Tôi cũng ở tuổi 30, thực sự chưa có gì để bắt đầu nên không có kinh nghiệm để chia sẻ. Nhưng mà nếu cuộc sống muốn ta phải làm lại thì ở bất cứ tuổi nào cũng không bao giờ là muộn, miễn là ta có lòng dũng cảm phải không? Mà tôi thấy trong những dòng tâm sự của bạn, bạn là cô gái sống rất dũng cảm.
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Toàn người bằng tuổi mình cả //
    Mà vẫn phải bắt đầu từ đầu //
    Năm ngoái mình bắt đầu lần thứ 2 với 1 cô bé cũng lần thứ 2.
    Cô ấy cũng vừa chia tay 1 người đã có gia đình, và mình có cảm giác cô ấy đến gần đây vẫn mơ hồ cho rằng đó là 1 tình yêu chân thành từ 2 phía - chỉ kết cục là ko có hậu thôi - ( cô ấy là người chủ động chia tay )
    Mình là con trai, mình biết tỷ lệ "giả yêu" của những người đàn ông có gia đình rồi cũng phải trên 90%. Người con gái nào mình biết, ít nhất cũng 1 lần bị các anh đó ve vãn, ai yếu lòng thì "đổ"

Chia sẻ trang này