1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

30 tuổi...làm lại từ đầu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi noi_dau, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AkothexaE

    AkothexaE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    BLANK
    Được AkothexaE sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 21/04/2006
    Được AkothexaE sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 21/04/2006
  2. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Mạng là mạng, diễn đàn là diễn đàn, là nơi để giải toả stress sau những giây phút căng thẳng, không phải la nơi để chuốc thêm nỗi bực mình. Đừng biến mình thành kẻ đáng bị thương hại.
    Thế giới này rộng lớn lắm, bạn tò mò cũng không xuể đâu ...
  3. hoaquynhanh

    hoaquynhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta cùng quên đi bạn noi_dau nhe.
    Tôi vừa nhận ra rằng khi tôi còn yêu anh, tôi khổ sở với nỗi nhớ anh, tôi đau buồn hơn rất nhiều lần so với bây giờ, khi tôi đã hiểu ra ANH LÀ AI.
    "Tôi tưởng giếng sâu tôi nối sợi dây dài
    Ai ngờ giếng cạn phí hoài sợi dây"Tặng bạn 1 bài hát
    http://www.anhminh.smtp.ru/caumong.htm

  4. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Đó là con người ích kỷ. Những con người như vậy họ chỉ yêu cái Tôi của họ thôi. Sự thật đau lòng nhưng chúng ta vẫn phải chấp nhận. Có thể việc chia tay anh ta ỏ thời điểm này là tốt cho bạn từ nay và về sau.
    Làm lại ở tuổi 30 có gì mah muộn?
  5. mrseai

    mrseai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nợ tiền nợ bạc còn dễ trả, chứ nợ tình thì .... hic.... cả đời cũng chẳng trả được đâu bạn ơi.
    Có to say goodbye thì cũng nên nhìn thẳng vào mắt nhau mà nói, trốn tránh kiểu như thế chẳng đáng mặt đàn ông.
    Tôi nói thế có đúng không các bạn trai???
    Được mrseai sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 20/04/2006
  6. andythao24_ttvn

    andythao24_ttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    Cuộc sống không thể thiếu được tình yêu,tình yêu không thể thiếu được những trắc trở,những mất mát,những sai lầm hay mất đi cả một mối tình mà người ta không ai muốn mất,bởi vì tình yêu là cuộc sống của chúng ta,nó là một quá trình trong quãng đời của chúng ta,cho nên chúng ta hãy chấp nhận nó,chấp nhận những gì liên quan đến nó cũng như chúng ta chấp nhận cuộc sống của chúng ta vậy. Có điều nếu có vấp ngã thì hãy cố mau quên nỗi đau đó đi,hãy để nó đi vào quá khứ, hãy sống vui vẻ và làm việc cho tốt, đừng bi quan và hãy nghĩ rằng trên đời này có nhiều điều, nhiều người đáng yêu, đáng trân trọng và nếu gặp một tình yêu khác thì hãy đón nhận lấy nó nếu như ta cảm nhận được đó là một tình yêu thực sự.
    Em chúc chị bình an

  7. Huyen_thuyen

    Huyen_thuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    MÌnh đã theo dõi topic này ngay từ đầu vì mình cũng tầm tầm tuổi với bạn. Đến giờ có thể khẳng định nỗi đau của bạn cũng có cùng nguyên nhân với 1 số người trong box Tâm sự này? Tuy nhiên anh ta thật nhẫn tâm khi lấy đi của bạn những 2 năm, 2 năm mà lẽ ra bạn đã dùng để đi tìm 1 mái ấm thực sự cho mình. Bạn đã có thời gian 2 năm với anh ta, có lẽ giờ nhìn lại bạn cũng đã rõ con người thật của anh ta ra sao? Vậy tại sao bạn lại im lặng chịu đựng nỗi đau đó trong khi biết rằng anh ta vẫn đang dùng cách tương tự để lừa dối nhiều cô gái khác? Nếu không có cô gái ở 1 topic khác đã dũng cảm đứng ra vạch mặt anh ta thì mình cũng như nhiều người ở đây không thể biết rằng nhiều nỗi niềm được tâm sự ở đây hóa ra là có cùng 1 nguyên nhân, do cùng 1 con người gây ra. Thật bất công khi anh ta vẫn có thể dụ dỗ nhiều cô gái khác nữa trong khi đã có cũng rất nhiều cô gái mắc phải bẫy rồi mà lại im lặng. Dù sao mình cũng mong muốn bạn hãy đóng góp tiếng nói của bạn để mọi người nhìn thấy đâu là sự thật, và để tránh những điều đáng tiếc vẫn đang và còn có thể tiếp tục xảy ra.
    Và dù sao mình cũng chúc mừng bạn vì bạn đã sớm nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta, như vậy nỗi đau của bạn chắc sẽ chóng lành hơn, đúng thế không? Dù an ủi thôi nhưng cũng là may mắn khi bạn sẽ bắt đầu lại từ thời điểm này, điều đáng tiếc hơn vẫn có thể xảy ra nếu đến giờ bạn vẫn nghi hoặc về con người đó?! Có lẽ không bao giờ là quá muộn khi ta bắt đầu tìm kiếm những gì mới và tốt đẹp hơn!
  8. ahoo

    ahoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    noi_dau à, Có thể bây giờ Anh ý cũng như E thôi. Với 1 hoàn cảnh gia đình như thế sẽ rất khó để Anh ta làm những gì muốn. 30T chẳng sao cả, đừng tự dốt mình vào ***g như thế.
    Chắc chắn trong vài tháng tới sẽ là rất khó khăn cho E nhưng cũng chỉ thế thôi_nó sẽ qua mau.
  9. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Chẳng sao cả, bà chị họ mình 33 tuổi vừa mới lấy chồng tháng trước mà lại kiếm được 1 anh rất ngon he he. Bà ý cứ nói là " trâu chậm uống nước trong "
  10. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... hí hí lo quái gì, mới có đầu 3 đít tý ty chỉ sợ đầu 3 đít vô biên mới ghê chứ .... tầm này con gái mới gọi là đpẹ, đẹp mặn mà và đằm thắm, ối anh chết .... cứ vui lên mà sống, cái gì đến sẽ đến, mà cái gì không đến thì thì có cái gì khác sẽ đến .
    Tự nhiên luyên thuyên hơ hơ

Chia sẻ trang này