1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

30 tuổi...làm lại từ đầu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi noi_dau, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. StarVirgo

    StarVirgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chị ?onoi dau? à,
    Không biết chị đã gặp anh ấy và nói chuyện với anh ấy chưa? Theo em việc 2 người gặp nhau để nói rõ mọi chuyện, mọi suy nghĩ của nhau là rất cần thiết trong lúc này. Đọc bài của chị, em cảm nhận được tình yêu của chị dành cho anh ấy là có thật, và tình yêu của anh ấy dành cho chị cũng là có thật. Em có linh cảm rằng chuyện của 2 người hiện giờ chỉ là do hiểu lầm nhau mà thôi. Chị à, cơ hội để mình có thể gặp và YÊU THỰC SỰ một ai đó là không nhiều đâu. Vậy nên chị hãy cố gắng dẹp bỏ những tự ái nhất thời để gặp anh ấy nói chuyện cho ra nhẽ xem sao. Chị hãy đừng vì chút tự ái của mình mà để vuột mất cả tương lai hạnh phúc của mình chị nhé. Anh ấy vẫn chưa hiểu hết suy nghĩ và tâm trạng của chị mà. Có khi anh ấy lại tưởng chị mới là người hết tình cảm với anh ấy và hiện giờ anh ấy cũng đang đau khổ không kém gì chị thì sao.
    Còn nếu không, trường hợp xấu nhất là anh ấy đã thay lòng với chị, thì chị cũng có thể thanh thản mà dứt bỏ, làm lại từ đầu mà không phải băn khoăn không biết vì lý do gì mà anh ấy lại rời xa mình. Nếu mình vẫn còn yêu người ta nhiều mà không biết người ta rời xa mình vì lý do gì thì đau khổ lắm chị à.
    Hãy cố gắng lên chị nhé!
    PS: Chuyện của chị có nhiều ?okhúc? cũng giống của em lắm. Xuyên suốt câu chuyện của chị, có những chỗ em đọc thấy được tâm trạng tương tự của em ở trong đó.
    Em mong những điều tốt đẹp sẽ đến với chị
  2. AkothexaE

    AkothexaE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chắc U đang nói về cái "chữ ký" của Tôi. Chính xác như U nói. Nhưng xin đừng đánh giá người khác đơn giản thế. Chúc vui!
    Được AkothexaE sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 28/04/2006
    Được AkothexaE sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 28/04/2006
    Được AkothexaE sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 28/04/2006
  3. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng gần 30 rồi mà vẫn thế này đây , cho nên bạn cũng đừng bi quan quá . Tình yêu , hạnh phúc là điều ko dễ gì tìm kiếm cả , vì vậy bạn cũng đừng lo lắng quá ...........Còn anh ta , có lý do từ bỏ bạn thì bạn cũng có lý do ròi xa anh ta .Đừng vì yêu mà đánh mất đi lòng tự tôn của phái đẹp nhé
  4. from_heart_to_heart

    from_heart_to_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì hơn với chị noi_dau sao thấy giống mình quá, những con người yếu đuối và cả tin đến tội nghiệp. Dẫu sao con người cũng cần nhất là có niềm tin, có lẽ nên tiếp tục hy vọng, tin tưởng ... Tại sao lại không nhỉ? 30 tuổi có lẽ ko đủ để bắt đầu lại từ đầu nữa....
  5. from_heart_to_heart

    from_heart_to_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Em 26 tuổi cũng đang bắt đầu những cuộc tìm kiếm , thấy mệt mỏi và thất vọng nhiều
  6. hoadien

    hoadien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua đi
    Lời an ủi cũng trở thành vô nghĩa
    Nên bạn đừng bao giờ như thế
    Đừng mủi lòng trước những khổ đau
    Được hoadien sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 08/05/2006
  7. cloud_of_sea

    cloud_of_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã không vào box Tâm sự được hơn 1 tháng. 1 tháng với những chuyến đi miệt mài, gấp gáp.... 1 tháng kìm nén mình không trở lại những dòng mình đã viết ra lúc đau đớn nhất. Cũng như bạn bây giờ, không muốn mọi người biết mình là ai, chỉ đơn giản là những dòng chữ, tìm sự chia sẻ. Mọi người đã giúp tôi vượt qua, chắc là bạn cũng sẽ như vậy.
    Tôi nhiều tuổi hơn bạn bây giờ lúc bắt đầu làm người thứ 3 và thời gian người ấy lấy của tôi còn lâu hơn bạn. Câu chuyện của bạn, tôi không muốn bình luận, nó đã xảy ra rồi. Tìm hiểu lý do ư? Để làm gì? Tôi ủng hộ quyết định của bạn lúc này.
    30 tuổi, khó khăn, nhưng đừng mất niềm tin. Không dễ nhưng sẽ là không thể nếu không bắt đầu.
    Hy vọng sẽ thấy một kết cục khác, vui hơn. Mong bạn sớm vượt qua!
  8. vinh03nq

    vinh03nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi, Bạn đã thực sự thấm được nỗi đau chưa?
    Tôi cũng đã từng có một nỗi đau như thế, thậm chí khi đó tôi còn nghĩ đến cả cái chết như để giải thoát mình khỏi nỗi đau mà mình đang chịu đựng. Để rồi giờ đây, sau 7 năm nhìn lại, tôi thấy mình thật nực cười. Dẫu sao, Bạn cũng như tôi, đều có những tháng năm hạnh phúc bên người đó, và cách mà tôi làm là tôi gói ghém tất cả những gì đẹp nhất lại cho vào trí nhớ. Giờ đây, khi nhìn lại, tôi thấy mình đã thành công, và quan trọng nhất là tôi đã vượt qua chính mình.
    Bạn cũng đã từng nói rằng Bạn không thể đau thêm được nữa. Tôi hiểu Bạn là một cô gái có nghị lực. Vậy thì còn chờ gì nữa, giờ là lúc mà Bạn tự đứng dậy được rồi đó. Đừng chờ đợi một ai đó nâng Bạn dậy, việc đó không có lợi gì cả đâu!
    Cũng không nên luyến tiếc làm gì thời gian 2 năm trôi qua, bởi vì nếu luyến tiếc, tôi lại nghi ngờ tình yêu của Bạn dành cho người ấy. Tôi nói thật đấy, Bạn đã yêu anh ấy thực sự thì đừng luyến tiếc bất cứ cái gì cả, có phải không hả NOI_DAU?.
    Mong Bạn cũng đừng trách móc gì anh ấy hay gia đình của anh ấy. Nếu có thể, hãy coi họ là những người tốt đi bởi vì sự trả thù ngọt ngào nhất lại là sự tha thứ đấy!
    Bạn nên tự đứng dậy đi. Dù hàng ngày Bạn có phải đối diện với 4 bức tường, phải đối diện với những kỷ niệm, hay phải đối diện với sự dày vò của con tim Bạn..., thì mong Bạn hãy tập làm quen với nó đi.
    Bạn tự cho mình là con người nghị lực ư? Vậy thì sao Bạn không khẳng định lại mình vào chính những lúc này? Đây cũng chính là cơ hội cho Bạn đó.
    Tôi hy vọng dần dần rồi Bạn sẽ quen. Đừng trốn tránh làm gì cả, cũng không nên đi du lịch, ăn uống, hội hè chỉ nhằm mục đích quên đi quá khứ. Việc làm đó chỉ vô ích thôi, thậm chí là phản tác dụng nữa.
    Việc quan trọng nhất bây giờ là Bạn nên quan tâm đến mọi người thân của Bạn và chăm sóc đến chính mình.
    Mong rằng sau này, Bạn cũng có tâm trạng như tôi bây giờ, vui vẻ nhìn lại nếu quá khứ có ùa về và tự nhận thấy mình đã thực sự trưởng thành.
    Một chút thiển ý của Tôi mong được chia sẻ với Bạn!
    Có một câu nói thế này, tôi nhớ không chính xác:
    Những gì không thuộc về mình thì sẽ mãi mãi không bao giờ thuộc về mình!
    Mong Bạn hiểu
    Và giờ tặng Bạn cái này: để Bạn lấy lại sự tự tin vốn có!
    Theo tôi đoán, chắc 4,5 tháng trôi qua đủ để Bạn bình tĩnh rồi đó!
    Vững tin lên, cô bạn mà tôi mới quen!

    Được vinh03nq sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 30/08/2006

Chia sẻ trang này