1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

300

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi nouveau, 11/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Các bác, bản đẹp ở đâu thế. Máu lắm rồi
  2. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Bản đẹp down trên Blog của Vulh , 2 phần mỗi phần gần 700MB, dưng mà bi h mới down thì chắc là link die ồi. Nhưng cứ thử xem, xem lại mấy bài trước của VUlh ấy, có Direct link hẳn hoi.

  3. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Kể saiyan nghe cho thèm nìe, có cái đoạn cô đồng nhập hồn múa may quay cuồng xem thích thú không thể tả nổi.
    Mặc mỗi tấm luạ mỏng tang ( tui nhìn thấy hết trơn àh) lắc qua lắc lại , kỹ xảo đoạn này phải gọi là đỉnh điểm của nghệ thuật ( hix, con vợ em nó bắt em xoá đi .....thế mới đau)
  4. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.227
    Đã được thích:
    2.259
    Tìm được cái này ở Wiki, thứ cho tội dịch sai nhé.
    Leonidas, vua của Sparta, vị vua thứ 17 của triều Agiad, một trong số những con trai của vua Anaxandridas II của Sparta, người được cho là hậu duệ của Heracles. Ông thừa kế ngai vàng từ anh trai - cùng cha khác mẹ, Cleomenes I, có lẽ vào khoảng 489 hoặc 488 Trước CN, và cưới con gái của Cleomenes, Gorgo. Tên của ông gắn liền với sự tích anh hùng và huyền thoại của trận chiến Thermopylae.
    Vào năm 480 BC, Leonidas đến Thermopylae với 300 người lính tốt nhất của mình, với 7000 quân Hy lạp khoẻ mạnh, trong nỗ lực chiếm giữ đèo Thermopylae chống lại hàng trăm nghìn quân Ba Tư, những kẻ đã xâm lược hầu hết miền bắc Hy Lạp dưới triều vua Xerxes đại đế. Người đương thời cho rằng Leonidas chỉ mang một lực lượng nhỏ vì truyền thống tôn giáo của Sparta ngăn cấm việc gửi quân đội đi tham chiến vào thời gian đó của năm. Thêm vào đó, ông cũng bị chi phối bởi vận mệnh: Một lời tiên tri nói trước rằng Sparta chỉ có thể được cứu thoát bằng cái chết của một vị vua, một người con của dòng giống anh hùng Heracles. Vì vậy dường như các vị nguyên lão chỉ ủng hộ kế hoạch đó không nhiệt tình lắm do lễ hội Carneia và do chiến lược của họ là tập trung quân đội Hy Lạp tại Ishmus of Corinth.
    Theo Plutarch, vợ Leonidas là Gorgo đã hỏi ông là làm thế nào cô có thể ủng hộ cho nhiệm vụ của ông. Ông trả lời "Cưới một người tốt, sinh những đứa con xinh đẹp và hãy sống hạnh phúc"
    Một số truyền thuyết có xu hướng phóng đại sự dũng cảm của Leonidas và người Sparta. Trong ngày bao vây đầu tiên, Xerxes yêu cầu người Hy lạp hãy hạ vũ khí. Leonidas trả lời "đến đây mà lấy". Cụm từ này được dùng đi dùng lại bởi các tướng lĩnh và những chính trị gia qua nhiều năm lịch sử và thường được lặp lại trong các nền văn hoá khác. Ngày nay, nó là khẩu hiệu của Quân đoàn Số 1 Hy Lạp.
    Quân của Leonidas đẩy lùi các đợt tấn công của Ba Tư trong 2 ngày đầu, nhưng khi mà Malian Ephialtes (thằng gù trong phim) dẫn tướng Ba Tư Hydarnes theo đường hẻm trong núi tiến ra đằng sau phòng tuyến Hy lạp, Leonidas chia quân làm 2 cánh. Bản thân nhà vua vẫn ở trên đèo với 300 Spartan và 400 Thebans, cùng với 700 người Thespian từ chối rút lui. Dự định của Leonidas là trì hoãn quân Ba Tư, hi sinh bản thân và những người của mình.
    Quân Hy Lạp nhỏ và yếu, bị tấn công từ cả 2 phía, bị giết từng người một, trừ những người Thebans đã đầu hàng. Một giả thuyết nói rằng Leonidas đã đưa một số người còn sống sót trở về cho các trận chiến trong tương lại. Những người lính ở lại sẽ bảo vệ cuộc rút lui của họ khỏi kỵ binh Ba Tư.
    Leonidas chết vào giờ phút ác liệt nhất của cuộc chiến. Nhưng người Spartan giữ được xác ông và bảo vệ nó cho tới khi sụp đổ trước những mũi tên của kẻ thủ. Herodotus nói đầu của Leonidas bị cắt theo lệnh Xerxes và xác ông bị hành hình do sự căm ghét tột độ của hắn với vị vua Spartan. Điều này được xem là một hành vi bất thường và cũng là xúc phạm thánh thần của Xerxes. Ngay sau đó hắn ra lệnh dâng xác của Leonidas cho quỷ dữ. Tuy nhiên đến 40 năm sau xác của Leonidas trở về với người Sparta.
    Leonidas được chôn cất trong danh dự, với nước mắt khóc than của người Sparta. (người Sparta thường chấp nhận cái chết trong chiến tranh như một vấn đề dĩ nhiên và không mấy khi đau buồn), Họ dựng một đài tưởng niệm bằng đá trên khắc những dòng sau đây để tưởng niệm Leonidas và đồng đội của ông:
    Go tell the Spartans, stranger passing by
    that here, obedient to their law, we lie.
    ?" Simonides''s epigram at Thermopylae
    (thực tình là câu này khó dịch quá. Tôi có nghe được một bản dịch đâu đó rất hay, nhưng không nhớ được)
    Chỉ có 2 người Spartan sống sót sau trận chiến. Aristodemus (trong phim là Dilios, và là người dẫn chuyện của 300) bị thương ở mắt và được gửi về tuyến sau, cuối cùng trở lại Sparta theo lệnh của nhà vua. Pantites được Leonidas sai đến cầu viện ở Thessaly (tình tiết này trong phim không có) nhưng lại quay về Thermopylae sau khi trận chiến kết thúc. Pantites tự treo cổ trong nỗi hổ thẹn khi bị xem là "kẻ hèn nhát".
    Trong 300 có dàn dựng thêm chi tiết người Ba Tư mua chuộc được các nguyên lão Sparta. Nhưng tôi nghĩ như thế là xúc phạm cả đến dân Hy Lạp.
  5. Dig31

    Dig31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ko biết bác ukio chỉ link ở đâu mà em tìm mờ mắt chả thấy
    Cho em cái link down phim đi các bác
  6. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Em thấy ngoài cửa hàng đĩa đã có bản đẹp rồi đó. Mọi người thử ra xem sao.
  7. MissMatch

    MissMatch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Phim này trên www.phimblog.com có lâu rồi cơ mà? Tớ xem được một đoạn mà thấy bạo lực quá.
  8. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Hà hà , các bác vào topic Download phim và trailer down nhé, nhưng mà để lâu quá có khi die roài không chừng.
    Nếu không down được nữa thì chịu khó dùng Torrent vậy nhé!!
  9. batsuvnjp

    batsuvnjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    Sao em tưởng có 5200 quân Hy Lạp đấu với hơn 2 triệu quân Persia!?
  10. khongdangkyten

    khongdangkyten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy một thằng Centurion của Greek chọc một hồi chết tươi con War Elephant của Persian.
    Thế chứng tỏ thằng lính cận chiến của Greek oánh trâu thiệt.

Chia sẻ trang này