1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

31-12-2004.........Anh sẽ nhớ ngày này suốt đời.... !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ki_yu_wan, 31/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ki_yu_wan

    ki_yu_wan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    31-12-2004.........Anh sẽ nhớ ngày này suốt đời.... !!!!!!!!!!!!!!!!!!

    23t .... chưa một lần được yêu............... thế rồi 2 tháng trước em bổng đến bên tôi thật kỳ lạ.... mình đã quen nhau trong lớp học Anh Văn thế là từ ấy.... mỗi buổi chiều tôi chạy theo em suốt cả đoạn đường về nhà em.....nghĩ đủ mọi cách để làm quen..... thế rồi cuối cùng tôi cũng đã tìm ra được lý do để làm quen....... chưa bao giờ tôi lại có cảm giác kỳ lạ như thế đối với một người con gái khác và tôi nhận ra...đó thật sự là tình yêu...... và cũng nhận ra một nỗi sợ hãi là.... tôi chỉ còn thời gian 1 tháng nữa để chinh phục được em........ thế là trước đêm noen 11h tối... tôi đã đem tấm thiệp mừng giáng sinh... ghi vào đó những lời chúc đầy ý nghĩa..... đặc trước cửa nhà em.... có lẽ cô ấy không thể biết được rằng đó là lần đầu tiên tôi tặng thiệp.... lần đầu tiên nếm trãi tình yêu trong đời.... và rồi bữa sau đi học... cô ta đã cám ơn tôi vì đã tặng thiệp cho cô ấy............................... tôi cảm thấy thật hạnh phúc.....................................
    và rồi đêm nay... tôi quyết định đến nhà em để chỉ hy vọng mời em đi uống nước...... 6h45 chiều tôi đã đến nhà em, rồi đứng đó ... chờ đợi...... nhưng ko biết chờ đợi điều gì......1 giờ sau... tôi vẫn đứng trước cửa mà ko dám vào............ và rồi tôi thấy một chàng trai nào đó đứng trước cửa.... và em đi ra.............. rồi 2 người lên xe............. thế là hết ...... em đã có người yêu rồi.......
    cuộc đời tôi sẽ lại vẫn tiếp tục cô độc...................... chấp nhận ...hay không chấp nhận!!!!!!!!!!!!!!!!!! tôi vẫn sẽ tiếp tục sống vui vẽ.... và cầu chúc cho em hạnh phúc...... hay là... tôi sẽ tiếp tục và theo đuổi một giấc mơ vô vọng......???????????
  2. zak

    zak Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    chào,
    Nếu thực sự yêu cố gắng tìm hiểu nữa xem. Con trai thì fải lì tí chứ. Nhưng cũng nên tránh gây tổn thương cho chính mình. Mình thông cảm với tâm trạng của bạn hiện giờ. Nhất là đối với cái gọi là mối tình đầu. Chúc bạn năm mới vui vẻ!
  3. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    , Sang năm mới chúc bạn có nhiều can đảm để yêu. Hãy tin vào cuộc sống, hãy tin vào ngày mai. Năm mới nhiều may mắn nhiều thành công và hạnh phúc.
  4. ki_yu_wan

    ki_yu_wan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bạn nhiều..................................
    sau 1 đêm suy nghĩ........... tôi đã nhận ra là..............mình vẫn ko thể nào quên dược.............. bây giờ tôi quyết định cứ khoảng 1 tháng tôi sẽ viết một lá thư gửi đến cô ấy..................... cố gắng giữ liên lạc..... để rồi hy vọng một ngày nào đó ................... một ngày nào đó........................ tôi có quá ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân của mình mà ko nghĩ đến hạnh phúc của cô ấy không ????????? .................................
    """ mãi xa rồi đã xa rồi còn gì đâu một cuộc tình hờ hững"""
    """mãi xa rồi đã xa rồi giờ chỉ còn một mình tôi với tôi"""
    """tình đầu là tình hay dỡ dang, còn nhớ mãi khi cách xa nhau rồi """
    """tìm một lần mà sau cứ vấn vương hoài để người về từng đêm nhớ mong """
    (có lẽ .............. đây là bài hát mà tôi sẽ không thể nào quên..............)
  5. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    hai tháng trước bất ngờ gặp em , người con gái xa lạ
    ta có nhiều điều kiện gần gũi em ... rồi một tối mùa đông buồn , ngồi nhâm nhi tách cafe trước nhà ... em vịn vai ai , ta choáng váng hết mấy ngày , thì ra tấm hình trên bàn học là bạn trai của em ... ta đã là người đến sau
    dù biết em có bạn trai nhưng tại sao những giờ phút được ở gần em , giúp em sửa máy hay giải bài lập trình ta cảm thấy rất vui ... ta hy vọng vào điều gì , không biết nữa
    tất cả chỉ còn là giấc mộng phù du
    www.phudu.com
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mình chia sẻ nỗi buồn này cùng bạn . Mình có hạnh phúc hơn bạn là ngày mà bạn đã nói ở trên mình đã có những giây phút khó quên bên cô gái mình yêu . Hãy cố gắng lên bạn !
  7. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Bác là người đến sau mà lị ! Sớn xác như xe ba gác .Mới chỉ có nói chuyện vài câu,tặng một cái thiệp thế mà đã ngộ nhận (bác này chắc sở thích giống em là khoái ăn dưa bở).
    Một người đi với một người...một người ở lại nụ cười hắt hiu !
  8. imweasel

    imweasel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    23 t, chưa một lần yêu => cần mạnh dạn hơn
    chuối nhất là cái "đứng ở cửa suốt 1 tiếng mà k dám vào"
    ranh giới giữa cái rụt rè và hồi hộp với cái thiếu mạnh mẽ chỉ trong thoáng chốc thôi bác ạ. Bác có thể ấp úng lắp bắp mời nàng đi chơi, nhưng bác k thể rụt rè mà k dám mở miệng mời nàng. Cái đoạn này là cần dũng cảm tẹo. Bác cũng không nên vì đây là lần đầu mà sợ thất bại.
    Còn chặng đường dài trước mặt, good luck !
    phân tích nốt cái post thứ 2:
    đàn ông con trai gì mà lại hy vọng viển vông thế, nếu bác k có hành động cụ thể thì không có hy vọng gì được. Cái quái gì mà viết thư 1 tháng một lần => vứt
    Bác nên lại gần nàng hơn, chưa cần bày tỏ vội làm nàng sợ. Bác cứ tìm hiểu xem nàng tính cách thế nào, có hợp không, mình có thể là người đàn ông vững vàng cho nàng nương tựa không. Nếu bác đã cân nhắc rồi, thấy rằng mình đủ mọi tiêu chuẩn => bắt đầu tiến công, cho em thấy là không thằng nào hơn được mình
    Hè hè, cách trên là dành cho thằng có suy nghĩ tốt tốt tí, còn nếu đã thích đến mức bất chấp mọi thủ đoạn thì k tiện trình bày, mà lúc đó chắc tự bác biết phải làm sao
  9. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chuối cả buồng .... www.chuối.com
    23 tuổi , 1 nửa mối tình đầu ... Sao có thể đứng ngoài cả tiếng mà không dám vào nhể ??? Biết đâu người đưa cô ấy đi là anh họ cô ấy .... Mà thôi , tóm lại đừng lăn tăn thế ... Hoa đã có chủ rồi , tiếp tục chờ đợi mối tình đầu nhé ... Nó sẽ đến ...Nhưng rồi ... sẽ đi ..... Mối tình đầu thường chỉ là dĩ vãng , kỉ niệm đẹp và rất khó thành ... Rồi cứ tiếp tục vô tư mà sống ... Tình yêu đích thực sẽ đến !
  10. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Có bạn trai rồi thì sao nào ? Hai người ấy cưới nhau chưa mà U đã vội bỏ cuộc ? Cứ từ từ tiến tới. Mưa dần thấm lâu. Nói ra câu này không phải chứ : Vì tình yêu, vì tương lai thì mình fải dẫm đạp lên mọi thứ để mà tiến tới, Hơi bị ích kỉ đấy nhưng con người ai mà chả ích kỉ chứ. Gud luck

Chia sẻ trang này