Tớ đi đâu cũng bị xoá bài. Chuyện buồn thật. Tớ ức chế lắm. Mà chả cần ai làm gì tớ cũng bị ức chế lắm rồi. Đi đường thì phóng xe như điên, mắt nhắm mắt mở tý đâm vào mấy ông lơ ngơ. Mà đã ai bực đến mức như thế chưa. Người ta bảo đi chậm để cố nhớ còn đi nhanh để cố quên đấy. Tớ ức. Không phải vì bị xoá bài. Chuyện đấy nhỏ nhặt thôi. Ai cũng có tâm sự, chả nhẽ lại cứ phải nói bóng nói gió, nói bóng nói bẩy, nói toàn cái tốt đẹp và hài hước ra thì buồn mới được chia sẻ à. Chuyện của tớ mới post lên hôm qua/hôm kia thôi (chả nhớ nữa). Nếu không ai chia sẻ được thì cũng lấy đó làm bài học nhé. Chán.
Ôi mình xin lỗi nha, dạo này mình hơi mệt nên ko thường xem bài viết của bạn. Bạn có chuyện gì sao? Chuyện gì khiến bạn bức xúc vậy? Ai làm cho bạn điên lên thế? Chuyện gì khiến cho bạn phải đi xe liều mạng vậy? Bạn đã nói gì mà khiến admin xoá bài thế. Nếu bạn ko chê người bạn như mình thì mail trực tiếp cho mình đi. Mình sẽ gởi bạn nick của mình trên yahoo. Bạn có thể chia sẽ thoải mái. Đừng giận quá bạn nhe. CŨng nên giữ bình tĩnh chút để ko mình lại phạm sai lầm cũng nên. Cuộc sống mà, . Juri dạo này ổn định được tâm trạng rồi. KO còn nóng nữa. Juri ko có ý khuyên bạn vì Juri ko giỏi để mà ra lời khuyên nhưng đó là những lời Juri chia sẻ thật lòng.