1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

32 câu nói hay của John Lennon

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi DiamondSonicNetwork, 05/02/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DiamondSonicNetwork

    DiamondSonicNetwork Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2016
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Trước đây, tôi lưu giữ được một câu định nghĩa về nghệ thuật của John. Sau đó, mới đây tôi tìm được một đường link gồm 30 câu nói của Người. Rồi thêm một câu nữa.

    Vì thế, hôm nay tôi sẽ chia sẻ tất cả.

    Có một số câu tôi dịch không tốt. Chắc là vậy. Mong bạn sửa lỗi dịch cho tôi.


    ++++

    John Lennon quotes:



    [​IMG]


    “Vai trò của tôi trong xã hội, hay của bất cứ nghệ sĩ hay thi nhân nào, là cố gắng và thể hiện điều mà tất cả chúng ta cảm nhận. Không phải để dạy người khác cảm nhận. Không phải như nhà rao giảng hay lãnh đạo mà như hình ảnh phản chiếu của tất cả chúng ta.” _ John Lennon


    Life is what happens (to you) while you are busy making other plans
    Cuộc đời là những gì xảy ra với bạn khi bạn đang bận những kế hoạch khác.


    I don't know which will go first - rock 'n' roll or Christianity
    (Không dịch được)


    Time you enjoy wasting, was not wasted
    Thời gian phải được sử dụng, không nên để lãng phí




    Everybody loves you when you're six foot in the ground
    Mọi người đều thích bạn khi bạn còn bé xíu



    If there's such a thing as genius — I am one. And if there isn't, I don't care
    Nếu có một thứ gọi là thiên tài thì tôi cũng là một trong số đó. Còn nếu nó không tồn tại, tôi không quan tâm.



    You don't need anybody to tell you who you are or what you are. You are what you are!
    Bạn không cần bất cứ ai nói cho bạn rằng bạn là ai hay bạn là gì, bạn là cái bạn là.



    Before Elvis there was nothing
    Trước Elvis chẳng có gì hết
    (Ghi chú: Elvis Presley)



    Everything is clearer when you're in love
    Mọi thứ đều rõ ràng khi bạn đang yêu



    A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality
    Giấc mơ bạn đang mơ một mình chỉ đơn thuần là giấc mơ. Giấc mơ mà bạn mơ cùng mọi người mới là thực tế.



    If everyone demanded peace instead of another television set, then there'd be peace
    Nếu tất cả mọi người đều khao khát có hòa bình thay vì một bộ ti vi, thì lúc đó sẽ có hòa bình.




    You either get tired fighting for peace, or you die
    Bạn hoặc là phấn đấu miệt mài cho hòa bình thế giới, hoặc bạn sẽ chết (vì chiến tranh, .v.v.)



    I don't believe in killing whatever the reason!
    Tôi không tin vào việc hy sinh mạng người vì bất cứ lý do gì



    We all have Hitler in us, but we also have love and peace. So why not give peace a chance for once?
    Chúng đều có Hitler trong mình, nhưng trong chúng ta cũng đều có tình yêu và hòa bình. Thế tại sao chúng ta không cho hòa bình một cơ hội?



    Happiness is just how you feel when you don't feel miserable
    Hạnh phúc chỉ là những gì chúng ta cảm thấy khi chúng ta không đau khổ



    Music is everybody's possession. It's only publishers who think that people own it
    Âm nhạc là của chung của mọi người. Chỉ có những người phát hành mới nghĩ có ai đó sở hữu chúng.



    You have to be a bastard to make it, and that's a fact
    (Không dịch được)



    When you're drowning, you don't say 'I would be incredibly pleased if someone would have the foresight to notice me drowning and come and help me,' you just scream
    Khi bạn đang đuối nước, chắc bạn sẽ không nói rằng: “Tôi sẽ hài lòng nếu có ai có tầm nhìn xa để báo trước cho tôi để cứu tôi”. Bạn chỉ đơn giản là la hét.



    The more I see the less I know for sure
    Tôi càng nhìn thấy nhiều, tôi càng biết ít



    God is a concept by which we measure our pain
    Thượng Đế là khái niệm mà bởi nó chúng ta xoa dịu nỗi đau của mình



    We've got this gift of love, but love is like a precious plant.... You've got to keep watering it. You've got to really look after it and nurture it
    Tình yêu cũng như mộ cái cây quý giá… Bạn phải tưới nước cho nó. Bạn phải thực sự chăm sóc nó và nuôi dưỡng nó.



    I don't believe in yesterday, by the way
    Tôi không tin vào ngày hôm qua…



    What we’ve got to do is keep hope alive. Because without it we’ll sink
    (Không dịch được)



    Reality leaves a lot to the imagination
    Thực tại nằm hoàn toàn ở bên ngoài trí tưởng tượng



    It's better to fade away like an old soldier than to burn out.
    Tốt hơn là bạn nên quên đi như một người lính già, hơn là ghi nhớ.



    Art is only a way of expressing pain
    Nghệ thuật chỉ là một cách để thổ lộ nỗi đau



    If someone thinks that love and peace is a cliche that must have been left behind in the Sixties, that's his problem. Love and peace are eternal
    Nếu có ai đó nghĩ rằng Tình Yêu và Hòa Bình là một câu cửa miệng (sáo ngữ) mà đã được bỏ lại phía sau cùng những năm 1960s, đó là vấn đề của anh ta mà thôi. Tình Yêu và Hòa Bình là vĩnh cửu.



    I can't wake you up. You can wake you up. I can't cure you. You can cure you
    Tôi không thể đánh thức bạn. Nhưng bạn thì có thể tự đánh thức mình. Tôi không thể chữa bệnh cho bạn. Nhưng bạn thì có thể tự chữa bệnh cho mình.



    I believe in everything until it's disproved
    Tôi tin tưởng vào mọi thứ cho đến khi chúng không còn đúng nữa.



    It Doesn’t Matter Who You Love or How You Love, But That You Love
    Không quan trọng bạn yêu ai hay yêu như thế nào, mà đơn giản là bạn yêu.



    Tham khảo:

    The 30 greatest John Lennon quotes
    http://www.shortlist.com/entertainment/music/the-30-greatest-john-lennon-quotes#gallery-30
  2. MegaDanceUnderground

    MegaDanceUnderground Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2016
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nếu tất cả mọi người đều khao khát có hòa bình thay vì một dàn ti vi, thì lúc đó sẽ có hòa bình.


    I don't know which will go first - rock 'n' roll or Christianity - không biết có thể dịch là: Tôi không biết cái gì có trước: Rock 'n' Roll hay Ky Tô Giáo.
  3. TechnoBootDancing

    TechnoBootDancing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2016
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tiếp:


    As usual, there is a great woman behind every idiot.
    Như thường lệ, có một người phụ nữ kỳ diệu đằng sau mỗi thằng ngốc.



    Everything is as important as everything else.
    Mọi thứ đều quan trọng như mọi thứ khác.
  4. LonelyCloudInTheRedSky

    LonelyCloudInTheRedSky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2016
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    - Đến cuối cùng, mọi thứ rồi sẽ ổn. Nếu chưa ổn, đó chưa phải là kết thúc. (Everything will be okay in the end. If it's not okay, it's not the end.)
    _John Lennon_
  5. BlankMissStation

    BlankMissStation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2016
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nếu tất cả mọi người đều khao khát có hòa bình thay vì một (cái gì đó vật chất như) dàn ti vi, thì lúc đó sẽ có hòa bình.

Chia sẻ trang này