1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Red_Skin, 21/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chính xác ! Hồi em cưa nó thì cứ cái kiểu "thích bỏ mịe lại còn kiêu" ... Đến khi em nản - thì nó lại nhắn tin, lại rủ rê, lại hỏi han ... . Chính vì thế mà mãi ko dứt ra được.
    Giờ cũng quên rồi, thì lại xảy ra chuyện này ...
    Về bản thân thì em thừa nhận là - cũng thích - Thanh niên chưa vợ/kể cả có vợ - chắc ông nào cũng thế cả thôi !!! Nói như bác 3www thì đúng là "sung rụng vào mồm".
  2. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Bác Invin này. Sì liên hệ lý thuyết thì trường hợp này là bị nó đuổi chứ không phải nó sủa phải không bác.
    Bạn cứ vô tư mà rựa mận nó đi.
  3. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Th hợp này không phải là bị đuổi hay sủa gì mà coi chừng bị lừa.
  4. kid_of_myth

    kid_of_myth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    191
    Nghiêng vào giả thuyết bị lừa, nhưng mà chủ topic nên thử 1 lần nã xem xem
  5. AoLO

    AoLO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    cha này là ai mà nói năng chim cánh cụt thế
    Tuy nhiên theo tớ anh Invincible có lý đấy ấy ạ, ấy quan tâm đến người ta như thế thì tội gì không bày tỏ nỗi niễm tiếp. Cú go ahead đi.
  6. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0

    Em không nghĩ là em nó định lừa lọc gì ở đây. Em nhìn nhận là bản chất nó cũng "tạm được" - ko tốt lắm nhưng chắc ko đến nỗi như thế !
    Em cũng muốn tranh thủ cơ hội này lắm. Nhưng mà nghĩ kĩ thì em ko muốn mất thì giờ nữa, rút kinh nhiệm những lần trước ... (cũng có những lúc tưởng như là yêu đến nơi rồi ... thế mà hôm sau nó lại giở quẻ).
    Đằng nào mình cũng hết tình cảm với nó rồi, thôi để cho cả hai bên thanh thản đi tìm chỗ khác, nếu em nó có muốn lừa thì em nó đi lừa thằn g khác !!!
    Chiều qua em nó lại nt rủ em sang nhà nó chơi - em nghĩ một hồi rồi trả lời "mình ko gặp nhau thì tốt hơn". Không biết là đúng hay sai - nhưng nó cũng ko có vẻ ảnh hưởng gì lắm ... mãi đến đêm mới reply lại !!!
    Thôi thế là xong, finish một cuộc tình còn chưa kịp bắt đầu !
    Chúc mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc và không gặp phải những tình huống đau đầu như thế này !
  7. sipiritedaway

    sipiritedaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    nếu anh ko yêu em kia nữa ma` thấy sợ hành động kia thì em nghĩ anh nên chấm dứt thật đi.
    Có khi em kia bị thất tình rồi đi tìm 1 tình yêu mới, em ko thik những người như thế, coi tình yêu như trò đùa . Rồi em í biết trước đây anh thik thì lao va`o để coi như có tình yêu.
    KO dc ko dc, anh Fin đi
  8. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Mình Finish rồi ... thấy nhẹ nhàng hơn nhiều !
    Tối còn xem bóng đá cho thoải mái !

Chia sẻ trang này