1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

329,600 hay 330,960 ?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi vuhoatran, 25/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Những con số đó trước tiên là chỉ diện tích phần đất của nước VN. Diện tích này thay đổi hàng năm là điều khá dễ hiểu. Nếu cậu học về địa lý lớp 5 hay 6 gì đó cậu sẽ biết VN có hai con sông lớn, đó là hệ thống sông Hồng và Sông Cửu Long. Sách còn nói mỗi năm bãi bồi hình thành từ phù sa của hai hệ thống sông này lấn ra biển Đông từ 80 tới 100 mét. Con số 329.600 km vuông là từ thời những năm 60 thế kỷ trước. Đã hơn bốn chục năm trôi qua phù sa các con sông trên tạo ra thêm hàng ngàn mét bãi bồi ra phía biển. Với chiều rộng của lưu vực cửa sông hàng trăm km bề ngang, cậu hãy làm một phép nhân lấy chiều dài bãi bồi vươn ra biển nhân với chiều rộng của cửa 2 con sông thì con số chênh lệch 1000 km vuông trên còn là nhỏ so với tích số có được. Như vậy sự gia tăng là có thật và tự nhiên.
    20 năm sau nếu con của cậu hỏi tại sao không là 330960 mà là 339960 thì tôi khuyên cậu nên giải thích như tôi giải thích cho cậu vừa rồi.
    Thậm chí nhà thơ Chế Lan Viên còn ví Mũi Cà Mau như một ngón chân cái của dân tộc VN đang lấn ra Thái Bình Dương khi nhà thơ nghĩ về sự gia tăng diện tích lãnh thổ theo lối tự nhiên này.
  2. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Tục truyền rằng khi mâu thuẫn hai họ Trịnh Nguyễn đã lên tới đỉnh điểm, thấy không thể yên thân ở xứ Thăng Long nhưng chưa biết đi đâu nên Nguyễn Hoàng đã tìm tới cụ Trạng Trình xin một lời khuyên thì được cụ cho biết: "Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân". Hoành Sơn là tên chiết tự của Đèo Ngang (Ai chưa tới Đèo Ngang hẳn biết nó qua bài thơ nổi tiếng của Bà Huyện Thanh Quan Qua đèo Ngang ) nằm trên đất tỉnh Quảng Bình. Các cụ nhà ta khi xưa đặt tên cho con đèo theo thế nằm của nó. Hoành - Tức là Ngang. Con đèo này là một dãy núi thuộc dãy Trường Sơn nhưng lại có một đặc điểm khác biệt là bò từ tây sang đông. Với độ cao khá hiểm trở cho người và ngựa. Do vậy về mặt quân sự, đối với cư dân bên kia đèo nó là một bức thành thiên nhiên rất kiên cố cản trở bước tiến quân của quân giặc.
    Được lời tiên tri, vào năm 1558 cha con Nguyễn Hoàng lẳng lặng kéo nhau vào trấn giữ đất Thuận Hóa bên kia Đèo Ngang, mở đầu cho một triều đại Nhà Nguyễn và lần lần mở mang bờ cõi cho tới vùng U Minh chốn giang đầu của tổ quốc bi giờ.
    Thời đại ngày nay không còn là thời đại của các đế quốc mở mang bờ cõi của mình bằng cách xâm chiếm đất đai của quốc gia khác. Ngoài ra, bây giờ người ta cũng không thẻ tìm thấy một inch vuông đất nào mà lại không có chủ quyền, không thuộc về ai đó.
    Tuy nhiên, như trên đã nói, bờ cõi của một quốc gia có thể vẫn được mở mang thêm nhưng theo lối tự nhiên. Đó là một đặc ân trời phú cho dân tộc Việt. Hàng năm mấy chục km vuông đất được hình thành từ phù xa. Theo đó, vùng lãnh hải cũng sẽ được mở rộng ra. Một ngày nào đó diện tích nước nhà có thể là 400 rồi 500 ngàn cây số vuông để dòng giống rồng tiên lại thêm đất đai sinh sống.
    Nhưng dường như đặc ân này lại bị chính những người có quyền hưởng đang vô tình chối bỏ.
    Chúng ta biết VN và các nước làng giềng đang quá đói điện trong khi nguồn thủy năng thì quá dồi dào. Nhiệt điện thì khó phát triển ồ ạt phần do trữ lượng nhiên liệu hóa thạch hạn chế. Phần thì do mức được phép thải khí gây hiệu ứng nhà kính của nghị định thư Kyoto dành cho các nước thành viên mà VN ta và các ông bạn làng giềng đã tham gia phê chuẩn và cam kết. Xây lò phản ứng hạt nhân thì là vấn đề quá mới mẻ, quá nhậy cảm với lân bang cũng như với cư dân nội quốc.
    Vậy thì tận dụng thủy năng, xây dựng các đập nước phát điện khổng lồ là hướng đi ưu tiên của các quốc gia kể trên để sản xuất điện. Cho tới bây giờ người ta chỉ biết tác hại đối với môi trường từ thủy điện là rất lớn nhưng chỉ ở dạng định tính mà không thể đánh giá tác hại của nó một cách định lượng vì ảnh hưởng của nó là dạng tiềm ẩn, tích lũy hàng chục năm thậm chí hàng trăm năm mới phát lộ ra ngoài. Thêm nữa, phó thường dân những nước đang phát triển như VN, Lào, TQ không giống như đồng loại mình bên các nước phát triển Phương Tây, dân chúng ta đang đói vật chất, họ chưa cần những thứ xa sỉ như sự sạch sẽ của môi trường, không quan tâm tới đa dạng sinh học, chẳng thèm để ý cho dù cả một khu di tích cổ sắp chìm sâu trong làn nước...nên chính phủ rảng tay làm mà không phải đối phó với bất kỳ áp lực gì của dân chúng...
    Một trong những tác hại mà thủy điện gây ra là những con đập khổng lồ cao hai, ba trăm mét tích trữ hàng chục tỷ mét khối nước, cùng với việc tích trữ một lượng nước lớn như thế là phù sa lẽ ra hàng ngày theo dòng nước đổ ra biển, bồi đắp dần thành những làng mạc trù phú sẽ bị giữ lại trong lòng hồ. Lòng hồ thì cứ dần nông lên, phù sa về xuôi thì không còn hoặc còn ít.
    Dòng sông Mê Kông hiền hòa mang trong lòng nó một lượng phù sa khổng lồ sau này sẽ trở lên trong hơn do các đập nước từ trên thượng nguồn thuộc đất Tàu phù hay xứ Triệu Voi đã giữ lại những hạt đất mà chỉ với nó, hàng vạn năm, hàng vạn năm đồng bằng màu mỡ Nam Bộ mới hình thành như ngày nay.
    Đống băng Bắc Bộ cũng sẽ trong cùng số phận nhưng được chút may mắn hơn, mặc dù con sông Đà sẽ bị khai thác đến kiệt cùng nhưng vẫn còn đó con sông Hồng do độ dốc nó thoải hơn nên người ta khó làm được thủy điện. Và vì chút may mắn đó mà cái tên HỒNG có lẽ vẫn sẽ đi cùng với con sông qua nhiều đời nữa.
    Tuy vài chục km vuông tăng lên hàng năm là con số ít ỏi. Nhìn ngược lại thời gian thì con số không ít ỏi chút nào thậm chí còn chứa giá trị toàn thể. Chính đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ là do hai hệ thống sông Hồng và sông Cửu Long sinh thành và từ đời này qua đời khác giòng giống con Lạc Cháu Hồng lấy đó làm nơi chung sống và gìn giữ giống nòi...
    Lan man nhiều quá, có ai chia sẻ cùng tôi không?

Chia sẻ trang này