1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

34th Pisces building - Cao chót vót...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi metal84ntm, 06/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy anh Domuc đâu vào ý kiến nhỉ Hay là em cứ lên lịch cho cả nhà vậy rùi chủ nhà vào mời mọc sau nhỉ
  2. tien_nam

    tien_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Cứ thử xem đê, em cứ lên lịch đi em ơi!
  3. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Cái mạng mobi dạo này nó làm sao ý nhỉ
  4. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    oánh đấy đừng có mà nháo
  5. darkflamez

    darkflamez Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    250k/1 người cơ à ??? Thôi ở nhà nhậu cho sướng, làm quần quật như 1 con trâu để rồi tiêu tốn 250k chỉ trong 2 ngày, thật là phúc đức quá ...
  6. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Như đã có lần anh Domuc có ý mời cả nhà về Thái Bình chơi, lần này lại có nhời mời (chắc sẽ post sau) 30/4 cả nhà làm chuyến đi Thái Bình. Lịch có thể đại khái như sau (cái này có tính chất gợi ý, tiếp tục nhận ý kiến góp ý):
    - Lịch trình: 5h chiều ngày thứ 7 tức 29/4/07 lên otô ở bến xe Giáp Bát về Thái Bình. Đi xe mất khoảng 3 tiếng, về đến thành phố Thái Bình. Đi xe buýt xuống biển chơi. Buổi tối có thể đốt lửa trên bãi biển và có đồ ăn. Buổi đêm thuê nhà nghỉ với giá 80K/1phòng (đã có ý kiến thuê 1 phòng và tống tất vào đấy ). Sáng sớm có thể ngắm mặt trời mọc và tiếp tục những trò chơi trên bãi biển. Nếu mọi người hứng thú có thể đi ra đảo. Khoảng 3h chiều lên xe về thành phố. Nếu muốn sẽ đi thăm thú 1 vài nơi trong thành phố không thì Hà Nội thẳng tiến.
    Về ăn uống: nên mua theo 1 ít đồ ăn khô như mực khô, bánh mì, batê để ăn. Còn đồ biển như sò, cá đến biển có thể gọi đồ (giá cả hợp lý).
    Chi phí:
    - Xe oto đi Thái Bình: xe chất lượng cao 35k/ lượt ~~> 70K/2 lượt.
    - Xe buýt đi ra biển: 8K/1 lượt ~~> 16k/2 lượt
    - ăn uống: 70K ~~> 100k cho tất cả (cái này là ước tính chưa cụ thể)
    - thuê phòng: 80K/ phòng
    ~~> tổng chi: 200K ~~> 250K / 1người.
    Ngoài ra, sẽ có gà của trang trại nhà đồng chí Domuc và sẽ có đặc sản nếu có yêu cầu
    Mong mọi người sớm cho ý kiến để tớ còn xem có đi chia tay đời sinh viên với lớp đại học hay không
  7. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    chán mày mà chả hỉu sao mình tính nó lại nhìu thế nhỉ hôm qua mọi người tính chưa đến 200k
  8. NguoiKhongTenSo666

    NguoiKhongTenSo666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    thôi đi ngủ cho sớm chợ, mai bắt đầu tuần lao động mới
  9. bive_miss_u

    bive_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà cao chót vót tuần mới sống vui, sống khoẻ, sống có ích ạ
  10. bive_miss_u

    bive_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    0
    Ồ, ra là thế, thế mờ em định đi bảo dưỡng cục gạch của em, tưởng nó phát bệnh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này