1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi nhietmacsinh83, 16/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    .
  2. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Ô ứng Nguyên nói, "ấy là ngươi nói hợp tung và liên hoành đấy."
    Hợp tung có nghĩa là hợp các nước yếu để đánh nước mạnh. Liên hoành là hợp các nước mạnh để chống các nước yếu Đó là hai chính sách ngược nhau trong thời Chiến Quốc.
    Tần ở phía tây, sáu nước mạnh khác là Tề, Ngụy, Triệu, Hàn, Sở, Yên đều ở phía đông. Cho nên bất cứ nước nào liên thủ với Tần đều là sự kết hợp trục ngang đông tây, gọi là liên hoành, sự kết hợp của sáu nước là sự kết hợp từ bắc xuống nam, nam bắc là trục dọc, cho nên gọi là hợp tung.
    Tình thế này càng lúc càng rõ ràng, sáu nước đã dần mất đi sức mạnh đơn độc chống Tần, tuy có những trận đánh lẻ tẻ, nhưng vẫn không xoay chuyển được đại cuộc, nhưng nếu hợp lại với nhau, sức mạnh sẽ hơn hẳn nước Tần. Cho nên Tần sợ nhất sáu nước kia hợp tung.
    ***
    Sau khi bọn cung nga dâng trà lên, Lý Yên Yên vẫn lặng thinh, khiến cho Hạng Thiếu Long chỉ biết ngồi uống trà khan.
    Ðây là một sảnh đường vắng lặng trong hậu cung, không hề có ai ra vào, chỉ còn có hai người.
    Nghĩ lại Lý Yên Yên năm xưa bị nỗi sỉ nhục và bất hạnh, giờ đây vì thân huynh và đại cuộc của nước Sở, đành phải giả vờ giả vịt với kẻ địch, bất đồ cảm thấy tội nghiệp cho nàng.
    Nàng tuy trở thành thái hậu, nhưng không hề sung sướng chút nào.
    Chỉ cần nghĩ nàng phải buộc bản thân hầu hạ hai lão già Xuân Thân quân và Hiếu Liệt vương, thì cũng biết sự thống khổ và bẽ bàng của nàng.
    Giờ đây tất cả đã qua đi, nhưng lại bị quần thần khống chế, mọi chuyện đều đưa ra di mệnh của tiên vương để áp chế một nữ lưu yếu đuối như nàng, buộc nàng phải làm những chuyện không hợp với lòng mình.
    Nghĩ đến đây bất đồ thở dài.
    Lý Yên Yên lạnh lùng nói, ?zTiên sinh cớ gì thở dài?"
    Hạng Thiếu Long nghe ra được sự cảnh giác trong lời nói của nàng, biết nàng vì cảnh ngộ trước kia, nên đặc biệt nhạy cảm, không thể nào xem nàng như người bình thường, hạ giọng nói, ?zThần bình thường rất ít để tâm nghe một việc gì, nhưng vừa rồi thần đã chú ý tiếng gió reo qua kẽ lá ngoài sân, nghe vui tai như tiếng sáo trời, chỉ là lúc bình thường thần quá sơ ý Vì thế mới tỉnh ngộ ra, rất nhiều chuyện tốt đẹp trước nay vẫn tồn tại bên mình, chỉ là chẳng qua chúng ta chỉ để ý đến chuyện khác, nên đã bỏ lỡ."
    ***
    Thạch Tố Phương thu lại ánh mắt nhìn Hạng Thiếu Long, liếc sang Lao ái sau đó mới ngó lên cây xà nhà ở trên đầu, u buồn nói, ?zở nước Sở có một người, nghe nói Sở vương biết y có tài đức sang mời y làm tướng quốc. Y bèn hỏi sú giả rằng, Nghe nói Sở vương có con rùa thần, chết đã hơn ba ngàn năm, Sở vương vẫn giấu trong tay áo. Con rùa ấy chấp nhận chết để người ta cất xương hay là muốn sống để thò đuôi nơi bùn lầy? Sứ giả đáp, Thà sống nơi bùn lầy để được thò đuôi Người ấy bảo rằng, Hãy về đi, ta thà sống trong bùn lầy để được thò đuôi còn hơn.?o
    Hạng Thiếu Long nhủ thầm, ?zTrong lòng rốt cuộc là vị tiên hiền nào mà có một câu chuyện hay đến thế, chỉ tiếc là kiến thức có hạn ngoài một số người của các phái Nho, Mặc, Ðạo, Pháp thì gã chẳng nhớ ai cả." Ðột nhiên vỗ bàn kêu rằng, ?zTé ra người mà tiểu thư khâm phục là Trang Chu, kẻ chỉ thường lấy những câu chuyện kì lạ để lý giải những đạo lý huyền diệu, trả trách nào lại thích kể chuyện đến thế."
    ***
    Thạch Tố Phương bình tĩnh nói, ?zCác vị đã từng nghe câu truyện này chưa? Sau khi Sở Văn Vương chết đi để lại một vị phu nhân xinh đẹp, công tử Nguyên muốn quyến rũ nàng nhưng không thể nào bước vào được, vì thế dựng nên một biệt quán cạnh cung của nàng, ngày ngày đều tấu nhạc mong dụ nàng ra ngoài. Một ngày nọ nàng ra ngoài thật, công tử Nguyên cứ tưởng làm cho nàng động lòng."
    Nói đến đay thì im bặt lại không nói nữa.
    Lúc nàng nói chuyện rành rọt âm thanh rất dễ nghe, Hạng Thiếu Long cũng bắt đầu chú ý. Lao ái thì không cần phải nói nữa. có một chỗ đặc biệt của nàng là khiến cho người ta rất khó chạm đến, trước mặt nàng ai cũng có cảm giác tự ti.
    Ðỗ Bích nói, ?zQuả phụ của Sở Văn Vương đương nhiên không động lòng, e rằng Nguyên công tử tỏ tình sai rồi."
    Trước mặt mĩ nhân, Ðỗ Bích nén không được cũng ra vẻ một lần để giành lấy ấn tượng tốt của nàng.
    Lời duy nhất có thể nói thì bị Ðỗ Bích nói rồi, Lao ái không có cơ hội xen vào.
    Hạng Thiếu Long thâm kêu không hay, Lao ái đã bị hạng mĩ nữ này hoàn toàn kiềm chế trong lòng bàn tay, nếu nàng tỏ ra tốt với một mình mình thì khiến cho Lao ái khó chịu, sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp giữa mình và Lao ái.
    Hàn Kiệt mỉm cười nói, ?zMong tiểu thư khai ơn, cho chúng tôi biết kết cuộc của câu chuyện này."
    Thạch Tố Phương nói, ?zVị phu nhân ấy đã khóc rằng, tiên quân tấu nhạc là để tu sửa võ bị, giờ đây công tử không lấy đó đối địch mà lại dùng nó ở chỗ vị môn nhân này. Thật kì lạ, công tử Nguyên nghe xong thì cảm thấy xấu hổ lắm lập tức đem sáu trăm xe đi đánh nước Trịnh."
    Mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên, câu chuyện này có ý chê tài nghệ ca vũ của mình không đáng cho người ta khen ngợi, hàm ý sâu xa nhưng cũng mang chút bi thương, khiến cho người ta lập tức thay đổi thái độ với nàng, không coi nàng là một ca kĩ bình thường nữa.
    ***
    Ðáng thương thay xác khô bên sông Vô Ðịnh, đáng sầu thay người trong chốn khuê phòng.
    ***
    Còn về biên chế quân đội thì đại khái chia như sau, năm người gọi là một ngũ, năm mươi người gọi là một đồn, tù năm mươi người trở lên đến năm ngàn người gọi là một khúc, năm khúc là một bộ, cho nên một bộ là hai vạn năm nghìn người. Thực lực của Hạng Thiếu Long có được bốn bộ.
    ***
    Hạng Thiếu Long nhớ lại hai người vì không tin tưởng nhau, lừa gạt lẫn nhau, cho đến lúc này thì coi nhau như tri kỷ, trong lòng an ủi lắm.
    Cuộc đời là thế, có lẽ là sự tồn tại song song giữa tốt đẹp và xấu xa. Nhân tính là một hình lập thể không bằng phẳng, dù nhìn ở bất kỳ góc độ nào, cũng có những ấn tượng khác nhau.
    ***
    Kỷ Yên Nguỵên nói ?oCon người rất kỳ lạ, đôi khi rất khó khăn mới hoàn thành được mục tiêu, nhưng đến khi thành công thì ngược lại cảm thấy tất cả đều là hư không. Nhưng may mà không phải tất cả mọi người đều như thế. Giống như tình cảm giữa người với người có thể ngày càng tiến xa hơn. Ðương nhiên cũng không tránh khỏi có chuyện chuyển bạn thành thù."
    Câu nói xúc động nhất tác phẩm:
    "Hạng Thiếu Long buồn bã kêu lên: Tiểu Bàn! Con thật nhẫn tâm"
    Tầm Tần ký - HUỲNH DỊ
    Được nhietmacsinh83 sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 16/09/2007
  3. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    HOA SặN LUỏơN KIỏắM
    Thi Sâ: Thanh-Diỏằ?p
    Ngâ bĂ Hoa SặĂn luỏưn kiỏm tông
    Toàn ChÂn giĂo chỏằĐ Trung thỏĐn thông
    Nam phặặĂng vỏằĐ chỏƠn Đoàn Nam Đỏ
    Bỏc CĂi hạng cặ Hỏằ"ng ThỏƠt Công
    Ngang dỏằc Đông Tà Hoàng 'ỏÊo chỏằĐ
    Tung hoành TÂy ĐỏằTc ,u DặặĂng Phong
    Vỏưy ai xỏằâng 'Ăng ngặỏằi cao nhỏƠt
    Ta ... lÊo Ngoan Đỏằ"ng Chu BĂ Thông
  4. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Yến Vi Đao Pháp lượn tầng không
    Lăng ba hư bộ Hiền Chèo Chưởng
    Hồng Phượng Chỉ thiền phái Mật Tông
    Kim Tính Kiếm hoa hàng phục long
    Hàng phục long hoa kim tính Kiếm
    Nguyễn Nhung Quyền múa sóng trên sông
    Mặc ai đệ nhất danh thiên hạ
    Thì cánh đàn ông vẫn ngoáy mông
  5. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    .
  6. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    .
  7. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc: "Hoa sơn luận kiếm"

    TT - Chẳng bao lâu nữa, mọi người trên khắp thế giới sẽ biết ai là ngôi sao võ thuật số một Trung Quốc và diễn viên nào giỏi võ nhất Trung Quốc hiện nay qua ?oĐại hội võ thuật? được tổ chức tại Trung Quốc vào ngày 12-10 tới như một cuộc ?oHoa sơn luận kiếm? thật sự.
    Đài truyền hình Thâm Quyến đã mời đạo diễn nổi tiếng Đường Quý Lễ dàn dựng sự kiện ?oVõ thuật Trung Quốc - đại hội toàn cầu? diễn ra tại sân vận động Bảo An, Thâm Quyến, và toàn bộ hình ảnh sẽ được phát sóng trực tiếp trên truyền hình.
    Những nhân vật đại diện cho từng giai đoạn võ thuật, học giả nghiên cứu văn hóa võ thuật, nhà nghiên cứu văn học võ thuật, giới điện ảnh võ thuật sẽ có mặt tại đại hội cùng các võ sĩ của các môn phái Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Thái Cực, Bát Quái... Theo ban tổ chức, đây sẽ là dịp cho tám đại môn phái võ lâm cùng tề tựu về luận kiếm.
    Đường Quý Lễ - người đảm nhận vai trò đạo diễn cho cuộc thí võ này - đã dựng nên một võ đài theo cách thức ông từng làm trong bộ phim Thần thoại. Sự biến ảo không gian xưa và nay, cùng với kết cấu của phim Thần thoại sẽ mang lại cho công chúng một ?oĐại hội võ thuật? khác lạ. Diễn viên nổi tiếng Hong Kong Tần Bái sẽ đảm nhận vai trò như một MC, đưa công chúng quay trở lại với những nhân vật và tác phẩm kinh điển của võ thuật Trung Quốc qua những bài viết nổi tiếng, đồng thời dành những lời tưởng niệm đến các bậc thầy võ thuật quá cố như Lý Tiểu Long, Cổ Long, Hồ Kim Thuyên...
    Tiết mục trao giải hứa hẹn cũng sẽ tạo ra nhiều bất ngờ cho công chúng. Các giải thưởng cho đại hội võ thuật lần này như ?oGiải thưởng võ thuật Trung Quốc?, ?oGiải thưởng võ thuật Trung Quốc có sức ảnh hưởng toàn cầu?, ?oGiải nam, nữ diễn viên diễn võ thuật Trung Quốc xuất sắc nhất?... đều do Hiệp hội Võ thuật Trung Quốc và các nhân sĩ quyền uy của giới võ thuật đề ra.
    Đạo diễn Đường Quý Lễ cùng đoàn làm phim của ông đã gác luôn kế hoạch làm phim Hoa Mộc Lan để tập trung công sức chuẩn bị cho lần đại hội võ thuật này. Ông tâm sự sở dĩ tốn nhiều công sức như thế vì việc tề tựu đông đảo các nhân vật quan trọng trong giới võ thuật là điều rất có ý nghĩa, thông qua việc phát sóng toàn cầu đây sẽ là cơ hội tốt để quảng bá văn hóa võ thuật Trung Hoa.
    Tiểu thuyết gia võ hiệp Kim Dung, đạo diễn Từ Khắc, Viên Hòa Bình cùng các minh tinh trong giới võ thuật như Thành Long, Lý Liên Kiệt, Dương Tử Quỳnh, Chung Tử Đan, Chương Tử Di, Ngô Ngạn Tổ, Hồng Kim Bảo, Trịnh Phối Phối... cũng sẽ có mặt tại đại hội võ lâm này.
    Mọi thông tin sẽ được cập nhật tại blog ?oĐại hội võ thuật?: http://blog.sina.com.cn/s/blog_4eb2849901000b06.html
    LAN NHÃ (Theo cul.sohu.com)
  8. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    tiêu phong
    ừ ! có khất đan cứ khất đan
    đại khai sát giới tụ hiền trang
    uẩn tình nhi nữ đành oan nghiệt
    khí độ anh hùng chịu dở dang
    hai nước nặng nề vai trách nhiệm
    một lòng lân mẫn xót nhân gian
    thân vùi ải nhạn A Châu hỡi
    thỏa mộng chăn dê dưới suối vàng
    lệnh hồ xung
    lưu linh thành thói thích lê la
    sổ toẹt danh xưng chánh lẫn tà
    dẻo miệng động lòng Nghi muội muội
    ngay tình mắc lỡm Nhậm bà bà
    độc cô cửu kiếm vờn khinh khoái
    hợp bích xung linh gẫm xót xa
    giáo chủ ngôi trời coi bụi bặm
    giang hồ ngạo khúc tiếu ha ha
    Nghi Lâm sư muội
    Khối tình ép chặt giữa trang kinh
    Khép cửa thiền môn khóc một mình
    Khuya khoắt nao nao âm cốc mõ
    Tinh sương nghèn nghẹn tiếng chày kình
    Nén lòng chôn kín hồn tơ tưởng
    Lần chuỗi cầu xin Phật hiển linh
    Cực lạc thôi đành đâu dám vọng
    Nguyện nhường phu phụ Lệnh Hồ huynh
    Trác Mộ Thu
  9. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Vũ Anh Vũ, từ diendan.thotre:
    Hận Cô Tô
    Mắt dõi về Cô Tô lần cuối
    Nơi kinh đô rực rỡ dưới chiều tà
    Nghe thời gian vọng khúc khải hoàn ca
    Khi những chiến thắng vang lừng năm tháng
    Sao giờ đây trôi dần vào xa vắng
    Mác quân thù xuyên thấu trời quê hương
    Để oan linh vất vưởng nơi chiến trường
    Hận ngàn thu khi? Ngô thành vong quốc
    Bước chiến binh làm sao ai biết được
    Khi khiên , kiếm còn say mộng xâm lăng
    Phù Sai ơi ?!nhưng vương có biết chăng ?
    Kế điệu hổ đưa vương vào cõi chết
    Khi vương còn xua ngựa uống cạn nguồn sông Vệ
    Thì quê hương đang ngút khói điêu tàn
    Bởi vì đâu trời Ngô nhuốm mầu tang
    Đài Cô Tô như chọc vào mắt đói
    Ôi ánh mắt mỹ nhân ! ? đâm vào tim buốt nhói
    Ngửa mặt thét trời ôm hận ngàn năm
    Vẫn còn đây sáng loá ánh trăng rằm
    Như viên mãn một thuở nào hùng tráng
    Rượu quê nhà hoà lệ rơi chát đắng
    Vương bùi ngùi ? ánh mắt dõi nhìn xa
    Nhớ thuở nào vương nếm mật nằm gai
    Khắc cốt ghi xương mối thù cha chưa trả
    Cho binh từng đêm buông lời lăng mạ
    Để khắc giờ không được phép nguôi quên
    Đúc cho mình một ý chí chặt bền
    Như Thái Sơn chưa một lần thay đổi
    Dẫu triều cương có muôn vàn tơ rối
    Mắt quoắc lên ? thần câm nín cúi đầu
    Trùm chí cao ? nỗi khiếp sợ chư hầu
    Vương luyện binh chờ một ngày Bắc tiến
    Như giang san trước mắt vương hiển hiện
    Bóng cờ bay trên khắp cõi sơn hà
    Mâu , mác ngập trời trên bóng chiến xa
    Chờ công thành ? máu quân thù nhuộm đỏ
    Để vầng kim ô sáng bừng lên rực rỡ
    Khắp ngõ cùng ? máu nhuộm thắm cờ vương
    Dưới ngai vàng chầu phục bóng trung lương
    Những dũng tướng kinh qua ngàn trận mạc
    Sục sôi máu ? lửa vờn trong đáy mắt
    Nghe vó ngựa khua rạo rực chốn xa trường
    Đây vạn binh thần phục dưới chân vương
    Nguyện dâng máu mình viết nên trang lịch sử
    Cho trời xanh thêm một lần vần vũ
    Lửa chiến tranh thiêu đốt xác xây thành
    Này đây xua binh làm ô nhục Cố thành
    Khiến Câu Tiễn rối bời trong cay đắng
    Binh Việt tan ?trăng tà soi xương trắng
    Cối ?" Kê sầu mảnh đất cuối dung thân
    Dưới chân Vương chư hầu phải xưng thần
    Bắt Việt vương cúi đầu làm nô lệ
    Những chiến công gầm vang lời cái thế
    Nhưng bây giờ chiến tích đã về đâu? ???
    Nuối tiếc đặc cô trong đôi mắt sầu
    Bởi vì đâu ? Những vinh quang vụt đi lặng lẽ
    Vương cúi đầu giữa trời đêm quạnh quẽ
    Tự hỏi mình ? Sai lầm bởi vì đâu ???
    Ngay từ trong chiến thắng ban đầu
    Vương đã để trái tim mình tự mãn
    Vương không nghe lời Ngũ Viên can gián
    Giết trung lương phải ôm hận muôn đời
    Kế mỹ nhân Binh pháp tự có rồi
    Không cảnh giác ? tự sa mình vào bẫy
    Ôi Tây Thi ? sắc khuynh thành đến vậy
    Moi tâm can vương trong sắc dục chết người
    Qua ánh mắt qua những nụ cười
    Nàng làm vương tơi bời trong nhung lụa
    Để quên đi những lời vương đã hứa
    Trước vong linh tiên vương ? chí huyết ngày nào
    Chỉ có thể trách mình không thể trách trời cao
    Thả Việt vương ?bùng lên hoạ phục quốc
    Tin Bá Hi kẻ bầy tôi nhơ nhuốc
    Giết trung thần ?để rước hoạ vào thân
    Để từ người chiến thắng tuột xuống dốc đường cùng
    Vương nhìn xa xăm về cuối trời tuyệt vọng
    Gươm cất lên ? đời anh hùng khuất bóng
    Núi Dương Sơn ngàn năm khóc căm hờn
  10. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Onggiachayrtat nhanh, ttvnol-thica
    Bình yên Hoa Lư
    Căn cớ gì mà trầm mặc cố đô ơi
    Cứ lãng đãng hồn lau
    Cứ rêu phong cổ mặc
    Bao vương triều định đô trong hưng mạt
    Dậy sóng ba quân quyết tử trước sân rồng.
    Được mất của người xưa đâu dễ luận bàn
    Vận nước thế cờ chiều nay người khởi nghiệp
    Suy anh hùng há chỉ vin thành , bại ... ?
    Lục lạc buồn
    Hoang hoải lúa thơm mùa giáp hạt
    Núi bồn chồn mê mải bước trâu đi.
    Ơi cố đô , ơi trời Nam một cõi
    Chỉ chực tan trong tĩnh lặng ngàn đời
    Ơi cố đô , cứ bình yên như thế
    Chờ mưa về mở cõi nhân gian!

Chia sẻ trang này