1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

36 câu hỏi bất ngờ và lý thú về xxx :)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Username_Reincarnated_new, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    36 câu hỏi bất ngờ và lý thú về xxx :)

    Làm sao rận mu có thể phân biệt được... lông và tóc ? Tại sao đàn ông lại thích ... ngực ? Tinh dịch có tốt cho da không ? Kích thước ********* có liên quan đến kích thước ... ngón tay không ? Hắt hơi có nguy hiểm không khi đang ... cunninglingus ?

    Bạn chưa bao giờ tự đặt những câu hỏi như trên, hoặc đẵ từng đặt nhưng ... không dám hỏi ? Bạn sẽ tìm thấy trong cuốn sách này những câu trả lời nghiêm túc có sử dụng những phát hiện mới trong y học, phân tâm học và sinh học.

    Trên đây là lời giới thiệu của quyển sách mà tôi đang đọc "L''angoisse du morpion avant le coit" (nỗi hoảng sợ của rận mu trước khi xxx), tác giả Antonioo Fischetti. Tác giả giải đáp những câu hỏi rất kỳ quặc nhưng cũng rất... tự nhiên , phong cách vừa hài hước vừa... khoa học . Tôi sẽ (lược) dịch và post lên cho mọi người đọc dần dần. Có điều phong cách viết của họ cũng... rất thoáng, khác vozí truyền thống ý tứ của ta nên đôi khi cũng khó dịch . Nếu bác nào cảm thấy hứng thú và muốn giúp đỡ thì cũng giơ tay phát biểu để chúng ta cùng hợp tác

    Sau đây là mục lục :

    1. Làm sao rận mu có thể phân biệt lông với tóc ?

    2. Có chuyện "mắc kẹt" trong khi xxx không ?

    3. Tại sao tinh hoàn của đàn ông lại treo lủng lẳng ?

    4. Tại sao ta lại không có "ý nghĩ xấu" với anh chị em của mình ?

    5. Có thể mất trinh khi dùng băng vệ sinh không ?

    6. Người ta chuyển đổi giới tính như thế nào ?

    7. Tinh dịch có đúng nghi lễ không ?

    8. Tại sao sự hài hước lại chinh phục phụ nữ ?

    9. Tại sao người ta hay cắn nhau trong khi xxx ?

    10. Tại sao ta lại thích xem phim porno ?

    11. Tại sao đàn ông khi ngủ dậy thường hay "thẳng thắn" ?

    12. Tinh dịch có tốt cho da không ?

    13. Có mối liên hệ nào giữa tinh hoàn và... sự dũng cảm ?

    14. Hắt hơi khi đang "ăn sò" có nguy hiểm không ?

    15. Tại sao đàn ông lại thích ngực ?

    16. Kích thước ********* có liên quan đến kích thước ngón tay không ?

    17. Tại sao chỉ có hai giới tính ?

    18. Làm sao để kéo dài ********* ?

    19. Ô nhiễm có ảnh hưởng đến ******** không ?

    20. Phụ nữ "nhiều nước" có bình thường không ?

    21. Tại sao ********* lại không có... xương ?

    22. Lông ở chỗ kín để làm gì ?

    23. Người lùn thì ********* có... "lùn" không ?

    24. Tại sao đàn ông lại có tinh hoàn cao, tinh hoàn thấp ?

    25. Tại sao phallus (********* thẳng) lại là biểu tượng của sức mạnh ?

    26. Tại sao lại có ngoại tình ?

    27. Người ta trở thành đồng tính như thế nào ?

    28. Tinh hoàn giáo hoàng có căng không (vì lâu ngày không... thất thoát) ?

    29. Tại sao chu kỳ của phụ nữ lại giống mặt trăng ?

    30. Tại sao "hoạn quan" lại có giọng hay ?

    31. Những người ghét người đồng tính có phải là người đồng tính nhưng bị "kìm kẹp" không ?

    32. Có hiện tượng "thẳng thắn" khi bị treo cổ không ?

    33. Da quy đầu (bị cắt) có dùng lại được không ?

    34. cực khoái có phải đặc thù của phụ nữ không ?

    35. Tại sao phụ nữ đẹp lại ***y ?

    36. Tại sao khi "ị" lại thấy dễ chịu ?

    Đồng thời, cũng sẽ ưu tiên cho những câu hỏi được "dặt hàng" trước có nhiều người quan tâm đến
  2. xxxttvnolxxx

    xxxttvnolxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    1. Làm sao rận mu có thể phân biệt lông với tóc ?
    Đó là mùi
    2. Có chuyện "mắc kẹt" trong khi xxx không ?
    Không
    3. Tại sao tinh hoàn của đàn ông lại treo lủng lẳng ?
    Không treo đấy thì treo đâu (treo cho thoáng để sản xuất)
    4. Tại sao ta lại không có "ý nghĩ xấu" với anh chị em của mình ?
    Đó là phần Người lấn át phần Con
    5. Có thể mất trinh khi dùng băng vệ sinh không ?
    Có.
    6. Người ta chuyển đổi giới tính như thế nào ?
    Cắt - ghép - bơm - tiêm....
    7. Tinh dịch có đúng nghi lễ không ?

    8. Tại sao sự hài hước lại chinh phục phụ nữ ?
    Vì phụ nữ yêu bằng tai
    9. Tại sao người ta hay cắn nhau trong khi xxx ?
    Khi đó phần con đang át phần người
    10. Tại sao ta lại thích xem phim porno ?
    Chẳng ai thoả mãn bản thân cả -----> xem để học
    11. Tại sao đàn ông khi ngủ dậy thường hay "thẳng thắn" ?
    Cả đêm tích tụ bao thứ - mà những thứ đó phải ra từ chỗ đó ---> ùn tắc giao thông mà
    12. Tinh dịch có tốt cho da không ?
    Tuỳ loại
    13. Có mối liên hệ nào giữa tinh hoàn và... sự dũng cảm ?
    Kẻ ngu si -----> tứ chi phát triển
    14. Hắt hơi khi đang "ăn sò" có nguy hiểm không ?
    Không, nhưng mà ngượng
    15. Tại sao đàn ông lại thích ngực ?
    Đó là cả 1 câu chuyện dài từ thời tiền sử
    16. Kích thước ********* có liên quan đến kích thước ngón tay không ?
    Chắc Lý Đức nhỏ lắm
    17. Tại sao chỉ có hai giới tính ?
    1/2 Đàn ông là đàn bà
    18. Làm sao để kéo dài ********* ?
    Mang đến thợ rèn
    19. Ô nhiễm có ảnh hưởng đến ******** không ?

    20. Phụ nữ "nhiều nước" có bình thường không ?

    21. Tại sao ********* lại không có... xương ?
    Có xương thì nó là "Xương Phật" rồi
    22. Lông ở chỗ kín để làm gì ?
    Để che khi không có quần
    23. Người lùn thì ********* có... "lùn" không ?
    Có thằng cao 1,8m mà... lùn tịt (trong này có mấy đứa hỏi đấy)
    24. Tại sao đàn ông lại có tinh hoàn cao, tinh hoàn thấp ?
    Sản xuất ----> cất trữ......
    25. Tại sao phallus (********* thẳng) lại là biểu tượng của sức mạnh ?
    Đó là tin đồn
    26. Tại sao lại có ngoại tình ?
    1/2 đàn ông là đàn bà (đã nói ở trên) - mà ai chẳng muốn hoàn thiện
    27. Người ta trở thành đồng tính như thế nào ?
    Do bà mụ nặn nhầm thôi
    28. Tinh hoàn giáo hoàng có căng không (vì lâu ngày không... thất thoát) ?
    Giáo hoàng cũng là người - thế của Sư thì sao không hỏi
    29. Tại sao chu kỳ của phụ nữ lại giống mặt trăng ?
    Vì họ được ví là chị (Hằng Nga)
    30. Tại sao "hoạn quan" lại có giọng hay ?
    Mất cái đó là thay đổi tâm sinh lý ngay - chú thử đi sẽ biết liền
    31. Những người ghét người đồng tính có phải là người đồng tính nhưng bị "kìm kẹp" không ?
    Không - ai cũng bị đồng tính - nhưng chỉ làcó phát ra hay không thôi
    32. Có hiện tượng "thẳng thắn" khi bị treo cổ không ?
    Mẹ - thằng nào chết mà cái đó thẳng được (Trừ thượng mã phong)
    33. Da quy đầu (bị cắt) có dùng lại được không ?
    Dùng để tái tạo da ở chỗ khác
    34. cực khoái có phải đặc thù của phụ nữ không ?
    Có (1/2)
    35. Tại sao phụ nữ đẹp lại ***y ?
    Phụ nữ đẹp và ko dẹp sẽy như nhau - nhưng đàn ông thì thấy đẹp là muốn....
    36. Tại sao khi "ị" lại thấy dễ chịu ?
    Chú không dễ chịu à?
  3. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bắt đầu bằng câu 21 trước :
    Tại sao ********* lại không có xương ?
    Có một ********* suốt ngày... cứng là ước mơ của không biết bao nhiêu người . Tại sao Tạo hoá lại trang bị cho ta một bộ máy "thất thường" như vậy, lúc thì cứng, lúc thì mềm ? Bộ máy lúc nào cũng sẵn chẳng phải tốt hơn sao ?
    Ý tưởng này không phải là ngu. Các chức năng khác rõ ràng là hoạt động đơn giản hơn : ta có nhu cầu ăn, thế là có ... miệng, ta có nhu cầu gãi, thế là có ... ngón tay. Và cứ như vậy, có nhu cầu gì thì sẽ có bộ máy phục vụ nhu cầu đó. Thế mà ********* lại là bộ phận duy nhất mà việc sử dụng không phụ thuộc vào ý muốn mà hoạt động theo một cơ chế khá... ngẫu nhiên.
    Vì vậy điều lý tưởng là chúng ta có một cái xương . Bạn sẽ cho rằng điều này buồn cười, nhưng trong thực tế một số loài động vật có xương ********* : gấu, chó, mèo, động vật gặm nhấm, v.v đều có xương ********* ! Nổi bật là sóc : xương ********* sóc có nhiều nhiều hình dạng đến nỗi người ta dựa vào đó để phân loại sóc. Về chiều dài thì các động vật biển là quán quân. Con morse có xương dài nửa mét, còn kỷ lục thuộc về cá voi, xương có thể có chiều dài 2m và chu vi 40 cm. CŨng như... cây, xương này phát triển theo tuổi và có thể dùng để xác định tuổi của động vật.
    Vậy tại sao những loài vật này có xương còn chúng ta thì không Nhất định xương phải có tác dụng nào đó nhưng hiện tại chúng ta vẫn chưa biết được nhiều điều. Có thể nó giúp cho "thâm nhập" con cái dễ dàng hơn. Điều này sẽ rất thuận tiện trong tự nhiên, giúp cho việc giao phối nhanh chóng trong khi chúng đang bị rình rập bởi những động vật săn mồi, hoặc bởi các đối thủ sẵn sàng.. ám sát để nhảy vào thế chỗ Với loài sóc, xương giúp cho việc "khai thông" đống cặn bã chắn ở âm đạo con cái.
    Còn có một giả thuyết khác. Một số loài động vật mắc kẹt trong khi giao phối (giống như chó, mắc đến nửa tiếng), ta gọi là sự "chốt". Một số nhà nghiên cứu đã tìm mối liên hệ giữa "chốt" và xương *********. Sói có xương dài 11cm và mắc kẹt 2h, rái cá có xương dài 6cm và mắc nửa giờ, và báo với xương dài 8mm làm chưa đầy một phút ! Sau khi xem xét khoảng 60 loài động vật họ kết luận : xương ********* càng dài thì "làm" càng lâu. Và họ đã đưa ra giả thuyết là xương ********* có tác dụng "gia cố" ********* và bảo vệ niệu đạo trong những giây phút "trầm luân". Nhưng còn chúng ta thì sao ? Điều này có nghĩa là chúng ta không có xương vì chúng ta không bị mắt kẹt trong khi giao phối (mặc dù một vài "siêu nhân" có thể làm đến 2 tiếng mà không có "chốt" gì cả).
    Thế nhưng vẫn có một điều đáng ngạc nhiên. Hãy xem những bà con của chúng ta, các loài linh trưởng. Nhận xét thứ nhất : chúng cũng có xương *********, mặc dù rất nhỏ. Với đười ươi là 15mm, với khỉ gorille là 12mm, với tinh tinh là 6mm. Nhận xét thứ hai : đười ươi là bà con khá xa với chúng ta, khỉ gorille gần hơn một tí, còn tinh tinh gần như là anh em. Nghĩa là càng gần với người thì xương ********* càng ngắn.
    Bây giờ hãy nhìn ********* của chúng. Khỉ gorille và đười ươi có ********* dài 4 hoặc 5 cm (khi đã cương ), tinh tinh dài 8cm, còn người thì trung bình khoảng 15cm (nói thế nhưng cũng tuỳ người ). Từ 3 nhận xét trên ta thấy : xương càng ngắn thì ********* càng dài. Một số nhà nghiên cứu cho rằng có mối liên hệ giữ hai hiện tượng này, và theo họ tổ tiên của chúng ta đã từng có xương nhưng bị mất trong quá trình tiến hoá. Và đây là lập luận của họ.
    Vào một thời điểm nào đó của sự tiến hoá, phụ nữ đứng dậy (và đàn ông cũng thế ). Tử cung di chuyển vào phía trong cơ thể để được bảo vệ tốt hơn. Vì thế, ********* ngắn sẽ không thâm nhập sâu sắc lắm, và ai càng dài thì càng... lợi thế . Rồi thì do thường xuyên nhìn vào mắt nhau say đắm, đàn ông và đàn bà đã có thói quen giao phối mặt đối mặt . Như thế ********* lớn hơn sẽ có lợi hơn vì chúng cho phép thâm nhập sâu hơn so với từ phía sau, tư thế duy nhất của chúng ta khi mà các cụ tổ còn đi bằng bốn chân . Những lập luận này cho thấy ********* lớn là con "át chủ bài", không chỉ riêng cho từng cá thể, điều này chúng ta ai cũng biết , mà còn cho sự sinh tồn của loài.
    Vậy thì xương làm gì ở đây ? Tưởng tượng một chiếc ********* lớn có xương . Cũng vui, nhưng mà... dễ gãy. Vì thế không có xương xem ra lại tốt hơn. Làm sao vừa có một chiếc ********* lớn, và vừa tránh được những bất tiện của một cái xương dài ? Giải pháp là những mô cương, to và cứng khi ta cần, mềm và nhỏ khi không dùng đến . Tuyệt quá phải không ? Một điều ủng hộ giải thuyết trên là những loài động vật có xương ********* thì lại có rất ít mô cương. Tất nhiên đó chỉ là lý thuyết, và nên nhớ rằng ngoài một số ít các nhà nghiên cứu đã suy ngẫm về xương *********, hầu hết mọi người vẫn chưa có lời giải đáp .
    Đôi khi bắt gặp một số người (rất hiếm) có ********* bị xương hoá, hic, nhưng điều này chẳng hay ho gì vì sự xương hoá làm cong "máy" và thế là chẳng làm ăn gì được . Cònm một trường hợp khác mà ********* trông như có xương, đó là bệnh priapisme (cương đau *********). Nạn nhân "đứng nghiêm" hơn 4 tiếng dù không bị ai "kích động" gì. Nguyên nhân là do hoặc máu dồn vào ********* quá nhiều do động mạch nuôi ********* tự nhiên bị to ra, hoặc máu thoát đi quá ít do mạch máu bị co lại. Trong cả hai trường hợp, các thể hang có thể bị thiếu oxy và bị huỷ hoại nếu ta không kịp... chườm đá. Các bạn đừng nhìn vào triệu chứng mà mơ ước nhé vì chứng priapisme cực kỳ nguy hiểm, nó có thể gây... liệt
    Bây giờ nếu ta làm một bảng so sánh có xương/không xương thì có xương chỉ toàn bất lợi thôi , vì thế không nên mơ ước "cứng vĩnh cửu" và hài lòng với những gì tạo hoá ban tặng. Xương và ********* cũng giống như chuyện cây sồi và cây sậy của La Fontaine vậy
  4. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    có vẻ hay đó,bạn dịch tiếp nhé để cho mọi người hiểu biết thêm nha!
  5. Jazzlover

    Jazzlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Bạn dịch câu 35 nhé Tôi rất quan tâm và yêu phụ nữ
  6. maldini82

    maldini82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Dìch tư? dưới lĂn 'i bàn ơi, cĂu 36 chưa thẮy ai già?i 'àp bao giơ?.
  7. chivas

    chivas Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    12. Tinh dịch có tốt cho da không ?
    14. Hắt hơi khi đang "ăn sò" có nguy hiểm không ?
    28. Tinh hoàn giáo hoàng có căng không (vì lâu ngày không... thất thoát) ?
  8. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Anh em vừa rồi cũng lười quá nên bỏ bẵng mất. Hôm nay đáp ứng câu số 36 của bác maldini82 :
    Tại sao khi ị lại thấy dễ chịu ?
    (trong phần này tác giả sử dụng những trò chơi chữ trong tiếng Pháp mà dịch ra thì sẽ khó hiểu hoặc là mất hay - các bạn thông cảm).
    Ngôn ngữ cũng có nhiều điều thật lạ lùng. Ví dụ khi ai đó làm ta khó chịu, ta nói là người đó "fait chier" (tiếng Việt gọi là : mày làm tao tức vãi"). Nhưng trong thực tế khi ta đi nhà vệ sinh (khi có nhu cầu) thì lại cảm thấy rất dễ chịu. Vậy là có một mâu thuẫn giữa ngôn ngữ và sinh học ở đây. CHúng ta cùng tìm hiểu tại sao lại có cảm giác dễ chịu khi đi đại tiện như thế.
    Sự đại tiện tác động lên hệ thần kinh. Thực ra con người có2 hệ thần kinh, một hệ gọi là "sympathique" (giao cảm) chi phối các hoạt động của cơ thể, làm con người hoạt bát hơn, làm tăng nhịp tim, tiết ra nhiều chất adrenaline, etc. Hệ thần kinh kia gọi là "parasympathique" (đối giao cảm) làm cơ thể buông lỏng, giảm nhịp tim, giảm huyết áp, etc. Khi chúng ta tức giận, ấy là khi hệ giao cảm hoạt động, khi chúng ta cảm thấy thoải mái sau khi khóc xong, ấy là khi hệ đối giao cảm hoạt động. Và hai hệ này luôn luôn đối nghịch với nhau.

    Bây giờ xét đến sự đại tiện . Việc mở cơ thắt hậu môn cần một sự buông lỏng nhất định, và khi đó hệ đối giao cảm hoạt động, còn hệ giao cảm tạm dừng. Lúc này nhịp tim giảm, huyết áp giảm, và ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu
    Sự đại tiện cũng tạo nên cùng một hiệu ứng giống như kỹ thuật mà ta gọi là "thủ thuật Vasalva" thỉnh thoảng dùng khi cao huyết áp. Thở ra thật sâu, thế là cơ hoành co vào (giống như là khi ta rặn) và thế là hệ đối giao cảm được "bật" lên theo phản xạ. Bằng cách này ta có thể giảm nhịp tim xuống 40 nhịp một phút.
    Tuy nhiên vẫn có gì không ổn trong những gì ta vừa nói. Khi mà ai đó sợ quá, ta nói rằng người đó "fait dans sa culotte" (sợ ...vãi). Nhưng cơ thắt mở ra kiểu gì ? Khi chúng ta sợ hãi thì chúng ta chẳng thư giãn tí nào cả, ngược lại ta có mong muốn... chuồn. Lúc này là hệ giao cảm hoạt động, hệ này điều khiên hoạt động và làm tăng nhịp tim. Thế mà ta vừa nói rằng sự đại tiện lại "bật" hệ đối giao cảm lên. Mâu thuẫn chăng ?
    Thực ra, khi chúng ta bị stress ghê gớm, cơ thể tìm cách bảo đảm sự sinh tồn một cách nhanh nhất. Hệ giao cảm lúc này "chạy" hết công suất và thế là tim, hô hấp, etc. đều nhanh nhất, cũng như sự vận chuyển trong ruột. Mọi chuyện xảy ra giốn như là, đáng nhẽ phải tiêu hoá trong vòng 2h thì đằng này chỉ trong vòng vài giây.
    [lược bỏ một đoạn]
    Ngày nay chuyện đại tiện là một vấn đề khó nói, tuy nhiên ngày xưa con người "cởi mở" hơn. Câu chào hỏi của người Pháp "comment vas-tu" (khoẻ không, dịch từng chữ thì là "cậu đi như thế nào") bắt nguồn từ "comment vas-tu... à la selle" (cậu đi... toilet như thế nào). Nghĩa là nếu cậu đại tiện tốt thì sức khoẻ của cậu tốt rồi.
    Suốt một thời gian dài, người ta căn cứ vào ... trực tràng để xác định sức khoẻ. Mệt mỏi ? Đau đầu ? Rửa ruột là xong ! Vào thế kỷ 17 và 18, đó là quy tắc. Người ta nói rằng Louis 14 trong suốt thời gian trị vì của mình đã trải qua hơn 2000 lần rửa ruột, thỉnh thoảng ngay cả khi ngài đang... tiếp khách. Ngày nay, rửa ruột đã hết "mốt" nhưng lên internet gõ "enema" (rửa ruột trong tiếng Anh) bạn sẽ tìm được một đống địa chỉ hữu ích.
    Nếu như ngày nay việc đại tiện trở thành "chuyện khó nói" so với nhiều thế kỷ trước thì nhiều thú vui liên quan đến hậu môn khác lại được "dung thứ" hơn. Tôi muốn nói đến sodomie (sodomy, kê giao, ******** qua đường hậu môn). Nếu như trước kia nó dẫn đến dàn hoả thiêu (và ngay cả ngày nay, vào tù hoặc là chết ở một số nước), điều này không còn trái luật nữa ở phần lớn các nước phương tây (trừ một vài bang ở Mỹ).
    Tất nhiên, nếu như không ai chối cãi niềm vui khi "giải quyết gánh nặng", thì không phải ai cũng thích trò kê giao. Dưới một góc nhìn sinh lý học, ta có thể hỏi tại sao những kích thích hậu môn lại có thể có những hiệu quả khác nhau tuỳ theo cách ta đối xử với nó như một "lối vào" hay "lối ra".
    Ở Pháp, điều tra cho thấy 30% nam và 24% nữ từng thực hiện ít nhất một lần giao hợp qua đường hậu môn (tỷ lệ là 15% và 13% nếu thực hiện thường xuyên). Ta có thể "thông cảm" điều này cho phụ nữ, vì âm đạo và hậu môn có một số cơ chung, và cho cả đàn ông, vì sự thâm nhập tạo nên một áp lực lên tuyến tiền liệt (nằm trong cơ thể, giữa hậu môn và tinh hoàn). Vì thế thích trò này không có gì là bất thường cả. Một vài thầy thuốc thắc mắc không biết kê giao có gây ra bệnh... đại tiện không kiềm chế được hay không. Nói chung là không, trừ những cao thủ fist-****ing (thâm nhập hậu môn bằng nắm tay), trò này rất nguy hiểm vì làm những cơ thắt mất đi khả năng co giãn.
    Ngược lại, điều nguy hiểm là đưa vật lạ vào hậu môn. Không ít bệnh nhân đến cấp cứu với những vật lạ mắc trong ruột : củ cải, chai, bóng đèn, bóng bi a. Bệnh nhân (thường là đàn ông) đến ngượng ngùng và thường sau nhiều ngày chờ đợi cho vật nó tự ra. Nếu ta đút vật vào sâu quá thì không kéo ra được theo chiều ngược lại qua những chỗ cong của ruột. Đặc biệt hiệu ứng giác hút có thể kéo vật vào sâu trong bụng.
    Nguy hiểm nữa là có thể bị thương. Thành ruột thẳng có những mút thần kinh nhạy cảm với sự căng - vì thế ta có thể cảm nhận được những vật lớn đi qua, nhưng lại không có mút để cảm nhận sự thủng - ta có thể cắt ruột thẳng mà chẳng cảm thấy gì cả, chỉ khi nào nhiễm trùng mới thấy đau . Vì thế hãy nên cản thận với động vật . Năm 1976, các bác sỹ ở Limoges đã tiếp đón một bệnh nhân nam với hậu môn đầy vết thủng. Sau một hồi dài câm nín anh ta cho biết đã "vui đùa với một con lợn". Vấn đề là anh không biết rằng ********* lợn (dài 30cm) có một xương đầu nhọn. Tai nạn tương tự cũng xảy ra thường xuyên với chó. Vì vậy các bạn không nên yêu quý động vật một cách quá đáng .
  9. wqaxszcde

    wqaxszcde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Đố các bác sao lông ở chỗ ấy Lại Xoăn hơn chỗ khác
  10. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Vì chỗ ấy nhiệt độ cao

Chia sẻ trang này