1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

360 phẩy

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi redherring, 25/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    360 phẩy

    Hôm nay thằng em để wall title trên facebook bảo nhớ Y!360, mà đúng là nhớ thật. Chả hiểu sao viết ở đâu cũng không có cảm giác thật như viết ở 360. Hic hic, thôi thì gom hết mọi xúc cảm của 360 để về đây viết vậy. Hy vọng tìm lại được cảm giác thân thương như ở 360.
  2. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ông anh qua thăm mình ở khu nhà trọ. Sau khi ăn uống xong thì ra về. Cái ngõ vào nhà nhỏ, cửa sắt nhà chủ nhà lại chình ình, làm ông anh mình lúc đẩy xe ra thì va phải. Lúc đó cũng chẳng thấy ai mà xin lỗi nên đi ra cổng.
    Ông chủ nhà chạy ra, anh mình đang hóng hớt cháu xin lỗi thì bị đạp một phát vào bụng.
    Mình nghe mấy đứa trong xóm gọi xuống xem sao thì ông anh mình đi mất rồi. Lúc đó mình điên không thể tả được.
    Sáng nay nghe ông anh họ kể lại mà máu mình sôi sùng sục. Cứ tưởng tượng ra toàn cảnh chém giết bọn chủ nhà bằng chết thì thôi.
    Sống cuộc sống thuê trọ khổ như chó. Tiền nhà thì mình đóng, chẳng xin xỏ của ai, đã thế luôn bị chém mọi thứ cắt cổ. Tiền điện thì 3500/1 số,vệ sinh rác mình phải tự đi đổ mà nó chém một đứa 10k. Thế mà thi thoảng lại được nghe những bài ca không ra gì và muốn nghe lấy nửa lời. Chúng nó đi làm ăn bực tức nhà ai về đến nhà không chửi được con cái chúng nó đè bọn sinh viên ra chửi. Con cái chúng nó gặp người lớn không biết chào, mình không chào chúng nó chửi mình không lễ phép.
    Chúng nó có nhà trọ cho thuê, bố mẹ, anh chị, họ hàng chúng nó thành vua, gặp sinh viên thích chửi là chửi, thích mắng là mắng.
    Sáng giờ điên không thể tả được. Tội nghiệp ông anh trai mình, thân đã nhỏ bé hơn người, chúng nó tưởng anh còn sinh viên nên muốn làm gì thì làm. Tối qua xuống nói chúng nó, chúng nó còn cong cớn mồm lên mà cãi. Chúng nó tưởng có nhà trọ cho sinh viên thuê thì chúng nó thành bố mẹ mình.
    Cái thân là dân tỉnh ra HN lập thân thật không dễ chút nào, khó khăn còn chịu được, nhục thì đúng là không thể chịu. Trong đầu mình bây giờ đang có con dao, sẵn sàng muốn giết lũ chúng nó.
    Sắp lấy được nhà, tạ ơn trời thoát khỏi cuộc sống ở trọ. Nhưng mình may mắn, còn bao nhiêu bạn sinh viên nữa... Nghĩ cho mình thì uất hận, nghĩ cho các bạn sinh viên lại thấy thương vô kể...
  3. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Beside you, now...
    Cơn mơ vẫn chưa kịp tỉnh giấc.
    You bảo yêu em, nhưng sao em chẳng có lấy một chút cảm giác nào? Hay là em quá trơ với mọi từ yêu mất rồi?
    Được redherring sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 30/08/2009
  4. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cái avatar đã hiện, vậy là mình đã có hơn 100 bài trong này, nghĩ cũng buồn cười.
    Cái avảtar, là ảnh hôm lang thang biển với U. Một kỷ niệm êm đềm.
    Sao lại không phải là tình yêu, U của em nhỉ? Sao em không yêu anh?
  5. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi xem lại 1 bộ phim cũ. Bộ film em xem từ trước khi quen anh, ấy mà đến khi gặp anh mới thấy thêm được vài ý nghĩa. Từ đó, em đương nhiên xem anh là người truyền giáo bộ phim đó cho em.
    Có lẽ vì thế, em bổi hổi bồi hồi nhớ anh, rồi vô tình treo status của YM, chỉ có thể mình anh hiểu ý nghĩa của nó.
    Ấy thế mà anh online, anh invi với em. Anh vào và bảo anh mất máy, rồi anh hỏi số của thằng bạn em, rồi anh té.
    Nếu ko có cái status, chắc anh cũng chẳng hỏi đến em đâu nhỉ.
    Anh cũng chẳng thèm biết em sống ra sao, dù duyên nợ của mình đâu đã hết.
    Anh thích gây thương nhớ, gây đau đớn rồi để đó, để dằn vặt em suốt quãng đời còn lại, đúng không?
    Anh là thằng tồi, một thằng quá tồi.
    Và em thấy hận anh hơn hết lúc nào.

Chia sẻ trang này