1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

365 ngày hạnh phúc

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Ichliebetaka, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ichliebetaka

    Ichliebetaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ngày 4.1
    Nhiều người nói với tôi là họ không thể cười được. Cuộc sống thật vất vả, đầy phiền toái, lo toan và thật là nhàm chán.
    Thế này nhé, đạo Phật nói ?zđời là bể khổ?o, tôi không theo đạo Phật nhưng tôi cũng phải công nhận câu đấy là đúng. Vì thế vừa sinh ra một cái là tôi đã khóc ngay. Hồi đấy tôi còn chưa biết nói, chứ nếu mà nói được rồi thì chắc chắn tôi sẽ gào lên: ?zÔi mẹ ơi, thế là con bắt đầu phải khổ rồi!!! ?o Từ khi đẻ ra đã thế . Con người luôn phải đấu tranh để tồn tại, chẳng có ai sinh ra đã sung sướng cả. Ai cũng có những vấn đề của riêng họ, đâu phải chỉ mỗi mình bạn phải chiến đấu với cuộc sống. Đừng có nhìn vào những người giàu có và hạnh phúc để rồi kết luận là trên có biết bao nhiêu người tốt số. Một là họ đã vượt qua được vất vả để bây giờ được sung sướng ,hai là họ có những nỗi khổ riêng mà người ngoài chắc gì đã hiểu được.
    Đạo Phật cũng nói ?zChết là giải thoát, chết là sung sướng ?z, tôi không theo đạo Phật và cũng chưa chết bao giờ nên không hiểu câu này có đúng hay không. Nhưng hồi bà nội mất, tôi thấy bà tôi dường như có nở nụ cười. Khi đó, tôi đã lý giải thật ngây ngô ?o chắc thế, chắc là chết rồi sẽ vui lắm!!! ?z. Nhưng đến bây giờ thì tôi đã hiểu, bà tôi cười vì đã có một cuộc đời hạnh phúc, chứ không phải là vì được giải thoát.
    Sao cuộc sống lại bắt đầu và kết thúc ngược đời như vậy nhỉ. Được sinh ra thì khóc, chết đi thì lại cười ?
    Thế mới bảo con người là một động vật cấp cao, chống lại được cả Thượng đế, cả Phật tổ, cả tạo hoá. Vốn bị sắp đặt là phải chịu đau khổ, nhưng loài người chúng ta lại chọn cách sống sung sướng và lạc quan.
    Người ta cứ nói loạn xị lên về quyền con người, về khát vọng giải phóng cá nhân, về các tư tưởng và cách nhìn mới, vân vân.. những cái đấy tôi chưa tìm hiểu kĩ và cũng không định đề cập đến, nhưng tôi thấy, chỉ riêng việc chống lại được Chúa Trời và tạo hoá thôi cũng đã là một cuộc cách mạng giải phóng cá nhân vĩ đại lắm rồi !!!
    Lý thuyết lằng nhằng thế, nhưng rốt cục tôi chỉ muốn nói với các bạn là hãy vui vẻ lên, hãy cười lên, dù cho cuộc sống có thế nào đi nữa. Có thể là bạn đang rất vất vả bận rộn, có thể bạn đang gặp rủi ro phiền muộn, có thể đau thương, nhưng xin đừng xị mặt quá lâu như vậy, hãy thử mỉm cười một lần, bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều lắm đấy!!!
    Và cũng bởi vì ai trong chúng ta cũng có lúc gặp chuyện không may, thế nên hãy mỉm cười với nhau để động viên nhau. Đừng sợ trao đổi những nụ cười tự nhiên với những người sống xung quanh bạn, thầy cô, bạn bè, những người bạn gặp ngoài đường như một bà bán hoa quả, bà hàng nước, anh xích lô, cô bán hàng trong siêu thị hay bác lao công?Nhiều khi trong suốt một ngày dài lao động mệt nhọc cái để lại sâu đậm nhất trong tâm trí họ chính là nụ cười xã giao của bạn. Hãy đừng tiếc một nụ cười và một cái nháy mắt động viên khi đi ngang qua một người đang chán nản thất vọng, có thể nhờ bạn mà ngày mai đời họ sẽ khác. Cuối cùng, nhớ là luôn cười tươi với cha mẹ bạn, gì thì gì, đó là những người cần sự động viên của bạn nhiều nhất đấy !!!
  2. Ichliebetaka

    Ichliebetaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Ngày 7.1​
    Hạnh phúc là bằng lòng với những gì mình chọn lựa từ trái tim.​
    Được Ichliebetaka sửa chữa / chuyển vào 06:26 ngày 08/02/2005
  3. Ichliebetaka

    Ichliebetaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ngày 7.1
    Ở trên tôi đã nói, cuộc sống là một mớ hỗn độn những con đường và chúng ta thì luôn phải chọn lựa. Vấn đề là có rất nhiều người chọn sai và sau đó thì chán nản và thất vọng. Chúng ta đang sống trong một môi trường mà mỗi cá nhân chịu quá nhiều sức ép từ chính bản thân, từ gia đình và xã hội. Khả năng sống độc lập quyết định của chúng ta cũng khá thấp kém nếu đem so sánh với các dân tộc khác. Một thực tế có thể thấy là chúng ta thường làm theo những gì mà cha mẹ và thầy cô muốn, những gì mà xã hội đòi hỏi ở chúng ta hơn là làm theo những gì mà ?ztừ trong sâu thẳm?o chúng ta nghĩ là đúng. Tôi nói là ?ztừ trong sâu thẳm?o, bởi vì rất nhiều người cố áp đặt ý muốn của người khác cho bản thân mình rồi từ đó ngộ nhận là chính mình cũng muốn như thế. Cha mẹ tôi thích tôi thi vào kinh tế, khối A, vì học xong xin được việc ngay, lương lại cao, tôi thích học sư phạm và ước mơ thành nhà giáo, nhưng dù sao tôi cũng nên tôn trọng quyết định của cha mẹ, mặc dù tôi không muốn ! (Nhưng họ là người đã sinh ra và nuôi dưỡng tôi kia mà!) . Tốt, vậy là tôi chiều lòng cha mẹ tôi,cắn răng học mấy năm đại học và sau đó làm cả đời một việc mà tôi không thích. Cũng chẳng sao, tôi vốn là người quen chịu đựng rồi !!! Đừng nhầm lẫn, cha mẹ cho chúng ta cuộc sống, nhưng không có nghĩa là ta phải sống theo ý của cha mẹ, ta cũng có một bộ óc, một tâm hồn và lý trí như ai, ta phải tự quyết định cho ta chứ.
    Xã hội hiện nay là một xã hội coi trọng giá trị vật chất, đề cao và tôn vinh những giá trị bề ngoài hơn là những giá trị bên trong con người. Tôi không nghĩ là có ai đó muốn phê phán hay đả kích tôi vì suy nghĩ này. Tôi không lên án xã hội, tôi chấp nhận nó nhưng tôi sống theo cách của riêng tôi. Thật may là không phải ai trong xã hội này cũng tượng trưng cho bản chất của xã hội đó. Tôi cũng không nói là tôi không cần tiền, tôi cũng thích giàu có lắm chứ, nhưng kiếm thật nhiều tiền không phải là mục tiêu hàng đầu. Tiền chỉ là công cụ để phục vụ cho hạnh phúc, chứ không phải chúng ta chỉ hạnh phúc khi có tiền. Hiện nay có quá nhiều người cố kiếm thật nhiều rồi nhét vào két, trong khi họ chưa bao giờ được đi du lịch , hoặc suốt ngày lo toan và ăn uống thì thật là kham khổ. Tội nghiệp.
    Có nhiều người đến khi già cả ốm yếu hay sắp chết rồi mới biết là mình đã sống phí hoài một đời. Nếu bạn có thể chọn lựa con đường của mình, hãy làm theo những gì trái tim mách bảo, đừng chịu sức ép của người khác. Hãy làm theo những gì bạn muốn, bạn cảm thấy là đúng và quyết tâm thực hiện điều đó đến cùng. Có thể thành công, có thể thất bại, nhưng bạn được là chính bạn chứ không phải ai khác. Hơn nữa, đa số những người quyết tâm làm đến cùng một việc gì đó thường ít khi thất bại lắm. Con người ai cũng chỉ sống có một đời, đừng để người khác chi phối mình, đừng làm con rối hay cái bóng của người khác. Hãy chọn lựa để được hạnh phúc thật sự từ trong tim.
  4. Ichliebetaka

    Ichliebetaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8.1 ​
    Ai mới bắt đầu chờ đợi hạnh phúc thôi thì cũng đã lỡ mất hạnh phúc rồi ..​

Chia sẻ trang này