1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi nhietmacsinh83, 17/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonle70

    moonle70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    đấy thấy chưa! vui nhé! nhộn nhịp hẳn lên rõ ràng...
    nhiều khi người ta tốn cả đời để vui vẻ chỉ một buổi trưa đấy bác ạ!
    tôi muốn dụ khị bác bỏ công ra vẽ bằng oil hay acryl thì chắc khác hẳn...và còn nhộn nhàng hơn tranh luộm thuộm họ Pì hay của Kandanski. ai biết...hề hề!
    (à! tôi quên không kể tại sao tôi gọi Pì Cắt Xô là Pì:
    câu chuyện thế này, lớp học thằng con tôi được nhà trường dẫn vào 1 bảo tàng xem tranh. lúc gặp tranh của picasso (loại sao chép) tất cả bọn trẻ con chu mỏ Puuuuh, thiếu điều phun cả nước miếng ra ngoài... khi về nhà nó kể chuyện, cả nhà phì ra cười. và kể từ đó cứ hễ thấy loại tranh quẹt lên quẹt xuống như vậy, tụi trẻ con gọi là tranh Puuuuh, tôi dịch rõ hơn 1 tí để phù hợp với cái tên của ông ta)
    Puuuuh= tiếng tượng thanh, tỏ vẻ phản đối mỗi khi người ta không hài lòng điều gì.
  2. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Tranh hát 8->
    Sợ chưa? Sợ quá :D:D:D
    Mệt :-<
  3. moonle70

    moonle70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    không hiểu ngôn ngữ mới: "Tranh hát 8"?
    Mợ khoẻ chưa!? khi nào bắt đầu quậy tiếp đây...
    ----------------
    lần này hết thật rồi.
    [​IMG]
  4. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    .
  5. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    .
  6. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    @bác Lê Mụn: Ấy ko! :)) "8->" là cháu quen dùng mấy cái icons trên Yahoo nên tiện tay mà type vào :P
    Cháu khỏe nhiều rồi :D
    @bác Mắc Sình: Cái mũi xanh xanh (lưỡi liềm? ) là từ đâu ra thế bác?
  7. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    .
  8. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    .
  9. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Ô, hay thế??? Nhưng bác vứt nó đi đâu mà Ế Ới Iện Ảnh thế kia :P
    @bác Moonle: Bác ơi, hôm nay cháu đọc 1 tí có nhắc đến cái ông Kandisky + 1 số họa sĩ nữa thành lập nhóm họa sĩ "Kị Binh Xanh". Có vẻ như tranh của họ đều theo 1... gọi là gì nhỉ? Style? Genre?... Hừm.
  10. moonle70

    moonle70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    Genre=diễn tả, nó mang ý nghĩa 1 lối diễn tả trung thực 1 đặc thù nào đó trong cuộc sống hàng ngày, đồng nghĩa với tả thực.
    Style= mode, mốt thời trang.
    ông Kandinsky có thành lập chung với nhóm hoạ sĩ thủa đó 1 hội có tên là "Blaue Reiter" (=kỵ binh xanh) do 1 tác phẩm có tên là NGỰA XANH của Franz Marc. họ mang ra 1 mục tieu chung là kết hợp những hoạ sĩ có chung 1 lý tưởng (="Fauvismus" và "Kubismus")
    Fauvismus= cùng chung 1 loại, 1 giống của Fauv
    Kubismus= hình khối, hộp.
    2 chữ GENRE và STYLE không dính dáng gì với nhóm này.
    [​IMG]
    mợ nó có hỏi như vậy quả là đáng khen đó! những câu như vậy phải dành cho các bậc đại cồ mới đúng...
    cố nhổm lên 1 tí là xong!

Chia sẻ trang này