1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi nhietmacsinh83, 17/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy chú lấy ảnh người khác rồi tô màu vào, cái này người ta kiêng. Nhất là với mấy thằng làm riềng thuật, chuyện ấy càng phải kiêng. Chú đừng chửi toáng lên thế, buồn cười lắm.
  2. joshgroban

    joshgroban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Ố là la lạ chưa kìa,sao ngài nhietmacsinh biết blog em mà vào ? với lại có vào cũng làm sao mà xem được,em đã bảo mật rồi mà ? lạ quá,em đã cầu khẩn các ngài rồi ,em không mong các ngài không chê,chỉ mong các ngài đừng cười thôi,ai dè các ngài không chê mà lại cười mới đau ,mấy bức kia em sẽ post qua chỗ khác đây là topic bút bi
    (ngài nhietmacsinh thích cái hình ven sông hả,cái đó em vẽ ở Hội An,ở ngoài bức đó đẹp hơn nhiều,còn cái bức sóng,tên đầy đủ của nó là :sóng đói trăng,em định tặng ngài moonle07 vì rất thích phong cách trong tranh ngài ấy )
  3. joshgroban

    joshgroban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các mod cho em mượn thêm xí chỗ nữa,em định gởi pm qua cho ngài moonle nhưng mà mạng không cho,để lâu tranh nó nguội mất
    [​IMG]
    Sóng đói trăng
    em tặng ngài moole đây,mong được thưởng thức thêm những tác phẩm mới của ngài
    Chúc ngài khoẻ
    Josh groban
  4. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    .
  5. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Thích bức "Sóng" kơ!
    Nhìn "Sóng", kết cái ý tưởng quá đi mất! - Những vành cong xung quanh lưỡi liềm ấy!
    Nhưng sao còn để lại nét bút chì quá chời vậy, rút kinh nghiệm nhé
    Kekeke, bảo trước cho josh chuẩn bị tâm lý mà buồn, lão ấy thường ít nhập tâm với thể loại này ( ... Cho Mặc copy làm cái avatar nhé ? )
    @: Có ai đào tường bẻ chốt gì đâu, tự nhiên vào được thì vào thoai, do dạo trước josh không biết post hình, mời mọi người vào link blog để xem...
    Chúc vui nhe
  6. moonle70

    moonle70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    chúa phật ơi! "em tặng NGÀI... "
    chúng nó chửi bới um sùm kìa! tự nhiên có giọng ngọt ngào làm trật lất cuộc đời...
    ơ mà sao sóng lại đói trăng nhỉ? vì có sóng bởi có trăng, không trăng thì không sóng ấy mà...
    cũng cám ơn lòng chân tình của josh. tôi đã xem trong PM rồi, cảm động lắm! lúc nào có tác phẩm đặc biệt sẽ tặng riêng josh trả lễ.
  7. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    .
  8. moonle70

    moonle70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    còn đây cái bày trò sinh tội:
    [​IMG]
    --------------------------------------
    câu hỏi xin cả làng ta cho ý kiến: cái khung nên để vậy hay quẹt mầu đen, tím đậm .v.v...?
    vì không còn nhiều thời giờ suy nghĩ, các bác các chú, bà con xa gần cho ý kiến .
    [​IMG]
  9. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tao chỉ thấy mày đang ăn cắp ảnh của người khác và sao chép thành tranh, tao mới nói là tư cách tồi. Mày *** giải thích quay ra chửi tao, tao thấy hề. Mịa! Đời này tật nguyền thể chất thì ko sao, tật nguyền về tư cách thì vứt mẹ nó đi rồi. Mày có cần tao đưa bằng chứng ra ko? Bằng chứng mày lấy ảnh mày tô thành tranh của mày ko?
  10. phamdamca

    phamdamca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    thế này cụ ạ, cụ chụp 1 cái ảnh khác không có khung, rồi đặt cạnh nhau, sau đó hỏi gia đình, hoặc ai đó là họ nhìn cái nào trước.
    bản thân ô vuông đã là 1 bức tranh, nay thêm khung vào, lại thành 1 bức tranh khác nữa, 2 thứ này rất khác nhau...
    chúc cụ năm mới mạnh khoẻ.

Chia sẻ trang này