1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi nhietmacsinh83, 17/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Tao chẳng phải *******, việc gì phải đi hỏi ý kiến ?
  2. joshgroban

    joshgroban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    hé hé :"em được khen là em bé ngoan" sướng quá đi mất, cảm ơn anh nhietmacsinh quá trời,vâng,em sẽ để ý ,không để sót đường chì nữa,còn anh thích lấy cái "sóng" mà làm avatar thì em vinh hạnh còn gì bằng
    Anh moonle ơi,em nhớ anh nói gì rồi đó nhé ,am cảm ơn trước,bức tranh mà em tặng anh là hình minh hoạ cho 1 bài thơ thất ngôn tứ tuyệt đường luật của em ,nó là thế này

    Sóng dậy thét gào biển khát khao
    Nửa trăng đỏ cháy sắp rơi rồi
    Lạnh buốt môi run,tim ngán đập
    Vẫn nhịp,vẫn hát bản tình ca
    Ứ ừ,sến thật,nhưng nó bắt nguồn từ đó đấy
  3. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Để khung vây đi lão - ý tui.
  4. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Lão:Kekeke, chết lão mun rồi nhé
    Buồn cười chết ngất đi đươc!!! Ặc ặc... Sặc
    ... E hèm... Uhm!
    Mặc đã dùng avatar cho nick này
    Mai dùng shop để đề tên tác giả, nhỉ
  5. joshgroban

    joshgroban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
  6. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    ặ, không phỏÊi Mỏãc cỏằ' ẵ nhỏ, là clich chuỏằTt, 'ỏằf xoĂ chỏằ 'i, chỏằôa lỏĂi cĂi quote thôi nhặng do làm lỏạ tay quĂ, nên còn sót chỏằ. Trạng hỏằÊp dỏằ Mỏãc cặỏằi là cặỏằi cĂi josh xặng "em" gỏằi "anh" vỏằ>i lÊo ỏƠy cặĂ ... (chỏc josh còn trỏằ ? - sang bên "cÂy nhà lĂ vặỏằn" mà xem chÂn dung cỏằĐa "ỏÊnh" )
    Còn không phỏÊi thỏ, coi nhặ Mỏãc cặỏằi nhỏ**, xư xóa thôi
    ?, Mỏãc tên Vâ, không phỏÊi TÂm
  7. joshgroban

    joshgroban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    @moonle :ý kiến của em cũng giống anh nhietmacsinh,anh để như vậy đi
  8. moonle70

    moonle70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    nè bạn phidieulan! đây lả diễn đàn chung, không phải chỉ dành riêng cho bạn và nhietmacsinh. chúng ta có thể vui đùa cho dù có những từ ngữ tục nhưng luôn mang ý thanh. xin bạn tế nhị trong cách dùng từ ngữ...
    tôi thấy nhietmacsinh đâu có làm sai điều gì trong diễn đàn. tranh sao hay tranh chép thì đã sao? đâu có ảnh hưởng gì đến tư cách.
    vậy bạn hãy nói cho mọi người biết ai là người tự làm ra bức tranh? muốn làm ra 1 bức tranh, người hoạ sĩ cũng đã được học và được hành từ một vị thầy nào đó...vậy không phải là 1 hình thức sao chép lại những cái hay của người trước sao?
    chúc bạn vui và bình tỉnh lại...để chúng ta cùng vui.
  9. moonle70

    moonle70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    cám ơn những ý kiến của lão sình và josh.
    riêng bác damca, ý kiến trùng hợp với mọi người và bạn bè trong nhà! cám ơn bác đã nhắc nhở...có như thế để tôi biết là tôi không làm sai. vì bức tranh này tương đối quan trọng cho cuộc triển lãm sắp tới. ban tổ chức (xem hình, những người đứng cạnh tôi) đã chú tâm đến bức tranh này từ lúc đang đùa cợt với lão sình trong forum.
  10. moonle70

    moonle70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    xem đi xem lại không hiểu josh với lão sình thúi lời qua lời lại cái gì, té ra cái hàng chữ (đỏ)...
    lão thúi à! đời tui chưa có ai nhớ cả, buồn lắm lão ơi! nay lỡ có người "nhớ" cũng là cái may cho cuộc đời của tui đó. sao lão nỡ bôi nhọ là sao nhỉ?
    tui biết là josh viết không sai đâu! chắc đúng đó...phải không josh?
    úi giời ui! tui sung sướng vãi cả...linh hồn và thể xác!

Chia sẻ trang này