1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi nhietmacsinh83, 17/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Bớt nóng các tiên sinh , nguội nào , ảnh cũng chỉ là tư liệu mà thôi có đưa lên tranh cũng ko sao hết , vấn đề là đưa như thế nào mà thôi . DACAM không thẹn với đời vì dùng ảnh làm tư liệu , Kramxkoi nếu có máy ảnh chắc đã không phải chạy bộ theo xe ngựa cả một quãng đường dài để vẽ " Người đàn bà xa lạ " .
    Các tiên sinh , cởi bỏ áo quần mà trần chuồng như trẻ thơ , từ ngày có quần áo con người sống với nhau như quần áo ... Xin các tiên sinh chút thênh ********* chúng sinh khỏi tủi .
  2. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    đầu tiên tôi có nói nhẹ, nó lại chửi toáng lên. Dcm! Không biết bọn bôi sĩ nhà các cậu có phải thằng nào cũng khùng điên thế không. Hô hô!
  3. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Xin thưa khùng điên thì bọn nào cũng khùng điên cả , mỗi bọn lại khùng điên một kiểu khác nhau , chung qui cũng tại vua Hùng
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    @ VTA đệ : Anh thấy chú nói bên nhà TC là đằm đằm hơn , qua đây cũng vậy cả thôi , đệ biết làm gì hơn chứ nhể ...đừng vì ân oán tự cổ mà làm mất đi cái hay ho của anh em ở đây đê ... lèo mẹ ! anh cứ nói bỗ bã thế , thôi !
  5. joshgroban

    joshgroban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Cụ moole nghĩ thế mà sung sướng thì cứ nghĩ tiếp nhé,josh này chẳng mất gì,lại vui vì làm người khác hạnh phúc nữa là đằng khác được rồi:" Josh nhớ anh moonle nhiều lắm nè,nỗi nhớ to bằng cái nhà rồi nee``` " .Chuyện xưng hô thế nào em nghĩ nó chỉ quan trong trong việc phân chia tầng lớp thoi,chứ ở Mĩ địa này thì theo em,các bác như vậy hơi khó tính rồi đó,xưng thế nào cũng không xong,xưng sao cho nó thân mật 1 chút không dược,xưng trang trọng 1 chút cũng không được thôi thì gọi tên với tên vậy.
    @ nhietmacsinh:em đọc trong thông tin cá nhân thấy anh tên là Nguyễn Định Tâm ,xin lỗi vì nhầm tên nhé
    Người xưa có câu "không đánh không quen " anh Vũ và cái anh gì gì đó bây giờ căng thật nhưng mà biết đâu... nhỉ
  6. MinOrMax

    MinOrMax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    1
    Nếu em có quyền quyết định em sẽ ko đóng khung mà sẽ treo tranh lồi ra khỏi tường . Pác triển lãm ở đâu vậy? Khi nào vậy ? Cho phép em qua thăm quan nhé !
  7. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    .
  8. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hehe! Thằng Mặc cứ tức hộc máu lên thế nhể? Anh thật! Sang ý kiến ý cò tí, cứ như cả cái box MT này là của nhà thằng Mặc không bằng! Kin kin kin đây!
    Nhà Loa fò vừa thôi, đừng có vào nói hôi thế, hôm nào nhà cháu lên quán lại tốn cái rịu. Mtsư! Bao lần lên gọi éo được, thay số như ma, chắc là nợ nần jì người ta hay sao mà trốn như trạch ấy, chán bcm!
  9. dunk83

    dunk83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Mod nhà mình là ai ý nhờ
  10. moonle70

    moonle70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    ấy chết! chỉ tại bác không theo dõi câu chuyện tụi tôi trong topic này.
    lúc lão sình thúi dụ khị được tôi nhẩy vào vẽ "trừu tượng", tôi cũng vẽ cho vui, vì nghĩ là vẽ rồi vất đi...nên tôi ra sở rác nhặt 1 tấm ván (60x70cm) về nghịch cho vui, để khi vất đi không tiếc. trời cúng thổ địa linh thiêng thế nào không biết! trong khi vẽ, có người trong ban tổ chức đến chơi, tình cờ trôg thấy tranh tôi đang vẽ...và đề nghị sử dụng cho triển lãm...cái tấm ván đó không thể để vậy được, vì nó chỉ là đồ phế thải. nếu là canvas thì tôi cần gì phải tự đóng khung cho khổ sở.
    lần triển lãm này gần nơi tôi ở (xin lỗi, bác ở đâu?). ở germany, Holzgerlingen, in der Burg, từ ngày 8 đến 10/2/2008
    cũng cám ơn bác có nhã ý!
    tôi đang hồi hộp vì không biết tranh của tôi có làm hài lòng bạn bè và những bạn đồng nghiệp không? hiện giờ đang hứa hẹn là nhiều người quen của tôi sẽ đến.
    ------------
    chúa phật ơi! con là người vô tội! chém đầu con trước khi mất hết...

Chia sẻ trang này