1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi nhietmacsinh83, 17/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Lão cứ ân oán triền kì với tui vụ này nhể!
    Nhờ tui xuất hiện ... 1 như 1 fép mào, lão mới có tối kiến làm bức luộm thuộm này ờ
    Đợt triển lãm này, lỡ xui thu hồi vốn vài ngàn jơ- rô, nhớ chia cho tui ít xu, gọi là đáp tạ ắ!
    Hôm nay ngồi 0tên lại có cảm hứng quá thể mí đểu... Ói ra thứ này
    [​IMG]
    CHẬT HẸP! ​
    Hè! Lão, cô bác, mợ nó, mọi người cũng thi nhau fun ra đi!
    Được nhietmacsinh83 sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 11/01/2008
  2. moonle70

    moonle70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    dạ! cảm ơn cái nòng của lão nhá! mai mốt này mang vào phòng triển lãm họ khám phá ra cái đồ phế thải thì tôi cắt toàn bộ của lão đi đấy...ngồi đó mà ân với oán!
    @josh: cái thằng sình chỉ bày trò ấy mà! tôi đâu có kiêng cử gì...gọi gì thì gọi, có sao đâu!
    còn cái nhớ nhớ nhung nhung: ai nhớ tôi thì nhớ, không ai nhớ tôi thì tôi nhớ ai...cũng dễ mà! đùa cho vui thôi...cái vui là cái hạnh phúc nhất đó. mấy ai tìm được cái vui mà không mất 1 xu teng nào?
    còn đây là tranh bút bi vẽ trong giờ làm việc, trả lễ josh nè:
    [​IMG]
  3. joshgroban

    joshgroban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hờ,em đây em đây,anh moonle chớ có bật dù ra che chở cho anh Sinh thế,em có giận giếc gì đâu,tại em cũng láu lắm,ưa đùa chơi.Thôi,em còn nhỏ dại,có chi sơ suất mong các anh thông cảm(tháng tới mới được 18)
    Cái vụ anh moonle trả lễ,em phải cảm ơn thế nào đây ?,chẳng lễ nghi chi hết đâu anh moonle ạ,em thích tranh của anh nên thể hiện cảm tình thế thôi,biết là không đủ nhưng anh cho em cảm ơn nhé.Em thích lắm,thích hơn mấy tranh bình thường của anh 1 tý,vì anh tặng em mà.Qua lời khuyên của anh,em đã thực hiện được những yêu sách rất tích cực,tiện đây cho em rủ rê chút : khi nào bà con rảnh thì qua blog em chơi,em kể chuyện em đi "công cán" cho nghe
    Còn cái thằng phidieutan gì gì đó :mày động chạm đến anh em mĩ địa này hơi nhiều rồi nhé,bảo ban nhẹ nhàng không nghe.
    Nói cho mày biết : giặc đến nhà đàn bà cũng đánh,khôn hồn thì cút,đúng là tao điên thật,mày nói tao không cãi,nhưng tao còn đủ tỉnh táo để lên tiếng tống cổ mày ra khỏi "nhà"
  4. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Chưa phải đàn bà nên... chưa đánh đuợc, thôi thì post cái này lên nhé!
    [​IMG]
  5. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Nhà ai mà xơ xác thế
  6. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    .
  7. moonle70

    moonle70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    ối giời non đất dầy ôi! ai xui khiến thêm 1 sư tử nữa kìa...chẳng thua gì mợ póttờ mấy.
    ơ mà này! blog nào đâu? có thấy gì đâu? rao hàng bóng hả?
    @mợ: sau vài ngay im hơi, cả nhà nín thở...chờ. tưởng là mợ nhẩy ra vồ ai...không ngờ (sic!) hiền như nai vàng ngơ ngác.
    à mà tác phẩm mới đẹp lắm! chỉ thiếu là nếu làm thành mầu nước hay gì gì đó thì tuyệt hơn.
    thử xem...làm được mà!
    @sình thúi: không phải vẽ hư mà do cái scaner chỉ ăn được vài góc thôi! bố khỉ, sáng nay đè máy ra làm một tua...
    post lại nguyên bản: (lúc vẽ, nhặt được tờ giấy bé xíu, nên chỉ có thế thôi)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    .
  9. huuhinh

    huuhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Anh nhietmacsinh ơi! Thý anh tả lúc đang vẽ thì bút hết mực. Vui quá anh ạ! Em thì rất thích những chân dung thu hút như anh đang vẽ. Chỉ tại em không thể làm được như thế nên cứ nức nở khen.
    Có lần nói chuyện với chú moonle, chú ấy bảo em là: "vẽ được những tranh như William Adolphe Bouguereau mà không vẽ được tranh như thầng Sình" làm gia đình em cười ngất. Chú ấy muốn nói chúng em là bất tài ấy mà! Có lần chú ấy có chỉ, em cũng làm thử. Nhìn mà thảm thương làm sao...thế mà chú ấy cứ bảo là: chắc thằng Sình thích lắm!
    Em chỉ lắm lời chút xíu thôi. Thích kiểu anh vẽ và muốn thưởng thức nữa.
  10. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    .

Chia sẻ trang này