Dạo qua ttvnol, mình thoáng có câu này muốn hỏi. Bố mình không được mọi người yêu quý, thậm chí còn dị ứng vì tính bố mình như mình thấy cũng là người cổ hủ, ăn nói nghe cũng chán nữa, cục cằn, tính tình chán ngắt... Mình không có ý chê bai bố mình,các bạn đừng hiểu lầm, vì dù sao đó cũng là bố mình, thậm chí mình còn thương bố nữa. Nhưng những tính tình ấy, khiến mọi người xa lánh, ít qua lại nhà mình, Tự nhiên mình có câu hỏi như thế này: liệu sau này người mình sẽ định kết hôn có xa lánh bố mình như vậy không nhỉ? Như vậy thì thật là buồn
Mình cũng chẳng biết nói sao, vì có phải ai sống ở trên đời này cũng đều đc tất cả mọi người yêu quý đâu... Chỉ cần mình ko làm j hổ thẹn với lương tâm là đc
Nếu người đó đã kết hôn với bạn thì sẽ chấp nhận mọi thử thách, bố bạn chỉ là thử thách quá nhỏ mà nếu người ấy không chấp nhận thì không xứng đáng với bạn, thế thôi