1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

369: Ruộng bậc thang: Y Tý - Mù Căng Chải (từ tối 16.9 đến 19.9.2010) - Lịch trình trang 79 (Cảm nh

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi jumanji7, 23/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    @891: ^ ^. Chị em thì phát hiện ra là mình có " tướng đi " mới vì phải ngồi xe máy liên tục thôi bác ạ.. Còn mắt lồi thì chưa thấy đâu ....
    @ các tiên anh : về có thấy phần " tiên xịn " xạm đi phần nào vì phơi nắng nhiều quá ko?
    Ngóng ảnh quá.. hehe..
  2. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Cái bà Phương này rất là nham hiểm nhá . Các tiên ông diễn để chụp ảnh mà cứ zoom rõ gần, rồi cứ bảo chưa được làm lại . Đẹp chả kém ảnh Thái Phiên nhể .
    Hãi nhất vụ em quên chưa đậy nắp bình xăng và để chìa khoá xe ở cốp mà đã đóng sập cốp rồi . May mà còn móc chìa khoá ra được .
    Nhưng mà đãng trí sao bằng nổi ông Hưng kia . Quên đủ thứ, đi đến mấy cây số rồi mà vẫn chưa nhận ra đầu mình man mát, để mũ bảo hiểm ở nhà người ta .
  3. 124nana124

    124nana124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Ôi hóng ảnh đoạn đường Cao Bằng đi Bắc Kạn thế... A up mấy cái ngắm tạm với ạ!
    Bên đoàn e đi thêm Cửa KHẩu Săm Pun cũng đẹp lắm.
    Lúc về đi đường Sơn Dương - Sơn Nam cũng tuyệt. Như con đường tình yêu í. Đi đêm có trăng non, lãng mạn dã man
  4. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    @nana: Gọi ấy tớ thôi, chứ anh em thế ngại chết .
    Tối mai đoàn tớ off, sẽ up lun .
    @all: Đoạn đường này mọi người không tiết lộ nha . Có thế nó mới đẹp, hoang sơ, đi lần sau vẫn sướng .
  5. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ tiên thì vucsautham là "được" nhiều nhất, cứ dùng máy ảnh có ống dài nhất ra nhòm là chính, thể hiện ở chỗ phát hiện ra "xạm đi phần nào vì phơi nắng" mà chụp thì ít, tất nhiên mỗi lần chỉ ngắm được 1 tiên nên 1 kiểu phải làm lại 4 lần là phải .
    Đề xuất ý kiến về việc up ảnh là chúng ta up theo ngày và những câu chuyên đi theo nó, như thế nó liền mạch, không lộn xộn, người không đi dễ xem. Bắt đầu từ sáng ngày kia, sau khi tối mai off xong. Ok?
  6. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Thế nên chị mới thắc mắc với bác Hưng là :
    Thu đi để lại lá vàng
    Bác Hưng đi bác Hưng biết có để lại cho nàng cái gì ko mà..hehe..
    Còn vụ " tiên ông " tại " tiên cảnh " , ko biết bác nào còi to bảo chị em làm phó nháy nhể.?
    Thôi tự nhận là vụ tắm tiên này em " lời " .. chẹp chẹp.. ha ha..zum rõ nét, nhiều lúc ngẩn người ra quên cả bấm máy ..
  7. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đoàn 369 ta sẽ off ở cafe Love on, số 26 đường ven hồ Tây (đi từ ngõ 128 Thuỵ Khuê vào, rẽ trái, đi thêm khoảng 400m nữa) nha . Ai có lap dùng lap, ai có usb dùng usb, ai có cả 2 thì càng tốt .
  8. quan280285

    quan280285 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    2
    Cho mình hỏi thăm 2 con chó mua ở Đồng Văn thế nào ròi. kết quá mà k mua về được
  9. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Đoàn 369 đang off ở cafe Love on . Gió hồ Tây mát ***g lộng .
    Sắp có khối ảnh để sâu roài .
    @Quan: 2 chú cún nhà em vẫn khoẻ, đang ở nhờ nhà bạn em vì bố mẹ em chưa cho nuôi .
  10. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên (17.04.2009)
    Biết là đi ít km hơn nên 891 xuất phát sau 6h40 và đi từ từ, có cả thời gian trèo lên Đèo Khế chụp ảnh. Đèo Khế là nơi giáp danh giữa 2 tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang, hiện đang được sửa lại, hạ thấp độ cao đáng kể so với trước, đường cũng hơi ngoằn nghèo chút.
    [​IMG]
    Từ trên cao
    [​IMG]
    Nếu ở Hà Giang họ sẽ gọi đây là cái dốc thôi, nhưng không có cái dốc nào ở Hà Giang có câu thơ này được:
    ?o Rét Thái Nguyên rét về Yên Thế
    Gió qua rừng Đèo Khế gió sang...?​
    Đứng ở vị trí cao nhất của đèo giữa 2 quả đồi, gió rất mạnh, mặc dù trước và sao đèo gió không đáng kể. Từ đoạn đèo trở đi đến Sơn Dương đường đang được mở rộng, ô tô, xe máy qua bụi bay mù mịt.
    [​IMG]
    Đến Thị xã Tuyên Quang chưa hoàn hồn sau đoạn đường xa, nhìn lên trường học khi qua cầu Nông Tiến thấy 1 đối ôm nhau, cứ tưởng 2 thằng con trai nhưng không phải, 1 trai 1 gái rõ ràng, ở đây cũng hiện đại đấy chứ, cứ ôm nhau hồn nhiên trước cửa lớp học.
    Đi thêm đoạn nữa thấy mấy teen xinh tươi đi xe đạp, bỏ được mũ bảo hiểm ra, lấy được máy ảnh để chụp thì nó chỉ được có thế này.
    [​IMG]
    Uống chưa hết cốc cafe đã nhận được tin, đoàn cũng đã đến Tuyên Quang và 1 xe đi lắp thêm 1 cái gương, còn 155km trước mặt.
    [​IMG]
    -Anh đi chốt nhé
    -Ừ
    - Xe bác còn chỗ, em gửi bác cái balo này
    - Cái này của em nữa
    Từ đấy chở đi xe 891 không có ôm nên có thêm 2 cái balo cho đến khi về.

Chia sẻ trang này