1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

369: Ruộng bậc thang: Y Tý - Mù Căng Chải (từ tối 16.9 đến 19.9.2010) - Lịch trình trang 79 (Cảm nh

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi jumanji7, 23/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Có 9 người cho chuyến hành trình, nên bắt đầu là 99
    [​IMG]
    Con số 9 tiếp theo có đủ mặt cả đoàn
    [​IMG]
    Ăn cơm trưa ở gần chợ Bắc Quang
    [​IMG]
    Hà Giang 0km, sao thiếu được ảnh
    [​IMG]
    31km nữa mới đến Quảng Bạ, dừng nghỉ show hàng
    [​IMG]
    Mặt trời sắp khuất núi
    [​IMG]
    Ấn tượng Đèo Bắc Sum nhưng tiếc là trời đã tối (6h07pm)
    [​IMG]
    Kết thúc 1 ngày khởi động với nhà khách Quảng Bạ (Anh Hoàng_0979759871) và quán cơm Hợp Lợi.
    Lịch trình thực tế ngày 1 của đoàn đi từ HN: HN - Vĩnh Yên - QL 2C - Tuyên Quang - Tx Hà Giang - Quảng Bạ.
    (Sử dụng ảnh của các thành viên trong đoàn theo nội dung bài viết, mọi người tự up ảnh của mình mà 891 chưa dùng nhé).
  2. Hung_mtuci

    Hung_mtuci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bài post hấp dẫn quá, bác tiếp tục post những ngày còn lại lên nhé. Càng về sau càng nhiều hấp dẫn :D. Đỉnh điểm là trong những ngày cuối khi "tu sắp thành chính quả"


    Mà sao lúc nào mình cùng thấy
  3. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Mọi người tự up ảnh ngày đầu tiên lên đi (rồi mai thì ảnh ngày thứ 2, cứ thế...). mổ cò đã lâu rồi nhưng up ảnh còn lâu gấp đôi
  4. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi ọp về nhưng vẫn chưa có " hàng" trong tay, nên em ngồi lót dép hóng ảnh và bình luận của các bác vậy.
    Khi nào em có ảnh e up + show ảnh + thả văn chương.. hihi..
    Tình hình là bác 891 chuẩn bị tinh thần xuống HN ọp lần nữa nhé.. ọp"tiên"
  5. Hung_mtuci

    Hung_mtuci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Cả nhóm hôm qua đã ra nghị quyết yêu cầu 891 luôn trực sẵn phương tiện, khi nào có rượu bác xuống lấy và anh em off luôn thể. Lần này chỉ có ăn chơi + rượu ngô.
    Ảnh ai cần xin liên hệ để mình chuẩn bị có thể chuyển qua đườn bưu điện theo từng nhu cầu.
  6. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Anh Hùng resize để chất lượng thấp thế. Anh dùng soft, để 100% ý.
    Cả đoàn cũng đã thống nhất anh Hùng xuống đây lần nữa để thanh lý bớt 1 ít rượu ngô .
    Lão Hưng post ảnh ngày 1 lên đi, cả Bắc nữa .
  7. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 2 (18.04.2009)
    Tối hôm trước cả đoàn đến Quảng Bạ khoảng trước 19h. Ngày mới bắt đầu là chuyến đi chợ sớm.
    Bán củi lúc tinh mơ
    [​IMG]
    Rượu ngô từ bản Thanh Vân
    [​IMG]
    Sau khi ăn sáng cả đoàn đi ngược lại đường để ngắm núi đôi và cổng trời, bởi chiều tối qua có nhìn thấy gì đâu
    [​IMG]
    - Sao anh chụp ảnh núi đôi lại lệch thế
    - Đâu, nó lệch sẵn rồi mà
    - Không, em thấy người ta chụp nó tròn, cân cơ mà
    - Chịu, anh có bóp nó méo đâu
    Trên cổng trời sương mù mịt không nhìn xa được, người mờ mờ ảo ảo,gần đủ đội hình
    [​IMG]
    Tiếp theo đi bản Thanh Vân chơi và mua rượu ngô luôn. Nồi nấu rượu và thịt lợn treo gác bên nhà chị em Ly
    [​IMG]
    Tập quân sự hằng năm lực lượng dân quân xã Thanh Vân
    [​IMG]
    Nhà ông Vàng Tờ Giáo, thôn Má Hồng, Thanh Vân có cỗ mừng có cháu trai mới sinh
    [​IMG]
    Hàng họ ở Thanh Vân
    Chị: Bay qua hồ 1 bể
    [​IMG]
    Em: Để em bay ngược lại
    [​IMG]
    Anh: Kém gì dân tộc xịn (đấy là chưa kể anh khác nữa đấy)
    [​IMG]
    Được 892891 sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 26/04/2009
  8. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Dưa chuột rất to và nhà làm bằng đất ở xã La Khê, Yên Minh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thông Yên Minh
    [​IMG]
    Phố Cáo
    [​IMG]
    Cao nguyên đá, đá ở đây dùng để làm hàng rào còn nhà thì họ làm bằng đất, tự đánh giá núi đá từ Phó Bảng đến Sủng Là đẹp nhất trong hành trình
    [​IMG]
    Cửa khẩu Phó Bảng đánh dấu tại nạn duy nhất của đoàn, 1 thành viên bị chó của đồn biên phòng cắn (mọi người đi sau chú ý); còn 1 thành viên thì chó rất quý, không biết có mùi gì mà nó cứ ngửi suốt
    [​IMG]
    Cuối ngày 369 đi thăm nhà Vua Mèo. Ăn nghỉ tối ở Lũng Cú
    Sáng hôm sau muốn dự chợ sớm nên từ nhà Vua Mèo đoàn quay về Đồng Văn, đến ĐV thì nhà nghỉ cũng đã hết, thế là điện thoại ý ới hỏi người thân, người quen nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi. Đoàn 369 đã quyết định nhanh: đi lên Lũng Cú vì biết trên đó có nhà khách nhưng không biết đã đầy khách hay chưa, có gì ăn không; nếu không có chỗ ăn nghỉ thì nghỉ nhà dân. Đúng là trời không phụ người tốt, nhà khách rộng rãi, chẳng có ma nào ở, ăn thì cũng gọi là cho nó đầy bụng vì đã muộn (khoảng 21h). Quan trọng nhất là sáng hôm sau được ngắm trăng và mặt trời, bình minh Lũng Cú, ảnh ót sẽ có ở ngày mai.
    Chị Xinh phụ trách nhà khách_0982325771_02193501879 (sắp tới người khác thầu lại)
    Kinh nghiệm: Nếu muốn ngắm bình minh Lũng Cú thì từ nhà Vua Mèo rẽ luôn Lũng Cú cho gần rồi sáng hôm sau (chủ nhật) đi dự chợ phiên Đồng Văn bằng đường khác chưa có trên bản đồ.
    Lịch trình thực tế ngày 2: Quảng Bạ - Núi Đôi - Cổng Trời - Thanh Vân - Yên Minh - Phố Cáo - Phó Bảng - Dinh nhà Họ Vương - Đồng Văn (không có chỗ nghỉ)- Lũng Cú.
  9. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bên lề 1:
    369 ăn trưa ngày thứ 2 ở Yên Minh sắp xong, bỗng đâu có 1 đoàn quân thần tốc kéo đến, người có trí tưởng bở cao nhất cũng không nghĩ sẽ gặp họ ở đây, cứ như họ ở trên trời xuống vậy. 369 tất cả đều im lặng chăm chú lắng nghe động tĩnh, 1 hiệu lệnh của họ phát ra:? ăn nhanh rồi còn đi? ; nghe xong tất cả đoàn 369 đều xanh mắt, lè lưỡi; ăn xong dẹp ngay sang bên lề đường uống cafe đợi họ đi qua rồi mới dám bước ra đường đi tiếp
  10. haxuan07

    haxuan07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bên lề 2:
    Ngoài sự cố " cẩu sực" tại cửa khẩu, đại tỷ xin thông tin thêm các sự kiện trong ngày thứ 2 để cùng nhớ nhé:
    1. "Sự cố nón bảo hiểm": Lúc ăn sángmột thành viên trong đoàn đã để nón bảo hiểm nhầm lên xe của một đôi "Tây chính hiệu" thế là họ cầm nhầm hàng mình rồi! Một cuộc truy tìm diễn ra!
    Thất vọng! Đôi Tây đã lên đường đi mất tiêu rùi. 160.000đồng là cái giá phải trả cho cái nón bảo hiểm mới!
    Quả là, ở hiền gặp lành. Sau khi từ Cổng trời về qua Núi Đôi, 369 gặp lại đôiTây nọ đang đi ngược lại. Trưởng đoàn đi đầu rất tinh mắt phát hiện đã la to và quay xe đuổi theo!
    Sau vài phút truy đuổi và trao đổi, cái nón bảo hiểm đã được hoàn về khổ chủ với lời "sorry" của cô gái Tây!
    2."Quyết định sáng suốt": Chỉ vì muốn tiết kiệm chi phí (25.000 đồng/người/đêm tại Nhà cổ Đồng văn) mà 369 đã quyết định băng đeo trong đêm dù người dân ở đó cho biết đường đi Lũng Cú khá xấu. Đoàn xuất phát lúc 20h30 từ khu chợ Đồng Văn rồng rắn đến nhà nghỉ tại Lũng Cú lúc gần 22h.
    Được haxuan07 sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 26/04/2009

Chia sẻ trang này