1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

369: Ruộng bậc thang: Y Tý - Mù Căng Chải (từ tối 16.9 đến 19.9.2010) - Lịch trình trang 79 (Cảm nh

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi jumanji7, 23/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mushroom80

    mushroom80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Được mushroom80 sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 04/05/2009
    Được mushroom80 sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 04/05/2009
  2. mushroom80

    mushroom80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. smf

    smf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    ảnh chụp lúc nào mà đẹp vậy , sao em nghĩ mãi ko ra đây là đoạn đường nào ?
  4. mushroom80

    mushroom80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Con đường hạnh phúc đó em. Đường từ Mèo Vạc đi Mậu Duệ. Chắc đoạn này mải ngủ nên không thấy rồi.
  5. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    @ smf: anh không sửa kịp nữa rồi, từ hôm post ảnh đấy đến hôm nay mới đăng nhập , mà ảnh đẹp đấy chứ, anh nhớ lúc đấy đang ăn mèn mén trộn nước lã xịn mà, 369 có ai được ăn đâu
    Nói chung thi? quen với mu?i trâu bo? thi? thắng cố có thê? ăn được, mi?nh ăn cố mấy miếng không thi? nhưfng lúc như bây giơ? muốn ăn cufng chă?ng được
    @Phương: anh đang nín thơ? chơ? ba?i nga?y 4 cu?a em đấy, ca?ng vê?? sau ca?ng hấp dâfn ma?, cứ đê? Yên ba?o mafi chưa đến lượt đê? post ba?i nga?y 5, lại co?n chị Ha? đang tu?m ti?m với ba?i nga?y 6 nưfa đấy
    Cufng bon chen cái a?nh mừng Yên va? chị Ha? "đaf biết" post a?nh
    [​IMG]
    Vâfn nhớ cái đoạn na?y vi? phía cái nha? có chưf "CHỢ TRUNG TÂM SU?NG TRÁI" (va? nhiê?u chôf khác nưfa), ca? ti?nh mi?nh cufng có môfi 1 cái chợ trung tâm mà ở đây lại nhiều thế
  6. mushroom80

    mushroom80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
  7. mushroom80

    mushroom80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    @ to 369 Các bác thông cảm nhé. Từ hôm lễ đến nay mới được nghỉ bù có một ngày nên up bài liên tục hehe...
    @ Phương: Uh chi cung mong chờ ngày 4 của em dài cổ đấy. Nghe nói dư thời gian mà chẳng thấy post bài gì cả. Chị có gửi cái lịch trình qua mail cho em đấy ko biết em có nhận được không.
    @ Xế của mình: Sao chẳng thấy xế của mình lên tiếng gì nhỉ? hay là lại làm một chuyến đi đâu nữa rồi?
    @ Xuân Hà: Em bận quá, hôm nay mới được nghỉ một ngày nên chưa alo cho chị được. Bữa nào rảnh buổi trưa chị em mình hẹn nhau nhé.
  8. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Vừa khen biết post ảnh xong lại thấy trích từ 891, 891 có viết đâu, cứ trích như thế thì nó hiện ảnh hả? . Dưới ảnh đã up hiện Options thì click rồi tích vào IMG code để nó hiện dưới ảnh nhé.
    Thế em của chị chưa bảo chị kĩ về up rồi, hay đầu hàng với chị rồi
    [​IMG]
  9. mushroom80

    mushroom80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thử xem có được không này. Tại em ít hình nên cua đại cái của a Hùng đấy chứ. Có Viết mà hihi
  10. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Sorry cả nhà ,hiz hiz,em nhận nhiệm vụ post lịch trình ngày 4 nhưng vì lí do kĩ thuật nên giờ mới post được.Mong mọi người thông cảm haiz.
    Ngày 4, Đoàn 369 thay đổi lịch trình, ko đi tiếp Du Già nữa mà quay lại Mèo Vạc để kịp dự chợ tình Khâu Vai nên tạm đặt tên cho điểm dừng chân Lũng Hồ là Du Non.
    Đây là nơi 369 đã dừng chân nghỉ,cảnh ban sáng trông thanh bình thế , chả bù cho tối mưa gió hôm trước
    [​IMG]
    Hàng sửa xe tốt bụng
    [​IMG]
    8h30, sau khi tạm ấm bụng với tô mì tôm trứng đạm bạc, tạm biệt Lũng Hồ với các anh thợ sửa xe dễ mến , 369 rồng rắn đi qua những đoạn đèo dốc đá cấp phối mà đoàn đã lầm lũi đã đi tối hôm trước. Trời sáng, cảnh sắc trở nên trong trẻo và đường xá cũng trở nên bớt ?o ghê? hơn so với buổi tối.Cảm nhận cá nhân là vùng đất này màu mỡ và phì nhiêu hơn so với những vùng khác của HG em đã đi qua , e thấy màu của đất đỏ, màu của cây cối xanh mướt chứ ko đơn thuần là màu đá xám chết .
    Đường đi Du Non
    [​IMG]
    Cảnh nè
    [​IMG]
    Ruộng bậc thang nữa, cảnh này mà đúng mùa lúa thì mê tơi
    [​IMG]
    Đoạn này, 369 dừng lại posing hơi bị nhiều
    [​IMG]
    Rồi solo với xe chở đồ của bác 891
    Xe đã
    [​IMG]
    Chị già cả, ưu tiên chị trước nhé
    [​IMG]
    Rồi đến em , phải đeo mũ bảo hiểm vào, ko phụ huynh e nhận ra
    [​IMG]
    Đến lượt em
    [​IMG]
    Anh chụp cho em ngoảnh mặt ra , nhìn xa xăm giống em ý ý
    [​IMG]
    Bác làm điếu thuốc cho phong trần
    [​IMG]
    Trả xe anh đây, xe anh chứ
    [​IMG]
    Em thích chụp với xe em hơn cơ, mang biệt danh " lái chó " chẳng nhẽ lại ko thấy sọt chó đâu.
    [​IMG]
    13h , đoàn về lại Mèo Vạc, sau một hồi long vòng tìm quán ăn, 369 nhỡ chân ăn trưa tại quán được bầu chọn là ?o đắt đỏ ?o nhất của cuộc hành trình. (Ảnh).
    Toàn cảnh Mèo Vạc
    [​IMG]
    Quán ấy đây nè.
    [​IMG]
    15h30 369 lên đường đi Khâu Vai, đường vẫn thế, vẫn đèo ngoằn nghèo, vẫn vực thăm thẳm, nhưng có một chút đặc biệt, dường như tiếng tăm của cái ?otình? tại Khâu Vai đã thu hút du khách từ khắp nơi đổ về . (Ảnh).
    Hoa Tam Giác Mạch
    [​IMG]
    Chụp hoa là chính nhé, người là phù du thôi
    [​IMG]
    Tác nghiệp
    [​IMG]
    Chàng trai Kinh cong mông đạp xe đi chợ tình
    [​IMG]
    Chào mừng quý khách đến với chợ tình Khâu Vai
    [​IMG]
    16h00 Đến Khâu Vai.
    Khâu Vai lấp ló phía xa xa
    [​IMG]
    369 may mắn thuê được nhà dân sau một hồi tìm kiếm,điều kiện nhà thì khỏi phải bàn luôn, chẹp. (Ảnh).
    Đến tối, chợ trở nên nhộn nhịp và đông đúc, các thiếu nữ dân tộc xinh xinh trong váy áo sặc sỡ, các cô bé túm tụm lại một chỗ nói chuyện với nhau , thi thoảng lại ré lên và ngượng ngịu khi có con trai nhìn ,các chàng trai dân tộc trong bộ cánh đen đặc trưng , một số thì tay lăm lăm cái đài phát ra bài hát giao duyên chắc là lát nữa sẽ dùng để lipsync cho đỡ mất sức(chẹp).
    Toàn cảnh chợ tình
    [​IMG]
    Các chàng trai
    [​IMG]
    Các cô gái
    [​IMG]
    Toàn cảnh Khâu Vai về đêm
    [​IMG]
    Bữa cơm tối ấm "tình" Khâu Vai
    [​IMG]
    Sau đó, 369 rủ nhau đi khảo sát và điều tra địa điểm, đi qua miếu Hai Cô, chui qua đàn cúng ( chả biết gọi chỗ này là gì , hiz ), đoàn có một khoảnh khắc đáng nhớ khi ngồi tĩnh lặng giữa núi đồi Khâu Vai đen mịt, đong đưa theo giai điệu của bài hát về HG được phát từ điện thoại của bác 891.
    Kìa kìa, chị nghe thấy tiếng sột soạt, dọi đèn xem mau
    [​IMG]
    Đấy là lúc duy nhất thấy mặt cả tập thể tại chợ tình, sau đó, các cá nhân tách nhau solo nên không rõ sự tình ra sao, chỉ biết là sáng hôm sau ai cũng tủm tỉm.
    Bonus mấy cái ảnh ngủ nghỉ tại Khâu Vai.Dù sao thì 369 cũng may mắn hơn mấy đoàn bạn là chỗ ngủ có nóc ^ ^.
    [​IMG]
    hừ hừ, có mỗi cái chăn thì 2 chị em nhà kia lôi ra để làm đệm rồi, sao đứa bên cạnh ấm thế kia mà nó ko sưởi cho mình nhỉ.
    [​IMG]
    may quá, mình mang theo võng
    Chưa hình dung ra bác 891 nằm ngủ kiểu gì đây
    Chợ tình nửa đêm thì..
    [​IMG]
    Đêm nay anh mơ về em
    [​IMG]
    p.s : cả nhà up thêm ảnh ở Khâu Vai nhé , nhiều quá post chẳng xuể.
    Được vucsautham sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 05/05/2009

Chia sẻ trang này