1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

369: Ruộng bậc thang: Y Tý - Mù Căng Chải (từ tối 16.9 đến 19.9.2010) - Lịch trình trang 79 (Cảm nh

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi jumanji7, 23/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ongkhoi

    ongkhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Mừng Ju và cả đoàn có chuyến đi an toàn.Có thăm lại cái cột bê tông của chuyến HG trước ko thế chú
  2. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Thông tin thêm về ngày 4: Đoàn nào đi sau muốn hỏi thời tiết hay đường đi qua Lũng Hồ hay Du Già cứ gọi 02193.502474_nhà anh Hoắc Công Quyền (sửa xe máy), hay hỏi chú Lâm 02193.852183(quán ăn).
    Dưới đây là Thôn Nà Lầu, xã Ngâm La, Yên Minh
    [​IMG]
    Đi xuống dốc những mái nhà trong thôn hiện ra (nhìn qua hơi giống Khâu Vai)
    [​IMG]
    Mèo Vạc phía xa
    [​IMG]
    Được 892891 sửa chữa / chuyển vào 07:30 ngày 09/05/2009
  3. mushroom80

    mushroom80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tiện ngày 4 khuyến mãi thêm bức hình em thích.
    Ruộng bậc thang trên đường đi Du Non này
    [​IMG]
    Núi non ở Khau Vai này.
    [​IMG]
  4. romero235

    romero235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2003
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Em thích mấy kiểu ảnh các bác solo ở đoạn từ Du Già ra, đẹp thế
    Chúc mừng đoàn đi về thành công nhé,hóng tiếp ảnh các ngày sau
  5. tiendungpe

    tiendungpe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    May ho di ve, ban tui bui chang len Spam dc j ca
    Đoàn mình sau khi về đã trút bỏ hết trần tục để làm tiên ông thật là thú vị nhỉ?
    Chị em lần sau đi fải chuẩn bị ống kính Tele san nhé, tiên nào show hàng fải bắn ngay chứ
    To bà Yên :Dạo này đã bớt ngây thơ chưa vậy? Về Sài Gòn đã rủ đc chàng khờ nào dạy tập thể dục ở sân hàng chiếu chưa?
  6. mushroom80

    mushroom80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ngày 5 đây: Khâu Vai ?" Mèo Vạc ?" Bảo Lâm ?" Bảo lạc ?" Ba Bể
    Bài viết do Mushroom80 thực hiện, hình của 369
    Dậy lúc 06:00, chúng tôi đã thấy chợ rất đông. Họ ở đây từ đêm qua? Hay họ mới tới chúng tôi cũng không biết chỉ biết rằng có rất nhiều người và nhiều quán bán hàng thâu đêm. Các chàng Kinh của 369 thi nhau rửa hình tặng đồng bào (chỉ đồng bào nào xinh thôi).
    Em Mông này, sao anh không chụp.
    Anh chụp Mông xịn không chụp mông Kinh.
    [​IMG]
    Bữa cơm tối ở khâu Vai làm chúng tôi hết ý định ăn sáng nên về Mèo Vạc luôn, nghĩ đến cảnh phải leo dốc, mọi người đã nghe theo Ms Phương và Ms Hà rằng thì là đi theo con đường mới đã được bọn em thám thính rồi. Ok, thế là đi. Hịc hịc, đường này 2 km cơ, thôi quay lại đường cũ hố hố
    [​IMG]
    . 369 phì phò leo dốc, tạm biệt khau vai.
    [​IMG]
    Đến Mèo Vạc, ăn sáng, nghỉ ngơi, đi Niêm Sơn, qua cầu treo nhỏ(cầu lớn hơn đang xây dựng) chỉ xe máy có thể đi qua mất 1k/xe(nhưng người thu vé ở đó nhất định đòi 2k/xe làm cho Ms Xuân Hà có dịp trổ tài cãi nhau). Theo đường 4c đi Bảo Lâm ?" chúng tôi qua con suối trong dọc đường đi làm cả đám phải dừng lại chụp hình,
    Cảnh đẹp đây:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nước trong quá, em làm quả bunji jumping nhé.
    [​IMG]
    Cảnh đẹp không thể thiếu mình được hịc hịch
    [​IMG]
    Chính thế chính thế
    [​IMG]
    Cho đủ bộ tam này
    [​IMG]
    Phải nằm mới đúng kiểu
    [​IMG]
    Càng đông càng đẹp này:
    [​IMG]
    Tạm biệt cảnh đẹp, lên đường đi Bảo Lạc của Cao Bằng, đoạn đường này nhiều chỗ làm dang dở, rất xấu, vắng vẻ,
    [​IMG]
    Ms Xuân Hà tặng kẹo cho một em bé nhưng khi vừa xuống xe thì em bé đã khóc thét, có lẽ trông Ms Hà giống mẹ mìn quá hịc hịc?
    13:30 ăn trưa tại Bảo Lạc, nghe nói ngủ lại Ba Bể, mình thích lắm tuy nhiên sau khi ăn cơm thì:
    14:30 Rã đám vì người muốn về Hà Nội(350km) luôn, người muốn dừng ở Ba Bể, thôi cứ đi rồi tính và đoàn vẫn tiếp tục đi.
    Mr Tân hỏi đường và được chỉ một con đường mới không có trong bản đồ và tất nhiên là gần hơn thế là đi, con đường nhỏ, quanh co, ruộng bậc thang cũng đẹp
    [​IMG]
    rồi đến đoạn đường hẹp tôi thót tim vì chiếc xe tải to lù lù lao tới mà nhìn đường không còn thấy chỗ trống nào cho xe tôi tấp vô lúc đó tôi nghĩ chắc sắp chết đến nơi rồi và tôi cũng cứ ngồi như thế không nhảy xuống và rồi xe tải bò qua, ôi thở phào nhẹ nhõm.
    17:00 chúng tôi qua cây cầu Bản Mạn(2k/xe) để đi Bản Khúa, hỏi ra mới biết cầu tư nhân bắc qua để thu tiền vì vào mùa mưa, nước cao không thể đi qua đường được (mùa mưa các bạn không nên đi theo đường này). Cảnh quá đẹp, đẹp như một bức tranh với cây cầu cong qua suối, cây cổ thụ điểm tô nhánh lan rừng, Nhìn như ở một resort nào ấy?
    [​IMG]
    Tiết kiệm 2k
    Biểu diễn cái này, đây là lượt đi:
    [​IMG]
    ấy ấy sao lại khó bảo như trâu thế
    [​IMG]
    còn đây là lượt về, ngon rồi:
    [​IMG]
    Chỗ này gió mát nước trong, cho em xin tờ giấy:
    [​IMG]
    Xế bận, ôm lại ngồi không? Té nước chơi:
    [​IMG]
    Tôi rất thích đoạn đường này vì nó đẹp và rất mang tính chất khám phá. Nó cong cong khúc khuỷu như ở Hà Giang nhưng con đường này mang dáng vẻ trù phú hơn, hữu tình hơn, làng xóm hơn, gặp một cây cầu nứa nữa với bãi cỏ trống, bên dòng suối, anh em ơi?.không về Hà Nội nữa ở đây show hàng thôi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hiện tượng lạ đây: Không biết nghe được tin gì mà 5 người liền lúc đang cười bỗng ngất xỉu?.vẫn cười hịc hịc?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Không những biểu diễn dưới nước, em còn biết trèo cây này em là rồng mà
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ơ thế tưởng mình em biết trèo à? Anh còn biết treo cơ:
    [​IMG]
    Em thì chả giám như anh Hùng đâu, dựa gốc cây thôi đợi người ta tới:
    [​IMG].
    Đây là: Bắt quả tang nhé: ở Khau Vai này
    [​IMG]
    Rồi ở đây:
    [​IMG]
    Nàng: Ở đây thích nhẩy,
    Chàng: Uh, hay kệ tụi nó về Ba Bể, chúng mình ở lại đây đi,
    Nàng: Em sẽ là cô gái Mông duyên dáng, anh sẽ là chàng Kinh chở em suốt ngày qua cây cầu này, nhẩy.
    Hưng(lái chó): Thả nào về đến Hà Nội, xế của Yên và Phương lặn mất tăm chắc tại vụ này rồi.
    Lại một cây cầu nữa, cây cầu này dã man hơn (4k/xe) , vừa đi vừa hỏi xem đồng bào có chặt chém nhau không?
    Ách tắc giao thông?
    [​IMG]
    Chả phải, chụp cho hết 4k mới đi 369 đểu thế.
    [​IMG]
    Gỗ tốt nên mắc, cầu khác chỉ làm bằng tre, nứa thôi:
    [​IMG]
    Từ đó đi theo đường lộ đang làm và phải qua 2 cây cầu có thu phí 2k/xe mới ra được Pác Nặm, Bắc Kạn để đi Chợ Rã. Đoạn đường này chúng tôi gặp nhiều gia đình người Dao
    [​IMG]
    phơi con culi để bán,
    [​IMG]
    gặp nhiều người Tày với nhà sàn khá đẹp và sạch. Tôi phân vân vì nghe nói người Tày hay dùng cọn nước để lấy nước suối về dùng và tưới tiêu không biết ở đây có không? Đang thắc mắc với Mr Hùng thì một cọn nước hiện ra rồi hai cọn rồi nhiều vô kể, họ lấy nước tưới nương ngô. Ôi, chúng tôi không thể nào chụp hình được vì máy hết thẻ nhớ và trời thì tối rồi, tiếc quá.
    [​IMG]
    Làm sao có thể quên khung cảnh đó?
    [​IMG]
    Đến được Chợ Rã lúc trời đã tối hẳn, không ai còn ý định về Hà Nội luôn nữa. 369 ăn tối tại quán đặc sản về dê, chó ( không ăn đặc sản à nha) trước khi vào ngủ ở Ba Bể(thắng cảnh 20k/pax). Đến được nhà sàn Chí Hòa lúc(40k/pax) Tel: 0281894060 lúc 23h00- Một ngày dài.

    Được mushroom80 sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 10/05/2009
    Được mushroom80 sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 10/05/2009
  7. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    @Hà đại tỷ: Cố lên 100 bài để hiện ava chị ơi . Ối giời, cái ảnh nửa tiên nữ thế này thì chết ối zai thôi .
    @ongkhoi: Có chứ . Gần hết Hàm Yên em qua nhìn lại, thấy đã trồng cột mới rồi .
    @Hưng béo: Sao mấy cái ảnh trang trước của anh toàn dấu nhân chéo là thế nào ?
    @Yên gà: Sao ngày 5 không có hình nào của chị thế ?
    @all: Do Hùng đại tiên bảo sợ tối cn tuần sau 17/5 uống rượu say không về được TN nên em định off vào trưa cn, mọi người có ai bận không?
  8. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Gửi ảnh ngày 5 cho mushroom80 hơi muộn, nên tự up vài cái trong số đó:
    Ngày 5 đoàn 369 do hỏi đường bác lái xe và dân địa phương sau khi ăn trưa ở đối diện chợ Bảo Lạc được biết, có 1 con đường ngắn hơn để đi về phía Chợ Rã - Ba Bể mà không phải đi Tĩnh Túc -Nguyên Bình, đường to, đã chải nhựa gần xong, ô tô đi được. Tính quãng đường ra thì sẽ nghỉ đêm ở Ba Bể là vừa đẹp thế là đi.
    Cách Bảo Lạc 32km (đường Bảo Lạc ->Nguyên Bình) và cách Nguyên Bình 67km nếu đi ngược lại (Nguyên Bình->Bảo Lạc) sẽ có đường rẽ đi Sơn Lộ, rồi đi tiếp -> Bản Khúa -> Phắc Nặm -> Chợ Rã->Ba Bể. (khuyên là không nên đi đường này nếu mưa to, lũ lụt)
    Biển chỉ đường
    [​IMG]
    Trúc Cao Bằng:
    (Cây trúc vàng được trồng ở huyện Nguyên Bình, Thông Nông của tỉnh Cao Bằng, trong quá trình nghiên cứu và tìm hiểu, chưa ai lý giải được tại sao cây trúc và sản phẩm chiếu trúc Cao Bằng lại có sắc màu riêng biệt ,đó chính là đặc điểm riêng của cây trúc vàng Cao Bằng, cũng như kinh nghiệm đúc kết trong ngâm ,sấy, hấp trúc, nên chiếu luôn có màu vàng rơm, trong suốt quá trình sử dụng chiếu luôn thơm và gữi được màu, không bị thâm, không bị mọt .)
    [​IMG]
    Con đường đang được trải nhựa, làm cầu cống gần hết, dọc đường có mấy cái cầu bằng tre, gỗ nguyên sơ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái cầu 4k/xe này nhìn rất phê nhưng ức chế vì giá quá đắt so với những cái khác + trời tối nên không dừng lại lâu
    [​IMG]
    ?oLốc nặm?_cọn nước công cụ thủy lợi truyền thống của nhóm ngôn ngữ Tày Thái rất đẹp (6h36 pm)
    [​IMG]
    Người Dao và nhà của họ cũng rất khác biệt với Hà Giang nơi chúng tôi vừa đi qua (để ý cái mái nhà), rừng vẫn chưa bị khai thác mấy, có rất nhiều culi được thái ra đem phơi. Đoạn đường này cá nhân 891 muốn trở lại nhất trong chuyến đi.
    [​IMG]
  9. Hung_mtuci

    Hung_mtuci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là không rõ tại sao bọn Google bị lỗi hay do TTVN bị lỗi, link ảnh vẫn hoạt động bình thường khi chèn vào thẻ IMG nhưng cứ sau 1 ngày là hiện dấu X. Lần tới sẽ up sang host khác xem tình hình có khấm khá hơn không.
    CN tuần tới rảnh cả ngày, các bác lên lịch sơm. Khuyến cáo ăn đêm cho vui vẻ, ăn trưa độ máu có thể bớt đi phần nào
  10. mushroom80

    mushroom80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bà cụ này ai chụp và ở đâu thế nhỉ? Hay đáo để
    [​IMG]
    Có hợp với ông cụ tớ chụp ở chợ Đồng Văn không nhỉ? Để còn làm mối.
    [​IMG]
    @ Ju: sao lại gọi chị là Yên gà nhỉ? Chi có buôn gà hồi nào đâu? Hình cả đoàn có cái nào thiếu chị đâu hợ.
    @ Dungpe: Chị có rồi, nhưng ít tập thể dục buổi sáng nên long thể bất an. 30/4 đi Cúc Phương a?
    @ mtuci - Em còi to mà toàn ho ra dấu X nhé. Vết thương thế nào rồi? mấy lần gọi nhầm cho mtuci nhưng mtuci vẫn nói tiếng Kinh nên chắc ok rồi.
    @all: Ai post gì ngày 5 thì post hết đi. Ngày 5 là hết Hà Giang rồi, còn hình gì thì cho anh chị em chiêm ngưỡng nốt.
    Hay là mình post chân dung của đồng bào đi ai có gì post nấy nhé, ok?

Chia sẻ trang này