1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

369: Ruộng bậc thang: Y Tý - Mù Căng Chải (từ tối 16.9 đến 19.9.2010) - Lịch trình trang 79 (Cảm nh

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi jumanji7, 23/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tolate

    Tolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0

    Cửa khẩu Phó Bảng đánh dấu tại nạn duy nhất của đoàn, 1 thành viên bị chó của đồn biên phòng cắn (mọi người đi sau chú ý); còn 1 thành viên thì chó rất quý, không biết có mùi gì mà nó cứ ngửi suốt
    [​IMG]
    Úi , nhà này cũng bị chó ở đồn biên phòng Phó bảng cắn à ? Năm ngoái tụi này đi cũng bị rượt đuổi suýt đâm vào núi . may mà không bị con nào cắn , Đc một trận cười vỡ bụng
  2. haxuan07

    haxuan07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Càng ngẫm thì thấy Yên nói có lý!
    Có lẽ tối ở Khâu Vai, chị mệt nên ngủ say quá không biết hai em nhà ta đi chợ tình đêm về đã tâm sự những gì mà mới sáng tinh sương đã ra đầu ngõ tâm sự tiếp .
    [​IMG]
    Cứ có cơ hội thì hai em lại "đầu mày cuối mắt" thế này đây:
    [​IMG]
    "Cây cầu này là chứng nhân cho lứa đôi mình! "
    Rồi còn thế này nữa chứ:
    [​IMG]
    Mọi người xem 2 em chúng nó lại tụm đầu vào nhau nữa nè! Ê xem hình hay ra mật hiệu ?ocanh ba tối mai? vậy ?
    [​IMG]
    "Em nhớ canh ba nhe!"
    [​IMG]
    Thảo nào mà về đến Hà thành, Xế Tân tìm xế Dũng tính sổ việc hớt tay trên , nên mất dạng. Giờ thì chỉ thấy xế Dũng ho hem vài câu " Phố Hàng Chiếu". Chắc là xế Tân tuổi già sức yếu bị lớp trẻ cho vào tủ lạnh đông đá rồi !
    Được haxuan07 sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 12/05/2009
  3. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng nhất girl này bán hàng ở chợ Đồng Văn, trông rất "hoang dã", pha lẫn nét người Kinh và người dân tộc
    [​IMG]
    Cháu Nguyễn Bùi Ngọc Ánh, tương lai của cháu "không thuộc về" Đồng Văn này, đoán thế
    [​IMG]
    Cafe phố cố, không dám bàn
    [​IMG]
  4. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cổ tích Hà Giang
    Ngày xửa ngày xưa, có hai chàng trai nọ ,họ biết nhau rất tình cờ qua box Du lịch của TTVN. Tuy lạ, nhưng họ lại có sở thích giống nhau
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rồi , họ rủ nhau trốn khỏi vương quốc Hà Nội xa xôi, bụi bặm, để đến thiên đường Hà Giang đệ nhất cảnh.
    [​IMG]
    Mấy ngày đầu của cuộc hành trình, họ rất hòa thuận và hạnh phúc
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhưng, hoa thơm cỏ lạ bên đường nào đã làm xiêu lòng chàng trai trẻ đang độ tuổi phong độ nhất của cuộc đời.
    Chàng nổi tiếng với tài lẻ " người xuôi thổi khèn gọi bạn "
    [​IMG]
    Nên chàng rất đào hoa
    [​IMG]
    Đi đêm lắm rùi cũng có ngày gặp ma. Trong một hôm vãn cảnh ở xứ Phó Bảng xa xôi nọ , chàng bị tấn công bởi 1 bầy Cẩu Biên Phòng.
    [​IMG]
    Số chàng giờ đây đã là " chó cắn quần rách"
    [​IMG]
    Nhưng trong cái rủi, lại có cái may , tại đây chàng gặp ?o nàng ?o , sự ân cần của nàng làm chàng ?o xao xuyến ?o thực sự
    [​IMG]
    Nhưng đời ai có ngờ , tất cả mọi việc, tưởng chừng mọi việc như bất ngờ và tự nhiên hóa ra đều có bàn tay sắp xếp. Nàng nổi tiếng là trùm sò huấn luyện chó
    [​IMG]
    Dăm bữa, nửa tháng, nàng cùng với đàn em là Hưng " lái chó " đi gom hàng về để huấn luyện chờ dịp hành động.
    [​IMG]
    Và , cái gì đến rồi cũng đến , con chim non mất cảnh giác đã bị sập bẫy , cá đã dính lưới.
    [​IMG]
    Còn người kia , sau khi bị bạn đồng hành bỏ rơi , chàng không muốn làm gì cả, chỉ biết làm bạn với sâu
    [​IMG]
    Nhưng, chàng cũng có những giây phút im lặng ngồi suy ngẫm về nhân tình thế thái
    [​IMG]
    Có những giây phút đau khổ , rằn vặt vì duyên số
    Nhưng chàng đã vượt qua nỗi buồn để tìm những niềm vui mới.
    [​IMG]
    Và chàng từ bỏ đam mê nhiếp ảnh của mình vì không muốn nhắc lại quá khứ , chàng hài lòng với cuộc sống sông nước
    [​IMG]
    Rồi, trời đãi kẻ khù khờ, ở hiền gặp lành, chàng gặp được người tri kỷ, cùng sống những ngày tháng hạnh phúc với sông nước mênh mang.
    [​IMG]
    Và? Bọn họ lại sống hạnh phúc mãi mãi về sau
    P.s : Bác nào ném đá em thì nhẹ nhàng tí nhé
    Được vucsautham sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 12/05/2009
  5. haxuan07

    haxuan07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mọi người xem giúp, đây có phải là gia đình bác Mông đi chợ tình không nhỉ?
    [​IMG]
    Một gia đình hạnh phúc, hai cô con gái xinh như mộng!
  6. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    @ chị Hà : ngất lên ngất xuống với bài viết của chị. Thôi thì em cũng đáp lễ bằng bài ở trên
    Up cái ảnh chị Hà vừa đi rẫy về. ( nguồn : ảnh bác Hưng chụp)
    [​IMG]
    p.s : các cặp đôi trong hành trình Hà Giang cứ chờ đấy, để em tổng hợp hình ảnh rùi sáng tác tiếp =))
  7. tiendungpe

    tiendungpe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình cứ post bài tiếp đi
    Nghe hay wa
    Dao nay em ban lam, chi xem topic chu chang post bai dc j ca
    Nếu chủ nhật này liên hoan thì sớm 1 chút, khoang 3,4h chẳng hạn
    Anh em có say thi đến 10h vẫn bò dc về nhà là tốt rùi
  8. Hung_mtuci

    Hung_mtuci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic lên tiếng chốt xem cuối tuần đi ăn chơi, đập phá thể náo. Vì lí do một số anh em ở xã nên tổ chức sớm để anh em có thể ngồi lâu và các bác đi về đỡ mệt.
    @All: Càng đọc các bài phóng sự nhà mình post càng ngỡ ngàng về tài năng tư duy, sáng tạo của mọi người rất ấn tượng và đấy thú vị.
    Chung tay nâng nưu các tài năng già
  9. haxuan07

    haxuan07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hồi kết: Cửu tiên 369 giáng Ba Bể
    (Phần cuối của " Chuyện cổ tích thế kỷ 21: Hà tiên cô tạm biệt Lữ động Tân trong bát tiên quá Đông Hải để cùng tân Cửu tiên 369 quá Hà Giang" )
    Sáng nay Cửu tiên 369 được đánh thức bởi những âm thanh chính hiệu nông thôn ?ocạp, cạp, cạp? gâu gâu, gâu? Ò ó o o o!?
    Nhớ ra rằng đêm qua Cửu tiên 369 đã lạc vào Ba bể và được ngủ say sưa trên bờ hồ Ba Bể .
    Những tia nắng chiếu rọi trên cánh đồng bãi bồi ven bờ hồ, một đàn bò đang say sưa gặm cỏ, điểm xuyết trên cánh đồng là những cánh cò trắng.
    Ôi! Ba bể, chốn thanh bình là đây!
    Một luồng gió mát mang theo mùi cỏ, mùi gia súc từ bờ hồ thổi vào hành lang nơi bọn tiên tôi đang nhâm nhi trà sáng.
    Đã hạ giới thì phải sống như người phàm chứ!
    [​IMG]
    Anh tiên chèo lái, em tiên chèo mũi nhé!
    [​IMG]
    Ai có cần giặt dũ xiêm y, mang ra chị tiên xử lý sạch sẽ trước khi về trời nhe, nếu không Ngọc hoàng Vương mẫu phát hiện ra sẽ bị phạt tội đó!
    [​IMG]
    Ôi, Ba bể chốn xưa, nhiều kỷ niệm!
    [​IMG]
    ?oUm ba la! um ba la! Đưa cửu tiên ta 369 về lại chốn xưa!?
    [​IMG]
    ?oNhớ vài, vài ngàn năm trước mình để bút tích đây mà!?
    [​IMG]
    ?oLão Tôn em 5000 ngàn năm trước khi đến Hoa quả sơn cũng có ghé qua ao tiên này rồi!?
    [​IMG]
    Chà nước mát quá! em xuống tắm đây! Ớ nhưng sao nhiều váng dầu thế này? trước đây trong xanh hơn cơ!
    [​IMG]
    Tiên nữ: Lâu rồi không được tắm nên chị em ta cứ thỏa thích vẩy vùng nhé!
    Tiên nam: là Tiên thì phải tắm tiên chứ! chị sợ mất áo không về trời được à? Thôi lên bờ mà xem tụi này trình diễn múa nước nghệ thuật nhe!
    Thế thì chị lên chụp ảnh đây! Chờ chị chuẩn bị một chút nào.
    [​IMG]
    Một! Lên một cái?.
    [​IMG]
    Hai! Lên hai cái?.
    [​IMG]
    Hơi xa ! Nếu cả hai gần thêm một tý thì đâu kém đôi thiên nga lãng mạn này phải không?!...
    [​IMG]
    Ba! Lên ba cái?
    [​IMG]
    ?oBốn! lên bốn cái?
    [​IMG]
    " Chờ tí, cận cảnh nhỏ quá không thấy gì để chị đổi ống tele Canon EF 100-400mm F4.5-5.6L IS USM chụp cho nét hơn nhe!... Nào lên!
    Ối ! Ối !Cháy máy rồi!
    [​IMG]
    ?oCái nhà chị này hay nhỉ còn những 3 màn nữa?. làm mất cả hứng, anh em ta biến thôi!"
    [​IMG]
    ?oTiên đã đi rồi tiên ở đâu? ngàn năm một cõi ?
    Người đi một nữa hồn tôi chết, một nữa hồn tôi hóa dại khờ?!...?

    ?oThiện tai! Thiện tai!?
    Ấm ức vì không được xem hết màn trình diễn nghệ thuật, Hà tiên cô lại mắt nhìn xa xăm, cười một mình.
    [​IMG]
    Sau đó, Hà tiên cô mang tâm bệnh, ủ dột, lâm bệnh như phim Hàn Quốc ?omất trí nhớ?.
    Cô chẳng nhớ trưa đó Cửu tiên ăn gì ở đâu! Chỉ nhớ mang máng là chia tay một tiên tại Động Thái Nguyên lúc gần 19h00 và cả đoàn còn lại bay về thượng giới lúc gần 21h00.
    Có ai còn nhớ gì thì nhắc cho Hà tiên cô với nhe!
    Kết thúc 6 ngày phiêu bồng, chuyến hạ giới của cửu tiên 369 đã thành công mỹ mãn: ?oĐi 9 về 11" có kẻ được lợi, có kẻ bị ngẩn ngơ!
    Được haxuan07 sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 13/05/2009
  10. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Tưởng up 1 cái thôi mà "lái chó girl" up cả đống lên luôn thế à, chết thật, chết thật , chuẩn bị tiếp câu chuyện mấy bà vợ nhà họ Vương nhé.

Chia sẻ trang này