1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

369: Ruộng bậc thang: Y Tý - Mù Căng Chải (từ tối 16.9 đến 19.9.2010) - Lịch trình trang 79 (Cảm nh

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi jumanji7, 23/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haxuan07

    haxuan07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thư bác 892891:
    Ông bà ta có câu: "có tật giật mình"!
    Và theo thống nhất của 369: hàng đẹp thì phải trưng bày tất tần tật cho mọi người thưởng thức ! " đẹp khoe, xấu che" muh!
    Ngoài ra, trước khi show hàng, đồng bào cũng đã hỏi ý kiến của "già làng" rồi, nhưng không thấy phản hồi thì hiểu rằng: "im lặng là đồng ý"!
    Nếu có gì phật ý thi đồng bào xin nhận lỗi và hứa sẽ show lại hình một cái thôi nhưng nguyên bản, đẹp không chê vào đâu được !
    Bác thấy thế nào?
    @all: Các thành viên 369 cho ý kiến biểu quyết nhe!
  2. mushroom80

    mushroom80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em biểu quyết hihi.
    Em đang hưởng ứng lời kêu gọi của bác 981 là viết về chuyện nhà họ Vương ở Đồng Văn, hay cực hichic, nhưng vẫn còn thiếu một hình của đoàn Tàn Quân Khâu Vai(ai có hình đó cho em để cho đủ bộ?)
  3. mushroom80

    mushroom80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tiếp câu chuyện của vuc sau tham va chuyen cua 891: Về gia đình họ Vương.
    Lưu ý: Chuyện có thực, có hư, hình chỉ mang tính chất minh họa.
    VCD lúc bị chó cắn ở Phó Bàng và đã cùng bà cả nên duyên
    [​IMG]
    Vương Chính D sau khi có với nhau mụn con đẹp như thế này va co tên la Vương Chí S.
    [​IMG]
    Đây là nhà của ta.
    [​IMG]
    Hinh anh Vương Chính D và bà vợ hai, vợ ba cùng con trai là VCS luc lớn lên.
    [​IMG]
    Khi bạn cũ tạm đặt tên là Cực Bắc (người tình của VCD đến tìm và nói chuyện với kẻ cướp người yêu- bà cả thì tức tốc phi ngay lên Đồng Văn gặp Chính D.
    [​IMG]
    Vậy là, trong khi hai bà vợ cả và vợ ba chờ thì ra ông VCD gặp bạn bè rủ rê lên chợ Đồng Văn uống rượu rồi giả say vào ngủ lại nhà thầy đồ Tiệp cùng người tình cũ.
    [​IMG]
    Nhân nói về ngôi nhà của Thầy đồ Tiệp xin kể về câu chuyện của chủ nhân ngôi nhà này(nhà cổ Đồng Văn ?" nay là cà phê phố cổ) ?" chuyện thật a nha:
    [​IMG]
    Thầy đồ Tiệp là người dân tộc Tày, ở Cao Bằng, lên Đồng Văn trọ dạy học ở nhà họ Lương, cảm mến người trí thức tài cao, họ Lương gả con gái cho thầy. Thực chất thầy được tổ chức cách mạng gửi lên đây là để giác ngộ cha con nhà Vương Chính Đức. Khi VCD rất tự hào về thế nhà đắc địa của mình do ông thầy địa lý người tàu chọn cho(Thế Mai Rùa, Rồng Che): - toàn cảnh nhà họ Vương.
    [​IMG]
    Bạch hổ bao Thanh long/ Thiên niên ư tự chủ.
    (Hổ trắng ôm rồng xanh/ Ngàn đời được tự chủ).
    Nghìn năm làm chủ vùng đất này chẳng phải mơ ước của bất cứ ông vua nào sao? Vương thưởng cho thầy địa lí rất hậu. Đến khi đồ Tiệp xuất hiện Vương mới cay đắng hiểu ra sự thất học của mình. Lần ấy đồ Tiệp chắp tay sau lưng ngắm hai câu đối chữ Hán rồi cười khẩy.
    - Đúng là thằng Tàu thâm nho, nó viết cho Vương thế này là ngầm báo cho biết thế đất chẳng tốt gì đâu. Thế đất trông thì đẹp, nhưng không có hậu. Nếu đọc ngược hai câu kia thì sẽ thấy .
    [​IMG]
    Vương quắc mắt hỏi:
    - Thầy dựa vào đâu mà dám nói bừa?
    - Thưa vương! Sách Tàu viết về phong thuỷ có câu. ?oThanh long đáo Bạch hổ/Bách hậu tự chủ bần.? Nếu để rồng xanh quay lại cuốn hổ trắng thì trăm năm sau chủ đất không ngóc đầu lên được đâu. Nó đặt thế đất này cho nhà Vương, trước sau gì cũng làm tôi mọi cho phương Bắc thôi.
    Vương Chí Shìn lại ngọ ngoạy hàng ria, lo lắng.
    - Làm thế nào bây giờ ?
    Đồ Tiệp bảo việc này cũng dễ thôi, nếu Vương nghe theo thiển ý của tôi. Vương không suy nghĩ lâu, gật đầu đồng ý. Đồ Tiệp viết bốn lá bùa, bảo đem yểm bốn xung quanh khu nhà, lại cho dựng hai cột đá cao mười thước, trên đỉnh mỗi cột đá là một đầu sư tử bằng đá trắng nhe nanh trợn mắt quay về phương Bắc. Vương mừng lắm, từ đó hết lòng tin vào thầy đồ Tiệp. Tuy biết đồ Tiệp bận dạy học ở trường nội trú Đồng Văn, Vương cố nèo mời mỗi tuần hai lần ra Sà Phìn dạy thêm chữ cho cả hai cha con. Từ huyện lị Đồng Văn ra Sà Phìn xa 14 cây số, Vương cấp hẳn cho đồ Tiệp con ngựa nâu to lớn để đi lại. Đồ Tiệp là người học rộng biết nhiều, rất cảm phục Vương là người cầu thị nên cũng không quản đường xa, đèo núi đến dạy học.
    Thầy đồ Tiệp hơn Vương Chí Sình 2 tuổi, nên khi Vương Chính Đức muốn giữ người có trí thức để biết cái lý ở đời đã nhận đồ Tiệp là con nuôi và là anh kết nghĩa với Vương Chí Sình.
    Khi thực dân Pháp đến vùng Đồng Văn này đã yêu cầu thầy đồ Tiệp làm thông ngôn nhưng không được nên chúng đã đưa đồ Tiệp sang Vân Nam ?"Trung Quốc rồi sát hại, con trai út của đồ Tiệp chính là nhạc sỹ Bế Kha. - chuyện này coppy từ blog của một bạn về Hà Giang mà ko nhớ của bạn nào)
    Trở lại với câu chuyện kể dang dở, vậy là tối đó Vương Chính D không về nhà làm hai bà vợ ngóng đợi mãi...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lên cả nhà chòi ngóng chồng về:
    [​IMG]
    Vắng trăng thì đã có sao, bà vợ cả và bà vợ ba đã kịp tìm được bạn mới và sáng hôm sau rủ nhau đi Lũng Cú chơi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    VCD gặp lại người tình cũ thì ngủ nhà đồ Tiệp rồi sáng hôm sau cũng lên Lũng Cú đón bình minh. Ông ăn chả, bà ăn nem thế là hòa cả làng cùng đón bình minh Lũng Cú.
    [​IMG]
    Sau khi Vương Chính D chết, Vương Chí S theo cách mạng làm đại biểu quốc hội và đẻ được con đàn, cháu đống,
    Còn một đứa chắt tên là Vương Thị chở (là chắt của ông Vương Chính Đức với bà vợ ba xinh đẹp), học hết lớp 12 rồi ở nhà trồng ngô, được bộ văn hóa thông tin tỉnh Hà Giang cho đi tập huấn và hiện đang làm hướng viên ở Hà Giang. Đứa cháu đấy đây hịc hịc.
    [​IMG]
    hiện nay dòng họ Vương có con cháu khoảng trên 20 người mà dịp hội chợ Khâu Vai vừa qua năm 2009 cũng đi Phượt(không đi bằng ngựa như ông cha mà đi bằng xe máy từ Hà Nội lên Hà Giang(đoàn Garu),
    [​IMG]
    (Hình trên copy từ đoàn Tàn Quân Khâu Vai.)
    Họ đi ngày và cả đêm luôn vì quá thông thạo địa hình, và nói rằng cha ông ta khi xưa đi từ Mèo Vạc qua Đồng Văn phải mất 3 ngày con cháu hơn cha ông đi từ Hà Nội ?" Đồng Văn chỉ mất có 2 ngày thôi.Khủng chưa?
    Được mushroom80 sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 14/05/2009
    Được mushroom80 sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 14/05/2009
    Được mushroom80 sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 14/05/2009
    Được mushroom80 sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 15/05/2009
    Được mushroom80 sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 15/05/2009
  4. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    891 đang nghĩ, sao cái ảnh đẹp nhất mà mặt nó lại mờ mờ thế kia có bực không chứ , đã cố tình show hàng còn sợ gì nữa chứ . Haxuan up hết lên rồi, làm gì còn của để dành nữa chứ?
    Nói thật với những ai nhìn mấy ảnh tiên mà ngứa mắt là, lúc lộn dưới nước không theo ý chủ nhân, mà chỉ theo ý mấy chị em trên bờ.
  5. Hung_mtuci

    Hung_mtuci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô , truyện tranh chị viết càng theo dõi càng thấy thú vị. Mấy bà già này ăn chơi tốt, đầu óc lại đầy áng văn thơ ngưỡng mộ hết mức .
    Tình hình là ai có ảnh đẹp vụ 30/4 và 01/05 show hàng luôn thể
  6. Hung_mtuci

    Hung_mtuci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Theo đúng yêu cầu của Diễn viên chị Hà up lại ảnh gốc lên để mọi người đều được ngắm tiên Thiệt
    Mà sao hôm nhìn trong máy ảnh thấy tối tối, giờ xem trên máy thấy trắng phếu là sao vậy
  7. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Chị Yên viết hay nhể.
    Loàng quàng thế nào mà trong truyện của chị em lại BỊ làm vợ 3 của VCD =)).
    Vụ ọp ẹp thế nào cả nhà, quyết luôn thứ 7 tuần này ạ?..
    Rượu để lâu có khi " thiu " rồi kìa .. chẹp.
  8. haxuan07

    haxuan07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    @892891: Hình sao thì up lên thế, chỉ lấy một ít bóng nước để làm hiệu ứng ẩn hiện cho thêm phần hấp dẫn thêm thôi! Lúc bác xem thấy tối có thể là do bác về nhà chùm mền xem một mình đó thôi!
    Định tặng bác thêm vài tấm ảnh nghệ thuật để đời, như sợ bác bảo chị táy máy, nên thôi. Với lại, chị quảng cáo thế đủ rồi để phần bác tự quảng cáo thêm, nếu không các em ở Công ty chị lại bảo chị "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng".
    @ Mtuci: Sắp tới (23 - 24/05) chị sẽ đi nghỉ mát và tổ chức team building tại Hàm Thuận Nam - Mũi Kê Gà (thuộc tỉnh Bình Thuận - Nam Trung Bộ) hứa hẹn sẽ có nhiều ảnh đẹp. Chị sẽ up để mọi người thèm nhe!
    @mushroom80: Em với bác 892891 nhà ta tâm đầu ý hợp ghê! "Anh xướng, em tùy" . Hắn vừa có ý kiến là em chơi liền kịch bản Nhà Vương!
    @All: Chúc mọi người off vui vẻ nhe! Phải off nhanh lên để còn bàn kế hoạch phượt khác!
    Chúc cả nhà vui vẻ!
  9. mushroom80

    mushroom80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Giá chị em mình đang ở Hà Nội, chị Hà nhỉ? Vụ off này chắc là không say không về đây.
    Hôm rồi hai chị em trong này cũng off ở bánh tráng Tân Hoàng Ty, ăn bánh tráng cuốn thịt heo và uống bia Lâm Đông (!) ngon là ngon mỗi tội là chẳng ai đem theo máy chụp hình nên không hoành tráng phô cho 369 xem được, tiếc quá.
    Chị Hà xem up hết tiên lên nhé, mờ mờ ...ảo ảo xem như bị cháy máy thật ý.
    Em là thiệt thòi nhất đấy chị nhé, em mải tung tăng lúc các tiên đang tắm, có thấy được gì đâu mà chị làm một phát như là em lãnh hết í.
    Em thành ra có tiếng mà chẳng được miếng nào.[:D
  10. mushroom80

    mushroom80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Giá chị em mình đang ở Hà Nội, chị Hà nhỉ? Vụ off này chắc là không say không về đây.
    Hôm rồi hai chị em trong này cũng off ở bánh tráng Tân Hoàng Ty, ăn bánh tráng cuốn thịt heo và uống bia Lâm Đông (!) ngon là ngon mỗi tội là chẳng ai đem theo máy chụp hình nên không hoành tráng phô cho 369 xem được, tiếc quá.
    Chị Hà xem up hết tiên lên nhé, mờ mờ ...ảo ảo xem như bị cháy máy thật ý.
    Em là thiệt thòi nhất đấy chị nhé, em mải tung tăng lúc các tiên đang tắm, có thấy được gì đâu mà chị làm một phát như là em lãnh hết í.
    Em thành ra có tiếng mà chẳng được miếng nào.
    @ vuc sau tham: Em lam vợ 3 của VCD từ tập một của 892891 cơ.

Chia sẻ trang này