1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

369: Ruộng bậc thang: Y Tý - Mù Căng Chải (từ tối 16.9 đến 19.9.2010) - Lịch trình trang 79 (Cảm nh

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi jumanji7, 23/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Off đê off đê . 16h chủ nhật ngày kia, 17/5 cả nhà tập trung ở Nhà hát Lớn nha . Anh Hùng nhớ mang rượu ngô xuống nhá . Em cũng sẽ mang 1 chai .
    Vương Chính Đức bế thằng cu con nhìn kháu nhỉ, giống bố ra phết .
    Vụ tắm tiên sao chị Hà lại bôi bôi lên mặt cái gì thế kia ? Nhìn cứ như mấy cái ảnh bị đưa lên báo ý. Mà toàn ảnh nghệ thuật cả chứ .
  2. Hung_mtuci

    Hung_mtuci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Vụ này yêu cầu phải có xác nhận rõ ràng, hôm đấy có mình chị xuống nước cùng các tiên mà em để ý chị toàn Ngụp, Lặn khi bơi đến gần các Tiên thôi.
    Với các chứng cứ như trên thì người thiệt thòi phần nhiều là chị em trên bờ (nóng hết cả ruột gan )
    Chủ nhật tới fix lịch đi off cùng mọi người, đang máu đi Thác Bản Giốc (nhà mình bác nào có nhu cầu ời tiếng cuối tháng đi luôn mừng các cháu ở bản nhân dịp 1/6)
  3. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Rượu để lâu càng ngon, đã được 2 bữa chưa say nhưng biêng phải biết, từ đêm qua bây giờ đầu vẫn còn ong ong. Hôm tới off anh góp 2 lít
    Chuyện nhà họ Vương thì vợ cả 7x, vợ 2 8x, vợ ba tập tới sắp tới mới xuất hiện.
  4. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Tiếp chuyện nhà họ VCĐ
    Sau những trận say sưa tối ngày ở chợ Đồng Văn, ông Vương đã nghe lời bà vợ 8x chuyển đến Ba Bể ở, bà này đi liền với những tuyên bố mà người ta đã biết từ lâu: ?oYêu mến *****, Thích hoa ĐỒNG TIỀN, Dễ rung cảm trước nhưng anh chàng đẹp zai, lãng mạn, và nhiều $$...he he...Dễ đốn đổ trước những lời tỏ tình hoành tráng.. !!!hơ hơ.. ?o, mới đến thì cá tôm nhiều, cuộc sống cũng nhàn nhã.
    Bà cả ra tiễn tận bến thuyền, không quên chúc: ?oÔng đi tôm cá đầy khoang nhé?.
    [​IMG]
    Ông (đi cũng bạn chài nói hắt lại): "ok, ở nhà giặt mấy cái đồ kia đi, không đánh cãi nhau"
    [​IMG]
    Nhưng cá tôm không kịp sinh sôi với đàn con cháu đông đúc nhà họ Vương, bắt mãi thì cũng hết, bà hai 8x với bản chất ham chơi, sướng quen rồi, khổ không chịu được, suốt ngày chỉ ăn với xem: HBO ; starmovie ; mtv ; disney channel ; cinemax nên hay cằn nhắn với ông chồng già khọm, hôm nay thuyền về thấy tôm cả chẳng có con nào, bà chống nạnh tuyên bố: ? Không có cá tôm gì thì khỏi cần lên bờ?
    [​IMG]
    Ông biết là không có gì thì chiều nay dù lên bờ được thì cũng không hòng sơ múi gì về đêm, nên ông quyết tâm lắm, chuyển sang mò ốc vậy
    [​IMG]
    Cuộc sống sông nước không phải sở trường, với cường độ làm việc căng thẳng cả ngày lẫn đêm phục vụ 3 bà vợ và một đàn con cháu nên chỉ một đợt gió bão số 1 với dòng tin : ?oTheo Trung tâm Dự báo KTTV TƯ, sáng ngày 7/5, bão số 1 đã di chuyển ra khá xa đất liền, cách đảo Luzong (Philippines) khoảng 280km về phía Tây Tây Nam. 2-3 ngày tới, nó yếu dần đi và chuyển hướng chạy lên phía Bắc, có thể ảnh hưởng tới Trung Quốc.? người nhà không thấy ông về nữa.
    Ba bà ở nhà chờ mài không thấy về thì bắt đầu lo lắng chuyện chẳng lành, bà cả 7x nổi tiếng ?othong manh, lanh lợn? nhờ buôn bán chó, nhất quyết tát nước Hồ Ba Bể tìm chồng, tiền đốt còn thấy khói, người mất chẳng nhẽ không tìm thấy cái quần đùi. Nghĩ là làm:
    [​IMG]
    Sau 1 tuần tìm kiếm không thấy dấu tích gì, chẳng thấy quần đùi ở dưới nước bà nghĩ: ?obọn tôm cá ác thật, ăn giày ăn cả quần đùi, chẳng để lại cho bà cài gì? (bà lại không hề biết rằng, ông mò ốc có mặc cái gì đâu mà tìm dưới nước, tìm trên bờ chỗ gần Ao tiên may ra thấy).
    Từ đấy buồn chán cái sự đời bà cả 7x quyết định đi tu tại gần Ao tiên
    [​IMG]
    Nhưng tu chỉ là vỏ bọc bên ngoài, mục đích chính mà ít người biết là: ngày ngày được ngắm các tiên ông tắm gần đó, bị các tiên phát hiện thì luôn mồm bảo: không nhìn thấy gì, nhưng các tiên thì chỉ cần nhìn cái mắt lồi ra với bộ mặt như này là đã biết, bà đã mãn nhãn cho ngày hôm nay. (Bà phất lên có tiền đi lái chó nhờ bán những bức ảnh hot của tiên trên các sàn đấu giá)
    [​IMG]
    Cũng phải kể lại 1 tí là: Bà ba 9x ông VCĐ phải yêu quý nhất, không yêu cũng không được bởi bà có võ, ông tâm sự: "Vui nó cũng đánh, buồn nó cũng đánh, phấn khởi nó cũng đánh kể cả xúc động nó cũng đánh . Có đêm 2 vợ chồng vừa mới...(abc) nó cũng đánh em. Nó bảo là đánh để cảm ơn. Thế có hôm em đang ngồi xem ti vi nó đi đâu về nó tắt ti vi nó xông phi iem phát vào mặt. Nó bảo là "Vừa trúng con lô" May mà nó trúng lô chứ nó mà trúng ô tô nó phải dùng vồ nó đập. "
    Bà được nhắc tới nhiều với những câu ?onói yêu? với chồng kiểu như sau đã thành thuộc lòng với mọi người trong nhà:
    Bà ba 9x: " Chồng người đi Pháp Hồng Kông chồng em như con chó chạy dông suốt ngày".
    hay: ?oChồng người thịt nạc da dày, chồng em chẳng khác nào cái cầy mất răng"
    Ông cũng đối lại rất vần:
    "Vợ người khuya sớm tảo tẩn, vợ em vừa dốt vừa đần lại vừa ngu"
    Khi ông mất tích thì bà ba 9x đi Pháp nên ít thông tin, chỉ còn cái ảnh duy nhất còn lại của bà
    [​IMG]
    Bà hai 8x thì không đi được sang Pháp cũng chẳng chịu đi tu như bà cả, hiện đang " Bơ vơ giữa đường ", tận dụng nốt phần nhan sắc, gái 1 con trông mòn con mắt, vừa cõng con bà nghĩ: ? Đến bao giờ thấy được cầu vồng? bà sẽ cố đong cho bằng được 1 anh chàng lãng tử nào đó. Kìa 2 mục tiêu đã thấy xuất hiện: chàng đi oto hay chăn đàn trâu kia đẹp trai hơn nhỉ?
    [​IMG]
    Sau 20 năm, khi gặp lại bà cả 7x và bà ba 9x, tiên cũng đưa 2 bà di dạo 1 dòng Hồ Ba Bể.
    [​IMG]
    Câu chuyện đến đây kết thúc.
    Được 892891 sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 15/05/2009
  5. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    =)). bác 891 ơi, Bà 2, bà 3, 8x, 9x loạn cào cào, theo dõi ko kịp
    các bác trình sáng tác càng ngày càng nghề , khiếp thật.
  6. haxuan07

    haxuan07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Trích đoạn cải biên kịch bản @892891:
    "Thiện tai! Thiện tai"
    Buồn thương ông Vương bạc mệnh, bà cả 7x quyết định đi tu tại gần Ao tiên, để tiện bề nhang khói.
    [​IMG]
    "Tâm thanh, thủy tịnh"
    Mà nào có được yên thân!
    Bà 7x tuy không xinh, nhưng ai cũng phải ngước nhìn!!
    Vì "gừng càng già, càng cay" mà !
    Sau nhiều lần bị "quấy rối", ngẫm mình căn tu chưa tới. Bà cả giao lại toàn bộ tài sản nhà cửa, ruộng vườn cò bay thẳng cánh cho bà Hai 8x, dứt áo ra đi!
    [​IMG]
    Bà Cả 7x vào Sài gòn, được bạn bè rủ rê, bà có bao nhiêu tiền mang theo vét chơi chứng khoán cả!
    May nhờ trời thương, bà mua mã nào, xanh mã đó!
    Đến giờ bà lãi cũng vài trăm %. Bà cầu nguyện một ngày đẹp trời, gia đình Vương sẽ cùng hát bài " Ru lại câu hò trên Apachai" cho vơi niềm thương nhớ!?!...
    Chúc cả nhà cuối tuần off vui vẻ nhe!
    Được haxuan07 sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 15/05/2009
  7. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Chiều mai off rồi có ai bận ko nhỉ?
    Hưng ghi cho anh 1 đĩa ảnh của em chỉ có ảnh người từ đầu đến cuối, Bắc ghi cho anh đĩa ảnh của em từ sau chợ Đồng Văn đến hết nhé, sẽ có hậu tạ bằng . ok?
  8. mushroom80

    mushroom80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Vụ ọp ẹp này đã nhỉ! Các bác, các chú vừa vừa thôi không say quá không về được rồi lại sáng tạo thêm một thế hệ chút chít nhà VCD nữa thì chết đấy.
    Nhà này đợt 30/4 các bạn trong công ty cũng rủ đi Huế, Hội An mà cá đuối ko đi được.
    @ mtuci Em mà đi bản Giốc ngay bữa đi Hà Giang thì chị đã đi cùng em rồi.
    @ 891 Nghe giang hồ đồn đại anh định đi Apachai vào tháng giêng 2010 phải ko? Ko sure là có đi được ko, nhưng có gì pm cho em trước với để xin sếp sớm. Phải làm một chuyến đi cực Tây trước khi lấy chồng mới được hèhe.
    @ các tiên: Hình như hình các tiên không được đẹp lắm nên không có ai ngắm hay sao ấy. Hay nhân vụ op ẹp này, các tiên làm mẫu lại để vuc sau tham mang theo máy chụp hình chụp cận cảnh, nghệ thuật tại hồ con rùa đi.
  9. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Ối giời, em vừa về, giờ vẫn phê lòi . Thiếu mỗi lão Tân, còn lại đông đủ hết. Rịu thì uống hết có 1 lít rưỡi. Vịt nướng, luộc, om sấu, no lòi tù và .
    Hẹn gặp lại cả nhà vào những chuyến sau . Cuối tháng 6 em định đi Hoàng Su Phì - Mù Căng Chải ngắm ruộng bậc thang mùa lúa chín, nhà mình ai đi không ?
  10. sysing

    sysing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng 9 đầu tháng 10 Đê chứ tầm một tháng nữa lấy đâu ra lúa hả Ku oi

Chia sẻ trang này