1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

369: Ruộng bậc thang: Y Tý - Mù Căng Chải (từ tối 16.9 đến 19.9.2010) - Lịch trình trang 79 (Cảm nh

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi jumanji7, 23/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Đi biển thì anh chưa tìm ra động lực, còn Mộc Châu thì cảm hứng dần tăng cao , định đi Apachải sau về Mộc Châu ngắm tí hoa hoét nhưng có lẽ là phải đi trước thôi, qua tết có mà ngắm quả mận với quả đào mất, đang tính xem đi thời điểm nào đẹp nhất, với đi cung thế nào để qua Thung Nai (đã đi 2 lần) uống rượu với các món cá nữa .
    Đi Tĩnh Gia thì có thể kết hợp đi Cúc Phương (vài người trong nhà 369 đã đi khi ĐH box), đi suối cá Cẩm Thuỷ (có thêm 1 suối nữa mới phát hiện), đi Vườn quốc gia Bến En, lúc về thì qua mấy cái đền chùa ở Ninh Bình chẳng hạn. Cũng được đấy chứ.
    Được 892891 sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 18/11/2009
  2. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Xem ảnh nhà này cứ gọi là đỏ con mắt bên trái, thâm tím con mắt bên phải. Nhà này toàn tiên "sịn" ợ
  3. besamiu85

    besamiu85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    oài, đi đau cũng thấy chị yoyo ná..chị cũng định đi apachải à
    e cũng đang hóng cung này, có khi lại gặp nhau cũng nên chị nhỉ
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Hình như bạn này đang cầm cục gạch đập vào đầu con rắn đúng không ạ ?
    Các bạn chả có chịu bảo vệ động vật và thiên nhiên hoang dã gì cả.
  5. quan280285

    quan280285 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    2
    ts, con rắn xanh này mà nó cắn cho thì 15'' sau chết cụ nó rồi còn bảo vệ cái j nữa. hợ hợ
  6. Blackcurrant

    Blackcurrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Trước khi làm anh hùng bắt rắn, anh ấy đã nuốt chửng cả lít rượu mật + tiết rắn đấy...
    Nhà mình chọn 1 trong 2 options vụ tết dương đi, em đăng ký 1 xế với.
  7. jumanji712

    jumanji712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    0
    Xin thưa với bác, chỗ đó là thác du lịch, người dân đi lại rất nhiều. 1 con rắn lục ở đó có thể cắn người, gây nguy hiểm tính mạng, nên bắt buộc lúc đó phải đập chết nó. Sau đó em cầm mồm nó bóp ra thì không thấy nanh độc, hoá ra đã giết nhầm rắn lành . Nhưng tính mạng con người vẫn là ưu tiên hàng đầu.
    @Hùng: Đi biển mà anh không có động lực à? Có cái động lực to đùng nặng gần 6 chục cân kia kìa .
  8. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Mình nhận lỗi trong trường hợp này đã không chịu bảo vệ động vật và thiên nhiên hoang dã.
    Nhưng cũng xin dài dòng chút, nhìn ảnh phía trước sẽ thấy rõ vị trí của con rắn này ngay lối đi
    [​IMG]
    chỉ cần nghĩ đến ai đấy trong đoàn vô tình đi qua mà bị nó đớp cho rồi cứu cũng chẳng kịp thì mình cũng chẳng bảo vệ con động vật hoang dã này đâu. Mình có thể xua nó đi nhưng cũng chẳng dám chắc những hôm sau nó có ở vị trí như thế và gây nguy hiểm cho người khác nữa ko.
  9. tiendungpe

    tiendungpe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em máu đi lắm rồi đấy a Hùng ah
    anh len lich trình đi : kết hợp đi Thung Lai, Mộc Châu-Bến En-Cúc Phuong luôn
    đi vào tết dương lịch là đẹp nhất (đúng mùa hoa mận, có thể có hoa ban đấy)
  10. ha4590

    ha4590 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cho e hỏi, e là lính mới, muốn tham gia thì thủ tục nhập nha, ủa lộn, nhập gia thế nào ợ :">

Chia sẻ trang này