1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

369: Ruộng bậc thang: Y Tý - Mù Căng Chải (từ tối 16.9 đến 19.9.2010) - Lịch trình trang 79 (Cảm nh

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi jumanji7, 23/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. netmaster

    netmaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Đặt gạch cái, trước đi Hà Giang rồi, bi h nghe đến lại máu nhất là có tin phát hiện hang đá đẹp ở Hà Giang. Đang thu xếp xem có bay về kịp để đi chuyến này không. Cứ đặt gạch cái đã
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ko ngờ lão Ju bày cũng máu phượt ghê...ko học hành j à mà đi tận 1 tuần zời thế...chán tôi hok đi đc như thế này ùi...di xong chụp nhìu ảnh thiên nhiên về up show hàng nhé...tui chỉ đi lanh quanh 1 ngày với bạn bè đc thui:D...đi coi trọng an toàn là trên hết nhé!!!
  3. pi

    pi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Ngó vào đây hóng hớt , có j` mà đi được em sẽ cố bon chen cho 2 ng` nhớ
  4. tiendungpe

    tiendungpe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    sao mấy hôm ko thấy anh em bàn bạn j ấy nhi?
    chà chà, đi 6 ngày liền chắc nhiều hấp dẫn lắm đây
  5. sysing

    sysing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    quá hay là đằng khác chỉ sợ khôgn có tiền did thôi
    Khâu Vai là tên của một xã thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Nếu đi từ Hà Nội thì mất ít nhất là hai ngày, ngày đầu từ Hà Nội đi Hà Giang (318km), đi thêm 24km nữa - trong đó có 8km đi bộ - là đến. Đến Khâu Vai là đến nơi chỏm cực bắc của Tổ quốc, đây thực sự là con đường của những vực thẳm: đầu tiên là qua đèo Bắc Sum để lên đến độ cao 700m, con đường cứ chạy ngoằn ngoèo trên cùng một vách núi thật ngoạn mục; kế tiếp là đèo Cổng Trời ở độ cao 1.100m quanh năm mây phủ, đoạn này đường hẹp và trơn trượt vì taluy bằng đất dể sụp lở; nguy hiểm nhất là đèo Má Pí Lèng ở độ cao 1.450m, đoạn đường đèo dốc cheo leo nhất ở VN, đường ô tô như một sợi chỉ được ai đó ném vô tình vướng trên vách đá, trên là núi cao với vách núi dựng đứng, dưới là vực sâu đến 700m của thung lũng sông Nho Quế, cảnh quang trơ trụi, chỉ có những sóng đá liên tiếp phủ vào nhau. Đến Mèo Vạc trời xế chiều, ô tô tiếp tục lăn bánh 18km đường đá đến Lũng Pù. Chúng tôi tiếp tục "hành quân đêm" theo đường mòn dài 8km, vẩn đá và đá - loại đá vôi nhọn sắc mà chúng ta gọi đó là đá tai mèo - để cố gắng đến Khâu Vai trước 22 giờ đêm.
    Giống như các xã vùng cao khác, Khâu Vai có chợ phiên (hợp vào ngày 1,5,10,15... âm lịch hằng tháng), các bản làng Tày, Nùng, Dao, H''Mông... chung quanh tập trung về Khâu Vai để trao đổi hàng hóa. Ngoài các phiên chợ thông thường, có một phiên chợ đặc biệt diển ra vào ngày 27 tháng 3 âm lịch vào hàng năm (năm nay nhằm ngày 14-5-1996), đo là chợ tình Khâu Vai của người H''Mông trắng.
    Người H''Mông cư trú rải rác trên các sườn núi cao của Tây Bắc và Việt Bắc, họ không quần tụ thành những xóm làng đông đúc như cộng đồng Thái, Tày, Nùng... Dù sống ở nơi đâu, người H''Mông luôn xem Mèo Vạc là quê hương. Mèo Vạc là vùng đất thiên mà mọi người H''Mông đều muốn trở về. Phải chăng họ đã tìm được ngày 27 tháng 3 âm lịch như ngày qui tụ và gặp gở. Vào thời điểm này, mưa đã đổ xuống, ngô đã xanh màu trên từng nhúm đất nhỏ trong các hốc đá vôi, các khe cạn đã có nước, qua rồi mùa khô cơ cực nặng nang từng gùi nước trên lưng cả ngày đường ( vào mùa khô Mèo Vạc rất hiếm nước). Các cô gái H''Mông trắ
    ng đã có đủ thời gian hoàn toàn thành nốt bộ váy mới dệt bằng lanh cùng với bộ tạp dề đầy màu sắc của mình, còn các chàng trai H''Mông cũng hoàn thành được chiếc khèn hay cố gắng tậu được chiếc đài Trung Quốc mang bên mình. Mọi người nô nức chuẩn bị cho chợ tình.
    Theo tiếng H''Mông, phiên chợ đặc biệt vào 27 tháng ba âm lịch gọi là Khử Phong Lờ, có nghĩa là chợ Phong Lưu. Người dân ở đây cho biết: "Phong lưu có nghĩa là các phong tục được lưu truyền".
    Không ít người trẻ đến với chợ tình Khâu Vai để tìm hiểu nhau, nhưng nét riêng của chợ tình Khâu Vai là nơi gặp nhau của những người yêu củ. Mặc dù cuộc sống vợ chồng trong xã hội H''Mông nổi tiếng chung thủy và hạnh phúc, song ngày của chợ tình là ngày mổi người được trở lại với kỷ niệm xưa, được gặp lại người yêu củ một cách công khai, dĩ nhiên là không ai được ghen.
    Tiếng người cười nói ồn ào, tiếng ngựa hí và tiếng heo kêụ.. đánh thức chúng tôi dậy lúc 5 giờ sáng. Trời còn tranh tối tranh sáng nhưng sinh hoạt đã nhộn nhịp lắm rồi: người Tày mang những chiếc gùi gỗ hay tre chứa đầy nếp nóng, nếp than gói bằng những lá cây rừng dẻo và thơm, có cả mèn mén là bột ngô đồ - món ăn thường ngày của người H''Mông; các chú ngựa thồ nặng nề lên dốc vì phải mang cả con lợn to bị cắt đôi trên lưng... các cô gái H''Mông trong bộ quần áo mới, tay cầm dù, họ chỉ mua ít xôi và bánh, đu"ng túm tụm vừa ăn vừa cười. Các chàng trai H''Mông hảnh diện với chiếc cassette đeo bên mình, vừa đi vừa mở nhạc ê a, nhạc theo âm điệu H''Mông do chính anh ta hát hay thu lại từ các bạn bè trong bản. Một số người H''Mông đứng tuổi đứng xa về phía bề rừng, tay cầm khèn, tay dắt ngựa đứng trầm ngâm, phải chăng họ đang chờ ai. Đến 12 giờ, chợ bắt đầu tan, khu chợ biến thành một bàn nhậu khổng lồ. Người H''Mông uống rượu nấu bằng ngô với một loại men lá, độ cồn khá cao và có hương thơm đặc biệt. Thoát khỏi cái ồn ào phát ra từ trung tâm xã, theo các đường mòn xuôi về phía thung lũng, các người yêu nhau đang chia tay. Họ ngồi từng cặp trên những mỏm đá chơ vơ, hay dưới những thung lũng sâu, có cặp đứng khuất sau các khối đá tai mèo bên vệ đường. Họ lưu luyến nhau là phải vì các bản H''Mông cách nhau rất xa, đôi khi đi cả mấy ngày đường, chờ suốt 12 tháng để được gặp một ngày, rồi tạm biệt. Khác với người Dao đỏ ở Sapa, người H''Mông trắng không tặng gì cho nhau, có chăng là lời hẹn hò cho chợ tình Khâu Vai năm sau. Trời về chiều, bóng núi đổ thành một mảng đen khổng lồ xuống thung lũng, những chiếc ô đen, những chú ngựa thồ khuất dần dưới núi, tiếng khèn của ai đó vẩn còn văng vẳng với núi rừng như luyến tiếc một ngày hội đã qua.
    theo http://bibi.vn/forum/index.php?topic=3883.0
  6. sysing

    sysing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0

    Về miền đá xem chợ tình Khâu Vai
    18:30:00 23/04/2008
    Ngày 27/3 âm lịch hằng năm, tại xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang diễn ra một phiên chợ đầy lưu luyến, lãng mạn của tình yêu. Lại sắp đến phiên chợ với biết bao đôi trai gái đang chờ đợi ấy?
    "Khâu Vai ơi chợ tình biên giới
    Cho anh uống một chén tình thôi nhé
    Để nhớ về "người thương" thủa còn xuân
    Khâu Vai ơi! cho anh nợ một chút tình
    Em đừng đem bán nỗi lòng kẻ tình si"!
    [​IMG]
    Đó là một khúc thơ của ai đó từng nghe trên cao nguyên đá. Một khúc thơ thôi cũng làm cho mỗi ai đến Khâu Vai và để mong cảm nhận phiên chợ tình độc đáo nhất Việt Nam!
    Bạn hãy chuẩn bị máy ảnh, ba lô, áo ấm và cùng "người thương", bạn bè hành trình ngược miền thông reo và núi đá khoảng chừng 467km tính từ Hà Nội và cũng đừng tiếc hầu bao cho chuyến đi thú vị. Riêng có lẽ chỉ cần 2 triệu đồng trong túi là có thể cảm nhận được hết vẻ huyền bí của cao nguyên với nhiều điểm du lịch hấp dẫn đến nao lòng lữ khách...
    Phiên chợ Khâu Vai họp trong một thung lũng xinh đẹp thuộc bản người Nùng vào ngày 27 tháng 3 âm lịch. "Trước những năm 90 của thế kỷ XX, chợ có tên là chợ Phong Lưu và là nơi hẹn hò của những người lỡ duyên phận nên gọi là chợ nhưng chẳng có buôn bán gì. Ai đi chợ đều phải mang theo cơm đùm cơm nắm và rượu để ăn uống với nhau.
    Đường sá ngày ấy cách trở, xa xôi nên mọi người đều phải đi bộ vài ngày đường nhưng đến ngày chợ tình thì người dân tộc ở các nơi đổ về đây đông lắm. Hàng trăm người thuộc các dân tộc Mông, Dao, Tày, Nùng, Giáy? ở Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, xa hơn là Lào Cai, Yên Bái cũng tìm về".
    [​IMG]
    Phút tư lự ngóng chàng đến...
    Anh Trịnh Hồng Quân, giáo viên trường Xín Cái Mèo Vạc đã 6 năm gắn bó với miền đá, năm nào anh cũng đi chơi chợ tình Khâu Vai, anh bảo: "Có lẽ phiên chợ này hấp dẫn du khách bởi nét hoang sơ huyền bí của phiên chợ và phiên chợ lại diễn ra nơi cao nguyên bạt ngàn đá, những mối tình dang dở, những hò hẹn trong phiên chợ là một nét văn hoá đặc sắc nhất mà tôi được biết, từ già đến trẻ ai cũng có bạn. Họ đến tìm nhau vào ngày chợ tình là để uống rượu và tâm sự. Những đôi yêu nhau chọn cho mình một nơi kín đáo trong những hốc đá để bày tỏ nỗi nhớ nhung. Đám thanh niên thì thổi khèn lá, hát những bài ca tình yêu?".
    Buổi sáng, chợ tình Khâu Vai bắt đầu sống động như nó vốn có. Cả một khối màu sắc và âm thanh khổng lồ quyện vào nhau di chuyển trong một không gian chật hẹp. Con trai, con gái, tiếng hát, tiếng khèn va vào nhau ầm ào, tình tứ.
    Những ánh mắt long lanh liếc xéo, những nụ cười e ấp, ngại ngùng, những cú hích và cả chen lấn xô gạt đầy dụng ý. Đó là cách mà nam nữ thanh niên bày tỏ trong phiên chợ tình, chỉ có ngày này họ mới làm như thế. Sau phiên chợ, những ai có tình ý với nhau sẽ rủ nhau đi ra chỗ vắng tâm sự.
    [​IMG]
    Váy, áo trao nhau trong phiên chợ.
    Chiều xuống, chợ tan rất nhanh. Ai nấy đều ngà ngà say. Trai gái kéo áo nhau, tóm chặt tay nhau mời rượu. Tiếng khèn lại vang lên đong đưa, mấy chàng trai Mông khuôn mặt hiền từ và nụ cười tươi rói tay cầm chai rượu và chiếc bát mời mọc du khách uống rượu, thân thiện như chính ******** mình vậy.
    Gió bắt đầu thổi lay động những lá ngô xanh nõn trên các triền đá, cuốn theo cả những khối mây trắng muốt tinh khôi Khâu Vai đang mời gọi, tiếng sáo mèo em đang mời gọi anh trên góc núi ******** ơi.
    Say trong men say của tình yêu và cảm nhận nét hoang sơ nhưng rất kiều diễm của cao nguyên đá. Kết thúc một chuyến du lịch kỳ thú bạn có thể mua những sản vật của cao nguyên.
    Ví như là Khèn Mông giá 120.000đ. Về nhà bạn có thể treo ở phòng khách rất đẹp, nếu thi hứng bạn có thể thổi khèn giữa phương Nam xa xôi nơi đờn ca tài tử miệt vườn sông nước, khèn Mông hoà nhịp với tiếng nhị cầm thật ấn tượng.
    Các sản phẩm thổ cẩm thương hiệu "Lùng Tám" hẳn hoi, giá cũng chỉ khoảng 20.000đ cho một chiếc túi đựng điện thoại di động xinh xắn. Với 130.000đ bạn sẽ có chiếc áo thổ cẩm miền.
    Đi cao nguyên đá bạn có thể ngủ đêm tại nhà dân hoặc về phố huyện. Nghỉ đêm tại phố huyện giá dịch vụ cũng không đắt lắm, 150.000đ/phòng cũng đủ tiện nghi. Đêm Đồng Văn đi ngắm phố cổ xem trình diễn văn nghệ và các vũ điệu của người Lô Lô ấn tượng lắm. Đó là những gì đang chờ đợi những ai đến với Mèo Vạc, đến với chợ tình Khâu Vai

    theo CAND onlinehttp://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/4/89752.cand

    Được sysing sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 01/04/2009
  7. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Anh Hùng ới, vụ hỏi đồn biên phòng thế nào rồi ?
  8. candyvn123

    candyvn123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2009
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ôm thay mặt xế Ju thông báo lại các bạn đặt gạch hoặc là dập dòm muốn đi khi đăng ký thì để lại thông tin cụ thể một chút. Ví dụ như: YM, Số điện thoại liên hệ, và thông tin xế - ôm rõ ràng. Nếu không đến lúc em Ju lại không biết mấy bạn đăng ký đi làm chân ôm hay chân xế. Mà nếu có YM thì để em ý lúc cần offline message còn dễ dàng và thuận tiện
  9. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Anh hỏi đồn biên phòng Ma lé thì được được biết: Cần mang đầy đủ chứng minh thư nhân dân (giấy tờ tùy thân), có giấy giới thiệu của cơ quan, đoàn thể cử đi thì tốt hơn. Trên đấy có nhà khách rất to và có thể nấu ăn phục vụ nếu đặt trước.
    Tiếc là xin số điện thoại của trạm (đồn) đóng tại cột cờ thì họ bảo số cũ không dùng nữa, số mới đang lắp của viettel ko biết, để mai anh lại gọi hỏi tiếp, hy vọng người khác biết.
    Trường hợp xấu nhất thì ở Đồng Văn rồi sáng sớm phi lên Lũng Cú vẫn kịp đón bình minh như thường mà, trên đấy nhiều sương nên có ánh mặt trời muộn lắm.
  10. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Tớ tình nguyện làm chân cổ vũ ạ
    Đi 6 ngày thế bảo tớ viết lun đơn xin nghỉ việc mất

Chia sẻ trang này