1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

369: Ruộng bậc thang: Y Tý - Mù Căng Chải (từ tối 16.9 đến 19.9.2010) - Lịch trình trang 79 (Cảm nh

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi jumanji7, 23/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mousentl

    mousentl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Nhộn nhịp quá. Lâu rồi mới thấy 1 nhóm chuẩn bị kỹ thế này.
    Chúc thành công
    P/S: Chạy đảm bảo lịch trình, các xế đều tay, các ôm xinh tươi lo chăm sóc sức khoẻ cho anh em
    Ko biết dịp các bác đi có dính vào ngày rằm ko. Chứ rằm mà chạy đêm thì tuyệt, trăng sáng còn hơn đèn cao áp í ah (hix, lại chém jó rồi)
  2. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    3 ngày nữa lên đường, quá nhanh, hy vọng không ai phải ở nhà , có đôi điều nhắn gửi đến mọi người (bác nào nghĩ ra thêm cái gì cứ nhắn tiếp )
    * Khi đi nhớ mang đủ giấy tờ tùy thân (Chứng minh thư); giấy tờ xe máy (đăng ký & giấy phép lái xe).
    * Thống nhất là ăn trưa không dùng bia rượu, tối không bia rượu không được nhưng phải đảm bảo sáng hôm sau chạy xe tỉnh táo
    * Ngày 3 đi bộ ~ 16km, ai xác định ko đủ sức thì ở lại luôn đồn biên phòng cho nhanh
    * Ai có ý định đi đoạn lộ trình nào khác mà chưa báo cho đoàn biết thì báo luôn.
    * Thống nhất trước đoàn sẽ không đi cung đường mới vào Apc (Mường Tè)
    * Về xe cộ ít nhất cũng thay dầu, tăng xích, chỉnh phanh, thay săm có miếng vá, tốt nhất là bảo dưỡng toàn bộ.
    @mousentl: cảm ơn, ban đầu cũng định đi vào rằm thật nhưng gần như tất cả đều ko nghỉ được ngày thường nhiều.
  3. mushroom80

    mushroom80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    892891 nói đúng đấy, hành trình xe máy từ Apachai qua Mường Tè quá nguy hiểm, nhất định không nên đi. Phượt cũng phải lượng sức và mục đích của chúng ta là đi chinh phục, ngắm cảnh, ngắm người, đi để trải nghiệm, cảm nhận thiên nhiên tươi đẹp của đất nước Việt Nam chúng mình, nên không nhất thiết phải là những nhà thám hiểm và / hoặc mạo hiểm. Nói như một bạn 8X là chúng ta "sống để đi, đi để lớn"
    @ mtuci & Dungpe: Thật tiếc cho bạn Mtuci và Dũngpe không đi được chuyến này.
    Mushroom80 chúc các bạn một cái tết Canh Dần đầm ấm cùng gia đình và sẵn sàng cho chuyến trẩy hội đầu xuân.
  4. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Chúc năm mới tất cả bà con cô bác đi đến nơi về đúng chỗ
  5. Tolate

    Tolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới mọi người nhé ! Chúc cho chuyến đi của chúng ta thành công tốt đẹp !
  6. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người một năm mới hạnh phúc và ấm áp nhé !
  7. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Bác Hoà vừa nói không biết liệu có chuyện cháy rừng cấm đường ko?, 891 đã test lại, đường vẫn đi bình thường, không có chuyện gì cả, vẫn nhờ bác đi trước, có tin gì mới báo lại để anh em kịp thay đổi kế hoạch (nếu có).
    Hai ôm miền nam đang ở đâu rồi, mấy giờ bay?
  8. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Phân xế ôm đoànđi Apachai
    [​IMG]
  9. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Tuyển 1 xế có xe đi Apachai từ tối mùng 3->9 Canh Dần (đã có vé tầu & vé gửi xe) Liên hệ: Hùng 0912892891
    Được 892891 sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 15/02/2010
  10. mushroom80

    mushroom80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hùng cố gắng xem có xế nào đi ko nhé? Ngày mai tớ vẫn bay ra đấy, đi Apachai vẫn là mơ ước của tớ tuy nhiên nếu bất khả kháng tớ sẽ đi Lào cùng 1 nhóm cũng xuất phát ngày 3.

Chia sẻ trang này