1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

369: Ruộng bậc thang: Y Tý - Mù Căng Chải (từ tối 16.9 đến 19.9.2010) - Lịch trình trang 79 (Cảm nh

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi jumanji7, 23/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Tối nay chắc đông vui lắm đây, em sẽ mang ít rịu đến góp vui với nhà mình :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Thông báo với các bác đi APC tình hình là tiền quỹ còn nhiều, ai không đi off tối này là rất thiệt
    Mấy anh em đã đóng tiền rồi mà ko đi cùng đoàn sẽ được hoàn lại gần đủ trong tối nay luôn
    Ju: anh can, anh can, mang 1 bình thôi, em mang hết chỗ này có mà say cả nhà
  3. chubedeplao

    chubedeplao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    whoa
  4. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Dear all: Hôm trước em vẫn chưa copi được ảnh của ai cả. Bác nào đã tổng hợp đủ ảnh của mọi người thì "hú" lên 1 tiếng để em đi cóp về với . Thánks cả nhà.
    P.s: Nhà mình ko up ai ảnh report về chuyến đi nhỉ.. ?.. lặng lẽ...lặng lẽ...
  5. haxuan07

    haxuan07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hi... Hi... Chắc là hôm off đánh chén dữ lắm sao ấy !
    Thấy em Hưng - Ju quảng cáo các hủ rượu hoành tráng thế thì các anh chị chịu sao nổi.
    Thảo nào, Em Phương và mọi người quên cả việc tổng hợp hình rồi!
    Chẳng biết là ngài "Trưởng đoàn" hôm đó có tỉnh táo để thu gom ảnh của đồng đội không nữa!
    Chẹp.. chẹp! Người ở Phương Nam đành làm con cò "dài...dài" cổ chờ hình thôi!
  6. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    E đã tập hợp gần đủ, thiếu mỗi ảnh máy Dương, nếu chưa ai chuyển ảnh cho chị Hà thì chị để lại thông tin địa chỉ nhé, e tập hợp xong,nhờ người ghi đĩa rồi gửi cho chị.
  7. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Ừ thế Nam với Phương gửi ảnh cho chị Hà theo địa chỉ ở HN nhé, anh có nhưng ko đầy đủ bằng Nam, gửi luôn đi để chị ấy có ảnh viết bài ngày cuối.
    Sau khi phân người viết bài theo ngày thì tình hình thế này
    Ngày 0 & 1: 891 viết (sắp xong)
    Ngày 2: Phương viết
    Ngày 3: Yo viết
    Ngày 4: chưa ai nhận viết dù đã gửi đi 1 cơ số tin nhắn
    Ngày 5: Nhàn viết
    Ngày 6: Chị Hà viết (chỉ có chị ấy mới biết mận MC ăn tại cây nó ngọt thế nào )
  8. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Vẫn cứ liều mình như chẳng có
    Ngày 0 và 1:
    Chuyến đi Apachai được hình thành trong trứng nước với 1 xế và 2 ôm miền Nam từ tháng 4.2009 khi đi chợ tình Khâu Vai, tính đến lúc đi Apc cũng ~ 9 tháng 10 ngày, thế mà ko bị bắt đền gì
    Chuyện xế ôm thật đau đầu, 891 phải lo xế cho 4 ôm, tưởng ngon lành rồi cứ lần lượt được tin, 1 xế out, 1 xế nữa out => đỡ được, 1 xế nữa out trước hôm đi một ngày => đếch đỡ được, ôm đấy chuyển sang đi Lào.
    Ga HN chiều tối ấy
    [​IMG]
    Nào mình cùng "đợi tàu hỏa"
    [​IMG]
    Tạm biệt HN với 1 chút rắc rối về chuyện chỗ ngồi, sau cũng ổn thỏa; đổi chỗ, đổi chỗ những vẫn không ngủ được; tối hôm trước đã khó ngủ, tối hôm trên tàu, ai đi qua 891 "đều biết", cả đoàn chắc cũng ngủ chập chờn; 891 liên tục điện thoại, nhắn tin cho 1 xe đi trước, cứ tỉnh là nháy điện thoại rồi nhắn tin, tất cả đều vô vọng, định đợi 7h sáng để gọi điện thoại cho người thân hỏi han xem có gọi về nhà ko nhưng may rồi cũng có liên lạc.
    Xăng đầy bình & đi ăn sáng & buộc đồ, lúc xuất phát được để đi Sapa mình đã bắt đầu hình dung được tốc độ của 1 đoàn đông là thế nào.
    10h30 tập chung đủ 8 xe ở Sapa với cái lạnh tê hết 1 số thứ, chuyện Lũng Pô Y Tý làm mình cũng thèm, thời tiết ko chiều lòng người nên cũng đỡ tiếc, ko phải đi theo đoàn có khi mình đã đi, thôi để dịp khác.
    Trong lúc đợi đủ xe vài chị em đã dạo được 1 vòng chợ, mua được vài thứ nhưng sau đó lại rơi dọc đường (haxuan)
    [​IMG]
    Vớt vát tí hoa xuân
    [​IMG]
    Thống nhất ko ăn trưa vì ăn sáng muộn, qua đèo Ô Quy Hồ mình chẳng biết là đã qua
    Sương mù bao phủ đèo Ô (Ô Quy Hồ) sớm chiều, nhìn xế Tú thì biết
    [​IMG]
    Phong Thổ lúc 17h16 đã bắt đầu nghĩ đến cơm và xăng xe
    [​IMG]
    Nhưng đến đây thì có chuyện 4 xe ko đi theo lịch trình, ko báo lại gì. 891 đã rất bực, cái này ace tách đoàn tự rút kinh nghiệm.
  9. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Đường quốc lộ đi thật nhàn, chiều nắng nên hàng họ cứ đều đều
    Ôm xe mình
    [​IMG]
    Phi công trẻ khỏe, súng ống to
    [​IMG]
    Để bác Tú bình luận
    [​IMG]
    Đường đã qua
    [​IMG]
    Yo và Yomost (sao lúc đấy ko có gió to nhỉ, cho nó thổi Yo xuống nước thành Yomost xịn )
    [​IMG]
    Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình ...
    [​IMG]
    Cầm được hoa rồi mà hoa vẫn cứ thích rơi như thường
    [​IMG]
    Trò tó má lẹ (trò chơi đầu xuân của người Thái)
    [​IMG]
    Cách chơi:
    Bước 1: Tó khấu luông- người chơi đứng ở vị trí cách hàng má lẹ đội bạn một khoảng cách (tuỳ theo quy định, thường bằng hai bước dài), đặt má lẹ lên điểm đầu gối giáp đùi, dùng ngón cái bật quả má lẹ sao cho trúng má lẹ đội bạn bay đến đích hoặc quá đích (theo thoả thuận) coi như thắng (gọi là oi). Trường hợp có thành viên đánh không oi thì thành viên đó có quyền ?oSặm? (đánh lại) một lần hoặc để thành viên trong đội ?oSen? (đánh cứu).
    Bước 2: Tó khấu nọi, đội đánh cử một người đứng ở vạch qui định tung quả má lẹ về phía hàng má lẹ đội bạn, má lẹ dừng ở điểm nào, lấy điểm đó làm điểm để đánh. Người đánh sẽ ngồi sát vạch trên, ngồi xuống đặt má lẹ như ?onhư tó khấu luông? và cũng đánh như cách trên. Nếu không ?ooi? thì đánh như cách 1.
    Bước 3: Tó phá, từ vạch quy định, người đánh sẽ đặt má lẹ trên mu bàn chân (tuỳ chân thuận), với hai bước chân của mình người đánh phải làm sao cho má lẹ bắn vào má lẹ đội bạn cho ?ooi?. Nếu không ?ooi?, tiếp tục như tó khấu luông.
    Bước 4: Tó lai lin (hay tó tháp), như bước 2, người đánh tung má lẹ đánh dấu vạch đánh, sau đó đặt má lẹ xuống đất sát vạch đánh dùng má lẹ đội bạn sao cho ?ooi?, trường hợp không ?ooi? được tiến hành như bước một.
    Ðội nào đã qua cả bốn bước là thắng một vòng và tiếp tục vòng hai. Trường hợp không qua bước thứ mấy sẽ được ghi nhớ để đánh ở vòng sau, sau khi đội bạn không qua. Trong trường hợp tung má lẹ để đánh dấu điểm đánh (tó khấu nọi và lai lin) nếu nhỡ tung má lẹ qua hàng má lẹ đội bạn hoặc làm đổ má lẹ coi như bị thua ở vòng đó và đội bạn có quyền đánh. Cuộc chơi cứ thế tiếp diễn.
    Đây là một trò chơi tập thể, có tính đồng đội cao và đòi hỏi sự khéo léo, kiên trì và mạnh mẽ.
    (sưu tầm)
    Gần phía cầu Hang Tôm đường đang làm lại, rất xấu nhưng cũng kịp nhận ra cây cầu đẹp nhất nối hai tỉnh Điện Biên sang Lai Châu này dù tối om om với vài bóng đèn 2 bên trụ cầu mới
    [​IMG]
    Đêm trên tàu ko ngủ được + với chưa ăn cơm chiều, mọi người đều mệt mỏi nên 22h dừng nghỉ ở Lan Anh Hotel (chậm 40km, ngày hôm sau đi bù nên ăn đủ )
  10. oppsgurl

    oppsgurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Kek! Anh He-rồ trí nhớ tốt thật. Nhớ cả luật chơi với 1 đồng từ dân tộc vừa đọc xong đã tụt ngay ra ngoài. Khiếp! Cái quả đấy hình như chị Hà cũng xin xỏ được 1 quả mang vìa thì phải. Hôm nào anh em mình chơi...

Chia sẻ trang này