1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

369: Ruộng bậc thang: Y Tý - Mù Căng Chải (từ tối 16.9 đến 19.9.2010) - Lịch trình trang 79 (Cảm nh

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi jumanji7, 23/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chuoi9no1

    Chuoi9no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    @P: Đã vodka bài ký sự hay của cô., phát huy tiếp nhớ.
    Rượu phạt thì sáng chủ nhật này nhé - 7h30'' ở Bùi Xương Trạch - fix với NA rồi đấy :D.

    @yo: Chờ mỏi mòn của yo đấy
  2. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Ầy dà, phiến phiến thôi , phiến phiến thôi ..
    Thời gian địa điểm thì em có quên 1 chút, còn bữa ăn và chi tiêu em có quên cái nào đâu nhỉ , phiến phiến thôi , phiến phiến thôi =))..
  3. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    ối xời ối xời ui, hò hẹn mà chả cóa rủ miềng nhóa, GHÉT òy đấy nhóa.
    Bài của Yo óa, hơi bị hơi bị nóng đới, yên tâm nhà miềng chứ đọc xong mí ngày trước đee rồi cóa hàng của Yo. Nóng và sốt dẻo sồn sột luôn nhá
  4. Chuoi9no1

    Chuoi9no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    ối xời ối xời ui, hò hẹn mà chả cóa rủ miềng nhóa, GHÉT òy đấy nhóa.
    Bài của Yo óa, hơi bị hơi bị nóng đới, yên tâm nhà miềng chứ đọc xong mí ngày trước đee rồi cóa hàng của Yo. Nóng và sốt dẻo sồn sột luôn nhá
    [/quote]
    yo hem biết uống, hem rủ yo, bao giờ biết uống cứ báo Chuoi - có khối lịch hay ho cho cô ngay.
  5. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    @Chuối: ấy thật là tàn nhẫn với tớ. Rồi xem ấy sẽ ân hận vì không kêu gọi tớ vào bang đảng ấy nhá.
    Này thì viết này, tạm thời post lên chút chút (dư mà ảnh thì xin chèn sau nhá vì hôm rầy chưa copy được cái nào)
    Ngày của Yo viết chia tạm thành 2 phần dư sau ạ
    - PHẦN 1: Lang thang tìm đường vào Đồn
    - PHẦN 2: NGÀY SỐ ?o0?: ngày trắng sương mù & ngày dài mệt oải; ngày lấm lem đen thui & ngày của những cái nắm tay không thể đếm hết được. Ngày của cơm nắm ăn xin, ngày của những cảm xúc ngổn ngang đan xen đến lộn xộn
    Phần 1 tạm thời được kể như sau
    ?oĐi tiếp khoảng 3km nữa là đến em ạ?! (một zai bản ở Sín Chải thông báo thế)
    Đã đếm đủ 3 cái suối rùi nhá, chắc là sắp tới đồn rồi ?" OH YEAHHHHHHHHH. Nhủ thầm như thế, lại yên tâm tiếp tục ôm Tú ?oem? thật chắc, lòng thì khấp khởi ?okj kj chăn ấm đệm êm đang chờ nó dọn ổ nữa kìa?
    Xe A Hùng lại dở chứng. Nó đứng im giữ dòng nước, grư grư, ui chết máy mất òy!
    Lôi được cái xe lên khỏi mặt nước, mấy anh em, zai tìm túm quanh con Tarus, gái thì chân tay lập cập rũ cho khô nước phần vì có người lạnh quá sắp chết cóng đến nơi rồi.
    Tú ?oem? lại tiếp tục vặn tay ga để chiếu sáng cho con Tarus (cái lúc này là nó tiếc acquy cho con xe của Tú em lém í nhá, chỉ sợ còn đi thêm vài chục cái quãng đường nhá nhem nữa mà cái đèn của chú Tú tự dưng nó nằm lăn ra đấy hệt dư cái đèn của Chuối thì lúc í có mà bám đít xe khác mà chạy mất thoai :P)
    Người thì bảo nước vào ống bô rồi, người thì chi rằng nước sặc vào máy, người thì lại bảo nước vào bugi. Đặt ra vài cái phương án, a Hùng vẫn dè dặt chả dám nổ máy (cái cơ bản là con xe này của anh Hùng là hàng mới sắm nên là anh ấy cùng ?othương hoa tiếc ngọc lắm ợ?, chả muốn nổ máy thử rồi ôi thôi?.
    Lại nghĩ thêm cái phương án, gửi xừ cái xe máy này lại cái nhà dân bên đường vậy, đằng nào cũng chỉ còn ?o3km? nữa là tới APC mà lị :P, có khi đi bộ còn nhanh hơn là vác theo con xe bị hỏng (kiki, lúc đó mà làm theo cái phương án này chắc là có nhiều chuyện hay để kể mất)
    Đã thử tháo cái bugi. Bugi khô, màu sắc cho thấy xe này hơi ăn xăng một tý :D (nghe nhời Tú em bẩu nó thía, mà nó cũng có tý kiến thức sơ khởi vìa cái này òy nhóa). Vẫn quyết định thưởng cho em Tarus một cái bugi mới ?" Hùng kaka thật là xông xênh.
    Cả lũ lại bảo nhỡ không phải nước vào bugi thì sao, thôi tùng bê cái đầu xe của A Hùng lên, dốc hết nước khỏi ống bô đi, chắc là ngập vào ống bô rồi à chả zai nào chịu làm hết vì nhìn cái đống đồ phía sau xe và hai bên xe của a Hùng cũng thấy ngán ngẩm lắm òy chứ nói gì việc nâng bổng dựng ngược cái đầu xe lên.
    Quyết định được đưa ra sau một hồi ?oqua trái, rồi lại qua phải? (chắc Hùng kaka thương con xe mới lắm, nhỡ mình nổ máy nó lại ca bài tèn tèn ten?. thì thật là khổ cho miềng, khổ cho đoàn). Ơn zời, zời thương cái lũ người kinh Tết không ở nhà mà vui vầy với gia đình mò lên núi trong đêm hôm giá lạnh dư lày, cái xe khởi động ngon lành ?" Hurraaaayyyyyyyyyyyy ?" tốt rồi, xe lại tiếp tục đi.
    Qua con suối cuối cùng, qua Sín Chải.
    Đèn xe thì cứ lập lòe trong đêm mưa lạnh. Cả lũ chúng tôi vẫn cứ đi, đi vào cái bóng đen hun hút, mù mịt mà tâm thức vẫn không có cái gì chắc chắn khi nào thì tới được đồn biên phòng.
    Vừa mới yên tâm, theo lời zai bản là chỉ còn khoảng 3km nữa là tới Đồn, Nam hăm hở nổ máy dẫn bước, chạy rất là xông pha nhá (chả hiểu có phải lúc này đang xế Phương nên cố tình đi lạc vào cái bản rồi tìm một nhà nào đó nhờ tá túc hay vì một lý do nào đó thì đến lúc này vẫn còn là một câu hỏi cực nhớn, ka ka). Phía trước mặt là một cái bản nhỏ, chúng tôi luồn xe qua những dãy nhà, rồi đi mãi chỉ thấy đường cho người đi bộ hay trâu với bò đi thôi có thấy cái đường nào gọi là tới đồn biên phòng nó lại dư lày đâu. Lại một ý nghĩ nữa nảy ra trong đầu, hay là đến xừ đồn rồi, sau mà đông dân dư lày á, sao mà chả thấy cái đồn toa toa như chúng nó đi vìa chụp hình lên cho miềng xem thía là dư lào nhờ? Cả lũ quay vào rồi lại quay ra vì đi hết mấy chục cái nóc nhà biết thì cụt đường, đúng là nhầm đường òy. Vòng ra vòng vào lại thấy một con suối nữa (ôi xời ơi là ối xời ơi, sao lại có con suối thứ 4 này nữa, hai chị em quyết định phóng lên trước qua suối rồi phi lên con đường trước mặt ?" đường cụt rồi cả nhà ạ, quay lại đi lại nhầm òy nhá)
    Lại thêm một con lạc đà nữa, lần này thì không thấy a Hùng đâu.
    Tú ?oanh? và Chuối quyết định vòng lại cái bản ?olạc? để săn lùng a Hùng. Mấy xe còn lại thì đừng í ơi, gọi vang núi rừng. Lúc thì lại chợt thấy mấy ánh đèn lạ, đoán già đoán non, chắc xe của Hùng đấy. Càng đợi, càng tìm thì càng chả thấy bóng dáng đâu, nó thì nghĩ chắc mẩm trong đầu rồi, a Hùng chắc lại lùi lũi đi theo đường này và đi trước mọi người rồi, chứ chả nhẽ lại ?ochui vào nhà dân mà tá túc?. Đợi thêm nửa tiếng nữa sau khi cũng mất gần cả nửa tiếng tìm kiếm, thôi cả đoàn mình cứ đi đi, nếu anh Hùng đi trước rồi cũng gặp anh ấy ở Đồn, còn không sáng sớm mai thể nào anh ấy cũng vào được tới nơi, chứ chờ đợi và tìm kiếm cả tiếng đồng hồ rồi mà có thấy bóng dáng anh ấy đâu.
    Đường trước mặt còn bao xa vẫn không rõ chỉ biết vẫn xóc, vẫn ê mông, vẫn dẫn đoàn.
    Lại thêm một vài xe nữa bị trượt và xòe nhưng mà đều đứng dậy đi được luôn.
    Thêm mấy cái ngã ba nữa (sau chuyến này rút được cái kinh nghiệm đi đêm mò đường vào đồn cứ bên trái mà rẽ, ke ke). Thôi thì cứ đường nào ?orộng?, nhiều vết xe máy thì ta đi em à, mày cứ đi theo nhời chị đi Tú (nó lúc nào cũng bảo Tú ?oem? vậy)
    Đường gần tới Đồn bắt đầu có đoạn rải đá răm, cả bọn dừng lại trước một nhà dân, quyết định gõ cửa hỏi trước khi đi tiếp.
    - ?oA/C cho em hỏi đi bao lâu nữa là tới Đồn 317 ạ??
    - ?oNgay trước mặt kia kìa, đi vài trăm mét nữa là tới?
    - ?oNgay trước mặt đây rồi hả chị, em hỏi cái Đồn 317 ấy, ngay kia á??
    - ?oCác em đi đâu mà đông thế này, thì đến Đồn rồi, vừa có một xe cũng hỏi thăm đường vào đây mà?
    Á á, cả lũ ồ á, chắc là xe anh Hùng rồi, kj kj, thía chắc là mình tới nơi rồi. Mừng quá đi mất cơ. Đi tiếp nào anh em.
    - ?oChết rồi, con xe của em bị xịt mất rồi? ?" Chuối thất thanh
    - ?oÚi xời, úi xời ơi, đúng là con FX tàu có khác, sao lại hỏng vào lúc này cơ chứ lỵ. Thôi ngồi lên xe anh em đẩy xe cho nào?
    - ?oKhông xe em không làm thế được, thôi cứ bơm vào rồi ôm lên xe nào tăng 3 rồi em chạy xe một mình vào Đồn theo các bạn?
    Vẫn còn mải tranh cãi việc bơm xe hay đẩy xe đi tiếp thì thấy a Hùng xuất hiện, ke ke, thía là Hùng vừa vào tới Đồn, vừa khai báo được trước đó 15p, quay ra để đón đoàn
    - ?oMình vào tới Đồn, tắt máy mấy anh em nhá, các đồng chí ấy đến từ lúc 9h, đi ngủ từ lúc 11h rùi, mình đến muộn có ý thức tý nhá.?
    - ?oOkie, nhất trí, vào tới Đồn tắt máy luôn?
    Thanh nhanh nhẹn nhẩy lên xe a Hùng, 7 xe chúng tôi kéo nhau vào Đồn. Phù, thế là xong, cuối cùng thì cũng tới nơi, lúc ấy nhá nhem lắm lắm cũng biết được là gần 2h sáng rồi ấy nhá.
    - ?oCác bạn tập kết đồ vào đây rồi mình sẽ bố trí chỗ ăn ngủ cho các bạn?
    Ba lô, đồ đạc lủng củng đã được kéo hết vào một gian kho lương. Người ngợm đứa nào cũng lấm la, lấm lem hết một lượt. Ngồi thu lu trên một chiếc giường trống, vứt đồ ngổn ngang tứ tung, ai nấy nom cũng thật là vật vã.
    Co ro gỡ đồ ướt thướt trong cái kho lương ấy cũng được một lúc, đa phần kéo nhau hết ra khu vực xem phần có vẻ ấm cúng hơn, khu bếp của các chiến sĩ.
    Đi qua hai dãi nhà, một cái sân to, gió lộng lùa qua, ui lạnh thấu sương.
    Ngồi tụm năm tụm ba bên cái bếp rừng rực lửa hồng, đứa nào cũng bi ba bi bô. Tú ?oem? thì tranh thủ lôi đống quần áo ẩm ướt và đôi giầy ra hong cho khô, không thì lấy đâu ra quần áo để chiến đấu cho những ngày tháng tiếp theo (mà trả biết ông zời ông ấy sẽ ?okhóc? hay ?ocười?).
    Ban đầu fải đợi chán chê cái nồi nước nóng nó mới chịu xôi (cơ bản là cái nồi nóa cũng toa quá là toa cơ ạ). Rồi thì đến công đoạn nấu cháo, làm gà, cho vào nồi, đảo cháo? Lúc này cũng chỉ cần thi thoảng nghía mắt xem nước cháo có cạn không, tranh thủ đi làm cái việc mà nó nên làm phát đã.
    Chân tay lập cập, chợt nghĩ đáng lý trước tiên cứ fải có chậu nước thật nóng rồi nó muốn làm gì hãy làm. Nhanh nhẩu nhìn thấy có một cái chậu nhôm, nó nhanh nhẹn hỏi một chiến sĩ (về sau thì cũng biết chiến sĩ í là a Luyện, keke):
    - ?oAnh ơi cho em hỏi, cái chậu này các anh dùng làm gì đấy a? Em có thể mượn một lúc để em lấy nước nóng ngâm chân không anh?
    Ngần ngừ, chần chừ một lúc, anh ngẩng mặt lên trả lời nó
    - ?oỪ được em ạ?
    Hí hí, khấp khởi lắm
    Cái chậu ngâm chân nóng hôi hổi, đã thay hai lần nước rồi mà cứ muốn ngồi ngâm mãi, xíu thì ngủ gật mất. Í ới kêu
    - ?oTú, Tú ơi, ngâm chân không em??
    - ?oCó, cho em ngâm chân mí?
    - ?oỪ nước nóng đấy, ngâm chân đi, ngồi đây chị em mình cùng ngâm, kiki thích lém nhá?
    - ?oÚi cha mẹ ơi, sao chị ngâm chân nóng thế. Ui dư mà thích thật?
    Hai chị em nó lại bì bõm với cái chậu nước nóng, ngồi chồm hỗm lên cái bệ ngay cạnh bể nước.
    Lại nghe thấy tiếng a Luyện
    - ?oCó bạn nào xung phong hay có thể đi theo mình ra vườn không nhỉ??
    Lúc ấy có Chuối đang lúi húi ngay gần a Luyện, thôi thì đã nói thế này
    - ?oVườn cũng gần ngay đây thôi, chỉ mất 5p, bạn nào đi cùng mình ra vườn để lấy hành và rau răm không nhỉ??
    Giọng anh vẫn văng vẳng, Chuối cuối cùng cũng theo chân anh. Trước lúc đi khỏi anh còn nói với theo
    - ?oCó bạn nào ở nhà xung phong rửa bát đũa hộ mình nữa nhá?
    Vẫn rì rì rầm rầm, rồi khanh khách tiếng cười nói bên bếp lửa, chưa đứa nào chịu đứng dậy xử lý đống bát đũa, chỉ vì cái lý do tụi nó vẫn nghĩ đơn giản ?oui thì có gì ăn nấy, ăn chung bát cũng được anh ạ?
    Một lúc sau Chuối quay lại, vẻ mặt ?olì lì? (dù sao thì cái bản mặt của ấy lúc ấy thế nào thì nó cũng chỉ biết miêu tả thế thôi nhá), vớ lấy con dao bên cạnh. Tay cầm dao, Chuối ngắt mấy cái rễ hành, rồi giũ giũ cái đám hành vườn ấy vào nước, nhìn đến tội (hí hí, nó cũng muốn giúp lắm dư mà cái cảm giác chân còn đang ngâm nước đã kìm nó lại, đã làm nó trở thành cái đứa muốn giúp mà chả làm sao được). Cân đong đo đếm thì cái chậu nước nóng nó vẫn lớn hơn tấm lòng trắc mẩn của nó mí Chuối =))
    Hành đã thấy rửa xong, như hình như nghĩ đến cái món cháo là nó lại không thấy thích rồi. Càng nghĩ đến cái ổ ấm và giấc ngủ cho sớm mai, nó quyết định đứng dậy
    - ?oTú ơi, chị về phòng đi ngủ đây, tẹo nữa được cháo, em mang về cho chị một bát nhá?
    Tú ngước mắt nhìn nó. Thằng bé trả lời thõ thẹt, vẫn cái giọng rất ngoan nhá
    - ?oVâng? (về sau ai ngờ ?ovâng? rất là lơ mơ nhá, chả có bát cháo hành nào phần nó hết).
    Nó mò về tìm chỗ ngủ. Có a Tú và Nhàn làm đồng minh cũng đi theo. A Luyện chỉ cho ba đứa tới dãy nhà của mấy chiến sĩ, vừa là văn phòng, vừa là chỗ làm việc. Thanh đang ngon giấc trên giường của A Luyện. Nó định xông vào cùng thì em Nhàn đã nhanh chân vào trước. Nó lại khăng khăng
    - ?oThôi cho mấy chị em hội em ngủ chung phòng này a nhá?
    Căn phòng giản đơn, ngổn ngang dưới đất, dưới chân bàn là vỏ lon bia. Trên mặt bàn thì nào là giấy tờ, nào là tài liệu. Tường thì cũng treo quần quần áo áo. Nó gỡ cái khăn piêu ra khỏi cổ, định gỡ nốt cái giầy, để nhẩy lên giường, a lại nói
    - ?oMỗi phòng chỉ ngủ 2 người thôi nhá?
    - ?oThôi ba chị em em ngủ cùng ở đây cũng được? ?" Nó vẫn ngoan cố
    - ?oKhông được, để anh bố trí sắp xếp cho phòng khác?
    Nhàn nhanh nhẹn hơn, xí cái phòng đó ?oThôi chị Yo qua phòng khác ngủ đi, em ngủ với chị Thanh rồi?
    Thân làm chị, nó đành nhường Nhàn. Hai anh em, nó và a Tú lại lê đống đồ đạc ra khỏi phòng. A Luyện lấy chùm chìa khóa, mở phòng kế bên.
    - ?oAnh ơi, cho em ngủ luôn phòng này nhá. Em muốn ngủ cạnh phòng hai bạn gái này luôn anh ạ?
    - ?oĐây là phòng của tiểu đoàn trưởng. Em ngủ ở đây nhưng mọi giấy tờ đồ đạc thì không được đụng vào của anh ấy nhá?
    - ?oVâng em biết rồi ạ. Em cũng chỉ cần chỗ ngủ thôi chứ cũng không làm tung phòng của anh ấy lên đâu ạ?
    Dường như vẫn thấy a Tú còn quanh quẩn bên cạnh nó, a Luyện lại nói
    - ?oCác bạn lưu ý là không cho phép con trai sang phòng con gái ngủ chung nhá. Bạn này đi theo tôi, tôi bố trí cho phòng khác để ngủ?
    Nó chắc mẩn, a Luyện chắc hẳn đang có trong đầu cái ý nghĩ rằng thì mà là Tú ?oanh? định vào cùng phòng này mí nó hay sao ấy. Hí hí, nói thật nhá, lúc ấy mà Tú ?oanh? có đòi vào thì nó cũng khóa trái cửa, hem có cho vào cùng đâu.
    Rồi nó yên chí, tháo giầy, giũ bỏ nốt cái ?oáo giáp? rằn ri mượn được của Thủng mông ra. Nó cuộn gọn mình trong chăn, mặc kệ thiên hạ bên ngoài kia làm gì thì làm, cái nó quan tâm và muốn làm nhất lúc này là một giấc ngủ thật ngon, dù rằng nó biết sớm mai sẽ lại là một ngày với ?odậy sớm?, với ?oleo trèo? và với ?ongày dài?.
    Nhắm mắt lại, mắt nó vẫn cay xè. Tự dưng nó thấy loang loáng trong đầu, một giấc mơ kỳ quái, những hình nhân bé gái, những hình nhân đung đưa, váy trắng tinh khiết. Cố đẩy cái ý nghĩ ấy ra khỏi đầu, nhưng những bóng hình ấy vẫn cứ lẩn khuất, dù nó trốn chạy thế nào cũng không xua đuổi khỏi đầu óc nó được. Thôi thì cứ nhắm mắt lại, cứ kệ cho ngủ lúc nào rồi ngủ.
    (TO BE CONTINUED)
    Được yoyoa4482 sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 05/03/2010
  6. haxuan07

    haxuan07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hương Yo viết sống động đấy!
    Đêm lên Đồn 317 đúng là đêm kinh hoàng và đầy cảm xúc! (Chưa bao giờ gặp phải trong đời - Hy vọng sẽ không tái lại)
    Tối đó, chị ức không thể tả được. Trong bụng nghĩ, các bạn quá đáng thiệt ! Qua suối rồi cứ thế mà đua tốc độ bỏ lại xe chị! Nếu mà gặp xế hiền là chị đã khóc hu..hu rồi! Nhưng vì xế của chị hơi bị "gấu" quá (Xin lỗi xế nhe, nhưng lúc đó chị nghĩ thế!) nên chị chỉ biết ngồi sau im như bị thóc (sợ bị xế mắng ấy mà), tâm trạng cực kỳ căng thẳng. Lúc đó xế bảo gì nghe nấy: Xế bảo xuống thì xuống, vịn xe thì vịn xe. .
    Thê thảm hơn là lúc đến được đồn biên Phòng! Do cổng vào đồn dốc cao quá, để bảo toàn xe xế (dù trọng lượng ôm cũng khác khiêm tốn) lịch sự phải xuống xe! Nào ngờ, vừa bước xuống xe, 2 chân run lẩy bẩy đứng không vững! té cái ạch xuống mép đường, lãnh trọn 2 cái đầu gối và 1 cùi chỏ tím bầm đến giờ vẫn chưa khỏi!( Biết vậy lúc đó đừng xuống xe làm gì! )!
    Đang được anh Luyện ưu tiên cho một bình thủy nước nóng để tắm thí thấy mọi người cũng vừa đến. Mừng quá! .
    Đã 2,3 giờ sáng mà ăn uống gì (Sợ quá qua cơn đói luôn rồi)! Mắt cứ díp tịt lại! Đi ngủ là thượng sách (thì ra nhiều người cũng nghĩ như chị)! Tắm xong, trang bị thuốc chống muỗi, quấn tấm mền của mình mang theo, đánh một giấc ngon lành cho tới khi bị anh em nhà mình ăn xong, vào tâm sự chè sáng đánh thức (chắc lúc đó tầm hơn 6 giờ sáng thì phải)!
  7. haxuan07

    haxuan07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
  8. Chuoi9no1

    Chuoi9no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hế hế, Yo viết hay wa''''. Đấy nhá, Yo viết nhá, tối đó nhà mình ăn cháo hành là hành Chuoi đem về nhớ - kể công đấy nhớ.
    Nói thầm Yo: Viết thêm mấy đoạn PR cho Chuoi cái - có nhuận bút nhớ

    Chị Hà: Ah, lúc sáng là e với anh Hùng, NA vào chè cháo sáng đấy, chị ngủ cùng phòng tụi e hở :D. Thế là xong rồi nhá.
    Được chuoi9no1 sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 05/03/2010
  9. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    ay tham no vua vua thui nha. Muon to PR ma lai dat to ra ria cai vu BXT sang CN nay thi thu hoi to lay tam tri dau ra ma Pi mi cha A. Ay *****ng di nha. Cho phan ke tiep to se post som.
  10. hieupn49

    hieupn49 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cả nhà, mình đang đọc bài viết của các bạn về chuyến đi, qua đó biết được hành trình của các bạn. Cá nhân mình thấy quả thực là quá sức nguy hiểm khi các bạn quyết định đi đêm hôm từ Mường Nhé vào 317, các bạn nghĩ có thể tiết kiệm thời gian để sáng mai leo sớm, nhưng có leo sớm hay muộn thì cũng mất cả ngày hôm sau.
    Hơn nữa để leo thì cần có sức, vậy tại sao trưởng đoàn ko quyết định ở lại Mường Nhé, hôm sau có thể dậy xp từ 5h30. Một kế hoạch an toàn hơn nhiếu so với việc đi đêm, lạc đường, lạc nhau.... Các bạn quả là coi thường tính mệnh.
    Cá nhân mình chân thành khuyên các bạn ko nên đùa với thiên nhiên lúc đêm tối. Hãy vì sự an toàn của chính các bãn

Chia sẻ trang này