1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

369: Ruộng bậc thang: Y Tý - Mù Căng Chải (từ tối 16.9 đến 19.9.2010) - Lịch trình trang 79 (Cảm nh

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi jumanji7, 23/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Hiz, Em vẫn áy náy về vụ cơm cháo của 369 hôm lên đỉnh. :(.
    Giá như đọc thông tin và tìm hiểu kỹ lưỡng 1 tí thì nhà mình đã không phải cực nhọc thế này :(... Áy náy quá.
    May mà vẫn gặp được nhưng người tốt, giang hồ nghĩa hiệp và tốt bụng như MMers.. Xin cảm ơn và xin cảm ơn..
  2. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ là từng miếng bánh trưng cắt ra, mình là người phân phát mà, có cả 369, cả MM. Chắc tại bạn Yo lúc đó mải suy nghĩ đến vấn đề triết học nên mất suất
    Ăn là phải tranh đấu, phải .. cướp. Hehe.
  3. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Haizzz, a Chồn đừng nói là "Yo mãi suy nghĩ đến vấn đề triết học", ực ực, e đã nói thẳng trên đó là vì cái hộp Omai mà anh. Mải ăn ômai, quay ra đã không thấy còn mẩu bánh chưng nào nữa í chứ nị , đen thế không biết.
  4. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Cô Yo viết rất hay lại đang mải mơ ''chiến sỹ chiến sỹ'' nên biến mất tăm rồi, bà con thông cảm
    XUỐNG MỐC
    Xuống núi bao giờ cũng dễ dàng hơn lên, nhưng lần này có lẽ do sức kiệt, mặt mũi ỉu xìu, chùn chân ghê ghớm, chỉ đi và đi, sương mù & tán cây che làm mình cảm thấy trời bắt đầu nhá nhem và hỏi còn ai đem đèn pin, chỉ 1 người nữa có mang ngoài 891.
    Về đến đoạn nhiều hoa lan, thật bất ngờ khi thấy Thi dẫn bác Tú, Hoàng leo mốc, giờ này còn leo và chân của Hoàng đang bị đau, chắc có động lực ghê ghớm lắm, phục 2 đồng chí này.
    Ảnh trên mốc của 3 đồng chí
    [​IMG]
    Đôi chân bị bánh trưng tết bám của mình cứ dính chặt vào nhau vừa đi vừa lẩm bẩm có cho mình tiền tỉ chắc ngay bây giờ cũng đếch thèm quay lại, về với niềm tin như lúc đi, 1 bước cũng là đi, đi chục bước lại nghỉ
    [​IMG]
    (Mượn đôi chân của cô Dương để minh họa)
    891 về đầu tiên để ''lấy xe đón mọi người đi sau'' bắt đầu từ chỗ uống nước và nhiều ''khỉ'' của Yo (lúc về thì lại nằm tí rồi ngủ mất ), về đến quãng quả đồi cháy thì gặp nhóm của bác tabalo, chị con gái đi theo kiểu lùi xuống chân đồi cháy suốt từ lúc 891 gặp, nói chuyện vài câu rồi 891 vượt qua, đi lúc nữa thì gặp em Phương, Tú em, Ngọc Anh cũng đang ?omon men vẽ vãn? cái chân đồi rồi cùng về.
  5. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của Nhàncáo83 , 891 up ảnh và post hộ
    Ngày thứ 4: ?Sau 2 đêm 1 ngày ở ngã 3 biên giới.
    Sau 1 đêm nữa no say ăn, uống ngủ nghỉ tại đồn biên phòng 317 khi cuộc leo 16km đường rừng kết thúc, 7 cặp xế ôm dậy sớm về Điện Biên theo lịch trình.
    Thật nhẹ nhõm khi chạy xe ban ngày, dù có 1 đoạn thuộc Apachai đường đất nhưng không khó đi. Đoàn xe cứ bon bon chạy theo đường lớn về thành phố, chỉ mất 2 tiếng đã có mặt ở nhà khách Mường Tè (nếu so sánh với thời gian và hành trình chạy đêm cùng km đường tối ngày thứ 3 thì thật vô cùng khập khiễng? ).
    Các xế lại còn thích thú khi vượt qua 3 con suối (ban ngày cảnh vật rõ ràng, các con suối cũng có phần thơ mộng mà!).
    [​IMG]
    Nhất là khi rú xe lội qua con suối Voi mà không bị ướt ngay cả ngón chân?trông chàng nào cũng tăng thêm khí thế oai hung? Tú anh được trầm trồ khen ngợi vì tài ?obăng rừng, lội suối?, bác ấy chở cả đồ đoàn, nàng ôm thì cứ ôm ghì không xuống lội suối mà bác ấy vẫn vượt qua rất nhẹ nhàng? hoan hô! Hoan hô?
    Còn Tú em thì? chậc thích tạo dáng khi vượt suối (tay này nhỏ tuổi nhưng gì gì cũng giỏi nhớ?được phong: anh hùng xa lộ! Lái giỏi nhưng tội Leo mốc 0 hơi kém?).
    [​IMG]
    Ai cũng hồ hởi, khỏe khoắn hơn mấy hôm trước thời tiết mưa dề dề, ăn cũng khỏe hơn. Những người khách ăn cơm ở Quán cơm có con chó to ngụ tại thị trấn Mường Nhé nhìn các xế ôm lạ lẫm và có vẻ đắm đuối không rời mắt.
    [​IMG]
    Chuyện bây giờ mới kể: chúng tôi chén rất khỏe bữa trưa hôm đó (tất nhiên các bữa khác không kém?). Bàn tôi gồm: Phương mập (ăn khỏe nhì), Nhàn còi (ăn nhiều nhất), Nam béo (ăn nhanh nhất), Heo vespa ( nhai kỹ nhất), chị Hà gầy ( mumum được 1 chén cơm), Thanhkute (nói nhiều hơn ăn). Khi mọi người đã buông đũa hả hê thì tui cùng Phương mập gọi thêm đĩa lòng, lai rai cho hết tí cơm? tổng cộng bàn tui mum hết 3 tô cơm to vật, tính ra bát thì đếm chả biết bao nhiêu? Cái bàn còn lại thì lúc nào cũng giơ tay xin hang trước.
    Đoàn xe chạy gần như hết tốc lực nhưng vẫn đảm bảo an toàn về thành phố Điện Biên. Khách sạn Công đoàn được chọn là nơi nghỉ lại, vì cũng gần các địa điểm sẽ thăm quan. Bữa ăn tối tại Điện Biên đáng nhớ với đoàn. Chúng tôi đi bộ từ nhà khách đến quán ăn mất 30 phút trong khi 1 số người vừa đi vừa ngáp, vừa than: sao mãi chả thấy quán ăn (cũng vì đã khuya, cũng vì còn không khí tết nên hàng quán còn ít). Vài anh xế lúc nào cũng hăng như anh Hùng, anh Tú, Bình? cứ vừa tìm quán vừa líu ríu. Dự định ăn lẩu không thành (hết lẩu), chuyển sang mum cơm (đoạn này em chả rõ đâu). Trong đoàn có vài người chán cơm thèm phở? lại ăn trứng lộn với lại bánh cuốn?
  6. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Các địa điểm thăm quan tại Điện Biên là các di tích lịch sử:
    Nghĩa trang liệt sỹ Điện Biên Phủ
    [​IMG]
    Và Nhà sa bàn trong khu di tích A1
    [​IMG]
    Chiếc xe thồ chở lương thực năm xưa?
    [​IMG]
    thích thú là được đi trên di tích đồi A1, ai cũng nhìn ngắm từng di tích, hầm, hào, hố bộc phá? và hình dung những diễn biễn các trận giành giật ác liệt năm xưa của các anh bộ đội ***** và quân xâm lược Pháp?
    [​IMG]
    Cô du kích nhỏ giương cao súng và tên Pháp cao lớn cúi hàng
    [​IMG]
    Nhớ lại bài hát?Năm anh em trên 1 chiếc xe tăng
    [​IMG]
    Cô gái dễ thương bên Hầm chỉ huy Pháp
    [​IMG]
    tại những địa điểm lịch sử này, những người trẻ chúng tôi không chỉ thích tạo dáng chụp ảnh kỉ niệm mà còn bồi hồi trước những chiến công và hy sinh của cha anh?
    [​IMG]
  7. mocthanhth

    mocthanhth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    bác Hùng biên tập ơi! em đã nhờ bác đến thế rùi mà bác vẫn để nguyên bản thảo của em. Sai đầy lỗi chính tả với lại cái đoạn chè chén đêm ở ĐB, bác nào nhớ hộ em (trót nêu tên kỷ niệm rùi)
  8. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Thêm ảnh cho ngày 4 và ngày 5
    Mốc 3 Apc
    [​IMG]
    Hầm các em út của tướng Đờ Cát
    [​IMG]
    Thích mấy cái ảnh chụp kiểu này của bác Tú
    Thủ quỹ
    [​IMG]
    Xế trẻ
    [​IMG]
    Đèo Phađin chị làm dáng em chụp
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngôi nhà trên gần đỉnh đèo, chỗ này tí nhìn thấy gái Thái mấy con tắm.
    [​IMG]
    Bữa ăn ngon lành với rêu, rau muống luộc, cơm
    [​IMG]
    Vợ bộ đội
    [​IMG]
    Trẻ con
    [​IMG]
    Lần sau đi qua đèo PhaĐin bố chí cafe ở quán trên đỉnh đèo hay ngủ ở đấy 1 đêm kể cũng thú, và nhất định đi những đoạn đèo cũ nữa
    Mốc km369 QL 6 (sondaica chụp)
    [​IMG]
    Về đến Mộc Châu cũng khá muộn, bê chao thôi
    [​IMG]
    Được 892891 sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 01/04/2010
  9. haxuan07

    haxuan07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 6 ?" Mộc Châu ngày về (Mùng 9 tết)
    Sáng Mộc Châu là sáng cuối cùng trong hành trình Tây ?" Tây bắc của Đoàn 369 và cũng là buổi sáng mà các thành viên trong đoàn cảm thấy nhẹ nhàng và thảnh thơi nhất vì chỉ cách Hà Nội khoảng 180km mà đường sá lại đẹp nên chúng tôi có hơi ?olề mề? một chút.
    Lúc chúng tôi xuất phát thì trời vẫn còn nhiều sương mặc dù đã gần 8h30 sáng.
    Có lẽ đêm qua xế Hùng ngủ không ngon và đã dậy từ rất sớm nên người đã săn được những tấm ảnh tuyệt đẹp như thế này đấy!
    Tơ sương hay tơ trời
    [​IMG]
    Tuyết Tùng....
    [​IMG]
    Đa số thành viên trong đoàn có lẽ đã đến Mộc Châu nhiều lần nên các điểm trong danh bạ du lịch nơi này đều được các bạn bàn bạc bạn sôi nổi xem nên đi những đâu ? Chỉ có tôi là người chẳng biết mô tê gì nên cứ ngồi thưởng thức bát phở sáng và hóng chuyện.
    Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi thống nhất sẽ đi vào bản để vui cùng dân bản và săn ảnh. Lúc này thì thời tiết Mộc Châu khá đẹp, trời quang đãng, cái nắng nhè nhẹ quyện với cái lạnh se se báo hiệu ngày làm hàng thành công và hứa hẹn những bức ảnh đắt giá đây!
    Tuy nhiên sau khi xuất phát 2 phút, thì chuyện cũ lại tái diễn, các xế trẻ mất hút trên đường đua. Thế là xế tôi quyết định sẽ giới thiệu cho tôi những đặc sản của Mộc châu.
    Đặc sản đầu tiên là trại bò sữa Mộc Châu, chúng tôi rẻ vào lối nhỏ. Hình như xế tôi rất rành khu vực này thì phải nên chúng tôi đi thẳng tới một trang trại bò sữa mà không phải hỏi thăm đường gì cả.
    Hi?Hi trước trại bò sữa có một bụi nhót sum xuê, trĩu quả thật bắt mắt!
    Lần đầu tiên tôi biết đến quả nhót là dịp 369 đi Hà Giang tháng 04/2009. Lúc đó tại khu chợ phiên Đồng Văn, tôi nhìn rổ quả nhót của người dân tộc mà cứ tưởng là những quả cà chua trứng ở thành phố.
    Xế đã hái quả chín mọng, mài vào chiếc quần ?o6 ngày chưa giặt? của xế để lấy đi lớp vỏ cám bên ngoài rồi mời tôi thưởng thức! S ?oChua chua, ngòn ngọt? chỉ cần ăn một trái là đủ lượng vitamin C cho cà ngày ấy chứ? Chúng tôi cũng không quên xin hái một ít để mang về. (ở miền Nam tôi không thấy quả này!)
    [​IMG]
    Đi vào trong trang trại, chúng tôi thầy rất nhiều bò sữa, chúng được đánh số.
    [​IMG]
    Tôi vốn là người đạo ?osữa?. Tôi có thể uống sữa trừ cơm. Xế bảo tìm xem con nào làm ra sữa tôi đã uống!
    Tôi nghĩ có lẽ là con này! Vì nó đang rất thân thiện với tôi! Chắc 2 hộp sữa chua Mộc Châu tôi ăn lúc trưa cũng là của nó. Và hơn thế nữa, có lẽ quà Mộc Châu của Xế cũng được làm từ tinh chất do cô bò sữa này tiết ra đấy! !
    Tay ai thơm mùi sữa của mình vậy?
    [​IMG]
    Rời trang trại bò sữa, chúng tôi tiếp tục khám phá đặc sản kế tiếp: Mận Mộc Châu
    Xế một lần nữa lại tỏ ra khá rành về các mùa mận, khi bảo rằng hiện nay trong các vườn mận sẽ có những quả chín bói rất ngon và chúng tôi có thể hái trộm một ít để thưởng thức.
    Trên đường đi vào các vườn mận chúng tôi nhìn thầy một cánh đồng hoa cải trắng tuyệt đẹp còn sót lại bên đường. Thế là xế tôi dừng xe, làm hàng chút nào!
    [​IMG]
    Vườn cải bên nhà không phải bên bến sông.
    [​IMG]
    Cánh đồng hoa cải trắng
    [​IMG]
    Xế và hoa cải
    [​IMG]
    Ngắm nhìn những bông hoa cải nhỏ nhắn xinh xắn rung rinh trong nắng sớm. Tôi chợt nhớ tới bài hát ?oMùa hoa cải? :
    ?oCó một mùa hoa cải nở vàng bên bến sông
    Em đang thì con gái, đợi anh chưa lấy chồng...?
    Hơi lãng mạn chút xíu! Tuy không thuộc lắm bài hát này nhưng thoáng một chút buồn khi nhớ đến tâm sự của cô gái trong bài hát này!
    Rời cánh đồng hoa cải, chạy thêm một đoạn, chúng tôi rẽ vào một con đường nhỏ.
    Ô kìa, những vườn mận hiện ra trước mắt chúng tôi. Nhìn xa xa những đồi núi chập trùng trong sương sớm thật đẹp và thanh bình.
    [​IMG]
    Sau khi tìm kiếm được vị trí thích hợp tránh xa tầm nhìn của các vọng gác của bộ đội, chúng tôi bắt đầu tiến sâu vào vườn mận.
    [​IMG]
    Nhìn vườn mận xanh um lòng tôi thoáng buồn. Vì mục tiêu của tôi đi chuyến này ngoài việc chinh phục APC, thì tôi muốn được ngắm những đồi núi trắng cánh hoa ban và những mảng vườn ngập tràn hoa đào, hoa mận trong xuân mới. Thế nhưng?.
    Dọc từ Lào Cai ?" Lai Châu ?" Điện Biện ?" Sơn La, tôi thầy toàn đồi trọc, hoa ban thì chỉ thấy lác đác ?olẻ loi? trên các sườn đồi.
    Còn hoa đào ư! Chúng cũng đã tàn mất rồi, chỉ còn sót lại một ít đây đó bên đường. Và tôi chỉ săn được một vài bức ảnh đẹp về hoa đào ở Mộc Châu để làm hàng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn Hoa mận ư? Vừa nhẩm bài ?oGái Xuân?: ?oHoa mơ, hoa mận nở. Gái Xuân giũ lụa trên sông ?? mà lòng buồn man mác. Tôi chẳng tìm thấy được hoa mận nào cả dù săm soi cả vườn mận.
    Trong lúc tôi đang thơ thẩn tìm kiếm hoa mận hy vọng còn sót lại ấy, thì xế tôi tinh mắt đã nhìn thấy một quả mận đầu mùa dôn dốt đầu tiên trên cành.
    [​IMG]
    Quả mận đầu tiên thế này đấy!
    Hàng họ một chút xong, thì tôi là người được thưởng thức ngay ?o dòn dòn, chua chua, chát chát? vì nó vẫn chưa chín hẵn. (Lúc ăn thì mình cũng hơi sờ sợ vì không biết dư lượng thuốc trừ sâu có trên quả mận có trong tầm cho phép không nữa! Thế nhưng trong hơn 5 ngày đi bụi vừa qua thì có nhiều thứ tôi thèm lắm như yaout, nước cam mẹ vắt mỗi sáng, sinh tố/ nước ép trái cây?. Tôi đành bỏ qua tất cả các quy tắc vệ sinh an toàn thực phẩm mà tôi được dạy và được biết từ trước đến nay. Và trong chuyến đi này đây là lần thứ n tôi phải lờ đi!... hi?hi )
    [​IMG]
    Xế tôi đang lia ống kính để tìm mận chín đấy!
    Khà khà, không chỉ có thế, chúng tôi thi nhau tìm thêm những quả khác! Xế tôi có nhiều kinh nghiệm hơn nên đã nhìn thầy nhiều hơn tôi những quả mận chín, nhưng người được thưởng thức thì luôn là tôi! Những trái chín mọng thì thật dòn và ngọt.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lúc này thì tôi không còn nghĩ đến việc tìm hoa mận nữa mà tâm trí đã chuyển sang tìm đối tượng khác rồi. Cảm giác sung sướng lại tràn ngập khi tôi phát hiện được quả mận chín chứ không phải là xế!
    [​IMG]
    Sau khi nghỉ ngơi thưởng thức và vặt được một ít mận chín bói bỏ đầy túi áo, chúng tôi lại lên đường để khám phá đặc sản kế tiếp.
    Đặc sản - chè Mộc Châu
    Chúng tôi quay ra theo đường lớn và chạy thẳng lên những cánh đồng chè nằm trên các ngọn đồi.
    [​IMG]
    Những đồi chè ướt sương, trải dài ngút ngàn đã được tỉa gọn, chuẩn bị cho mùa đơm lá mới đầu tiên trong năm.
    [​IMG]
    Những đồi chè đã được cắt tỉa, đang dăm chồi mới nên trông không được xanh lắm.
    [​IMG]
    Xế với tay hái một ít đọt chè non cho tôi và bảo: ?o Chị đem về hãm nước sôi dùng ngay sẽ rất ngon.?
    Tôi đón nhận nhúm đọt chè cho vào túi và nghĩ tối nay về tới Hà nội, tôi sẽ thưởng thức thử xem sao. Trước đây tôi cũng thấy lá chè tươi bày bán ngoài chợ nhưng toàn là là già chứ không được là búp chè non như thế này!
    Xế tôi vốn là người Thái Nguyên, lòng tự hào quê hương của người khá cao nên khi tôi hỏi: ?oChè Mộc Châu thế nào?? thì người có nhận định ngay: ?oChè Thái nguyên thì ngon hơn nhiều?. Cũng phải thôi, vì chè Thái Nguyên đã đi vào dân gian với câu ?ochè Thái, gái Tuyên? mà!
    Trong lúc xế và tôi tham quan những nơi sản sinh ra đặc sản của Mộc Châu thì những thành viên khác của đoàn đang làm gì nhỉ?
    Rời thị Trấn Nông Trường lúc hơn 11h30, chúng tôi theo Quốc lộ thẳng tiến về Mai Châu.
    Như để giới thiệu hết về thời tiết của mình, Mộc Châu chào đón chúng tôi bằng buổi sáng đẹp nắng và tiễn chân chúng tôi bằng những đoạn đèo mù sương rét lạnh giữa trưa.
    Chúng tôi vượt qua 2 đoạn đèo mù sương với tầm nhìn 3m
    [​IMG]
    Chuẩn bị vào đèo. Bên nắng đẹp bên mù sương
    [​IMG]
    Mờ mờ lành lạnh rồi nhé! Tầm nhìn 10m.
    [​IMG]
    Vào đèo, mờ mịt lạnh run. Tầm nhìn 6m.
    [​IMG]
    Sương mù giăng kín lối về. Tầm nhìn 3 m.
    Ngồi sau, tôi lạnh run và thầm nghĩ may mà lần này vớ được anh xế ?ocó da có thịt? nên cũng cản bớt được phần nào cái lạnh khi qua đèo! Tôi nhớ lại vào dịp tết năm 2007 tôi cũng đi du lịch dọc miền Trung, lúc từ Huế vào Đà Nẵng qua đèo Hải vân và lúc xe lên Bana (Đà Nẵng) tôi cũng đi trong cảnh mù sương như thế này ! Nhưng lúc đó ấm áp hơn vì ngồi trong xe hơi và được ủ ấm trong ?omền thân nhiệt 35 độ? nên không có cảm giác lạnh như thế này!
    Chúng tôi về đến Mai Châu lúc 13h00, cả đoàn quyết định dừng lại ăn cơm để lấy sức phóng tiếp về Hà Nội.
    Lúc này tôi mới biết, các thành viên khác của đoàn sáng nay đi đâu về đâu! Chà trong lúc tôi mãi mê với nhót và mận thì các bạn kéo nhau vào bản xem các cô gái dân tộc làm rẫy và sau đó kéo nhau ra đồng cỏ làm hàng họ thật đẹp!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Gái bản làm rẫy.
    [​IMG]
    Em đi trong nắng gió thảo nguyên.
    [​IMG]
    Đôi trai gái ?odân tộc? hò hẹn trên thảo nguyên.! r32)]
    [​IMG]
    Chuyện tình tay ba!!...
    Các thành viên trong ảnh hãy cho biết thêm cảm giác lúc này nhé!
    Em Dương hãy post thêm các cảnh mọi người cùng làm hàng trên thảo nguyên em nhé! Thanks!
    Sau buổi cơm trưa no nê với món canh cá, mà theo bác chủ quán quảng cáo đây là đặc sản cá sông Đà, chúng tôi thẳng tiến về Hà Nội và đấy cũng là lúc tôi chia tay với các thành viên trong đoàn trừ anh xế của tôi!
    Qua khỏi Mai Châu tầm 10km chúng tôi dừng lại làm hàng lần cuối trong chuyến hành trình này.
    Những cánh đồng đang làm mạ nằm dưới thung lũng trong nắng chiều.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hàng họ xong, chúng tôi lại đi tiếp. Khi ra khỏi Mai Châu hơn 60km, chúng tôi được tin, xe cuối đoàn của bác Tú và em Nhàn thủng xăm, nhờ quay lại cho miếng vá! Eo ôi! Tôi nghe mà phát hoảng.
    Phải công nhận lần này đi, mới thấy xế tôi thông minh thật! Tội gì phải quay lại, thế là xế nhờ quyền trợ giúp đặc biệt. Sau khi mô tả chân dung của bác Tú và gửi cho 3 người khác nhau đang xuôi hướng về Mai Châu cầm miếng vá cho bác Tú. Chúng tôi lại tiếp tục lên đường xuôi về Hà Nội. Khi nhận được tin nhắn từ bác Tú là đã vá xe xong. Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
    Tôi được biết Mộc Châu được xem là Đà Lạt của miền Bắc, đẹp cả bốn mùa trong năm, nhưng tuyệt vời nhất vẫn là khi xuân về. Do đo thay vì đi du xuân Đà Lạt, một ngày xuân nào đó tôi sẽ lại tìm về Mộc Châu lần nữa để có thể tận hưởng lại những gì trong chuyến đi này tôi chưa thỏa mãn và khám phá thêm những nơi mà do thời gian hạn chế của chuyến đi tôi chưa đến được (Hang Kia, Thác Dải yếm, Ngũ động?)
    Tạm biệt Mộc Châu, hẹn ngày gặp lại nhé!
    Sau khi an vị trong nhà bạn ở Hà Nội, mọi người trong nhà đều ra ngoài có việc để tôi ở lại một mình.Tôi lấy ra nhúm đọt chè Mộc Châu hái lúc sáng trên đồi, rửa sạch, hãm một ít nước sôi. Vừa nằm xem tin tức chứng khoán phiên đầu tiên trong năm - tăng điểm ? hula?, vừa thưởng thức chén chè búp Mộc Châu thơm ngon lòng cảm thấy thật sung sướng và hạnh phúc.
    Sau khi kiểm tra Xế đã về đến nhà, tôi mĩm cười an tâm đi vào giấc ngủ ấp áp, thoải mái nhất trong suốt 7 ngày qua! [
    Nhân đây cũng giới thiệu với mọi người một số ảnh hoa mận trong sân nhà tôi để so sánh với hoa mận Mộc Châu nhé!
    [​IMG]
    [​IMG]
    ( Hoa mận miền Nam cũng trắng muốt phải không nào ?!! )
    Chúc các bạn nhà 369 cuối tuần vui vẻ!
    Được haxuan07 sửa chữa / chuyển vào 20:00 ngày 02/04/2010
  10. quan280285

    quan280285 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    2
    Có bác nào gửi quà gì lên A pa chai k nhỉ?
    Đợt tới e định đi cung này , nhà mình chỉ giáo giúp em nhé.
    Nếu có số đt liên hệ của a bộ đôi nào trên trạm thì cho em xin luôn nhá
    Thanks cả nhà

Chia sẻ trang này